1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí: chưa có ngày nào chán hơn thế :(((

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Ngo_Bung_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí: chưa có ngày nào chán hơn thế :(((

    Chủ nhật ngày 15 - 9,
    Một ngày buồn của mình và xui xẻo của JC.
    0h hơn, chat với anh Banker:
    Boulervard_vcb (B): các cô các cậu là toàn nói xấu sau lưng tôi thôi nhé.
    Ngobung (N): ơ em có nói xấu gì anh vì có bao giờ đứng sau lưng anh đâu
    ...
    B: các cô các cậu là chỉ giỏi ...
    N: em chả làm gì anh cả
    anh nói chuyện như hâm í
    anh mà còn gọi em là cô nữa là em không thèm nhìn mặt đâu.
    B: thôi tôi chả dám để các cô nhìn cái mặt xấu xí của tôi
    N: anh bị làm sao đấy
    Nếu anh mà đứng trước mặt em lúc này là em đã đấm vào mặt anh rồi.
    Tự nhiên mình chả làm gì
    B: thôi cô Bung bớt giận đi
    N: tui chả làm gì ông cả mà ông lại nói thế
    tức quá.
    ....
    Mở đầu một ngày mà mình đã bị một cơn tức tối như vậy, xui xẻo gặp cái ông Banker dở hơi dở người, làm hỏng cả một ngày chủ nhật tươi đẹp sắp bắt đầu của người ta.
    Đi ngủ lúc 1 rưỡi, đặt chuông đồng hồ 8h. Sáng mai mình sẽ đi cắt tóc, muốn làm mới mình vì mình vừa quyết định một việc quan trọng dù rất buồn và khó.
    7 rưỡi sáng, tự nhiên tỉnh giấc, tìm cái đồng hồ để xem giờ thì nó đã biến đâu mất rồi. Thì ra bà chị mình đã lôi xuống phòng từ khi nào. Cả đêm thì khôn lên lấy, đúng lúc người ta cần để báo thức thì lại lấyMay mà minh tỉnh dậy đúng giờ.
    9 giờ Vác xe đạp sang nhà đứa bạn rủ nó đi cắt tóc. Trời mát, lòng thanh thản. Đến nhà nó, gia đình đang có chuyện, cãi vã, mình ngồi đấy chẳng biết làm gì, đành một mình đi đến hiệu cắt tóc. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ mới cắt xong cái đầu.
    11h Xới một bát cơm, bỏ thêm tí thức ăn, ngồi nhai một mình, xem ti vi cho qua bữa.
    12h kém 10 Vác xe ra phóng đến nhà Vịt
    12h hơn Tới nơi, mở cổng để bấm chuông, xui thế bị kẹp tay, chẳng thấy đau gì cả, chỉ có một vết tím thôi.
    Mới có mỗi Mít đến, JC lại giờ cao su rồi. Ngồi chờ đợi, hơn 15' chả có ai tới cả. Quyết định đi ra chỗ rạp xem thế nào., xuống nhà lại gặp chị Hạnh với Hường, em chị í.
    12h25' Thêm được Batis, Akarusa và Kiến vàng
    Đi bộ ra ngoài rạp ( nhà Vịt ở trong ngõ ngay cạnh rạp Dân Chủ mà), chưa được nửa đường thì trời mưa, thế là chạy, hic.
    Vé hết nên phải mua 2 vé tầng 2, 8 vé tầng 1, JC bị tan đàn, chia đôi, chán thế không biết.
    12h rưỡi Phim bắt đầu. Sao mà phim chán thế không biết, ngoài cảnh bắn nhau đầy kịch tính ra thì chả có gì là đặc sắc cả. Toàn bắn phá, chiến tranh, xem đau cả đầu. Cái chuyện tình cảm trong phim thì quá quen thuộc, có thể đoán trước được, hic chắc tại mình đang chán đời nên xem phim chả thấy hay. Chỉ có mỗi Vịt là hí hửng vì cái đoạn "tình cảm cao trào" trong đĩa bị cắt mất, bây giờ đi xem lại cũng đáng tiền.
    3 giờ Hết phim, ra khỏi rạp, đầu cứ ong ong. Trời đang khô tự nhiên thấy JCers ra cái là lại bắt đầu mưa. Lại đội mưa vào nhà Vịt lấy xe.
    Hơ, trừ ngobung, Batis, Mít ra thì chưa ai ăn trưa cả, đói quá đi mất, đến Lê Ngọc Hân ăn bánh đa trộn thôi. Hà, có mắm tôm, lại liên tưởng đến chuyện tình lãng mạn của anh Banker " nụ hôn mắm tôm trong rạp chiếu phim" ( bật mí: chính vì kỉ niệm đau lòng này mà anh ta không dám đi xem phim với JC). Chẳng hiểu chuyện này có thật không hay do Vịt phịa ra nhưng xem phản ứng của anh Banker thì đáng nghi lắm ( ai muốn biết chi tiết thì gặp Vịt hoặc nếu may mắn thì được nghe chính anh Banker kể)
    Đánh chén no nê, chia tiền chia nong thì Banker san gọi điện tới, hẹn mọi ngươi 15' nữa đợi ở Nhà hát lớn.

