1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí cho mọi người !!!!!!!

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi ngothoituva, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    he he he đâu có gì đâu mà phải giận ..he he he....mấy con này công nhận là hơi cồng kềnh ..nhưng bây giờ đã được cải tiến nhỏ lại ,hình thúc không quan trọng .quan trọng là hiệu quả như thế nào ....Bọn tớ làm 6 con ,trong đó 1 con điều khiển bằng tay .Bốn con vòng ngaòi thì hoạt động rất ổn định chỉ còn mỗi con trung tâm thì phải làm lại chán quá ,sắp thi rùi ,hy vọng là xong kịp ...không biết trong SG không khi như thế nào ?
    nâm nay BK tớ có rất nhiều đội chinh phục với thời gian chưa đầy 5 giây ..hic..hic... không bít anh em trong SG thì như thế nào ?
    Nói chung bọn tớ làm robot không phải là máu ăn thua gì mà làm để coh khỏi xấu hổ mặt dân tự động hoá ,bởi vì năm ngoái mang tiếng tự động hoá BKHN mà chẳng có đội nào ..hic..hic...người ta cuòi cho .he he he.....nói chung sinh viên thì máu làm mấy cái linh tinh nghịch ngợm cho vui ....khi đã thich đã yêu một cái thì có lẽ chẳng có gì là xa vời cả !
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm lại đè nặng lên vai. Vui, buồn, chẳng biết phải nói sao. Ý tại ngôn ngoại
  3. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cha Kiensg vui tính quá, hôhô....Mà ông nói cũng hợp ý tui lắm đó, thi gì thì cũng có mấy màn đấm đá mới thú vị. Kiểu này tui với ông Kiên làm 2 con robot rồi ngồi điều khiển đánh nhau như Gundam xem ai thắng cho vui hấy....
    Nói cho vui vậy thôi chứ cuộc thi này đâu có bạo lực dzữ vậy. 1 năm là 1 chủ đề mới, đồng nghĩa là 1 thể thức chơi mới, luật mới để khỏi gây nhàm chán và tăng thêm phần hấp dẫn. Ông Kiên muốn bít thi như thế nào thì bật kênh VTV2 mà coi, chắc tới tháng 5 là phát sóng đó. Mà nghe lão ngothoituva nói mấy con robot trường ông giải quyết cuộc đấu trong 5s thôi thì ớn quá, kiểu này tui phải về báo đọng mấy anh em trong khoa thôi ..hehehe
  4. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    he he..tui nói thiệt đó không nói chơi đâu ,đừng tưởng tui nói láo nhá mà tội nghiệp .....trunh bình thì các đội tui thấy chinh phục là 7-8 s
    còn đội nhanh nhất là khoảng 4-5 s,nhưng có một cái dở là nếu lỡ robot bỏ bóng không chính xác thì số điểm ghi đuợc là ít....và có thể bị coi là vi phạm luật thi đấu he he....cũng phiêu nhỉ?
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Về Huế được một ngày, gặp lại giọng nói cũ. Hơi bồi hồi một tý và chút chi đó cho đến tận chừ.
    Hơi thất vọng trước tình cảm của con người nhưng vẫn cứ phải tạo ra niềm tin.
    Yêu đời lên nhé và cố gắng lên. Phần còn lại của chuyên đề đang đợi đó.
    To Dark: lúc nãy quên nói: Đừng nghe những gì Lc nói. Nói thì dễ mà làm thì khó vô cùng. Lc đã từng tin tưởng một ngưòi rất nhiều để rồi nhìn vào thì người đó chẳng làm được chi cả. Mà lc có làm chi được cho ngưòi đó đâu mà lại muốn người đó làm được gì nhỉ. Mỉa mai thật!
  6. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dark đọc bài của Lc chứ đâu phải nghe lời của Lc mà Lc tưởng bở vậy...chời, bà Lc này chảnh dzữ !!! Lc tưởng viết lên mấy câu đó lên là dark này sẽ nghe răm rắp hả chời. 1 người có 1 tư tưởng sống khác nhau, làm sao có chuyện áp dụng kiểu sống người khác cho mình được. Dark nói bài Lc sâu sắc, chứ đâu phải khen lối suy nghĩ về cuộc sống của Lc đâu . Có thể đối với Lc ,sống thế là hay, nhưng dark lại có suy nghĩ khác; đối với dark cuộc sống này chỉ thú vị khi mình được làm những gì mình thích, và khi làm được nó thì thật là sung sướng bít bao. Hãy sống thật với chính mình, như vậy mới thấy dòng đời của mình có ý nghĩa hơn.
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    cũng định ở nhà ôn thi cho trận quyết tử ngày mai nhưng mệt quá, rứa là khi nó gọi điện qua rủ đi chat là mình phóng liền!biết chớ, nó có hẹn với anh iu, ngồi lại một mình đúng là hơi thảm thiệt!
    ông bạn cứ rên rỉ này nọ là khổ cho mình quá, nghĩ ra lại tủi thân nhưng mỗi người có một mối tình khác nhau, ko thể so đo theo kiểu của ổng được .Đâu cứ phải yêu nhau là suốt ngày nấu cháo điện thoại?ở hai đàu nỗi nhớ mong rằng yêu và thương sẽ sâu hơn! người ta cũng đang bận lắm, yêu là phải cảm thông mà!phải ko?xa quá nhiều lúc cũng thấy rũ cả người ra vì nhớ, mệt mỏi lắm nhưng cứ phải cắn răng...!
    mình cứ mãi day dứt chuyện của hắn ta, kể ra thì đối xử với mình tốt quá, mà mình lại chẳng đeèn đáp lại được, mở miệng định nói mấy lầnn mà ko được.Vậy là mọi chuyện lại giải quyết qua 1 người thứ 3, biết chi cũng ít nhiều có hiểu lầm nhưng dứt khoát đỡ gây tổn thương cho cả hai bên.Chỉ thấy mọi chuyện ko êm đềm như trước nữa hơi buồn và hơi tiếc!

