1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người... Ngày... tháng... năm!!!

Chủ đề trong 'Czech' bởi Aliboyboy, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hix , 7 ngày trong tuần không có ngaỳ nào buồn như ngày chủ nhật . Tối hôm qua thức tận 3 h sáng , sáng nay mami kêu quá tthể luôn . Cả buổi sáng cứ ngáp mãi như nghiện ý .
    Check mail , nhận được email của L. 2 email rồi mình chưa reply lại, không biết nên vui hay nên buồn nữa . Tệ thật , chẳng còn hiểu nổi bản thân mình nữa rồi . Cả ngày cứ có một cảm giác chông chênh đến lạ lùng , tựa hồ như vừa đánh mất cái gì đó vô cùng quí giá
    Mai là thứ hai rồi . NGày mai mình lại bắt đầu một tuần mới , lại tràn đầy hi vọng và đầy cố gắng ! ....
    Liệu có bao giờ mình sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi vì cứ fải cố gắng và gồng mình lên để cười thật tươi không nhỉ trong kjhi trong lòng mình ... Lại nhớ đến lời bài hát : " Sao em không khóc , cho lòng lòng nhẹ nhàng hơn ? "
  2. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày Quý Dậu,tháng Nhâm Thân
    (theo lịch vạn sự.)
    Đúng 13h chuông reo....................
  3. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bàc windy quan tĂm tới tư? vi tướng sẮ phẮt nhì?. Dandoo thì? thẮy nfm nay chf́c khĂng hợp tuĂ?i với mì?nh. Toà?n chuyẶn... khĂng mong 'ợi. CuẶc 'ơ?i vĂ tư khĂng lo nghìf cù?a Dandoo 'àf kẮt thùc ngay khi mẶt ngĂi sao...rơi trùng 'Ă?u, và?o mẶt ngà?y mà?...mì?nh mong 'ợi àh.
  4. khangnhan1207

    khangnhan1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khang Nhan tung viet mot bai toan ve tinh yeu cho ban gai minh,thay no cung hay hay,mong moi nguoi doc gop y nhe.

    Mèo ơi,
    (cho N gọi mèo là nhỏ nhé,xin lỗi nhé,cảm ơn em)
    Nhỏ thường cằn nhằn anh là 1 đuá trẻ con,chưa chững trạc,chưa đàn ông và cũng có thể là như 1 cây xương rồng khô khan nưã nhưng nhỏ ơi khi xương rồng nở hoa thì quí lắm đấy.Anh chỉ biết làm thơ về nhỏ,hát cho nhỏ nghe có lẽ là anh thiếu chững trac thật đấy,không hiểu hết được nhỏ đấy,anh chỉ thích những cái gì đó rõ ràng,logic và 1 cách chắc chắn còn nhỏ thì lại hòan toàn trái ngược với anh.Viết thơ,phổ nhạc thì có lẽ anh đã làm cho nhỏ nhiều rồi đấy thôi thì hôm nay anh sẽ làm 1 bài toán chứng minh cho nhỏ rõ tình cảm của anh nhé!
    Bài toán tình yêu.
    Đề bài :Anh là X còn nhỏ là Y,với phép tính yêu và không yêu,hãy chứng minh định lí sau:x yêu Y và Y yêu X là đúng và chỉ có thể tồn tại 1 cách duy nhất.
    Giả thiết 1:x yêu Y
    Để chứng minh là anh yêu nhỏ thì anh có vô sốbằng chứng lẫn ví dụ.
    Này nhé ngay từ thưở mới yêu nhỏ thôi anh đã phải thức không biết bao nhiêu ngày và bao nhiêu đêm để nghĩ ra 1 lá thư bày tỏ tình cảm cuả anh,làm sao để nho hiểu ma cũng gây cho nhỏ 1 áp lực nào.Nếu anh chẳng "có gì" với nhỏ thì anh đâu phải hồi hợp ngóng thơ nhỏ như vậy.Nhỏ thấy chưa chỉ bước ban đầu thôi mà đã làm cho kẻ lạnh lùng với trái tim bằng đá như anh phải nao núng không ít.Cái ngày nhỏ cười chấp nhận,mắt nhỏ long lanh đến lạ kì,may mà ang còn "nhớ lối đi về",nếu không chắc gia đình phải đăng báo "tìm trẻ lạc"mắt thôi.Nhỏ thấy chưa như vậy thôi cũng đủ thấy tấm thịnh tình của anh dành cho nhỏ rồi.