    Tới chỗ hẹn, sao mà lắm đám cưới thế, tới 4, 5 cái, các cặp dắt nhau ra chụp ảnh cưới ở trước Nhà hát. Đúng là gặp đám cưới thì xui, tiếp sau đây toàn những chuyện xui xẻo của JC.
    1 rồi 2 rồi 3 lần cái 15 phút trôi qua mà chả thấy bóng dáng lão già Banker đâu cả, sốt ruột, lại chờ đợi.
    5 giờ, hắn ta gọi điện đến báo là xe bị thủng săm ở đầu phố Tràng Tiền. Mọi người kéo nahu ra đấy. Oh la la, lão già này bị thủng kinh quá, hai vết rách dài gần 10cm, còn vá cái gì nữa, thay săm mới thôi. Mọi người còn nghi ngờ là lão ta đến muộn sợ bị phạt nên đã lấy đinh tự đâm thủng lốp xe mình ( nếu đúng thế thì khá đấy). Nhưng mà vẫn bị phạt, tất nhiên là Fanny trong tuần rồi.
    Tới của hàng kem Fanny, có một sự thay đổi đáng kể: kem trong tuần được thay thế bằng kem ngoài tuần, ôi trời ơi, kiểu này lão già Banker móm thật rồi, nhưng mà cá JCer khác vô tình hoặc cố tình đều phớt lờ cái này, kem ta cứa ăn, chuyện ta cứ nói, còn tiền thì Banker cứ trả. Báo hại, lão ta tuyên bố từ giờ không bao giờ offline với JC nữa, hờ hờ.
    Ăn xong rồi thì đi tiếp đâu nhỉ, đi bơi thuyền nhỉ? Hic không được, có mỗi 3 men không kham nổi 6 women. Bỏ qua. Lúc này có 2 trường phái, đi bowling hoặc Karaoke. Mình thì cái gì cũng được, đằng nào cũng không có hứng. Đi được nửa đường thì lão Banker xin phép đi về, không hiểu có phải là dỗi JC không? Thoi kệ.
    6 ruỡi Đi trên đường tới chỗ hát karaoke, tai nạn nho nhỏ, va quyệt xe giữa JCers, hic, xui quá. Tới ngã tư Chùa Bộc Thái Hà, tắc đường, JC lạc nhau, đi vòng vèo một lúc, tới chỗ trường ngoại thương, thất lạc mất Mít với Kién vàng. Điện thoại chị ET lại hết pin , không liên lạc được với nhau, xui xẻo này nối tiếp xui xẻo khác. Vịt lại lọ mọ phóng xe đi tìm, các JCers khác thì ngồi la liệt ở đầu đường để đợi.
    7h rồi 7 rưỡi, chả thấy đâu, Vịt đi tìm cũng không thấy. Mãi chị ET thay sim mới có Mít gọi tới, hic 2 người lêin lạc không được nên về nhà Mít ở tận Giáp Bát để check lại số di động của chị ET. Lại ngồi đợi tiếp, chờ đợi, hừ, sao mà mệt mỏi thế.
    8h Mít với Kiến xuất hiện, kéo nhau vào quán karaoke, hic, hết phòng rồi, xui quá đi mất thôi. ĐI chơi bowling vậy. Lại kéo nhau ra Starbow.
    Có Mít với Bung không chơi, còn đâu mọi người chơi tất. Sao mà đau đầu thế, lại còn ngồi không chán quá đi mất. Mít đahf ngồi boc sẵn bưởi phục vụ mọi người thi đấu bowling.
    Batis với chị Pig lại thi với nhau. Hờ, lần đầu tiên trong đời Batis thắng được chị pig, lần đầu tiên trong đời chị Pig biết thế nào là thua. Nhưng mà họ thi đấu với nhau, JC có "xơ múi' được gì đâu, chả bù cho lần trước chị Pig thắng thì cả nahf được đi ăn kem Fanny tuần, còn lần này thì...
    9h kém Hết game, hết chỗ chơi, giải tán. Két thúc một ngày đi chơi chưa baogiờ xui xẻo như thế cua JC.
    MÌnh về nhà, mở sách văn ra đọc. Khó chịu, lại phải đọc tiêng Anh, hmm. Mình muốn được giải toả, thôi bỏ sách vở đấy, mặc kệ nó, muốn làm cái gì đấy cho đỡ bực nên lại lên mạng viết cái này dù đã xin không làm thư kí nữa rồi.
    Thế là hết ngày, không biết ngày mai sẽ như thế nào.
    Look! A new day has begun.