  8. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Phù, coi xong bài ở trên mà tui toát mồ hôi. Bây giờ tụi học sinh phổ thông ghê ghớm thiệt, mới chừng đó tuổi mà đã quằn quại vì yêu , nhớ nhung đau khổ..HAHAHAHA.:)) . Trong khi ở tuổi đó thì chơi với học là chính, có chăng chỉ là rung động bâng quơ thoáng qua , nhớ rồi lại quên mau mà thôi !!!!!! Tui thấy thất vọng wá, tỉnh táo lại đi mấy bé, đời này nhìu thằng giang hồ hiểm ác lắm.
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy bác ạ, có nhiều thằng hiểm ác nhưng mà đành chấp nhận thua vì yêu là chết trong lòng một ít mà. Yêu làm chi cho khổ thân
  10. dark_killer_bk

    dark_killer_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hú, bác ngothoituva ngoài đó sao rồi. Công nhận Robocon năm nay căng thẳng thiệt đó, dark_killer làm khán giả ngồi xem thi đấu thôi mà cũng chảy mồ hôi ướt cả áo. Xem kết quả, thấy tụi BKĐN năm ni mạnh thiệt nghen, chắc là do mấy lần trước trắng tay nên năm nay cay cú tập trung quyết dành giải. Trong Nam này thì tụi Dân Lập cũng máu lửa ghê wá , làm cho vòng loại năm nay căng thẳng cực.
    Nhưng tui xem BKHCM năm nay thi đấu sao chán wá, tuy vào chung kết đến 4 đội, nhưng xem ra thì chỉ hy vọng vào ZEUS và TNT là làm ăn ra cơm ra cháo. Điểm bỏ bóng thì kô được cao bằng tụi SPKT . Nói chung chỉ hy vọng vào đến chung kết thì anh em khắc phục được nhược điểm , thi đấu tốt hơn.
    Tui thấy con BKCT của BKHN đã ghê nghe, niềm hy vọng của BKHN đó.
    Mấy ngày nay đi coi Robocon hét khan cả cổ, sung wá.Không khí Robocon ngoài đó chắc cũng náo nhiệt lắm phải kô bác ngothoituva!!!

Chia sẻ trang này