1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người... Ngày... tháng... năm!!!

Chủ đề trong 'Czech' bởi Aliboyboy, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho mọi người... Ngày... tháng... năm!!!

    Chán quá.. chỉ vì thơ với thẫn, thương nhớ ở đâu đâu mà bây giờ phải thi lại 2 môn.. Đáng đời mình! Nhưng vì em nên không có gì phải hối tiếc cả... Mọi chuyện hình như đều đã được an bài sẵn!!!
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    31.12.2003
    Hix, mới 8h sáng đã bị dựng dậy vì... Tào Tháo đuổi, chạy chí chết. Điềm gì đây không biết!!! Slepice của Praha trốn đi đâu hết, báo hại mình fải lê lết đến 4 cái obchodní dům mà chẳng mò được con nào... chuối!!!
    ........................
    Lại một lần nữa fải tập làm quen với con số cuối cùng của ngày tháng, lại một buổi lang thang quảng trường, lại pháo đốt rộp tay, lại nghêu ngao hát quên trời đất... lần thứ 8 rồi... trả lại tuổi thơ cho tui....
    .......................
    MuaHN
  3. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ôi.. anh nhớ slepice quá.. bên đấy toàn ăn.. về nhà ăn toàn đồ xịn.. hi`... Tuổi thơ của em ở trong ảnh cũ ấy.. giở lại mà xem.. có ai ăn cắp đâu???
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ còn mười phút nữa thôi năm mới 2004 sẽ đến.
    Chiều nay ở nhà một mình vì bố và em trai đi ăn cơm khách mà mình lại còn một đống bài vở nên không muốn đi.Cũng tốt,đỡ phải nấu nướng,lục nồi cơm nguội ra ăn.Buồn quá,chưa có một cái Tết nào lại chán như cái Tết này,mẹ thì ở VN,anh thì ở xa,bài vở thì ngập đầu,
    Bật máy tính lên,tự mình chúc mừng nảm mới mình bằng bài hát Happy New Year của ABBA,bài này mình rất thích,nghe mãi không chán.Lại thấy buồn,mình bật to nhạc lên gần hết cỡ,cũng là một cách để xả stress.Tự nhiên L. D. online,gọi mình nói chuyện.D bảo mình hãy cố thức mà đón năm mới.Tất nhiên rồi,mình phải học đến 2h mới đi ngủ cơ mà.D lại bảo,vào giờ phút đón năm mới,hãy viết một cái gì đó để lưu lại cho mình.Mình cười thầm,điều đó mình chưa bao giờ làm và có lẽ mình sẽ chẳng làm vậy làm gì.
    Ngồi học mãi chán quá,ngoài kia ngưòi ta đã bắt đầu đốt pháo đón năm mới mà mình thì cứ ngồi ru rú ở nhà học,thằng em trai cũng đã ra quảng trường xem đốt pháo hoa.Tức mình vào máy tính xem cái box Czech có gì mới không.Tự nhiên thấy mục Nhật kí này,chợt nhớ lại lời L.D..Ừ,tại sao mình không viết một cái gì đấy cho mình nhỉ,dù chỉ là một vài điều vẩn vơ,đã lâu lắm rồi mình không viết nhật kí,từ hồi lớp 9 đến giờ còn gì!
    Đến lúc này thì giao thừa đã qua,năm mới đã đến,thế là mình lại già thêm một tuổi.Anh vừa gọi điện chúc mừng năm mới.Giá như có anh ở đây nhỉ,mình sẽ kéo anh ra ngoài đi chơi xem pháo hoa và sẽ ôn lại kỉ niệm Tết dương lịch đầu tiên mình và anh quen nhau.Đi chơi ở quảng trường Václav,trời thì rét buốt,ngưòi thì đông nghìn nghịt,chen bẹp cả ruột,thế mà mình vẫn hào hứng đi,thức cả đêm cũng được.Và cảm thấy thật hạnh phúc!Phải rồi,có anh bên cạnh thì ở đâu cũng hạnh phúc hết.Nhanh thật,thế mà đã 3 cái Noel kể từ khi mình quen nhau rồi đấy anh nhỉ!Lại một năm mới đã đến,em chúc cho mọi ước muốn của anh đều có thể trở thành hiện thực và chúc cho tình yêu của chúng mình mãi bền lâu,mặc dù em biết không có gì là tuyệt đối cả,kể cả một tình yêu đẹp.
    Mình cũng muốn chúc tất cả mọi người trong gia đình mình,tất cả người thân,họ hàng và bạn bè mình một năm mới thật nhiều sức khoẻ,thành công và hạnh phúc.Mình chúc cả những người không quen biết mọi điều tốt đẹp,chúc cho thế giới này chỉ có niềm vui dù mình biết điều đó là không tưởng.Chúc cho tất cả những người yêu nhau đều tìm được hạnh phúc bên người mình yêu.
