1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho những ngày xa anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_con_chua_biet_yeu_87, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_chua_biet_yeu_87

    meo_con_chua_biet_yeu_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho những ngày xa anh!

    Tính đến hôm nay a & e đã quen nhau được 2 tháng 3 ngày rùi nhỉ ? 1 khoảng thời gian cũng khá dài nhưng thời gian ở bên nhau chẳng được là bao. A đã vào Nam công tác được gần 1 tháng rùi. Những lúc buồn như hôm nay e chỉ mong có a ở bên thôi. E nhớ a nhìu lắm a có bít ko, dù chúng mình chưa là j của nhau cả, chưa có j sâu sắc, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Liệu a có nhớ e nhìu như e nhớ a ko. Chắc là ko đâu vì con trai bọn a vô tâm và mau thay đổi lắm, nhưng e lại mong a là trường hợp ngoại lệ, những lúc a nhắn tin cho e là e biết rằng lúc đó a đang nhớ e, và đã có lần a nói a luôn hướng về e mà.Nhìu lúc e cũng tự hỏi liệu mình có đặt lòng tin vào a quá vội vã ko, có đặt lòng tin vào nhầm người ko nữa, nhu­ng e luôn làm theo những j trái tim mình mách bảo, hi vọng a sẽ ko phụ lòng e. Hà Nội những ngày này trời đang trở lạnh, lòng e lại càng thấy cô đơn, tróng trải, giá lúc này có a ở bên, có bàn tay a truyền hơi ấm cho e. Sao ông trời bất công quá a ơi, bọn mình mới bắt đầu mà a đã phải đi xa rùi, chúng mình ko dc o bên nhau, chán thật đấy. A biết ko, như 1 thói wen rùi, cứ tói đến là e lai chờ tiếng tin nhắn và điện thoại của a mà thôi. Cứ có tiếng tn hay đt e lai nghĩ rằng đó là a, nhưng nhìu lúc lại ko nh­ư mong đợi. A biết ko, từ khi e wen a và có cảm tình với a, cuộc sóng của e đã thay đổi rất nhìu. Ngoài những lúc đi học, những lúc vui vẻ bên bạn bè thì thời gian còn lại tâm trí e đều dành để nghĩ về a, nghĩ về những lần bọn mình đi chơi cùng nhau. Chẳng hiểu e có phải là người sóng nặng về tình cảm ko nữa, nhưng e tự thấy rằng cần phai biết trân trọng tc, tc ko phải trò đùa, và e mong a cg co suy nghĩ như e.Nhìu lúc e nghĩ bọn mình xa nhau như thế này cũng có cái hay riêng của nó, a& e sẽ biét trân trọng những thời gian ngắn ngủi bon mình bên nhau. Chán quá a ah, bây h mới là tháng 10 âm, còn t11, 12 nưa thì tết mới đến, lúc đó a mới ra HN,sao lâu thế a nhỉ, 1 chuỗi ngày dài dằng dặc. liệu lúc đó tình cảm của a đối với e có j thay đổi ko nhỉ, e sợ điều đó xảy ra lắm. A ơi, e nhớ a nhìu, e mong Tết đến quá!!!!!!!!
  2. meo_con_chua_biet_yeu_87

    meo_con_chua_biet_yeu_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 rùi, 1 ngày thứ 7 buồn, chẳng có việc j để làm và cũng chẳng có ai để đi chơi cùng. Vắng a, cuối tuần e luôn cảm thấy cô đơn. E thấy cuộc sống này nhàm chán quá, ngày nào cũng như ngày nào mà thôi. Không biết giờ này anh đang làm j nhỉ. E biết là anh cũng có tâm trạng như e, buồn và chán, nhất là đi làm xa nhà như anh, sống với toàn người lạ, sống ở 1 nơi xa lạ, không người thân. Nhưng cuộc sống là thế đó, biết làm sao được??? Cuộc sống này thật ngắn ngủi phải cố gắng tận hưởng và trân trọng nó. Giá như a & e đ­ược ở bên nhau thì chắc là cảm nhận của e về cuộc sống sẽ khác...
    Anh ơi, anh có thấy câu nói: " xa mặt cách lòng " là đúng ko? E thì ko tin vào câu nói đó lắm, cái chính là ở a & e mà thôi. E biết có nhiều đôi gần nhau đấy, luôn bên nhau đấy, nhưng trái tim họ lại xa cách nhau. Còn trong trường hợp của a & e, e hy vọng răng tuy chúng ta xa cách nhau về mặt địa lí nhưng chúng ta lại gần nhau về mặt tình cảm. A có nghĩ như vậy ko anh?
    E biết thật khó khăn để vượt qua những ngày dài dằng dặc này, những ngày xa anh. Nhưng thật may mắn là bên em còn có những người bạn tốt, luôn làm e vui, luôn an ủi động viên em.
    Thời tiết mấy ngày hôm nay làm e khó chịu quá, anh ah. Em nhớ anh, mong chờ từng ngày trôi qua để Tết đến..............
  3. meo_con_chua_biet_yeu_87