    To mọi người: em xin lỗi vì hôm nay đi chơi với nhà mình mà lại mang bộ mặt nặng trịch như thế, vì hôm nay em không khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần mà.
    À gấp! em muốn rút lui trong vinh quang nên mọi người mau tìm thư kí mới thay em đi, pls!

    ------------------------------------

    Love in your heart is not put there to stay.
    Love is not love till you give it away.
  2. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc, dám gọi ta là lão già dở hơi à? Rồi một ngày cô sẽ phải hối hận cho mà xem..........Đấy, ta không đi thì các cô các cậu cứ "lung tung xung" hết cả lên...........
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    BANKER - NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRUNG THỰC NHẤT JC
  3. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi được như thế là vui rồi còn gì. Có gặp xui xẻo 1 chút nhưng mà không sao. Ngobung buồn bực gì thì chắc là tại tâm tư riêng thôi. Nói đến chán thì phải nói đến ngày thứ 7 của Sting đây nè:
    Tối thứ 6 đi ngủ lúc 3h rưỡi, dậy lúc 10h rưỡi. Ngồi vào net một lúc check mail. Sau đó ra lục lọi tủ lạnh kiếm chác cái gì ăn cho qua bữa (tại không có ai ở nhà) Cuối cùng làm được miếng pizza. Vừa ăn vừa xem tv. Được 1 lúc thì có thằng bạn sang chơi, kêu là ở nhà chán quá. Được khoảng 1 tiếng thì nó biến đi có việc. Mình lại thấy đoi đói, ra làm bát mì ăn Ăn xong thì đã chiều rồi. Lại vào net một lúc, sau đó khoảng 4h chiều vác vợt đi nghịch tennis đến 7h tối. Về nhà ăn cơm. Ăn xong ngồi đọc báo vớ vẩn giết thời gian. 11h vào net 1 lúc rồi đi ngủ.
    Đấy, có ngày nào chán hơn như thế không? Hik...
    Thế còn anh Banker thì có vẻ bị làm sao rồi. Chắc là gặp chuyện gì bực bội rồi trút lên đầu JC hả (chắc cuối tháng về kiểm tra lại ngân quỹ thì thấy money trả "lệ phí" JC mắc quá)
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?.. ?Z?Z?Y?-?の幸?>?,' 追?"?
    LPVNclub
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    I AM THE WINNER !!!
    HE HE
    ...............................................................

    ...............................................................
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng Batis được bao nhiêu điểm?
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は?.?.. ?Z?Z?Y?-?の幸?>?,' 追?"?
    LPVNclub
  6. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái ngày chủ nhật củ chuối... mình bị thua cá độ... bực thật... ai ma tin được chứ..
    Chẳng bít chủ nhật sau có chuối thế không?!?!
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói

Chia sẻ trang này