    À,cũng phải tự chúc mình điều gì chứ nhỉ!Chúc cho mình có thêm nhiều nghị lực để vượt qua những khó khăn trước mắt mà mình biết là nó sẽ đến.Chúc mình sẽ tốt đẹp hơn để những ai quí mình sẽ quí mình hơn nữa,những ai ghét mình sẽ không còn ghét mình nữa(hi vọng là không có ai ghét mình đấy chứ nhỉ?)
    ..........
    .............
    ....................
    Mà thôi,suy cho cùng,ngày mai lại là một ngày mới!
    MÌnh phải đi học bài thôi.
    Good night,everybody!
     
    Imagine no possession,I wonder if you can...
     Imagine all the people sharing the world...
     Đóa hoa vô thường.
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến.. mà mình đi ngủ từ 8 rưỡi tối.. mãi 6h mới dậy.. tụi bạn nhắn tin Chúc mừng năm mới về lúc khuya, vui nhưng ngủ không ngon lẵm...
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều may mắn!
    Chúc "nai tơ" luôn là "nai tơ" trong anh! Cả thi lại nữa thì đến 17/1 mới xong.. hic..
  6. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    5.1.04
    Chà, lâu rồi, bỏ mất thói quen viết nhật ký hàng đêm.
    Mình đã đặt kế hoạch đi ngủ sớm, từ 10h, để hôm sau 4h dậy học bài, mà cô bạn yêu dấu lại lò dò bay sang lúc 12h đêm, kéo theo mấy đứa bạn từ sân bay về fòng, hic, lại còn rớt mất chìa khóa ở đâu đó... trên thế giới. Làm mình đang mơ đến... , giật mình choàng tỉnh giậy. É, cháy nhà à?! Hic, hóa ra là chuông cửa. Trằn trọc mãi đến 3h mới ngủ được thì cô bé kéo mấy đứa bạn đi chơi đâu, hơn 3h kéo nhau về. Thế là mình huỷ luôn quả chuông 4h, nằm lì đến tận 7h mới dậy.
    Đi viết bài tiếng Tây Ban Nha, 70 câu làm được có hơn nửa. Còn lại ngồi bói! Hic, chẳng biết có qua không!!! Chạy qua lớp tiếng Tiệp lại bị tóm, làm bài kiểm tra cuối kỳ. Bài cuối viết một đoạn văn về kỳ nghỉ Vánoce, mình làm cho một tràng về các món ăn, cố tả thật kỹ món lòng lợn, tiết canh. Vụ này bà giáo chắc chết khiếp mà fải cho mình zápočet ấy chứ?!
    Ôm một cái ba lô đến hơn chục cân ra thư viện, nhằm đúng ngày thứ 2, thư viện đóng cửa. Chuối!!! May ngửi thấy mùi polevka ở góc trong thư viện, vội bê ngay sách vở vào nghiên cứu xương xẩu!!!
    Đang mê man với đống hệ cơ và tiêu hoá thì bà chị reng chuông, kêu tổ chức SN trái mùa! Hic, cắm đầu vào hàng hoa, chọn bông hoa hồng nhung rõ tươi mang lên tặng bà chị, kèm một cái kiss thật dài Làm mấy ông chú đom đóm bay đầy mắt. Tội nghiệp!
    Giải quyết xong cái Pizza thì kiếm được một bông hồng xanh! Khoái! Chỉ tiếc là kem chuối quá, ứ thèm ăn, đòi về.
    Hic, đường trơn, xuýt đi! May mà bà chị chuyên lăn trên tuyết, không chắc chẳng ngồi đây nói luyên thuyên ru ngủ các bác!!!
    MuaHN
    Được MuaHN sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 18/04/2004
  7. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sinh nhật thật khác với mọi lần khác.Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.Mọi năm thì chẳng bao giờ nhớ nổi cái ngày đặc biệt của mình.Lại nhớ cái lần 1 đứa bạn thân đã phải bỏ cả buổi hẹn với ban gái và mọi công việc để tổ chức sinh nhật cho mình cuối cùng lại bị mình mắng cho 1 trận và bỏ đi,thế mà hôm sau nó lại đến xin lỗi mình trước.Thật may mắn khi mình đã có được những đứa bạn tốt như vậy.Những lần sinh nhật sau đó chỉ là những buổi đi dạo chơi và uống nước với vài đứa bạn thân nhất mà chỉ vài hôm sau mới nhớ ra là sinh nhật mình(công nhận tụi này rút kinh nghiệm nhanh thật).Lại nhớ cái lần box 83 đi câu rồi về nhà tổ chức sinh nhật cho mình khiến cho papa sửng sốt :"ủa hôm nay tổ chức sinh nhật cho ai thế?Hoá ra hôm nay là sinh nhật mày ah??"Năm nay thì chẳng có dịp để quên nữa,mới từ sáng sớm đã có 3,4lời chúc mừng rồi,thế nhưng vẫn chẳng tổ chức cái gì cả.Lại nhớ đến những lần đi uống nước với đám bạn thân,giờ này tụi mày đang làm gì nhỉ !!Chạy lên phòng net định online xem có đứa nào 0 thì phòng máy đóng cửa đành nằm nhà nghe nhạc.Ôi cái sinh nhật đầu tiên ở đất czech.Đến đêm nhận được điện thoại chúc mừng của ông anh,hoá ra ông ấy gọi cho mình từ sáng mà 0 được,lại phát hiện ra 2 anh em cũng 0 đến nỗi mâu thuẫn như mình tưởng ...
