1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người... Ngày... tháng... năm!!!

Chủ đề trong 'Czech' bởi Aliboyboy, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanahip

    tanahip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, thi với cử. Cứ như điên ý........Chưa thi xong mà đã chữ thầy trả thầy rồi.........Đến khi đi thi thì trong đầu toàn là okno.......
    Không hiểu bây giờ đầu óc nghĩ về vấn đề gì nữa...............chả tập trung được vào học hành tí nào hết............
  2. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm mò mẫm thế này, đời chưa muốn khổ thế, khụ khụ....
    Các đồng chí ở trên này viết nhật kí, đêm nay tôi chẳng thể ngủ,noi gương bác hồ vĩ đại tôi cũng muốn để lại vài dòng cho ai thích đọc thì ngắm thích xem thì ngó vậy. Nhưng viết cái gì giờ khuya thế này ? Quanh đi quẩn lại chẳng biết viết cái gì.... Hẹn các đồng chí lúc khác nhé Lang ********* hai con mắt nó muốn cụp lại đây.
  3. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    ui.. hix... nhớ ab , đâu có muốn tin ...hixhix....ảo ảnh đó ... mà em thì đâu có tin vào những thứ phù du!

  4. tanahip

    tanahip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ui giời đất ạ. Đău bụng quá....không biết là do ăn gì nữa đây?đáp bờ liu sê thì đang bị khoá cửa vì có người cũng chia sẻ nỗi buồn này giống mình....huhuhu.........
    Giời ạ.....Nhanh lên nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    mìh nghỉ học ở nhà đã 2 ngày rùi
    ko thây MR viết SMS, ko hỏi thăm, ko gì gì hết
    tự nhiên thấy tủi thân
    hôm truớc MRcố tình ccàm tay con bé xinh + kiêu nhất lớp trước mặt mình, zung zăng zung zẻ đi obed, minh đi ngay đằng sau mới..đau chứ. uh, đã là gì của người ta đâu mà đòi...quyền sở hữu. con bé đấy còn quay lại đằng sau nhìn..mình xem mình có bị làm sao nữa ko chứ
    ôi cái cuộc đời này!!!!(mượn tạm câu than thở của pác kedochanh)
  6. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hix, mấy hôm nay sao mà mình moi đâu ra lắm việc để làm thế nhỉ???!!!! Lúc nào cũng xyz, thở ko còn thời gian nữa. Nhưng mà dzui quá, thế là được về trước 3 ngày lận!!!! Hix, cầu trời khấn fật (mai fải kiếm mấy lá bùa về gắn trước kolej) để con thi cử trót lọt!!!! Ko cứ đầu chui được mà chân lại ngáng qua thì....
    MuaHN
  7. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hichic.đang thua nó rồi,thua thảm hại là khác.có nhất thiết phải thế ko chứ,hixhix.cũng tại mình thui.tự nhiên hâm dek chịu được .hị hị ....làm cho nó tức nổ đom đóm mắt rùi ,mà mình thì có hơn gì đâu ....
    trời hom rày cũng hâm quá mà,may nhớ ra cây hoa để ngoài cửa sổ ,gió to chút nữa thì tiu .ầm ầm thịnh nộ mà có mưa đâu ..ui sao lạnh thế này ..hị hị ...man man thế bao giờ 0
  8. tuoanh_cz

    tuoanh_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ới rời oi, hôm nay đi chơi đang zui thì mum với dad lai phone gọi đi zề nhà. Tức quá, hông có gì làm đành lên net kecat voi bạn:)))
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,mấy hôm nay gặm toàn mì gói thôi,chán qué.Mà mì gói cũng tiết kiệm 1 ngày chỉ ăn 2-3 gói.Cũng may mà hồi đó tự dưng lại làm siêng đi mua 1 thùng mì về dự trữ chứ nếu 0 thi` .............. Thật đúng lànếu mà 0 làm mất số tiền kia thì bây giờ có thể ăn xài 1 cách khá thoải mái rồi.Hôm qua thăng bạn rủ lên chỗ nó chơi thế mà 0 đi được.Chẳng lẽ lại nói rằng tao 0 đi được chỉ vì 0 có vài chục kr tiền đi xe??Nhục thật,ngày nghỉ ngồi trong phòng máy thế này đây.Tự nhiên lại nghĩ bít vậy hồi đó iu đại 1 em thì bi giờ 0 phải lo lắng như thế này,dưng mà chỉ vì thế thì có đáng 0 nhỉ?Mong cho thằng cùng phòng tuần này mang nhiều đồ ăn lên 1 chút
  10. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hix.... lạnh dã man..... trời lại còn mưa bão nữa chứ..... hôm nay mình đi xách mấy kg táo, mấy chục cái bánh lương khô, mong rằng preziju được đến hết tuần! Hix, thày ơi là thày, sao lại chọn đúng vào cái tuần này đi thực hành chứ. Trời thì báo bão cả tuần, lại toàn một lũ vừa trải qua một dịch ốm, vẫn còn đang hom hem như con mèo ướt....... Hix, spacak liệu có đủ để tụi con tránh thú dữ, hay ko khéo mình lại là con mồi ngon lành cho tygr rồi ấy nhỉ???!!!! Mặc dù ông thày thề sống thề chết với cả hội là ko có mí cái loài đó ở trong rừng, nhưng một trận muỗi cũng đủ để cho cả hội, nếu may mắn về đến nơi, chắc may lắm còn da bọc xương thôi!!!! [r39] Thế là đi tong số dinh dưỡng tích tụ hơn 20 năm trời!!!! Ôi, trời ơi, ko dám tưởng tượng thêm nữa........
    MuaHN

Chia sẻ trang này