1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    thế có nghĩa là mình mất đến mười mấy lần rồi :((
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thì dính càn thật mà em...ở chui...bị càn..hà hà..cứ như la ở mặt trận ý dô ạ....Sáng nay bị đợt nữa....hehe....2 phút sau đã tề chỉnh ngoài đường ...choáng nặng...ko ngờ anh em mình nhanh nhẹn thế....kế thừa mọi tinh hoa , đánh du kick, rút nhanh, chạy nhanh...hehe....
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, không ngờ mình là người ấy em này đầu tiên, ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao vui quá
  4. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vậy là như thế đấy ạ...Không ngờ một người quyền cao chức trọng thế cũng làm liều. Lại nhớ đến vụ LQD mà xót xa cho mình...Công lý ở đâu vậy bà kon ới ời ơi!!!
    Phen này....phen này, ối kẻ đi tu, khối kẻ đi tù với ta...
    Hôm nay âm lịch bao nhiêu ấy nhỉ, một người thuộc loại supertiation (không bít có viết đúng không nữa) như mình phải chọn ngày tháng đoàng hoàng mới được...À à, tốt ngày roài...Y hẹn, bác Wa3 đến nhà em mà thoả thuận trước đi, không đên lúc mất mặt với bàn dân thiên hạ lại lầm nhẩm: quân này ác như thú rừng
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi,con gái con đứa cứ hây hây ra thế kia bảo sao người ta không kiềm chế được mới ấy cho cái. Hic hic, có ngờ đâu lại là lần đầu tiên, may mà ẻm chấp nhận không kiện cáo gì mình. Em ui, thui thì sự đã đành, anh ấy nữa nhá, sức anh thì vẫn đủ, bắt đầu từ ngày hôm nay em nhé! Hôm nay đẹp giời em nhỉ, mát mẻ thế em cứ từ từ cho anh thôi nhá, thỉnh thoảng mới ấy một cái chứ ấy liền vừa không hay sau lại không còn gì để ấy nữa thì chán lắm em nhỉ!
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Lâu rồi tối qua mới tưng bừng nhủ thế , cả 2 tháng nay mới lại " phạm tội " hi hi , vậy mà còn phong độ ra phết ,
    quen em 2 nam nay rồi , tối qua mới dám overnight
    Cuoc^. đời đâu được mấy , ngày mai là tương lai , mình phải sống cho thực tại ngày hôm nay , tội chi yêu thương một người mãi , đâu phải ngu như vậy , trong khi nhiều người sẵn sàng chìm đắm trong vòng tay của ta
  7. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    PS: Có người than phiền, nên tôi e***!
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 11/07/2004
  8. SM_1

    SM_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại box trương minh. Sao có vẻ cô quạnh vậy????
    Hic hic, chắc chẳng ai nhớ đến minh nữa rôi.
    Buôn ngủ quá.
    Khỉ thật sao tự nhiên không gõ được dấu huyên nhỉ
  9. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Vừa về quê lên, mệt thật, đi 300 cây mà không ngủ được tẹo nào, phóng như cướp, đã thế còn đông. Bực thật. Về quê, chụp bét nhè ảnh, hôm nào post vài cái lên cho máu :D. Công nhận mỗi năm cũng phải về phát không quên hết quê hương, nguồn gốc, coi như nghỉ mát luôn.
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mưa như trút nước....sũng cả trời đất.....Mưa càng to...càng thích...Lâu lắm rồi ko được đi trong mưa.....BỌn nó nhìn , chỉ trỏ,...chắc tụi nó nghĩ là điên....Uh...thì điên....Điên để dứt mình ra khỏi cái cuộc sống tẻ nhạt thường ngày với những nỗi lo cơm áo gạo tiền....Chưa bao giờ thấy mưa đẹp đến thế...Nhắm mắt mà đi....Thực tại lùi dần sau lưng...chỉ còn mưa và ....
    Được Obelik09 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 15/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này