1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật kí]Chồng ạ, vợ thích lăng nhăng herher

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    [Nhật kí]Chồng ạ, vợ thích **** nhăng herher

    Chồng ơi,

    Vợ này. Vợ là vợ yêu của chồng này. Năm nay vợ 24 tuổi. Vợ đã có 1 mối tình sâu sắc, và vài mối tình hời hợt. Sâu sắc đủ để vợ biến đổi con người vợ, từ nhút nhát thành tự tin, từ rụt rè thành hoạt bát, từ ích kỉ hại nhân thành bao dung trời biển, tóm lại là chia tay mối tình sâu sắc ấy xong vợ đã trở thành người con gái perfect trong mắt gia đình và người thân . Còn về những cái gọi là hời hợt, vợ có nhiều lắm. Thường thì tiêu chí chọn đối tượng cho những mối tình hời hợt phải là đủ nguy hiểm để vợ cảm thấy xứng đáng lao vào, trải nghiệm và trả giá. Mà vợ thì sống thật với tình cảm của mình lắm í chứ. Chỉ cần vợ xác định được đối tượng tiềm năng, là lập tức trái tim vợ nó tự hiểu, tự chạy chương trình ổ đĩa ảo với đầy đủ các chức năng không thua kém một ổ đĩa hoàn chỉnh và có bản quyền

    Này nhé, chỉ cần chồng ở xa vợ, Hà Nội cũng được, nước ngoài cũng được (nhưng không phải Châu Phi nhớ, vợ không thích da đen xì đâu đếy ). Chồng có thể hơn vợ maximum là 7 tuổi thôi, nhiều hơn nữa thì chồng khô lắm, cứng lắm , vợ cũng ko thích. Hoặc là chồng có thể thua tuổi vợ cũng được herher, khoảng từ 1-2 tuổi là đẹp nhất. Nhiều hơn nữa vợ đỡ không được đâu, đi ra đường người ta lại bảo vợ dụ dỗ chồng thì mệt lắm . Bên cạnh đó, tốt nhất là chồng nên biết rằng, vợ thất thường lắm, sáng vợ có thể nắng, chiều vợ có thể mưa, mà nắng mưa theo cái kiểu cực kì trái ngược nhau luôn í. Vì thế nếu sáng nay vợ có nói là vợ không thích cái kiểu người như chồng, thì chồng cũng đừng vội bỏ cuộc nhé, vì có khi buổi chiều mát giời vợ lại để ý thấy chồng cũng có vẻ đáng yêu thì sao

    Và vợ cam đoan với chồng là, khi mà vợ đã thích chồng rồi í, thì vợ sẽ thích chồng thật sự, sẽ quan tâm chồng thật sự, sẽ giận dỗi, khóc lóc, tủi thân, có thể điên lên vì tình mà phi xe/máy bay/oto thẳng đến chỗ chồng trong đêm tối chỉ để gặp và nói là vợ nhớ chồng dã man (nhưng tốt nhất là không nên làm việc này nhiều, vì vợ lười đi xe máy lắm, chai tay thì khổ). Túm lại là chồng được hưởng full service đấy, không thiếu thứ cảm xúc gì đâu trừ việc bảo vợ bỏ ngay cái thằng người yêu vớ vẩn mà vợ vẫn hay cặp kè để toàn tâm toàn ý theo chồng mà thôi. Cái này nghiêm trọng đấy, vợ không đùa đâu

    Thôi đấy là nói sơ sơ qua cho các chồng (tương lai) hiểu. Để vợ kể cho các chồng một vài điển hình, kẻo các chồng lại bảo con này hư quá, con này **** loàn quá, ai lấy nó thì khổ v..v.. No no, các chồng nhầm rồi nha . Vợ hoàn toàn không như thế đâu. Vợ chỉ có sở thích là phiêu lưu mạo hiểm trong cái tư tưởng một tẹo, rồi vợ lại bình thường. Vợ vốn lãng mạn bay bổng mà her her.

