1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loud84, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày ngồi đợi tin nhắn của anh. Thêm một ngày mòn mỏi đợi chờ. Lại buồn, lại thất vọng. Nhưng vẫn thích anh. Thế có tội không!
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Anh nào tốt phứơc thế mà ko biết , tiếc nhỉ
  3. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế. Tớ cũng chỉ tự nhận là tớ thích thôi. Thế chứ. Thích nhiều lắm. Nhưng mà tớ cũng lờ mờ hiểu ra rằng tớ chỉ tự hy vọng hão thôi. Với người ta tớ chả là gì hết. Tớ cứ chờ đợi, chờ đến phát mệt, nhiều khi muốn khóc thật to, khóc cho bõ những chờ đợi với mong nhớ, nhưng rồi tự hỏi tại sao lại khóc, tại sao lại chờ đợi, lại mong nhớ. Tớ vui với 1 cái mes, đọc đi đọc lại, tự cười một mình, sung sướng cho đến vài ngày, rồi lại hồi hộp chờ đợi vài ngày.
    Với anh, em chả là gì hết.
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Anh à, dạo này anh sao thế? Em gửi cho anh mấy cái tin rồi mà anh chẳng hồi âm gì cho em. Anh có ốm không? Em lo quá. Bởi anh đã từng hứa, anh sẽ trả lời em ngay khi anh nhận được tin nhắn của em, nên em lại càng lo. Anh à, giá em là gì của anh để có thể gọi hỏi thăm anh. Anh à, em nhớ anh, và lo lắm.
  5. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thích mà hông có đc nên lại càng thích. Éo le thía đấy!
    Mà bé à, sao bé hông 1 lần nói rõ tình cảm của mình ra nhỉ? Có cảm tình với ai đó mà ko cho họ biết là thiệt thòi cho ng` ta lắm đấy! Cứ nói thẳng nói hết đi, rồi sẽ có câu trả lời dứt khoát. Lúc đó đỡ phải ngồi mà nhớ với mong cho mệt lòng.
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Anh à, nếu 1 ngày gió đổi chiều , nắgn k còn vỡ hàgn cây thì hãy cho em biết nhé
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Điều em sợ khi nói ra là sẽ bị từ chối. Mà như thế để tự quên anh ấy đi, em sẽ phải xa anh ấy, tức là sẽ mất một người bạn, một người để chia sẻ để tâm sự, một người mang đến cho em sức mạnh bằng những lời hỏi thăm đơn giản và những câu động viên kịp thời. Sẽ mất hết chị ạ.
  8. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    loud84 k biết à, nói ra bạn sẽ có ít nhất 50% cơ hội
    Còn im lặng thì ... tèn tén ten 0% là còn may đấy chứ khéo còn âm
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Huhu, bao giờ em có đủ can đảm để cho mình 50% cơ hội đây?
  10. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Sẽ rất đau khi thực sự yêu thương một người mà người ấy không đáp lại. Nhưng còn đau hơn nếu thực sự yêu thương một người nhưng không đủ can đảm nói cho người ấy biết
    Dẫu biết như vậy..Nhưng tại sao mìh ko thể nói ra dù chỉ 1 lần...Có quá nhiều cơ hội trôi qua....! Mai lò dò lên HN..để gặp nhau..chhỉ vì cuối tuần vừa rồi..ko có nổi lấy 1p để gặp..! Liệu anh là gì trong em nhỉ....1 chiếc lá ..rơi..ko fải vì gió cuốn đi...mà vì chiếc lá ko đủ sức ở lại..! Mai chờ e ở ga..Nơi mỗi tuần a ngóng...đợi.! Lại 1 sự bất ngờ nữa chăng..những gì a chưa từng dám nghĩ tới thì nó lại đến...! 7 năm..cho 1 kẻ đứng sau....thật ngốc..a ko đủ tự tin đứng trước e.ko fải vì anh hèn nhát ...mà dường như e ở quá xa ...Mỗi khi hi vọng trong a chợt tắt ..e lại thổi bùng nó lên..! Sao e ko để a biến mất đi...! Có lúc a chẳng hiểu nổi..A chỉ có sựu chân thành..! chẳng có gì hơn cả...!Từng ấy năm..để rồi tất cả ngỡ ngàng như 1 giấc mơ..! Nhiều lúc a nghĩ a sẽ cứ mơ...mơ thế cũng đc..Nhưng..mơ mãi sao đc..đến lúc nào đó a sẽ fải tỉnh ..Mai gặp e..!Nhớ quá..chúng ta cứ như thế...bùn cười nhỉ!

Chia sẻ trang này