1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    sao vậy nhóc ? đừng co'' chán thế chứ , yêu đai chàng nào đi , cuộc sống sẽ tốt hơn với em đó .
    Tội nghiệp , mò sang cái xứ này làm gì cơ chứ , nơi này đâu dành cho em ???
    'мес,е ~ Навсегда
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế theo chú thì cái xứ nào dành cho cháu....Có điểm gì chán đời đâu??? Chú chỉ được cái vớ vỉn....Ma` cháu ko chơi trò yêu đại được đâu chú ạ....cháu chứ ko phải là củ khoai, thích khắc cái gì thì khắc....Bực mình thiệt!!!!...
  3. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    9h: Dựng xe ngồi chờ, cái cửa hàng tấp nập này không ai có thể ngờ lại nằm ở một nơi heo hút thế. Ngỡ tưởng phố Hàng Đào mới chuyển đến đây..
    Thời gian chậm chậm trôi, từng lớp học sinh ùa ra khỏi cổng trường cấp III gần đó, áo dài trắng nhức mắt. Một vài khuôn mặt hồn nhiên, vài nụ cuời rạng rỡ. Mới thế mà mình đã bỏ lại cái thời tươi đẹp ấy.
    " Lấy hết à?"
    "Vâng cho cháu lấy hết. Dạo này kẹt quá
    !"
    Những nếp nhăn cơm áo gạo tiền nổi đầy lên trong bộ mặt của bà chủ cửa hàng..Một người đàn bà run run đếm từng đồng 200 đồng nhàu nát, lẫn trong mấy cái lá nhãn còn ướt sương.
    "Nhãn năm nay rẻ lắm. Có 2500đồng/kg thôi. Thế này thì mong chờ gì nữa. Mấy cây nhãn nhà tôi năm nay thu cùng lắm được bốn trăm rưởi"
    "Nhà bà cấy xong chưa? Trời năm nay không thương nông dân, nhà tôi còn hai sào chưa cấy, nước cả lắm, lại hết mạ cấy , không biết nhà ai..
    "
    Nhà ai hun khói bếp sao mắt mình thấy cay cay....
    Từng tốp học sinh vẫn hối hả đạp xe qua trong tiếng cuời trong trẻo, nhưng gương mặt sáng ngời, tíu tít kể chuyện nọ chuyện kia. Rồi ngày mai, tất cả cũng sẽ lại giống như thế...Có cái gì đó chát chát trong cổ họng..Tắc nghẹn...
    Ôi tương lai! Chỉ ngày mai thôi!
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, mình về rồi, bây giờ thì gọi mình là con gấu trúc. Bố khỉ, gấu trúc thế nghĩa là da thì đen sì, hai mắt trắng dã, người thì cong cong tròn tròn đấy. Xinh đạt tới tiêu chuẩn miễn chê miễn nhìn miễn bình luận rồi hê hê hê Lúc này mới thấy mệt. Sao bằng giờ này hôm qua thì khoẻ thía nhỉ. Bằng giờ này hôm qua. Muộn hơn một tí. ... nhỉ?
    Cái box độ này vắng vẻ đìu hiu nhỉ? Chắc vì ai cũng lớn rồi. Thôi, lên net ít để thời gian làm những việc khác. Việc mình định làm thì phải cố làm bằng được ok!
    Thấy hừng hực quyết tâm rồi đấy. Đi ngủ tí cho hạ bớt xuống, để cao quá ... nóng!
    Cả nhà ngủ ngon nhé !
    Anh iu ngủ ngon nhé ! Ra đấy nhớ đừng sướng quá mà tắm bằng nước mắm nhé
  5. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa....hự....híc!!!
    Thế là lại vỡ kế hoạch một lần nữa.Có những việc mà ta chẳng tự quyết định và tự làm một lần cho ra hồn, cứ phải có người khác trợ giúp...Đến khi ấy chắc là...
    Thôi nào, tươi tỉnh cái đã, dù gì mọi chuyện không đến nỗi quá tội, vẫn còn giải quyết được. Vụ này không biết tốn bao nhiêu. Đã vài lần liều nhưng sao lần này lại....
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng sớm, vào hội cún 82 thấy nick mình chình ình trong đấy, chắc anh iu vào câu vang hộ mình đây mà.
    Cuối cùng thì cũng xong, thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết cuối cùng có hoàn thành đúng chỉ tiêu ko nữa, bó tay.
  7. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Came back home! Hê hê, sau nửa tháng đi bụi, giờ mới vào box. Nhớ mọi người quá đi mất!
  8. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    ái chà, đi đâu kinh thế, có quà không, có quà mới cho nhớ [​IMG]
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    [green]Vui và hạnh phúc![/green]
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại online đêm thế này. Chả thấy ai cả, lâu không chat chit gì, chắc chúng nó quên mình mất rồi . Mãi không bỏ được cái thói quen ngủ muộn, hic
    Mày ơi chắc là mày ngủ rồi nhỉ. Tự dưng tao muốn nói chuyện với mày quá. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là muốn nói thôi. Đằng nào mai mày cũng sang nhà tao, nhưng mà bây giờ...
    Hôm qua lại bị vỡ kính, chán mình thật. Lần thứ 3 trong vòng 6 tháng , mà sao lại toàn vỡ mắt bên trái nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này