    Để mai mốt vợ kể cho các chồng nghe chuyện đầu tiên nha. Giờ vợ phải đi ngủ đã. Vì nãy đang chat với cả chồng hiện tại, cảm thây cảm xúc dạt dào quá, không thể không viết nên vợ tạm vào đây ký gửi trước vài dòng. Còn ở đâu yên tâm được như ở ttvn này
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    hay nhỉ ! K biết đến 30 tuổi có còn giữ được cái tâm trạng này không :D
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi những điều nguy hiểm lại xuất hiện ở nơi an toàn nhất !
  4. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Viết dễ thương thế :) :x
  5. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    zai nào cảm xúc chai sạn rồi kua dc em chủ topi đây tha hồ mà thăng hoa
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chồng ạ, Vợ đang đếm ngược này. Còn 4 ngày nữa thôi là vợ đang vi vu trên chiếc máy bay Boeing của Jesta rung lắc giật cục như sắp sửa rơi đến nơi, để đáp xuống sân bay Nội Bài, để đuợc sung sướng hét lên trong điện thoại là "chồng ơi vợ đang ở gần chồng lắm rồi này, gần như sắp sửa đuợc nhảy bổ đến mà bám chặt vào tay chồng rồi í". Nghĩ đến mà hạnh phúc quá thể

    Lần ra Hà Nội này, ngoài đám bạn quen thuộc, còn có chồng đang đợi vợ, và vợ thích điều đó ghê gớm. Mặc dù vợ đã được nghe đám bạn ngoài ấy cảnh báo rằng, Hà Nội bây giờ rét cực, gió thổi xuyên cả táo, lại dặn vợ phải mang nào là quần vải, quần bò, mũ len, áo len, găng tay, giày vớ đủ loại... nghe mà thấy choáng váng. Nhưng chả là gì cả so với tình yêu của vợ đang càng lúc càng căng tràn lên, càng lúc càng lớn lên, bởi vì vợ sẽ được gặp chồng hihi. Ừm, cách đây vài ngày vợ chồng mình có cãi nhau 1 trận, chồng nhỉ. Vợ tự ái, nổi xung lại thế là huỷ vé. Tuởng chồng sẽ xuống nưóc năn ni vợ, bởi vợ biết chồng muốn gặp vợ còn hơn cả vợ nữa í chứ. Thế mà chồng im lìm đi ngủ luôn, chồng giỏi lắm.

    Nhưng đấy là vợ nói thế chứ vợ có huỷ vé đâu haha. Vợ vẫn ra thanh toán hết tiền vé, vợ nghĩ rồi, chồng không gặp vợ thì vợ đi chơi với đám bạn vậy. Rồi mỗi ngày, vợ lại tỉ tê, ỉ ôi, mè nheo với chồng, để rồi chồng cũng chịu thua và cũng hào hứng bàn bạc với vợ về ngày chúng mình gặp nhau. Vợ biết, vợ biết, chồng của vợ mang đặc tính của trai thủ đô. Làm cao lắm, tự ái cũng ngút trời lắm, nhưng thích con gái mềm mỏng, dịu dàng. Những ngày đầu tiên quen chồng, vợ cũng không tránh khỏi thất vọng, ngỡ ngàng và bực tức. Còn đâu cái kiêu kì của con gái khi đang dỗi thì bị chồng lơ? . Cơ mà càng về sau vợ càng biết được rằng, chồng Duy của vợ ít nói, cộc tính, nhưng thương vợ thì không ai bằng luôn :D . Từ đó, mặc kệ chồng có mắng, có lơ, vợ vẫn từ từ uốn nắn chồng theo ý vợ được, ngon ơ chồng ạ