    Nếu anh không yêu nhỏ, anh chẳng thể nào đứng chờ nhỏ tan học về.Thưở ấy anh chúa ghét mấy thằng con trai đứng đực mặt ra mong ngóng ,trông thật chẳng khác gi mấy thằng ngố.Anh vẫn cười thầm:"Đàn ông Đàn ang thì phải khí thế lên,ai đời chỉ vì một người phụ nữ."Nhưng ôi chao anh hùng không qua aỉ mĩ nhân,bây gời anh lại cam tâm tình nguyện làm 1 thằng dở hơi như vậy.Dù biết chưa đến giờ,anh vẫn nôn nóng tới sớm rồi đứng đợi,chỉ sợ tới trễ ,nhỏ phải chờ phải đợi.phải buồn.Mong nhỏ không cho rằng anh là 1 thằng ngốc,nhỏ nhé.
    Cũng vì thế mà có đôi lần anh hỏi đến giờ giấc của nhỏ đó không phải là ghen tuông hay muốn quản lí nhỏ đâu mà chỉ vi anh muốn biết nhỏ đi đâu để bớt đi lo lắng thôi,bỏ qua cho anh nhé nhỏ.
    Có khi nhỏ giận không thèm nói chuyện với anh,mới một hôm thôi mà anh đã thấy thời gian sao dài dằng dặc.
    Biện luận:
    "Tình yêu là mù quáng".Không ,anh cũng chẳng thích làm gã thầy bói mù đoán già đoán non tình yêu của chúng mình .Mắt anh còn tốt lắm(tuy la mắt phải bị cận 2/10),nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ nhỏ.Anh không giám thề non hẹn biển như 1 kẻ khoác lác,anh cũng không muốn nói vòng vo ẩn dụ đầy ngụ ý để nhỏ rối tinh rối mù lạc vào mê hồn trận thì tội nghiệp.Anh chỉ co thể rõ ràng như một bài toán logic :Anh yêu nhỏ.
    Giả thiết 2:Y yêu X
    Chứng minh:Đặt mình vào chỗ ngồi cuả người khác để suy nghĩ ra người ta nghỉ gì thật quả là một điều không đơn giản chút nào cả.Nhưng vì nhỏ anh sẽ cố gắng làm mọi thứ trở lên đơn giản nhất mà anh có thể.
    Nhỏ cho anh xem mail cuả nhỏ,ôi chao thật nhiều chàng tỏ tình với nhỏ bằng bao nhiêu là ngôn từ đẹp đẽ.Nhưng rồi nhỏ lại bảo "nhưng cuối cùng thì chỉ có anh là nhỏ đồng ý"Nhớ lần đầu tiên anh nắm tay nhỏ "chịu không?",mặt nhỏ đỏ hồng lên,quay mặt đi chỗ khác cười cười mà không nói gì.Nhỏ biết không hành độ ấy còn hơn là nhỏ nói "đồng ý" với anh đấy.Nhỏ biết anh học yếu ,quây phá nhất trong lớp ,nhỏ chỉ khuyên anh và tận tình giúp đỡ anh trong học tập,và.....Thôi chắc lần này anh không suy ra nữa đâu, để tự nhỏ nghĩ đi nhé !
    Ngày Valentine,nhỏ đã cho anh 1 cơ hội để anh có thể bầy tỏ tình cảm cuả anh cho nhỏ nghe,nếu nhỏ thật sự không có 1 chút chút gì với anh thì chắc anh không tin đâu.
    Biện luận:
    Những gì nhỏ dàng cho anh ,chặc,anh "cảm kích "lắm lắm.Từng ấy ví dụ thôi anh cũng đủ hiểu lòng của nhỏ rồi.Ừ chắc nhỏ mắc cỡ không giám nói ra vậy thì để anh nói gìum nhé.Chà,không được nói lớn quá người ta biết thì nhỏ ngại chết,vậy anh nói nhỏ nhỏ chỉ vừa đủ chúng mìng nghe thối nhỏ nhé:..."..."Ui da,đừng có nhéo anh đau lắm,tội nghiệp!
    Từ giả thiết (1) và (2)=>
    Giả thiết 3:x yêu Y,Y yêu X.Chúng ta yêu nhau.
    Chứng minh:Nếu giả thiết này thành sự thật thì ....ôi chao,còn gì hạnh phúc bằng!
