1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To bà con: 1:30PM chiều nay tui đi thi rồi nên tui ko có tâm trí đâu mà tham gia vào cái trận địa hết sức đình đám mà bà con bày ra, để chừng nào tui có khả năng thì tui sẽ tham gia vô vậy. Bà con cứ làm um sùm cho nó thêm hoành tráng nhé!
    To Angie: Angie muốn nói gì cũng được, nhưng ai cũng cần phải học. Những gì SOW đã viết cho Mizu Miao ko nghĩ là nó có gì sai. Một đứa trẻ, cho dù không muốn nhận, thì vẫn là một đứa trẻ. Một người chưa lớn, thì vẫn là một người chưa lớn. Miao cũng đâu dám tự nhận mình đã lớn? Phải nhận thức đúng vị trí của mình thì mới có thể phát triển được. Cứ tự đánh giá mình cao, mình giỏi, mình đúng, thì còn học hỏi được cái gì? Chính bản thân Miao cũng đang tiếp tục học hỏi từ mọi người, vẫn đang tự rèn luyện cách ứng xử, giao tiếp cùng mọi người, tại sao Mizu lại ko cần làm điều đó cơ chứ?
    Miao ko thấy lời khuyên đó có gì sai cả!
    To Mizu: Mizu à, chị có đọc cái bài viết của Angie gửi cho em. Nói thật, đọc đến câu cuối chỉ là... không hiểu! Không thể có 1 câu viết mà khúc trên dịu khúc dưới lại gây shock như thế. Những câu như thế chỉ nên đặt dấu , để rồi hỏi lại, chứ khoan đánh giá, phán xét vội. Mình bực mình hay khó chịu chỉ thiệt thân!
    Nói thật, nếu nói là gây shock, thì đến đó còn vô cùng nhẹ đấy chứ (cho dù câu đó thật sự ko thiếu chữ "không" đi nữa vẫn còn nhẹ)! SOW đã từng an ủi Angie để rồi bị Angie chửi "MK" ngay dưới phần quote lại bài của SOW nè, cái đó mới gọi là "shock thật là shock". Nhưng thôi, chẳng cần thiết phải như thế! Shock làm cái quái gì?
    Relax đi em ạ!
    Còn các anh kia cũng chẳng phải là chỉ trích gì em hay bênh vực gì Angie đâu, họ chỉ đang có ý tốt là "hướng dẫn em cách giao tiếp với Angie" mà thôi, từ kinh nghiệm bản thân họ đó, ko dễ dàng gì có đâu!
    Hình như trong box này chỉ có mình kp là chưa bị Angie gây shock thôi thì phải? Đọc bài thì thấy cả FW, Kimi, SOW, đều bị cả rồi. Giờ welcome thêm em nữa thui.
    Cả nhà cùng vui nhé!
    Nhìn cả nhà post bài Miao thấy sợ quá đi mất!
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mizu: không có ai "giáo huấn" em đâu! Chỉ là đang hướng dẫn cho em thôi. Đừng hiểu lầm (lại là từ hiểu lầm) mọi người như thế nhé!
    Trời ơi, sắp thi rồi mà sao còn ngồi ở đây hở trời???
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @Angielika: NÓI CHUNG CHỊ EM MÌNH HIỂU NHẦM NHAU LÀ CHÍNH, EM CŨNG HƠI TỰ ÁI THÁI QUÁ, CHO EM XIN LỖI, MÌNH LÀM HOÀ NHÉ CHI.
    Nhưng em cũng muốn reply lại để làm rõ mấy điều. Xong cái này là em thôi, ko nói về chuyện này nữa. Chị quên nó đi chị nhé
    Chưa ai nói bài bạn không hay cả. Bạn check lại sẽ thấy là hiếm khi có đến 3 người đi quote lại Nhật ký của người khác đâu. [/QUOTE]
    ---------------> Hỏi 1 đằng chị trả lời 1 nẻo là sao? Đang nói chuyện chị gây hấn hay ko gây hấn với em cơ mà??? Liên quan gì đến chuyện bài của em dở hay là hay?

