1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí cho mọi người !!!!!!!

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi ngothoituva, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    làm ci có tiên dư cho cô luợm đâu => nói vô căn cứ
    Tôi sinh ra vốn đã vậy rồi, đi nhanh về nhanh thôi. Tất nhiên là đi một mình nhanh hơn là thồ thêm một con đười ươi sau lưng rồi. Lí do thứ hai là chẳng qua tôi sợ hai cô phải ngồi dợi tôi đói bụng thôi, chứ tôi thì........thế nào cũng được
    Công nhận là người tốt thường hay bị hiểu nhầm
  2. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    khủng khiếp!không thể nào bình tĩnh được trời nỡ!may mà đứng chôn chân 1 chỗ chứ còn đi lui đi tới trên sân khấu có mà vấp bổ loã đầu chảy máu mất thôi!huhu!hát tệ ko thể nào tưởng tượng được, chính mình cũng nhận thấy nghe 1 con bo` đực rống còn hay hơn nữa là...![r39)]mà cứ tưởng xuống rồi hắn khá hơn ai dè còn run dữ hơn nữa mới sợ chớ!đánh cái bài ni mà cứ phải backspace mãi để chữa chính tả, thảm quá đi!răng chừ mà vẫn còn run dữ ri trời?!
    mà ở đây có ai học 11T ko cho nhắn có bạn trai tên Quý hay Tí chi đó tới tui lấy lại bó hoa, nói gửi nhờ mà răng khi tui đưa trả cho lại đi thẳng luôn rứa?tui đem về làm bông cúng rằm rắng chịu đó nghe!
  3. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Black Sunday. Đối với tui hôm ni là một ngày đen đủi, có quá nhiều điều trỗi dậy trong lòng, hoài niệm về quá khứ, đối diện với hiện tại và nghĩ đến tương lai...một mớ hỗn độn...răng không tìm được lối ra???. Chừ chỉ muốn có ai đó cho mình mượn nhờ bờ vai
  4. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    có muốn xoá xoá cũng chẳng được , có muốn quên thì trái tim lại ko nỡ!cũng biết là chẳng đáng để mình bận tâm nhưng ko thể ngăn được suy nghĩ, tự đáy sâu thẳm tâm hồn mi vẫn còn le lói ngọn lửa hy vọng chờ mong hay 1 góc trái tim có sự ích kỉ trẻ con muốn người ta chỉ nhớ mỗi mình mình thôi?tau ko biết đó có phải chính xác những gì đang cuộn xoáy trong mi nhưng tau hiểu mi đang buồn như thế nào!tau thương mi ko đơn thuần tình bạn thân mà còn vì mi giống tau trong ba cái chuyện tình củm lăng nhăng lít nhít quá!cố lên over!tau sẽ luôn ở bên mi!
  5. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hai bà TRưng nhà mình có vụ chi mà hát với múa có vẻ sôm rả quá vậy ,giá mà mình lại được ngồi trong cái hội trường chật chội mà nghe bà con hát nhỉ ?
  6. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.....
    Tình yêu ....he he...
    Tình yêu như những viên kẹo hồng....
    Đôi khi nó đắng......Đôi khi nó ngọt .....
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    vơ vẩn, con người phải có nghị lực,dù có thế nào nhưng mà đã quên rồi thì cũng nên quên luôn đi,nhớ làm gì nữa cho khổ. Thiệt là thất vọng, tôi thiệt không ngờ là cô lại như vậy
  8. doantung

    doantung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    May quá, anh có 2 bờ vai. Cho mỗi em mượn 1 cái!
    Vui lên 2 em nhé, các em còn trẻ mà
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chúc một ngày vui vẻ
  10. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hư` hư`!tui đã nói là cô Trang cô xoá cái nick người ta điđể khỏi chat chit chi hết cho rãnh nợ mà có được chi mô!tức cái là huế nhỏ quá đi mô cũng đụng mặt được hết!
    hết đơn ca chừ đến văn nghệ tập thể, các lớp khác có vẻ chuẩn bị rầm rộ ghê quá ko biết lớp tui có cơ may chi đây nữa!thông báo bà con là đến cảnh tui ra đừng có vỗ tay mà tui khớp lại diễn lộn từ cá sang chim là tộ nghiệp lắm!đơn ca đã bể dĩa rùi thì cho cái tập thể được 1 chút chứ ko bà con dân tình trong lớp thù tui luôn thì khổ!

Chia sẻ trang này