1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho riêng tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kegiaumatvn2002, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kegiaumatvn2002

    kegiaumatvn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho riêng tôi!

    Mấy ngày hôm nay rảnh rỗi quá chẳng có việc gì làm,toàn đi chơi với bọn lớp cũ nhưng mà càng đi thì lại càng thấy buồn.Tâm trạng của mình mấy ngày hôm nay chẳng hiểu ra làm sao nữa,buồn chán,lên mạng cả ngày gặp đứa nào cũng cà khịa,post bài thì rất chi là ngang ngược khích bác......
    Chán quá đi mất thôi,ngày kia là đi học rồi có lẽ hôm nay hâm hâm nốt ngày vậy.
    Mình đã định làm một điều gì đó để có thể quyết tâm tập trung vào cái điều mà mình chuẩn bị phải vượt qua nhưng có lẽ mình chưa có đủ cái sự quyết tâm cần phải có.
    Đã mấy lần cai net,tạm biệt bạn bè nhưng hình như là mình vẫn chưa làm được điều đó,có 1 cách để làm được điều đó nhưng có vể cách đó hơi tàn nhẫn nhưng có lẽ mình đành phải thực hiện cách đó vậy.

    Mình cũng đã thử và thấy hơi run run,phải chăng làm cho mọi người ghet mình không thèm nói chuyện với mình nữa thì mình mới có thể tập trung được[:Đ]nhưng mà làm vậy cũng sợ lém nhỡ đâu sau này chúng nó ghet mình thật thì ...
    Mới làm thử có 2 đứa mà sao thấy khó khăn quá,toàn những đứa mình yêu quí và rất muốn nói chuyện thế mà....Đành vậy hôm nay là ngày thứ 2 làm điều đó .Cố lên nào rồi mọi người sẽ hiểu mà.
  2. kegiaumatvn2002

    kegiaumatvn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật roài vậy là sắp sang một tuần mới rùi.
    Sáng mai lại phải đi học rùi vậy là không có thời gian để mà viết nhật kí hàng ngày nữa.
    Mấy hôm rùi được nghỉ thoải mái ở nhà toàn nghĩ chuyện lung tung thôi nhưng mà cũng rut ra được nhiều điều.
    Hôm nay online tự dưng thấy một cái chả bit nó là cái gì nhưng mà mình thấy vui vui,tính mình nhiều lúc cũng buồn cười thật mình hay buồn vì những cái rất chi la buồn cười nhưng cũng rất dễ vui lên bởi những cái cũng rất chi là dở hơi,chỉ 1 câu nói hay 1 điều rất chi là nhỏ thôi cũng khiến mình cảm thấyvui và tinh thần sảng khoái lại có thể tiếp tục chiến đấu được roài
    Hôm nay vui ghê mặc dù chả biết cái đấy có phải cho mình hay không nhưng mặc kệ miễn sao mình thấy vui là được

Chia sẻ trang này