1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loud84, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_lanh_lung

    boy_lanh_lung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    45
    Cái này anh chịu thôi.em biết đấy: Làm việc gì cũng fải có "thiên thời,địa lợi''nhân hoà".Ý anh là miình fải cố gắng hết sức để thoải mái lương tâm,để k bao giờ fải hối hận thôi.Nếu k đc thì nhanh chóng tìm cho mình 1 đối tượng khác.Như vậy em sẽ cảm thấy bớt đau khổ.(Vì thực ra 2 ng đâu đã có j với nhau.Chưa có j sâu sắc và fải đau khổ nhiều như vậy.)Đời còn dài,zai còn đầy mà em.Còn biết bao ng đàn ông tuyêt vời.Sẽ có ng thích hợp đến với em.Đừng nghĩ ngợi nhiều cho đau đầu ,mau già em ạ!
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em rất muốn mời anh ấy đi uống nước, nhưng không biết phải nói thế nào? Em cũng đã từng nghĩ 10 tuổi không phải là trở ngại, nhưng em giờ em thấy khoảng cách về tuổi tác cũng có thể là một vấn đề. Anh ấy đã qua cái tuổi "nghịch ngợm" rồi, liệu có thể "chờ đợi" em vài năm nữa không?
    Em cũng muốn thử lắm, nhưng thử mà không thành công thì sẽ đau lắm. Mà em không muốn mình bị tổn thương. Cũng không muốn mất đi một người bạn. Không phải không là người yêu của nhau thì không thể làm bạn, nhưng em sẽ khó mà bình thường được nếu như còn muốn được chia sẻ như bây giờ.
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Anh à, lại nhận được mes của anh. Lại sung sướng! Em đã kể cho anh nghe về buổi chiều lang thang vô định của em, nghĩ đến anh đến nao lòng. Kể cho anh nghe mọi điều em làm, và gần như mọi điều em cảm nhận. Kể cả về quyển sách mà em mua nữa. Chỉ duy nhất một điều em không nói cho anh biết. Đấy là lí do em mua quyển sách này. Em đã mua nó vì nó có tên là Secret love, nó làm em nghĩ đến anh ngay khi em lướt qua cái tựa đề của nó. Nghĩ đến anh! Sao em nghĩ đến anh nhiều thế!
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Have you ever
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever, have you ever
    Have you ever been in love
    Been in love so bad
    You''d do anything to make them understand
    Have you ever had someone steal your heart away
    You''d give anything to make them feel the same
    Have you ever searched for words to get you in their heart
    But you don''t know what to say
    And you don''t know where to start
    Have you ever loved somebody so much
    It makes you cry
    Have you ever needed something so bad
    You can''t sleep at night
    Have you ever tried to find the words
    But they don''t come out right
    Have you ever, have you ever
    Have you ever found the one
    You''ve dreamed of all your life
    You''d do anything to look into their eyes
    Have you finally found the one you''ve given your heart to
    Only to find that one won''t give their heart to you
    Have you ever closed your eyes and
    Dreamed that they were there
    And all you can do is wait for that day when they will care
    What do I gotta do to get you in my arms baby
    What do I gotta do to get in your heart
    To make you understand how I need you next to me
    Gotta get you in my world
    ''Coz baby I can''t sleep

  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Anh viết rằng anh muốn lấy vợ cho xong. Biết là em muốn được hét to lên: Đừng thế! không? Nhưng em chẳng có can đảm hỏi anh anh làm sao. Em có là gì của anh đâu!
    Lấy vợ cho xong! Anh chẳng thể chờ em đâu, em biết. Nhưng sao vẫn cứ buồn, buồn thế này. Anh biết em mơ một ngày được sánh bước bên anh, biết không anh?
    Nếu một khi anh lấy vợ, em sẽ không thể được thoải mái nghĩ về anh, như thế ác lắm, ác với em lắm. Làm sao lúc đấy có thể nghĩ tối về sẽ kể cho anh nghe hôm nay em đã làm gì, đã nghĩ gì. Chẳng thể khoe anh những thứ nhỏ nhặt đã làm, đã làm vui vẻ khi nghĩ đến cảm giác được chia sẻ với anh. Không thể trút hết nỗi lòng kể cho anh nghe những khó khăn đã gặp phải, những thứ đã ám ảnh em. (Kể cho anh hết, chỉ trừ một điều là em thích anh biết bao. Và hôm nay là thêm một nỗi buồn khi biết anh muốn lấy vợ cho xong mà chẳng thể chia sẻ.)
  6. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Yêu mệt mỏi ghê nhỉ? Liệu có qua được bao trở ngại không? Nhiều lắm đấy. Khó khăn lắm. Hẵn còn trẻ lắm, việc gì phải tự làm khổ mình thế. Cứ cô đơn đi, đợi 5 năm nữa hãy để con tim rung động. Lúc đấy khổ vì yêu hẵn kịp mà. Giờ thì đừng làm con thiêu thân.
  7. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Yêu là nhớ, là mong đến phát điên thế này à? Nhưng sao dám nói yêu cơ chứ? Uh, thì thích thôi. Thích mà cũng đã mệt mỏi thế này rồi, thì yêu chắc điên lên mất nhỉ? Thế mà bao nhiêu người yêu mà có điên đâu.
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Uh , thich thôi cũng đủ điên rồi
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Vào blog anh, thấy dòng chữ "... is your friend" nho nhỏ. Tự dưng thấy tức quá, giá mà mình chuyển nó thành ".... is your boy friend" được thì tốt quá. Nhưng chẳng làm được. Bao giờ thì làm được nhỉ?
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay em thấy chán khủng khiếp anh ạ. Nghe mấy bài hát yêu thích mà thấy bực mình, tắt đi. Thấy mình nhàm chán quá, ngày nào cũng nghe đi nghe lại mấy bài đấy. Chả biết em thích anh thật hay thích vờ nhỉ? Lâu lâu tình nó phai đi hay sao ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này