1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lên trường xem điểm thi lại thế là đã qua được rồi vui ác
    đời lại vui lên rồi
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán quá chán quá.Chẳng có gì vui chơi giải trí cả.Anh em đâu.Làm vụ gì đê.
  3. A_phoebe

    A_phoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới. Một tuần mới. Cố gắng gạt bỏ và hành động với những gì đã hứa. Hay suy nghĩ chỉ tự làm khổ bản thân mình.
    Có đôi khi cảm thấy như người ta biến mất hoàn toàn trên cõi đời này. Rồi sẽ quen thôi. Thế cũng tốt. Ngẩng lên mà nhìn đời.
    Nhật kí ngày...
    Đêm qua sẽ là đêm cuối. Ngày hôm nay bắt đầu, đánh dấu bước mới. Tiếp tục đi nào, cố lên ta ơi.
    Carry on... carry on.
    Sáng sớm ra nghe Manowar kể cũng tốt
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nữa....hy vọng là ổn cả để mình có thể tự tách mình ra khỏi cuộc sống ở đây...Và biết đâu , nhờ thế có thể kiểm nghiệm lại tất cả những rối bời đang có lúc này????
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cứ dần dần trôi đi làm mình thấy nản quá. Hình như mình đã hiểu tại sao khi người ta lớn lên người ta mất những phút nhẹ nhàng bay bổng rồi thì phải. Công việc đè nặng lên vai, những gánh nặng cứ làm mình thấy mình ngày 1 già đi, mình ko phải là con bé 19 tuổi nữa, mình như là dứa 23, 24 tuổi. Mệt mỏi, và quá tải là cảm giác duy nhất tồn tại trong những ngày này. Bây h mọi thứ trở nên chán nản đến tột cùng. Mình muôn đi thật xa, đến những nơi thật phồn hoa.....Hoà mình vào dòng nhạc náo động, giật giật, lắc lắc, quay cuồng trong những vũ điệu ĐIÊN để quên đi cái cảm giác mọi việc trôi qua quá bình thường này. Ngày hôm nay đã kết thúc như ngày hôm qua, ngày mai sẽ kết thúc như ngày hôm nay, rôi ngày kia, và các ngày nối tiếp nữa. 1 năm rồi, những thứ của quá khứ đã qua, cần phải dứt bỏ, những gì của tương lai mịt mờ cần phải làm sáng tỏ. Mình đang lạc lối.................
    ..........Chẹp...........
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    CHÁN QUÁ! MỆT MỎI QUÁ!
  7. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đã tạnh mưa sau nhưng ngay dài mưa dai dẳng mình chỉ ngồi ở nhà với 1 mục đích như đã định sẵn là chờ cho 1 ngày lại qua .
    Nhớ bạn vô cùng nhưng sao tôi lạ không dám gọi điện ,đã lâu lắm rồi không gặp nhau không biết giờ này you như thế nào nhỉ .
  8. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn, vậy là hôm nay trời đã tạnh mưa....Vậy mà, có lẽ trong lòng mình đang có một cơn bão...minh sẽ còn buồn lâu đây...đời thật ********...
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng lấy xong cái bảng điểm.
    Bye bye trường XD.Hẹn 2 năm sau quay về học Cao học.
    Tiên sư chúng nó toàn yêu cầu :BẰNG KHÁ.
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trú mưa dưới cổng nhà thờ...chả biết Chúa có trông thấy ko nhỉ, biết đâu Chúa hiểu được lòng mình??? Mưa lại rơi....Mưa rơi bao lâu nhỉ?ko nhớ....
    Đêm đẹp và huyền ảo...trong không gian vương hơi nước , mọi thứ cứ như hư như ảo...Gió sông thổi vào ***g lộng.....
    Rồi bất chợt pháo hoa nở tung trên bầu trời....lâu lém rùi mới lại trông thấy pháo hoa gần đến thế....
    Chẹp...lạc hạu đến thế là cùng thôi....
    Hôm qua mình bị điên roài...hic...chắc Chúa cũng chả hiểu được đâu!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này