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Không ai kiểm soát được ấn tượng của mình tạo ra cho người khác đâu. Đáng tiếc là hầu như ai cũng muốn kiểm soát điều này.[/QUOTE]
    ----------------> câu này của chị đúng quá !
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thì khi thấy mình type thiếu, Angie đính chính ngay. Dù chậm hơn bài reply của Blue.
    Nhưng mà Blue cũng nói lại rằng dù có hay không chữ Không thì bài reply vẫn y hệt. Vậy là xong thread đó rồi. Có gì nữa đâu?[/QUOTE]
    -----------------> bài reply thì y hệt, nhưng sắc thái cảm nhận mà chị tạo ra cho người khác thì khác hẳn.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Chẹp, pác bảo từ xưa tới h pác ko gây hấn với em,em rất tán thành
    Nhưng mà tới cái bài post cuối cùng này thì có à nha Bác mở ngoặc đóng ngoặc từ (các) ex là có ý gì Pác làm sao thì làm, thằng EX duy nhất của em nó mừ biết đc, nó hiểu lầm là em ko chịu trách nhiệm à nha [/QUOTE]
    Blue à, xin lỗi, sức đùa của bạn hơi kém. Angie nhìn thấy trong hàng loạt từ ngữ mà bạn tung ra, bạn đùa rất nhiều, nhưng chỉ cần ai đó tỏ ra appreciate cái-sự-đùa của bạn theo 1 kiểu mà bạn không hiểu thì bạn xù lông lên ngay.
    Bạn không thấy câu trên bạn cũng có giọng đùa đùa à? Vậy Angie phải hiểu đó là đùa hay phải hiểu là giọng nghiêm chỉnh?
    Well, bạn chỉ biết tự appreciate kiểu đùa của mình và không biết appreciate kiểu đùa của người khác. *nhún vai*[/QUOTE]
    -------------------> Từ đầu đến giờ em vẫn đang đùa, câu trên đúng là vẫn đùa, và em hoàn toàn vui vẻ chấp nhận kiểu đùa của mọi người. Mọi việc chỉ xoay hoàn toàn 180 độ từ bài viết cuối cùng, kể từ khi em có cảm tưởng là chỉ mình em đùa, còn mọi người ai cũng nghiêm túc. Rõ ràng các anh chị đều đang nói chuyện rất nghiêm túc. Đừng lấp liếm mà làm gì, vì chính chị cũng thừa nhận đây nè:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Với sự không thoải mái đó, Blue hẳn nhiên bực bội khi đã cố gắng hết sức lấy giọng đùa cợt mà lại nghe nhiều sự tư vấn nghiêm túc và nghiêm trọng đến vậy...[/QUOTE]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Angie chưa từng xin lỗi ai trong box này thì phải. Vì Angie không có lỗi. Và cũng không cần tỏ ra lịch sự khi không cần thiết.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi trẻ con có lỗi, người lớn bắt các em vòng tay lại xin lỗi, còn khi mình có lỗi, thì lơ đi. Đó là điều không thể chấp nhận được.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Câu này Angie không hiểu. (Liệu có phải là ý nói Angie có lỗi mà không biết nhận lỗi? Hề hề, ngu gì hiểu theo nghĩa này. Hiểu theo nghĩa đó thì tự nhiên chuốc bực mình vào thân à? Mà Angie thì chỉ chọc cho kẻ khác bực mình chứ tội gì để kẻ khác chọc mình bực mình?)
    Mk (đừng chửi bậy thế chị ) thật! Con người người ta bị mấy đứa xúm lại vặt lông thì có đang đúng cũng còn quay ra làm sai nữa là!
    Đời sẽ trở thành như ý ta muốn hay là ta phải chấp nhận nó?
