1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau Con em kẹp 3 bị thu xe Bạn bè gặp chuyện buồn Bản thân mình cũng không vui
    Cả ngày thấy có mỗi trời mưa là đúng ý mình. Mai lại bận rồi, không hiểu có kiếm được xu nào ko. Nản quá !
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngong ngóng lên mạng..ngốc thật...tự buồn cười...thế mà ko sao kìm nén được....trời ạ......ôi...coi nào....
    MÀy ui...mail lại cho tao nhá....tao bị điên rùi....hix...
    Hôm nay bị dính trận càn...hic....lại xốc balô lên vai và lếch thếch...trốn sang hướng khác...ở chui nó..khổ thế đấy...Hôm nay dân mình tán loạn cả lên...chao....1 phòng đóng tiền cho 1 người mà đến 3 đứa chui vào...chả trách...cũng chỉ vì nghèo...Thôi...cố gắng mai sau giàu giàu 1 tí cho đỡ...đau như bi giờ!
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi 1 đêm thôi mà dậy đến 5 lần. Mãi 12h mới ngủ được, nhưng 1 h dậy 1 lần, ngó đồng hồ, tưởng muộn làm, 2 h tỉnh dậy ngó đồng hồ tiếp, tưởng cái đồng hồ nó kô kêu. 3h sang dậy, kéo rém ngó ra ngoài đường, thấy trời tối tối. Biết mình có vấn đề, tăng thêm cái điều hòa cho nó lạnh hơn, rồi quay lai ngủ, 4h lai dậy, lần này muốn dậy hẳn lắm rồi, những nghĩ sáng ra lại gật gù lăn ra ngủ tiếp. Đên 5h10 biết có cố ngủ cũng chẳng ích gì. Dậy pha cốc nước chè lấy sức để còn đi làm
    Cái câu nói kia nó ám ảnh mình thế ko biết. Tưởng sau 1 hồi khóc lóc với con bạn và thằng bạn, mọi chuyện sẽ quên, mình sẽ ngủ được, để tạm quên đi vài thứ, mà giấc ngủ ko tròn.
    Vẫn biết 1 ngày nào đó rồi sẽ có ngày này, mà ko sao có thể lường trước được. Có phải cứ bảo xong là xong đâu. Cứ ngồi không lại quanh quẩn với những lời nói đấy, đôi mắt lại cụp xuống và cái gì đó cay cay cứ trào lên. Có khi nào có thể tồn tại thế được ko? Hay đó là điểm mở đầu của sự đổ vỡ.
    Trời ơi, tôi chán, tôi cực chán, tôi quá chán. Vậy mà ko chết được vì còn nhiều rằng buộc
  4. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán vật, chả có ai online trên forum, lạ thế, không một mống nào cả, từ sáng tới giờ mỗi mình mình.
  5. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Póc póc, sắp hết mùa vải rùi, cố ăn không mấy nữa đắt lấy đâu ra tiền mà mua...
    Sắp chết rùi bà kon ạ, nóng thế này mà không được đi tắm mát ở Sầm sơn thì tèo à.. Đồ Sơn có người rủ đi không dám, lọ mọ lên ấy không khéo ra nhập đoàn quân mắt xanh mỏ đỏ trên ấy thì mất toi mười mấy năm ăn học...
    Thôi, tối về nhảy xuống ao nhà mình tắm cũng được. Nhưng mà cái thằng ôn hàng xóm bên cành là hay rình mò lắm... Phen này ông bắt được thì mày chít
  6. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
  7. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Tôi nghiệp con nhỏ , nghe mình gọi tên người khác mà không hiểu gì hết , mà vậy càng hay , nhưng mà cũng tội , biết làm sao được , những lúc hạnh phúc nhất bên họ lại là lúc m`inh nhớ về người khác , mà sao lại thốt ra , may mà chơi tiếng mẹ đẻ , mà dù có nói bằng tiếng tây lúc đó con nhỏ cũng đek^'' thể nghe và hiểu được , mà có hiểu cũng đek^'' sao , tối mai em lại trong tay người khác , làm tây vậy mà sướng , sướng theo đúng nghĩa của nó !!
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    A ha...đi xe đạp trong mưa sướng thật...trùi ạ...đổ dốc phê dã man....aaaaaaaaaaaaaaaaa........đường rừng thì xóc long cả óc, nhưng mà sướng....HOá ra cảm giác xe của mình vẫn còn...hehe.....hura....khoái!
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Ặc, dính càn là sao hả anh? Bọn anh đang fải sơ tán đấy à? Đi chơi thì có !
    Oái quote nhầm rùi, em định quote cái bài anh nói với con Thu anh bị dính càn ở bên NTT í !
    Được trando_matcan_solo sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 08/07/2004
  10. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Này, này, ai đấy, ông nào, bà nào, cô dì chú bác nào vừa oánh lén em thía. Hôm qua vẫn còn : Chưa có ai bình chọn. Hôm nay đã. Thế là em mất... rùi Ai lại nỡ làm thế với mình cơ chứ. Mình còn trong trắng mừ Thế là ...thế là ...thôi
    Đâm lao thì theo lao lun thể. Bà kon cô bác nào đã làm thế thì làm tiếp đê. Lần đầu này em cảm giác hơi đau khổ và sợ hãi, nhưng lần sau chắc khá hơn đấy ạ.. Nào nào, mau lên đeeê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này