    Nhỏ và anh đều còn bé lắm,cả 2 đứa mình cùng đi học,hồn nhiên và ngây thơ.Thỉnh thoảng nhỏ bỗng người nhớn,nghiêm nghị và sâu sắckhiến anh phải ngạc nhiên.Dù sao thì trong mắt an,nhỏ luôn là 1 con ngườ bé bỏng va đáng yêu(đừng giận nhỏ nhé ).Anh yêu nhỏ nên anh phải đi lùng đồ cột tóc tặng nhỏ dù anh chẳng thích chuyện đó 1 tí nào cả .Nhưng khi nghe những lời nhỏ nói thì dường như tính đàn ông trong anh sụp đổ hoàn toàn .Anh ngoan ngoãn nghe lời nhỏ nói và làm nó răm rắp.Anh yêu đôi mắt tinh nghịch,dễ thương cuả nhỏ.Anh yêu ca cái nhìn mơ màng ,cái mặt nhăn nhăn khi giận cuả nhỏ.Anh yêu luôn cả tính xấu của nhỏ vì tình yêu phải bao dung và độ lượng.Còn nhỏ,khi vui nhỏ tìm đến anh chia xẻ,nụ cười của nhỏ làm đời anh thấy tươi đẹp hơn.Lúc buồn,nhỏ cũng thỏ thẻ tâm sự rồi hỏi anh gỡ mối tơ lòng.Bên nhỏ những lúc ấy anh như thấy mình quan trọng hẳn lên,và anh cố làm tốt mọi thứ hơn để xứng đáng với tình cảm của nhỏ.Nhiều lúc nhỏ giân bảo anh vô tình,không quan tâm đến nhỏ,không chịu học hành cho tốt hơn nhưng nhỏ ơi,nhỏ biết không đâu nhất thiết là phải học thật tôt thì mới có 1 tương lai tốt đẹp,anh nói thật đó chính là những kinh nghiệm mà anh hiểu được bằng thực tế đấy.Có người học giỏi lắm nhưng rồi ra xã hội lại không thành công (không phải là tất cả) ,nhưng lại có những người tuy sức học chỉ TB nhưng họ lại thành công đấy vì họ biết cách ứng xử trong xã hội và thế la họ thành công.Nhỏ biết tại sao mà anh cũng quậy ,học thì giở nhưng không 1 giáo viên nào ghét anh không vì anh co những cách ứng xử tình huống mà người lớn có đôi lúc cảm động đấy,vì thế mà anh lấy lòng được thầy chủ nhiệm ,và cả mẹ của em nữa.Có lẽ khi đọc những câu đó nhỏ sẽ nghĩ anh tự cao tự đại.Không đâu nhỏ à,anh chi muốn nói hết cho nhỏ nghe về anh để nhỏ hiể anh nhiều hơn nhiều hơn nữa.Mặc dù bây giờ nhỏ là người hiểi anh nhất đấy,hơn cả me anh nưã.Thôi chết lạc đề mất rùi phải quay lại bài toán thôi không la ăn trứng thì sao.
    Biện luận:
    Có thể là anh yêu nhỏ nhiều hơn nhỏ yêu anh đấy.Thế cũng được,quan trong là Chúng ta yêu nhau.Yêu anh,nhỏ vừa được yêu nè,vưà được chiều nè,vưà có vệ sĩ(tuy là gầy đấy nhưng ai đụng vào thử coi),tài xế và cả 1 người luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nữa.Thấy không nhỏ "lời to rồi "đấy nhé.Còn anh,chỉ cần được nhỏ yêu ,vậy là quá đủ với anh rồi.
    Giả thiết 4:x không yêuY và Y không yêu X
    Chứng minh:không tìm ra.
    Biện luân:
    Một giả thiết cực kì vô lí.Anh đã gặp qua khá nhiều bài toán hóc buá trong đời,nhưng đây là câu đố lạ lùng nhất anh từng gặp.Moi lần nếu không tìm ra được 1 lời giải hợp lí,anh sẽ ghi vào phần lời giải rất ngắn gọn:CTMB=>Có trời mà biết.Nhủng nhỏ à,giả thiết này có lẽ trời cũng không trả lời nổi,vì nó sai ngay từ giả thiết rùi,vậy thì làm sao chứng minh được nhỉ!
