1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loud84, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, sự thật sao mà phũ phàng!
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Anh à, có biết bao điều muốn nói với anh mà em chẳng có can đảm!
    Biết em thích anh thế nào không?
  3. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bước thấp bước cao giữa đời.....không còn anh !!!Nhưng e chấp nhận mất tất cả còn hơn là đổi lấy sự nữa vời nơi anh !!!!
    Một là có tất cả....2 là zero !!!!!
    Em sợ nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời trái tim,nửa vời ước hẹn
    ..........................Trích từ bài của loud84 viết lúc 23:25 ngày 26/12/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    em chờ anh ý nhắn trước. Tại vì em không xác định được tình cảm của anh ấy nên em không có can đảm để làm gì hết.
    ......................
    Bạn ui....mình cũng như bạn...chờ đợi nhưng chẳng giải quyết được j....1 tuần ko liên lạc đồng nghĩa với việc nó đek'' nhớ nhung j mình cả.......bùn nhưng pải chấp nhận thui ....quên đi...
  4. boy_lanh_lung

    boy_lanh_lung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    45
    Là một người đàn ông.Tôi thừa nhận,nhiều lúc thích đc fụ nữ tấn công.Xã hội bình đẳng.Đó cũng là 1 cách thể hiện bản lĩnh của mình mà bạn!Hãy làm những j mình thích.Đừng ngồi đó chờ cơ hội bạn ạ.Tình yêu cũng là 1 cuộc chiến.Phần thương xứng đáng luôn dành cho những người dũng cảm.Cố gắng lên bạn!Hãy là cô gái tuyệt vời nhất mà bạn có thể!
    Nếu ng ta vẫn hững hờ thì ít nhất cảm giác nuối tiếc trong bạn cũng bớt đi vì bạn đã làm hết sức mà!Chúc bạn thành công
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có một ai đấy viết rằng (ở đâu đấy thôi, trên TVTY thì phải) con trai thì yêu và không yêu rõ ràng lắm, tấn công chỉ làm người ta thêm mất cảm tình với mình mà thôi. Mà em nghiệm ra thấy khá đúng, vì thế em không dám.
  6. boy_lanh_lung

    boy_lanh_lung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    45
    Cũng tuỳ mức độ em ạ!Nếu như em tấn công kiểu quan tam nhẹ nhàng đầy nữ tính thì anh chàng của em cũng khó thoát lắm.Cái này fải tinh tế 1 chút em ah!
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Thế quan tâm thế nào là nhẹ nhàng , nữ tính . Trong khi người ta tránh né mình ?
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    không đồng ý lắm. Vì:
    - Thứ nhất: Tuổi tác ko quan trọng, miễn sao ng kia chưa có vợ (chứ nếu không dễ bị mang tiếng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác lắm)
    - Thứ 2: "Hạnh phúc phải do mình nắm giữ lấy"
    - Thứ 3: Chưa thử làm thì sẽ không biết mình sẽ đạt được những gì, có thể những gì mình nhận lại không phải là những gì minh mong muốn nhưng bét ra cũng không hối hận vì mình đã làm theo đúng tình cảm của mình.
    Chúc bạn có đủ can đảm và tự tin nhé
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    gần 4h sáng nhận tin nhắn nhưng mình cũng ko muốn nhắn lại bởi vì nhắn cũng để làm gì nữa đâu ,anh ko ngủ được vì nhớ thì mình cũng vậy,chẳng hơn gì anh .mấy ngày tinh thần suy sụp vì con người này ,con người đã làm mình hy vọng thật nhiều và cũng thất vọng thật nhiều ,trách móc hận thù cũng ko làm mình nguôi ngoai hờn ghen trong mình ,có lẽ tình yêu của mình dành cho con người này ko bao h hết nhưng nên để nó vào 1 góc khuất của trái tim mình thôi,cho nhiều mà nhận được chỉ toàn cay đắng và nước mắt ,buồn khổ mà thôi ,thực sự ko biết và ko thể làm gì hơn nữa với trái tim đau nhói thế này ,mỗi lần nghĩ đến là 1 lần nghẹn ngào ko thể thở được .cuộc sộng sỗng vẫn vậy ,mình vẫn phải sống và làm bình thường mặc dù mình ko thể làm được gì với tâm trạng thế này ,mình đang bắt đầu nghĩ đến 1 đám cưới với người khác để quên hết đi tất cả về con người náy ,để đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của 2 đứa ,cho con người này được hạnh phúc trọn ven ko fải suy nghĩ ,phân vân về mình .mọi cảm giác mình xin nhận về mình để con người này được toại nguyện và hạnh phúc thật nhiều .đừng hờn.đừng trách ,đưng thù ,đừng hận , rồi tất cả sẽ qua như nó từng qua phải không anh ????? người em yêu nhất ,hy vọng nhất ,hãnh diện nhất và cũng buồn đau nhiều nhất .
  10. boy_lanh_lung

    boy_lanh_lung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    45
    Cái này anh chịu thôi.em biết đấy: Làm việc gì cũng fải có "thiên thời,địa lợi''nhân hoà".Ý anh là miình fải cố gắng hết sức để thoải mái lương tâm,để k bao giờ fải hối hận thôi.Nếu k đc thì nhanh chóng tìm cho mình 1 đối tượng khác.Như vậy em sẽ cảm thấy bớt đau khổ.(Vì thực ra 2 ng đâu đã có j với nhau.Chưa có j sâu sắc và fải đau khổ nhiều như vậy.)Đời còn dài,zai còn đầy mà em.Còn biết bao ng đàn ông tuyêt vời.Sẽ có ng thích hợp đến với em.Đừng nghĩ ngợi nhiều cho đau đầu ,mau già em ạ!

Chia sẻ trang này