    Thế, vợ chuẩn bị khăn áo để cuối tuần gặp chồng, vui như 30 Tết. Mặc dù trai của vợ không muốn vợ đi, hắn lo trời lạnh vợ không quen, nhưng biết làm sao được. Vợ hứa với lòng, vợ với chồng sẽ chỉ là một trong những lần hời hợt của vợ mà thôi, vợ sẽ chuyên tâm với trai của vợ sau khi chúng mình không còn hời hợt nữa. Bởi vợ biết, ở xa nhau như vầy, giữ đưọc lửa vài tháng đã gọi là giỏi rồi, đừng nói đến chuyện xa vời mà làm gì, chồng nhỉ. Chồng của vợ lớn tuổi như vậy, hơn vợ cả 4 năm cơ mà, ắt hẳn cũng nhìn ra được điều này, chẳng cần vợ phải nói ra. Chúng ta, ai nấy đều hiểu những nguyên lý căn bản như thế rồi, hà tất tự gượng ép mình tin vào những điều không có thật làm gì. Nghĩ cũng hơi buồn đấy, nhưng biết làm sao?

    Nhưng mà nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần biết, hiện tại, vợ đang đếm ngược từng ngày một, chờ cho đến lúc vợ chồng mình gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, buồn vui lẫn lộn, thế là được rồi...

    Thứ 2 rồi lại thứ 3...
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có một điều, có lẽ cả trai của vợ và chồng đều không biết. Vợ không phải vì thích bay nhảy, vì thích **** nhăng mà làm cái chuyện tổn thương người khác. Càng không phải vì vợ không coi trọng cả hai. Không phải vậy đâu, mất ai đi chăng nữa, vợ cũng đều buồn cả, thậm chí có thể khóc liên tục trong cả tuần liền ấy chứ. Vợ yêu ai cũng thật lòng mà. Chỉ là, từ ngày ấy, vợ đã cảm thấy không còn có nhiều chuyện đủ to tát, đủ nghiêm trọng để làm vợ phải tin để rồi bị tổn thương, bị đau đớn như trước nữa. Chồng cũng vậy, mà trai cũng vậy, cho dù là bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu nụ cười đi nữa. Cũng đều là những người đi qua đời vợ mà thôi. Cho đến lúc vợ đạt đưọc mục tiêu của đời mìh rồi, vợ hứa, vợ sẽ dừng chân lại và chuyên tâm vào gia đình. Sẽ trở về là một người phụ nữ đúng nghĩa. Sẽ thôi không bay nhảy, ngó nghiêng nữa. Bởi có gì trong đời mà hoàn hảo đâu. Sao phải nhọc lòng... Đến hôm nay, hơn 3 năm, đọc lại từng câu từng chữ, vẫn thấy mắt ươn ướt.
  8. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là lúc nào khóc thì lên đây khóc cho mọi người xem em gái nhá
  9. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất khó!
  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa tìm được tình yêu của mình mà.

    Nhớ có lần, tưởng chừng như đã tìm được rồi. Bởi với người ta, em như biến đổi thành 1 con người khác. Nói năng nhỏ nhẹ hơn, biết chỉnh tề quần áo hơn, tự dưng cảm thấy thích nấu ăn, cả những hôm người ta đi làm về muộn cũng ngồi đợi rồi ngủ gục mất lúc nào không biết, chỉ đến khi người ta gọi điện báo đã về rồi mới an tâm lăn lên giường. Có cả những nhẫn nhịn, những dịu dàng, những bao dung mà em chưa bao giờ làm được với những người con trai khác. Với người ta, em chỉ là 1 người con gái thôi, 1 đứa con gái đang yêu và tôn trọng, trân trọng những gì mình đang có.

    Vậy mà, cũng rời xa. Chỉ bởi vì duyên nợ không có nhiều. Em lại buông tay ra, vì em nghĩ, nếu anh đã muốn đi thì em làm sao níu được phải không? Thà vậy, nhẹ nhàng, rồi ta lại là bạn của nhau thôi. Haizzz

Chia sẻ trang này