    meo_con_chua_biet_yeu_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, mọi hy vọng và niềm tin của e đã bị dập tắt rùi. Biết làm sao đây, kết thúc nhanh vậy sao.
    ­ E ngu ngốc quá, phải ko a, chúng mình chưa là j của nhau cơ mà, tại sao e lại thế??????????? Mọi chuyện đã xảy ra với e quá nhanh, như 1 giấc mơ. A chợt đến, rồi chợt đi, như 1 cơn gió thoảng qua đời e. Có lẽ tại a & e có quá ít thời gian nên chẳng hiểu hết về nhau được. A ko thể biết được đâu, e dễ bị tổn thương lắm, vậy mà a lại làm thế. Nếu là bạn bè thì cũng chẳng ai đối xử như vậy đâu. A bảo chính lúc này, lúc mà a nói ra những câu nói vô cảm kia, a cũng ko hiểu nổi mình. thế là thế nào????? nhưng phần nào e cũng hiểu rYi anh ah, e biêt a đã chán khi ở xa như thế này. Mà con trai chán là thường giũ bỏ tất cả cho nhẹ lòng... Tại sao lại phải thế??? Càng chán thì càng cần có 1 chỗ dựa tinh thần chứ.
    A ah, có lẽ e cũng chẳng có j phải nuối tiếc, cũng may là tình cảm e giành cho a cũng chưa đến mức sâu nặng lắm, ko thì đau khổ biết chừng nào. A đã làm e hết tin tưởng vào cs này rùi. Con người ta phải chịu đau khổ khi đã biết vị ngọt của ty, vậy mà......
    E cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Mà thôi, dừng lại lúc này cũng tốt thôi. Tốt cho cả a và e. Tuổi của chúng mình hoàn toàn xung khắc nhau, mà có tiến xa hơn nữa thì cũng chẳng được. Âu cũng là duyên số rồi. Nhiều lúc e cũng tự hỏi ko biết là e và a cứ như thế này, ở xa nhau như thế này thì tình cảm cũng chẳng đi đến đâu, nhưng lòng e yếu mềm quá sao?????Thât may là a đã giúp e tỉnh ngộ, a đã cho e hiểu cs này ko đơn giản như e nghĩ đâu, nó phức tạp lắm, và phải chăng e vẫn còn quá trẻ con???
    Nhưng... e vẫn tin ông trời có mắt. Mình đối xử với ng khác như thế nào thì ng ta sẽ đối xử với mình vậy thôi, phải biết cho đi thì mới mong được nhận lại. Một người luôn khao khát yêu và được yêu hết mình thì sẽ được đáp lại mà thôi...
    Đành chấp nhận thôi,trong cs ko phai mọi chuyện lúc nào cũng như ta mong muốn.
  4. meo_con_chua_biet_yeu_87

    meo_con_chua_biet_yeu_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!!! Lúc này e cũng ko biết mình đang nghĩ j và nên làm j nữa. Có lẽ để ko phải chịu đau khổ, e sẽ sống bằng lí trí của mình. E tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi cơ, nhưng hôm qua a lại nói khác. Liệu a có coi trọng e ko mà lại làm thế, lúc chán thì buông xuôi tất cả, sau đó lại xin lỗi. Thế là sao hả anh??? Phải chăng e đã quá yếu lòng, e còn quá trẻ để hiểu về cs này???Chuyện hôm trước xảy ra đã ít nhiều làm thay đổi tình cảm của e dành cho a rồi. A bảo hãy chờ thêm 1 thời gian nữa, có ích j ko anh??? Bây giờ e chẳng còn tin vào cs nữa, a đã làm e thất vọng, dập tắt mọi hi vọng và niềm tin e dành cho a. A luôn nói anh ko muôn làm e buồn và thất vọng vì a, nhưng tại sao a lại làm thế.?Tại sao? Tại sao hả anh? A cũng đã đi làm rồi thì e tưởng a fải có những suy nghĩ chín chắn chứ. E ko muôn mình phải đau khổ và bị tỏn th­ương đâu, vì thế a hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói với e bất kì điều j nhé!
    E đã rất hiểu và thông cảm cho công việc của anh, hay phải xa nhà cũng là 1 thiệt thòi lớn đối với anh. Nhưng a đâu có hiểu e, e đã đặt niềm tin vào a, vậy mà...........Bọn con trai nhẫn tâm và phũ phàng thế đấy. Bây h e chẳng muốn nghĩ ngợi j về chuyện này, tiếp tục hay ko e cg ko biết nữa. Thôi, cứ để thời gian trả lời anh nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này