1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà già vào viết NK mà chẳng thấy đâu là sao nhỉ
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhờ, mới mấy tháng mà đội hình sứt mẻ quá. Những Vân viếc, Sơn xiếc... là chả dòm thấy nữa. Ko biết đội hình K44 có ai dzô Nam ko.
  3. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh chị em 1 buổi sáng tốt lành. Lâu lâu mới có buổi đi làm đúng giờ, ko biết còn lại được bao nhiêu lương mà về quê ăn Tết ko nữa.
    Phát hiện ra em trando hơi bị kiêu với mình nhá, tại con cháu bee2a nó dựng lên mình với hình ảnh "lạnh lùng và tàn nhẫn" quá ấy mà, đểu thế, cứ thế lày thì ế chết
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mệt nhọc nữa lại qua. Thế đấy, hôm nay đọc tin nhắn của bà già mà cư thấy buồn buồn. Cầu mong cho mọi chuyện chỉ là phù phiếm. Chị yêu, em hiểu những gì chị đang trải qua, khi cảm giác sắp mất mát 1 thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống, phải cố giành lấy nó từng ngày, từng h. Em cũng ko biết mình sẽ phải làm sao khi mình phải đối mặt với chuyện đấy.
    Cố lên chị nhé, thi thoảng rảng rỗi thì viết thư cho em, nói ra với em cho nó nhẹ lòng.
  5. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi!
    Chẳng biết ấy đang làm gì nhỉ ?
    Hôm nay ở dây trời u ám vô cùng...Vừa mưa xong và có lẽ la sắp mưa nữa.....Tớ được nghỉ học...Chẳng muốn đi đâu cả? Vừa chat với Linh xong, tự nhiên thấy có đứa bạn phòng bên cạnh vào box của trường ấy nên cũng vào chơi...Muốn viết cho ấy một chút...Vẫn biết chắc chẳng bao giờ ấy đọc được ...Nhưng vẫn muốn viết...Uh...Nhật kí mà...Chỉ là viết cho mình thôi mà...Biết thế.....
    Tớ đang nghe bài :"Trưa vắng" cua Mỹ Linh...Hôm trước thấy ấy nói đang tìm bài đó trên mạng. Ấy cũng thích bài hát đó à?!Chẳng hiểu đã bao giờ tớ nói với ấy lý do tại sao tớ thích bài hát này chưa nhỉ?Mỗi lần nghe bài hát đó lại thấy nhớ hè năm lớp 10 cực í....Tâm trạng hối tớ đi nghỉ mát ở Cửa Lò:
    " Trưa nay phố xa đầy nắng...Riêng em với con đường vắng. Biển ngoài kia sóng nói thầm....Nói thầm rằng em nhớ thương anh..."
    Xa lắm rồi...Tất cả đã xa xôi....Vẫn biết chỉ còn là kỉ niệm nhưng vẫn cảm thấy xót xa sao đó.......
    Tớ thích mùa thu nhất...Ấy hình như cũng thế?! Hình như là vây ??? ......Chỉ còn là hình như thôi.........
    Hôm nay là 18.9 rồi...Tớ đã nói la từ 01.9 sẽ mỗi ngày gấp cho ấy một ngôi sao...Vậy la có 18 ngôi sao rồi? Nhiều khi cũng tự hỏi: " Tại sao hình ảnh của ấy trong tớ lại lớn đến vậy ?" .....Có lẽ do đó la cảm xúc đầu tiên! Có lẽ tớ sẽ chẳng thể yêu và nhớ ai đền thế nữa....Có lẽ tớ sẽ không thể mất tự tin trước ai đén vậy....Có lẽ ấy sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó....
    Tớ đang chẳng muốn nhớ ấy mà vẫn thấy nhớ vô cùng....Có lẽ nỗi nhớ chỉ có thể giả vờ quên thôi....Uh, chỉ có thể giả vờ quên thôi....
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Không bao h được nói không bao h. Ngày xua mình cũng mộng tưởng và nghĩ rằng rồi không ai và kô có gì có thể thay đổi được tình cảm của mình cả. Vậy mà những ngày xưa đã qua rồi. So sánh những điều 1 năm trước đây mình viết và bây h, sao mà khác nhau đến thế. Con người thay đổi, số phận thay dổi chỉ trong 1 cái chớp mắt. Vèo 1 cái, cái đứa tớ năm ngoái quẳng mình vào cuộc sống, lăn lộn với nó và đổi thay. Mới thế mà chỉ 1 năm thôi. 1 năm rồi, cuốn nhật kí này đã có đủ 100 trang rồi. Rồi 1 năm nữa sẽ có quyển nhật kí khác. Chẳng biết lúc đó mình còn gắn bó vơi box và mọi người box này ko. Hôm qua goi điện cho bà già, lâu lắm mới được lời khuyên của chị. Bà già vẫn thế, mình vẫn thế, nhận ra rằng, khi người ta đến với nhau bằng tình cảm chân thành, thì dù ở đâu, hoàn cảnh nào cũng nhớ đến nhau.