    [/QUOTE]
    --------------------------> Chị có vẻ rất yêu thích chủ nghĩa cá nhân và sự tôn sùng cá nhân. Có vẻ như chị rất tiệm cận về quan điểm với cái anh Kieuphong Thế thì chị vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm sống đâu Không phải tự nhiên mà con người phải sống theo bầy đàn, trong tập thể, phải có đôi có cặp, phải có qui tắc, có luật lệ. Nếu mỗi người 1 ý, thì loạn hết à? Đó là qui luật sống trong hệ sinh thái chung.
    Theo tính chọn lọc tự nhiên, bất cứ cái gì trái với qui luật, thì chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải.
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 14/12/2006
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @ Free Wing & Miao:
    -------------------------> Dạ, em đã hiểu Nói chung là các anh chị không bênh vực ai hết, chỉ muốn giải thích hiểu lầm và bày cho em cách cảm thụ bài viết của chị Angie theo nghĩa tích cực. Trong lúc nóng nảy thì em lại cảm thấy như các anh chị chỉ tập trung giải thích hay bao biện cho những câu gây hiểu lầm của chị ấy, mà không thèm hiểu em hay giải thích cho chị Angie hiểu những ý của em. Em đã sai, em xin lỗi và cảm ơn ạ
    Em sẽ cố gắng ko xài các từ như "phỉ báng" hay "con đĩ".
    Sẵn tiện cũng nhờ anh khuyên mọi người đừng dùng những từ như "Mk" hay "bỏ mịe" . Cảm ơn anh lần nữa.
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 14/12/2006
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ở trong box có cái topic Thảo luận, có lẽ nên post vấn đề của Mizu vào đấy tiện hơn vì topic Nhật ký thông thường là nơi mọi người viết tâm sự của riêng mình. Không biết Mizu với Mod thấy thế nào?
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà, không biết sự việc này xảy ra lúc nào...
    Tính Angie thì chỉ chửi đời, chửi mình, chửi...lũ chúng nó chứ chẳng bao giờ mở miệng chửi các nick ở đây là mk! cả! Vì sự ignorance nó còn hơn cả sự chửi mà.
    Dĩ nhiên ai thấy đời đẹp thì ngạc nhiên khi thấy người khác chửi đời.
    Hà hà hà...không ai mới sinh ra một ngày mà chửi mk! Cũng có người có cái hạnh phúc là sống cả đời mà chả phải mở miệng chửi. Cô Blue này liệu có biết là mình đang là một người rất may mắn không nhỉ?
    Hic, KP, ngớt xem Dragon Ball chưa? Ra đây nghe lời phán quyết tối cao của bầy đàn này.
    Hic, ủa, mà sực nhớ bữa trước Blue nói là Einstein nói nghe khác người mà rồi lại được chứng minh là đúng kìa...ủa, vậy là Einstein không bị đào thải à?
    Ờ, mà đào thải thì tốt chứ sao, để đời này trong sạch hơn cho chủng người hoàn thiện sống. Vậy là hoàn toàn đúng đắn. Không có gì phải lo cả.
    Bữa nào Angie ghé KP làm ly bia nhé!
    Mà nhắn KP và Wing, nhà Angie đang không có internet nên xin 2 người vui lòng đừng khoe là xem Dragon Ball Z hay Friends kẻo Angie nghĩ lại thân phận mình mà lại tủi thân, hic hic...Nhà không có internet thì thậm chí chẳng muốn nấu cơm mà ăn nữa kìa, Cái gì mà sống barbarian như vầy hả trời...
    Hì hì hì, cho Angie té khỏi những thứ formal như thế này. Ngày xưa đề bài formal mà Angie còn làm hoàn toàn lạc đề (nhờ thế mới được điểm 9, điểm 10) thì bây giờ lượn vào box với mục tiêu giải trí và giải stress mà phải bận tâm những vấn đề to lớn thế này (mà lại không do mình khêu ra, ) thì nhọc thật.
    Mà hỏi thăm, có ai add nick anh nói-13-thứ-tiếng để chat thử chưa nhỉ? Làm...dùm đi. Angie bị lười. (Nhưng vẫn hóng hớt muốn biết chuyện về chàng này.)