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng .... năm ......
    Ngồi buồn check lại đám mail cũ lại đọc được cái này
    YOU AND ME
    Nếu một ngày bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc
    Hăy gọi tôi
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
    Nhưng tôi có thể chia sẽ nỗi buồn và cùng khóc với bạn!
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe một ai nói nữa
    Hăy gọi tôi
    Tôi hứa sẽ ở bên bạn
    Chỉ im lặng mà không nói điều gì
    Nếu một ngày bạn gọi tôi
    Mà không thấy tiếng trả lời
    Thì hăy chạy nhanh đến bên tôi
    Vì lúc đó tôi đang cần có bạn !​
    Tình bạn giữa tao với mày chẳng khác gì cái bài này đây nhỉ,hi vọng mãi mãi sau này nó cũng sẽ 0 thay đổi.Chúc mày 1 năm mới vui vẻ và thật nhiều may mắn,đạt được nhiều thành công quan trọng nhất là hi vọng mày thành công để 0 còn phải nói với tao cái câu bất hủ :"Lịch sử 1 lần nữa lại ghi tên anh".Cái trang sử đó dài lắm rồi,đã đến lúc chấm dứt đi thôianh chàng mê c(g)ái đẹp mà vẫn độc thân kia ơi
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  9. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    18.4.04
    Hix, bao giơ? thi? con học xong môn na?y đây! Sao lại cứ fa?i thi mới chuô?n được nhi??! Nhớ nhưfng mưa mu?a hạ quá, ma? chă?ng biết la?m như thế na?o!!! Bao giơ? cho hết... 2 tháng?!!!!
    MuaHN
  10. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    nhật ký thì lâu lắm rồ chẳng viết.Có tận 2 quyển hẳn hoi chứ có phải ko có đâu, toan viết được hơn 1 nưa lại bỏ rồi mua quyển khác, chẳng hiếu sao lại thế. Cứ đi vào papirnictvi là lúc nào cũng phải cham chăm xem cái đống nhật kí, hôm nào mà con xiền thì thể nào cũng khuôn về ít nhất la...1 quyển
    Còn mấy quyển vẫn chưa viết, đang định dem tạng, ma chẳng biết tặng ai ví sinh nhật dứa nào minh cũng muốn tặng 1 món thật độc, các ngày khác thì đang dợi, mà lũ bạ thân lại ghét viết nhật ky mới đau chứ, tặng cho người ko thân thì xót vì công ca buổi lang thang thôi đành cứ để bộ sưu tập ở đấy vậy. xót xót
    thứ 2 thi rồi mà chán chẳn mbuồn học, bố cũng bảo thôi nghỉ ngơi đi,mình cũng muốn nghỉ ngơi, suốt ngày online, đêm nằm ngủ đau hết cả mắt, chắc thi xong kính lên vù vù (tại thi cử)
    Theé là hết thứ 2 là hết "đặc cách" lại phải cặm cụi rửa bát, cặm cụi ngồi nhìn mama nấu cơm, cặm cụi dọn dẹp và cặm cụi nghe lời, hĩ, nghe đã oải,. Vẫn mong thi cho nhanh nhưng sắp thi lại thấy tiếc, ko bao giờ còn được "con đang học, để con yên" hay là "ui zùi ui, bố có mùn con vào gym hong mà sai lam thía" absolutne ca gia đình để mình yên thật, trừ thằng em quỷ sứ, rủa thía thui, nhưng mà mình cũng thương nó nắm nắm, nó cũng thi gym năm nay, khổ thía
    Chẳng nhạn dược 1 cái SMS nào của ai, kể cả của... chắc quên rồi, đàn ông con trai thật đểu, minh tự nhien thay ghét cái lũ con trai mà lúc nào cũng xúm xít xúm xít, nhìn ngứa hết cả mắt.
    gan 1 tuần mình ko đến trường, chẳng hiểu có để chỗ trống cho ai ko, chác cũng ko nôt, sao mà vo duyên thê nhỉ
    chat chit chat chit, oi zui ui, hình như lúc nào mĩnh cũng cảm thấy thiếu bạn bè là sao nhỉ. Chẳng lúc nào.
    ma chẳng hiểu mình đang luyen thuyen cái zìa ý nhỉ, ngại đọc lai lam, cứ post lên xong rồi kiểm tra
    papa

Chia sẻ trang này