    Chắc nhỏ đang nhắc chừng anh,hình nhủ thiếu thiếu cái gì phải không?Anh biết rồi,nhỏ đang bảo còn 2 giả thiết nữa mà anh quên.Anh chẳng quên đâu,anh chỉ thấy chúng không cần thiết thôi.Nhưng để chiều lòng nhỏ,anh nói nhỏ nghe nhé.
    Giả thiết 5:Y yêu X và X không yêu Y
    Thật không căn cứ,không nguyên do,hoàn toàn vô lí!Nếu nhỏ yêu anh thì lí nào anh không yêu nhỏ được cơ chứ?Giả thiết này cũng sai ngay từ đầu nên không cần chứng minh nữa.
    Giả thiết 6:x yêu Y và Y không yêu X
    Nhỏ ơi nếu quả thật có 1 giả thiết như vậy tồn tại,anh không đủ can đảm lẫn tâm trí đâu để chứng minh nữa.Anh tìm mãi không ra 1 bằng chứng nào để nói nó la sự thật.Trời sinh ra người đàn ông và lấy cái xương sườn của họ để làm nên người phụ nữ.Nhỏ chính là cái xương sườn huyết thống ấy.Nếu nhỏ từ chối mà phụ lòng chuá trời,có le anh sẽ chết vì 1 cái xương sườn ngoại đạo.Chắc chắn nhỏ không muốn nhìn 1 người yêu mình phải chết thảm thương như thế chứ?Vây thì chúng ta hãy dẹp luôn cái giả thiết "mắc toi" ấy đi nhé!
    Kết luận:Nhỏ ơi,chúng minh nhỏ nghe vậy là đủ rồi,thôi tụi minh cứ tự.....kết luân với nhau nhé,nghen nhỏ!Nhớ trả lời ngay cho anh nghe nhỏ.Nếu nhỏ sợ bài chúng minh này là sai thì nhỏ có thể nhờ ba hoặc bất cứ ai xem nó nhé.
    Chào nhỏ.!
    Khang Nhan................

  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    hic! Sống sót sau đợt tập quân sự , thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao !
    Năm học mới lại sắp đến rồi , nhưng bây giờ fải đi ngủ bù tiếp thôi !
  6. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hồng Kông 16.9.2004
    Cứ như là một giấc mơ vậy! Không thể tưởng tượng nổi, giá như một lát nữa mở mắt ra, đây ko fải là Hồng Kông, mà mình lại đang được ở Hà Nội, đang ngồi trong quán bánh đúc Lê Ngọc Hân, hay đang nhâm nhi bún bò chua ngọt giữa chợ Đuổi, ôi lại còn sữa chua Lò Đúc nữa chứ... thời gian ơi, sao ko quay trở lại???!!!!
    MuaHN
  7. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi em
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Praha, 17.9.04
    Hôm nay còn tồi tệ hơn hôm qua. Bây giờ mình vẫn có cảm giác như Praha là một nơi thật lạ lùng, như mình chưa bao giờ có mặt ở đây?! Tại sao thế nhỉ?! Chưa bao giờ mình ở trong tình trạng lơ mơ ntn. Có mỗi cái số xe bus đi về kolej mà mình vắt óc cả 10 fút ko tài nào nhớ ra nổi. Lên gặp bà giáo thì ngơ ngơ ngác ngác, khai sai lung tung cả. May mà còn có con ốc tặng cho bà giáo, ko chắc bà ấy mời minh ra khỏi giảng đường gấp! Hix, hi vọng tối nay có thể ngủ một giấc để bù cho 2 đêm vừa qua!
    MuaHN
  9. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mơ thấy nó, tưởng đã tống được hình ảnh của nó vào sọt rác. .Nó.. nó...mày chết đi..
    Sáng vứt cái cốc vào thùng rác cũng rơi ra ngoài..nhục thế không biết.. tay chân dạo này lủng củng, vừa hôm trước định nói lâu rồi không ốm, mình khoẻ phết thì hôm sau nằm bẹp như gián...cho chừa cái thói...thích ăn nói lung tung.
  10. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mơ đánh thức tôi trong đêm, mồ hôi chảy từng dòng, khiến cho đêm về đã vốn lạnh càng lạnh thêm ....nhìn khoảng không gian rộng, đêm tối mù lẫn với tiếng người léo nhéo về nhà sau cuộc chơi thâu đêm...nỗi buồn ngập tràn trong gian phòng nhỏ bé ...

Chia sẻ trang này