1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loud84, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho một người

    Có ai hiểu rằng em nhớ anh biết bao! Đã 1 tuần rồi mình chưa lien lạc với nhau.
    Tại sao em lại cứ làm khổ mình thế này chứ? Tại sao lại thích anh? Tại sao em không thể quên anh? Tại sao em chẳng thể chỉ coi anh là một người bạn?
    Em đã tự nói với mình bao nhiêu lần là em chẳng thể tiến xa hơn được trong mối quan hệ với anh. Biết bao lần em tự nhủ khoảng cách 10 tuổi là quá nhiều. 10 tuổi ?" trong khi em chưa đầy 20 tuổi, chưa qua 1/3 cuộc đời, và mới đi hết 1/3 quãng đời sinh viên. Trước mắt em là 3 năm học, là mơ ước học cao lên. Làm sao có thể cùng anh đi đến kết thúc mà em mong muốn trong tương lai gần. Không thể! Gần như là không thể!
    Tại sao lại không thể không thích anh? Anh có sức hấp dẫn giống như mọi người hài hước và vui tính trên đời này. Anh còn hấp dẫn hơn nữa bởi anh hài hước 1 cách có đầu óc, và không bậy. Anh tình cảm, nhưng vẫn mạnh mẽ. Anh yêu trẻ con, mà người đàn ông nào yêu trẻ con thì sẽ là người cực kì có trách nhiệm với gia đình. Vậy đấy, em thích anh!
    Anh cho em cảm giác đồng cảm. Anh là người lớn, khác rất nhiều những người bằng tuổi, thậm chí là hơn em cả 5, 6 tuổi. Anh đã trải qua mọi chuyện mà em đang trải qua, nhất là chuyện gia đình. Cái cảm giác được chia sẻ với anh ấy sao mà hạnh phúc. Chẳng hiểu sao em lại thoải mái tâm sự với anh những chuyện mà em thậm chí không muốn chia sẻ cả với bạn thân như thế? Có lẽ bởi anh cho em cảm giác tin cậy. Vậy đấy, em thích anh!
    Nhưng mà hình như anh cũng chỉ coi em như tất cả các cô gái khác, tức là coi em cũng chỉ là em gái mà thôi. Mà em thì chẳng thích làm em gái anh. Không, không thích tẹo nào. Mấy hôm rồi, em khắc khoải chờ tin nhắn của anh, chờ anh gọi em bằng cái tên đặc biệt ấy. Chờ mãi. Em biết anh vẫn đấy, em tự hỏi, phải chăng anh cũng đang chờ tin của em. Nhưng mà, em biết không phải đâu.
    Dù tự làm đau mình, em cũng chẳng thể không thích anh. Dù em cố gắng bao nhiêu thì em cũng không thể quên anh đi, hay chỉ coi anh là một người bạn. Em chẳng làm được. Em thật đáng thương.
    Em chẳng thế tâm sự với bất kì người bạn nào về những tình cảm và suy nghĩ em dành cho anh. Em cũng chẳng dám tâm sự trên blog, bởi em không muốn anh biết em thích anh (dù rằng anh đoán ra phải không anh?) Em đành post lên đây vậy, để em được giãi bày cảm xúc của chính mình.
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ, sao bạn không nt nhỉ, bạn chờ đợi điều gì đây?
    Cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy thật là đáng tiếc đấy.
    10t có vấn đề gì đâu nhỉ? Bạn học thì cứ học, có ai bắt bạn k học đâu?
    Lạ thật đấy! Tiếc quá!

  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em chờ anh ý nhắn trước. Tại vì em không xác định được tình cảm của anh ấy nên em không có can đảm để làm gì hết.
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại phải chờ đợi?
    Em có nghĩ đến trường hợp trong khi em chờ đợi sẽ có 1 người con gái khác nt cho anh ấy k?
    Chị thì nghĩ rằng, một tin nhắn thăm hỏi bình thường thì chẳng có hại cho ai cả

  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    tại em sợ làm người chủ động lắm chị ạ. con gái chủ động thì chả bao giờ đem lại điều gì thành công cả.
    hơn nữa, em cũng chỉ mới quen anh ấy gần 2 tháng, xung quanh anh ấy có biết bao chị xinh đẹp và giỏi giang hơn em rất nhiều.
  6. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn này. Vì tớ đồng cảnh ngộ, huhu:((
  7. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái chủ động bày tỏ trong tình yêu??? Cách nghĩ của mỗi người khác nhau. Bạn và anh ấy không liên lạc 1 tuần rùi. Vậy cảm nghĩ của anh ấy thế nào? Mình không biết nói sao nhưng 1 tuần với những người đang yêu dài lắm bạn àh?
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    hớ pác loud84 giờ 20 tủi á?
    Thía mà mình cứ tưởng 84 thì phải 23
  9. haianlh

    haianlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Em không biết đến bao giờ thì em mới có thể quên được anh đây.
    Mình xa nhau hơn một năm rồi, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Càng nghĩ về quãng đường phía trước, không có anh, em sợ hãi đến ngạt thở.
    Hôm nay lần giở lại những bức thư anh viết cho em khi em bỏ anh cô độc ở nơi xa xôi đó. Từng nét từng nét chữ thân thương như từng mũi kim đâm vào trái tim em. Em thấy đau thắt trong lòng. Tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế? Tại sao em lại có thể bỏ anh mà đi khi mà em không thể sống thiếu anh?
    Nhưng kể từ nay nét chữ này sẽ không còn là của em nữa mà là của một người khác mất rồi. Anh sẽ chẳng bao giờ đặt những lá thư vào trong ngăn bàn của em nữa.
    Tất cả trong anh đã chấm dứt.
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đừng ngần ngại chủ động liên lạc với anh ấy nữa,nếu ko thử thì làm sao biết được tình cảm anh ấy dành cho bạn như thế nào?biết đâu bạn đang để lỡ cơ hội của mình thì sao?hãy tự mở đường cho mình đi nhé..

Chia sẻ trang này