1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người... Ngày... tháng... năm!!!

Chủ đề trong 'Czech' bởi Aliboyboy, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cái vấn đê? thơ?i tiết nó kinh khu?ng các bác nhi?. Tháng năm ti?nh yêu gi? ma? rét thế.
  2. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hix...hix.. khổ thế, mấy hôm trước nắng ấm ấm, thế là cất hết cả áo rét đi, đên mấy hôm nay lạn căm căm mà ko có gì mặc(áo khoác ạh)
  3. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hix, thời tiết mấy hôm nay cứ chập chập, điên điên. Lạnh chẳng ra lạnh, nóng thì hấp hơi. Lại còn mưa bão nữa chứ. May mà hôm chủ nhật vác đống thịt ra nướng, ko mà chờ đến hôm nay thì chắc fải mang cho mấy... chú bò nhá tạm!!!
    MuaHN
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Tin đi không nên sợ, vì bên ta có bạn, nhiều bạn, thật nhiê?u bạn ......
  5. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy chán học thế thi xong 1 phat là toàn flakat , chơi nhieu hơn học, tuàn sau toàn pisemky mới đau chứ, nhưng cũng sắp hết năm học, ôi, càng nhắc mới nhớ, thế là tuần sau..fải đi vylet rồi, ôi, sẽ fải cuốc bộ mấy chục km, còn gì là thân kẹo mút nũa hả trời kinh khủng, thời tiết gì mà quái dị thế ko biết, sáng náng trưa mưa chiều tuyết rơi đêm mưa đá, kinh khủng, mà ko hiểu tuần sau co mưa ko ôi, nhìn mưa mà lại thấy buồn buồn mới buồn chứ, sao cứ phải mưa nhỉ, nắng cả vào ban đêm có fải tốt hơn ko, thạt là..buồn cười
  6. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm lay mệt qué. Chơi commandos tư? sáng sớm tới giơ? la? 7h chiê?u_ không có sao, du? gi? thi? ta cufng đang cứu thế giới, he he he... co?n cái ba?n thân ta thi? khó thơ? hoa mắt, chóng mặt nhức đâ?u. Có nga?y thứ 7 anh hi sinh vi? nhân loại. Diệt phát xít ba? con ơi.

    Okie, mới chơi Men of Courage, ba?n Destination: Berlin chưa đu? kinh tế ma? mua. Buô?i sáng gia?i quyết Bridge over the River Kwai, The guns of Savo island_ giơ? đánh tới Indochina với The Giant in Haiphong rô?i, lấy tên la? Haiphong ma? đánh nhau ơ? Trung Quốc, í ẹ quá. Chơi nhiê?u lúc nafy ra đươ?ng mua thức ăn toa?n thấy súng với ca? granat... bay vu? vu?. Kinh dị quá, hây, nhưng ma? hơi bị phê tí_ ---> giơ? ước mơ mai sau trơ? tha?nh lính commando, chăm chi? tập ta?nh thôi.

    Nhi?n lại mi?nh thấy thư?a kha? năng la?m đặc công. Tư duy chiến thuật thi? Commandos, tác chiến vô cu?ng hợp lí. Kif thuật nhạy bén thi? CounterStrike có kha? năng headshot bă?ng súng lục tư? khoa?ng cách dưới 25m. Ba?n lifnh cứng rắn thi? đaf được re?n luyện qua Resident Evil. Hây hây, ca?ng nghif ca?ng thấy mi?nh "born to be commando" he he he.
  7. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật la mộ ngay chán, thoi tiềt thê nay nguoi cu nhu o trên mây, cap nhieu do moi thay hoa ra la nguoi minh cung thay dôi theo thoi tiêt, chán thật dây, om thê nay khong biet co let duoc dên truong de lam bai kiêm tra khong? sao bao gio minh cung gap toan dieu bât hanh trong nhung ngay quan trong ,troi oi la troi
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi.... Mong sao mọi chuyện may mắn... 3 năm rồi còn gì... nhớ quá đi mất thôi, con đường ấy, hàng cây ấy, cơn mưa ấy,... Hôm nay lại có người nói mình lãng mạn... Giá mà có một xíu lãng mạn để cuộc đời màu hồng thêm một chút nhỉ???!!!! Mấy hôm nay mình cứ ntn đấy nhỉ? Lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, đầu óc cứ lâng lâng, chẳng biết đang lơ lửng góc nào nữa,... tự dưng thấy buồn kinh khủng... lâu lắm rồi mới có cảm giác này... Chỉ cần một lần mang bút đến fòng thi, và tốn chút xíu năng lượng nữa là bước sang một kỳ hè xả láng cuộc đời!!! ... Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm.... kỷ niệm thân yêu ơi....
    MuaHN
  9. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Không cô đơn đâu MuaHn, ơ? Vn, ba? chị sef thấy trên nhưfng ca?nh cây, trên nhưfng ngọn co?, va? trong nhưfng tia nắng tươi co?n có nhiê?u tâm hô?n đang mong ước nga?y vê? lắm đấy.
  10. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày ơi hơi buồn tẻ nữa trôi qua, hí hí, hôm¨nay vừa mới đi..nhuộm tóc về, đi cùng mami, lần đầu tiên đi nhuộm có khác, run như cầy sấy, ma mình chỉ nhuộm melir thôi, chứ nhộm cả đầu, chắc mình mà nhìn vào gương thi quá..tự tử Trông tạm được, nói cung cũng gọi là hài lòng, ngày mai phải đi chụp kiểu ảnh kỉ niệm " lần đầu tiên bé ngoan đi nhuộm tóc" mới được. Nhớ hồi mới đi, con bạn thân dặn đi dặn lại là đừng có mà nhuộm tóc, mất gốc đấy, mình vừa khóc, vừa hứa lên hứa xuống Thế mà mới đây thôi, chat với mình, nó còn bảo, nó cung..nhuộm rồi, bảo mình nhuộm theo cho..văn minh hớ..hớ... mà cũng chẳng phải tại nó mà mình đi nhuộm, nhiều người cũng bảo mình nhuộm thử xem, chắc là sẽ hợp màu tím hồng hồng, mình cứ đắn đo mãi, xót tóc mà
    Trông cũng được được, nhưng chưa chắc mình sẽ nhuộm lần thứ 2, chả biết tại sao, chả ai cấm nhưng mà minh thấy tóc đen vẫn đẹp hơn, chẳng đẹp hơn nhưng mình thích hơn Lần này bị...dụ dỗ đi obarvit chả hiểu bọn nó mà nhìn thấy thì sẽ..hét gì Hàhà bõ cũng chỉ ừ hữ, mami bên cạnh rùi mà jjeeeee này mai lại là 1 ngày mới, sắp kết thúc năm học rồi, chả hiểu mình sẽ có mấy con 2 nữa, chờ xem...

Chia sẻ trang này