1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loud84, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em.
    Nhưng em đang không biết phải làm gì nữa đây. Em biết anh ý không thích em, nếu có chăng thì chỉ là cảm tình với em mà thôi. Đã có những lúc em muốn liên lạc với anh ấy đến phát điên, nhưng em không biết phải nói gì, thế là lại đành khắc khoải chờ đợi. Ôi, cái cảm giác chờ đợi!
  2. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm quá,mình cũng như bạn nhưng k phải kém 10t nhưng mình mới học năm nhất còn quá nhiều điều phải làm.trước đây cũng yêu đơn phương anh ấy,rất hay nhắn tin trước để rồi nhận đưọc những tin nhắn lạnh nhạt kinh khủng đã có những lúc nghĩ là thôi bỏ đi nhưng lại nghĩ hạnh phúc là do mình nắm lấy nên lại cố gắng.Rồi cuối cùng cũng đến được với nhau nhưng sau đó là những đau khổ ,rồi nhiều chuyện xảy ra và rồi lại trở về tình trạng ban đầu(thậm chí k được như thế)nhưng bạn hãy cố lên vì "tình yêu do mình nắm lấy mà"
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi làm thé nào mà bạn chiếm được trái tim anh ấy thế? Giờ mình chẳng biết phải làm sao nữa, buồn quá, nhớ quá!
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    mà hình như mod chuyển bài của em sang đây hay sao ấy nhỉ?
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhắn tin cho anh. Chỉ hỏi: Anh có khỏe không? Mong là anh khoẻ. Chúc anh ngủ ngon.
    Mai anh mới đọc được tin nhắn của em. Ôi, em điên mất rồi anh ạ!
  6. quyennguyen1

    quyennguyen1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    vừa vào đọc bài của ban!Bản thân mình nghĩ 1 tin nhắn cho anh ấy thi ko co gì là con gái chủ động trong tinh yêu đâu... nếu anh ấy lớn hơn bạn 10 tổi thì mình tin chắc anh ấy hiểu điều đó.chỉ có vấn đề o đây la 2 người đã ko liên lạc với nhau 1 tuần rồi,với những người đang yêu hoăc có tc với nhau thì đó là khoảng thời gian ko ngắn đâu...con trai nếu người ta yêu mình ...biểu hiện sẽ khác...!Con gái nhạy cảm nhần ra ngay thôi mà fải ko?...
    còn khoảng cách 10 tuổi ko fải la wá lớn đến mức trở thành rào cản để ko đến đc với nhau...người con trai ở độ tuổi chín về sự nghiệp về kinh nghiệm sống về bản lĩnh... là đích ngắm của rất nhiều cô gái đấy ban...
    Chúc bạn sớm tìm ra hướng giải quyết nhe!!!
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    oa oa oa oa ... chia se với bạn.
    MÌnh cũng đang như vậy nè
    Biết chắc là chẳng thể làm gì đượcnữa, sao vân yêu, sao vẫn không thể quên, sao vẫn nhớ đến một cách đau lòng như vậy
    Nhưng mà phải quên thôi, chẳng còn gì để mà lưu luyến, để mà luyến tiếc nữa rồi.
    hic...
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. Hôm nay anh ấy đã nhắn lại cho mình, tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa. Mình vẫn biết anh ấy không thích mình, chỉ coi mình là một người bạn rất bình thường, là người có lẽ anh sẽ thỉng thoảng nhớ đến. Nhưng sao vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn hy vọng. Buồn thật!
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Quên sao mà khó, bạn nhỉ? Mình đã nghĩ không liên lạc với anh ấy, xa cách sẽ làm mình quên, nhưng cái cảm giác khắc khoải chờ đợi, rồi cứ hy vọng sao mà khủng khiếp, nó không tha mình.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    quan tâm đến người khác đi bạn ơi bởi vì con trai ở độ tuổi ấy không còn nhút nhát nữa, đặc biệt là anh ấy lại cũng kô đến nỗi nào ...
    Tuy đau lòng nhưng 1 tuần ko liên lạc là người ta không có tình cảm gì khác rồi .

Chia sẻ trang này