1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho một người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loud84, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Hồi anh mới iu cũng dùng dằng y như em vậy, sợ sẽ mất tất cả. Hơn 1 năm trời dằn vặt, đau khổ anh mới quyết định nói ra, và cô ấy đã đồng ý .
    Em cứ gom hết can đảm rồi nói đi, chuyện gì phải tới thì nó sẽ tới, bây giờ cứ kéo dài như thế này thì rồi cũng sẽ có 1 ngày nào đó nó phải kết thúc thôi, lúc đó em sẽ còn đau khổ hơn nữa ấy chứ.
    Mạnh dạn lên em gái , lỡ mà ko có được như ý thì cũng đừng thất vọng, mới có 20 tuổi, đời còn dài mà
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Anh à, cảm ơn anh đã động viên em. Nhưng hình như em chưa can đảm đủ thì phải anh ạ. Mọi chuyện mong manh lắm. Mà em linh cảm gần như 90% em sẽ bị từ chối anh ạ.
  3. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bé à, tự bé đang làm trầm trọng hóa vđề đó! Thích và yêu là khác nhau nhé. Nếu mà bé nói "E quý A" thì chẳng ai từ chối hết, kể cả họ đã có ng` iu Rồi vì quý mến nên quan tâm đến ng` ta là chuyện đương nhiên, nhỉ? Rồi sẽ là tèn tén ten... Tới lúc đó có khi lại có ng` lên đây than vãn "Em chỉ muốn là em gái thôi, phải làm sao bi h!" í chứ. To love is to fight mừ lị (hay là bị nhầm từ to live is to fight í nhở???)
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc bài này của chị, em thấy mọi thứ nó đơn giản đi một phần 3. Cảm ơn chị đã động viên em.
  5. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay em thấy mệt mỏi với tình cảm của em. Em thấy mình thật dở hơi. Thật tệ!
  6. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em à, thế thì đúng là em thật sự dở hơi rồi. Tệ quá đi ấy chứ
  7. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em buồn thế mà anh chả an ủi em lại còn trêu em.
  8. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Hình như e cũng giống a...chỉ tiếc a là con trai..nhưng...lại cũng ko nói lên đc..! Thực sự..thấy cơ hội dành cho mình ..chỉ có 10% ..nhưng mọi ng bảo....ng ta như thế là đồng ý..sao mình có thể ba hoa đủ chuyện với ..ng khác..nhưng cứ gặp ng ta..thì ..im re..lúng túng..hay gặp fải Hổ..( 1986 ) :(
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sẽ quên, sẽ quên nhé!
    Chẳng là gì cả, chẳng là gì hết.
    Đừng khóc nhé.
    Đừng buồn, đừng thất vọng nhé.

Chia sẻ trang này