    Nhớ mọi người quá.
  7. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi!
    Mỗi lần đều mở đàu bằng từ ấy ơi..Nghe thân thiết lắm ấy biết ko? Uh, đúng rồi ấy ạ, không bao giờ được nói không bao giờ...Tớ biết rồi sẽ đén một ngày hình ảnh ảnh của ầy trong tớ sẽ không còn lớn đén vậy ? Tớ cũng chẳng biết ngày đó bao giờ sẽ đến nữa ?Cũng chẳng mong đợi...Kệ thôi...Cái gì đến sẽ đến...Cái gì qua sẽ chăng thể quay trở lại mà.....
    Hôm qua với tớ là một ngày buồn quá. Mẹ tớ bị chảy máu dạ dày, tớ lo lăm mà chẳng biềt làm gì cả...Tự nhiên lai nhắn tin cho ấy...Chắng hiểu sao lúc đó người đầu tiên xuất hiện trong tớ là ấy nữa...
    Tớ gặp Quân lên chat nhưng chẳng hiểu máy tính của nó đang bị lỗi gì nữa...Nhận được tin nhắn lại của ấy...Thấy ko hiểu nổi mình...Đã ko còn gì nữa rồi...Hãy để quá khứ ngủ yên đi...Sao tớ vẫn tự dằn vặt mình mãi thế???
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Uh...cuộc sống thay đổi, mọi vật thay đổi, bản thân mình cũng đổi thay quá nhiều...Lòng tin có thể giúp con người vượt qua tất cả...có phải vậy ko???
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mớii ghé box, thấy những con người mình yêu thương vẫn còn hiện diện. Chợt ấm lòng.
    Hà Nội vào thu rồi. Vẫn những vòng lá xoay tròn trong gió, vẫn là mênh mang trờii trong, vẫn ngọt ngào nắng mật, vẫn hoa sữa, vẫn hoàng lan....
    Tưởng như Hà Thành chẳng bao giờ đổi thay, màu áo hào hoa ngàn năm còn hiện diện
    Ấy vậy mà con người thì khác.Chẳng ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Và thời gian thì cứ mãi lầm lũi một chiều tuyến tính
    Không hiểu đã bao nhiêu người trên cõi đời này nguyện ước được níu kéo một giây, được tìm lại một phút....Tất cả đều bất thành....
    Vẫn biết vậy...
    ...mà sao...
    Ước gì ngưng lại được tất cả
    Ngưng lại những ngày mùa thu trong suốt
    Ngưng lại giọt nắng vương vương vàng ươm trên mái tóc
    Ngưng lại cả tuổi mình
    Và......
    Sợ rồi một ngày mình chỉ biết nhìn cuộc sống bằng một con mắt trần trụi toàn sự thật. Chỉ biết nói những điều thực tế, cái nhìn lúc nào cũng sáng suốt, minh tường song ráo hoảnh. Liệu rồi mình có thể còn nhận ra, đôi lúc sự thật chính là điều nghiệt ngã nhất.... Cố gắng tìm chút niềm tin trong mắt bạn bè, mà sao chỉ thấy mênh mang những nỗi buồn,những dự cảm cồn cào về một tương lai nhiều niềm mất mát
    Lần đầu tiên ước mình thật giàu. Vẫn biết tiền là quan trọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sức mạnh của nó lớn lao đến thế. Vài chục ngàn, vài trăm ngàn, vài triệu....đều như muối bỏ bể. Thương bạn đến cháy lòng...và cứ thế, thấy rõ mình nhỏ bé và vô nghĩa đến thế nào.
    Bất lực !!!!!!!!!!!
    Cảm giác ngột ngạt, bức bối đến quay cuồng.
    Cũng may, vẫn còn có thể nói ra....
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bài nhật kí cuối cùng của 1 quyển sổ cũ. Khép lại những kí ức đã qua.
    Sáng nay dậy sớm để đi làm. cái không khí mát lạnh của mùa thu như ùa vào. Chẳng bù cho tối hôm qua, cảm giác nóng bừng khó chịu.
    Cái đầu đau như búa bổ đã đỡ hơn 1 chút. Chắc tại do buổi buôn điện thoại đêm qua. Cái cảm giác lạ cứ len lỏi vào từng hơi thở. Ngày cũ đã qua rồi.
    Sáng ra dưới cái se se lạnh của khí trời bên này. Thấy mình cần có người hiểu được những gì mình đang trải qua biết bao. Chỉ cần 1 lời nói rằng mình không làm điều gì đó sai và thế là mình lại cố gắng.
    Cuộc sống dù có vất vả mấy rồi thì cũng cần phải có niềm tin.
    Ai cũng bảo sống như thế là khổ. Nghĩ nhiều đấy mà chẳng nói được cho ai. Chán.
    Chốc nữa lại cắp cặp đi học, tuần này lại là 1 tuần bận rộn rồi đây. Biết làm thế nào được bây h. Ngày mai, mặt trời lại mọc. Những gì đã qua chỉ là quá khứ mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này