1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho một người

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi noibuonthieunu, 07/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ta chẳng hiểu nổi, sao lúc thì ta quá rỗi, lúc thì mọi việc cứ như cuống cả lên, làm ta không kịp trở tay. Tuần này sẽ là 1 tuần bận rộn với ta... hy vọng nhờ vậy mà ta sẽ bớt vẩn vơ hơn.
    Hôm nay đi học, ta chờ hoài vẫn chẳng thấy người ta, chẳng hiểu sao người ta không đi học, tự nhiên ta muốn tay người ta đừng lành, để cứ phải ngồi sau lưng ta mỗi lúc tan học. Mà thôi, ta biết cũng chẳng có ích gì, ta lại bắt đầu vẩn vơ nữa rồi...
    Chủ nhật này nhớ ghé trường ta xem ta diễn kịch nhé, mi sẽ thấy bạn của mi có biệt tài thế nào haha...
    Cảm xúc của hôm nay không là xúc cảm của ngày mai
  2. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì ai đó quá quan trọng với mình mà đôi khi những chuyện nhỏ nhặt cũng làm mình khó chịu.....ừ, chỉ vì mình mà thôi, chỉ vì những suy nghĩ của mình mà thôi ....... muốn nói nhiều nhưng lại sợ ai đó lại nghĩ nhiều, lại mệt mỏi, lại đau nhói....
    đành phải ôm cái bực mình..... lẽ ra cũng không nên nói những lời này nhưng cũng đang cố gắng học đức tính tốt, 1 cái đặc biệt của ai đó .... nói rồi thì có thể quên ....
    lý trí bảo dừng nhưng con tim cứ đập
  3. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng hiểu sao dạo này ta lại ngớ ngẩn đến vậy, chẳng nhớ được việc gì, mới nói đó lại quên. Ta biết mi bực mình ta lắm, thói quen dậy sớm nào có đâu ấy vậy mà hôm nay phải cố gắng mở mắt để chạy qua 4 cái quận để đến nhà ta, thế mà chẳng có ta ở nhà. Thôi đừng buồn ta nhé, thật tình ta chẳng cố ý chơi mi tí nào, mà nghĩ cũng lạ, đâu fải lần đầu nhỉ?
    Hôm qua ta thấy vui lắm, chẳng hiểu việc gì đang đến, chỉ thấy là lạ, nhưng thôi cũng chẳng dám thắc mắc, có lẽ ngẫu nhiên thôi mi nhỉ. Ngày mai ta lại được nghỉ học, nhưng sao ta chẳng muốn chút nào. Lại siêng đột xuất rồi.
    Ta đang thâu 1 bài hát, ta nghĩ mi sẽ thích nó, vì thế khi nào xong ta sẽ tặng mi 1 cái, hìhì để nó ám ảnh mi mỗi đêm hen. Haha.
    Ta lại vừa nghiệm ra 1 câu mới nè, và cũng đã có người công nhận rồi, mi nghe thử "để hiểu 1 người thì thật là khó, nhưng cái cần thiết hơn là làm sao cho người ta có cảm giác đã hiểu mình " mi nghiệm câu này thế nào?
    Túm lại 1 câu cho ngày hôm ni nhé: cho mi 1 rổ sơri.
    Cảm xúc của hôm nay không là xúc cảm của ngày mai
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    chuyện 7 tháng rồi mà trong tôi cứ như ngày hôm qua..cứ như toi vừa đưa bạn về vào ngày hôm qua..và không bao giờ còn cơ hội đó nữa...
    Tôi nhớ..nhớ rõ quá..không thể quen đuợc bất cứ mọt chi tiết nào..điều này làm tôi muốn đien len đuợc .....
    tôi muốn theo bạn lắm..theo suốt đời cũng đuợc..nhưng bạn đã dán lên mình tôi hai chữ lý lợm theo đuôi rồi,,,
    Không biết sao nữa nhưng tôi sẽ sống..làm nguời thật tốt..nhớ bạn lắm ..bạn ơi...
    Nếu có thể nói gì..tôi sẽ nói...nhưng tháng năm bên bạn tôi hạnh phúc quá..quá hạnh phúc...................tôi yêu bạn nhất trên đời..ít ra điều đó cũng đúng cho đến bay giờ a

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi

Chia sẻ trang này