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Phù, may nhỉ, ko có ai comment cái bài viết vội viết vàng của mình hết!
    Vậy chuyện đến đây là xong nhé! Phim kiếm hiệp có câu "ko đánh ko làm bằng hữu" thì phải?
    Nói chung, chuyện hiểu lầm là chuyện người ngày ở huyện mà, có gì đâu. Bởi vậy Miao mới nghĩ là thế giới net này có nhiều cái hay phết (lại lảm nhảm rồi).
    TO Mizu và FW: có cần chuyển bài viết qua topic khác ko vậy? Để mod còn có việc mà làm
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    FW đề nghị move đi, mấy cái đao to búa lớn này không nên để trong nhật ký, để rồi nó phát phì lên mà về sau chẳng ai có đủ can đảm lật lại 100 trang mà tìm.
    Miao: chuyện thường ngày ở huyện, viết sai kìa!
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 14/12/2006
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhà Angie có cuốn này mà Angie chưa đọc bao giờ vì có nghe mẹ quảng cáo qua nội dung của sách. Nói chung là nghe nản, thôi, khi nào mình già, mình có tâm tính tốt hơn thì mình sẽ đọc, chứ bây giờ còn lý tưởng như vầy mà đọc quyển này thì chắc lại khạc ra một đống four-letter word quá!
    Đúng là già rồi thì suy nghĩ có khác...cái ngày mình 18 tuổi, mình hùng hổ lắm, giờ thì tĩnh hơn rồi...Hút điếu thuốc nào!
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đi thi mới về.
    Trùi, buồn ngủ.

    Hôm nay đã giải quyết được thêm 1 nhu cầu thèm ăn nữa.
    Xem nào, hôm bữa mình thèm ăn hoành thánh. bánh khọt, kem, hôm nay giải quyết được 2 cái rùi, còn 1 cái là món "kem" nữa. Chắc bữa nào phải cố gắng lôi kéo chồng / ông xã đi ăn với mình mới được. Đi ăn kem ko có bạn hiền thì chẳng có gì hứng thú cả, còn đi ăn hoành thánh 1 mình đã quen rùi!
    Chài, nói về thi cử một chút xem nào....
    Hahahaha
    Lần đầu tiên mình đi thi mà ko hề có một chút xíu nào cái gọi là "tinh thần cầu tiến". Đi thi mà "đậu thì tốt, ko đậu cũng xong" thì nói chung cũng có nhiều lần rồi, nhưng vấn đề là khi mình làm bài ra mình cũng có suy nghĩ đến đậu / rớt, còn cái môn này....
    Từ lúc bắt đầu học thi mình đã chẳng có khái niệm học để đậu, nói chung thì cũng là "chẳng biết học cái gì", hay nói chính xác hơn là "chẳng có cái gì để học", dù là cần phải học nhiều lắm, dữ lắm mới đúng, mà chẳng có tài liệu. Lần đầu tiên mình làm việc với cả đống tài liệu đủ mọi thứ tiếng như thế mà vẫn ko thể có được cái mình cần. Chán không?
    Đi thi mà không có 1 chút hào hứng. Trưa nay, đi thi trễ, vừa vào phòng thi là cũng vừa lúc phát đề .
    Đi thi mà mắc cười kinh khủng, ôm theo cái... bao tải tài liệu, nặng gần chục kí , để rồi ngồi 1 ghế ko đủ, ngồi 2 ghế cũng ko muốn đủ, cứ rớt sách xuống đất hoài.
    Ừ, cho phép sử dụng tài liệu. Khốn nỗi là có tài liệu cần thiết để mà sử dụng đâu, toàn cái gì đâu không, còn cái cần thì ko có. Tự dưng thèm 1 đề thi kiểm tra trí nhớ kinh khủng, vì khi theo kiểu đó, ít nhất người ta cũng cung cấp, đảm bảo tài liệu cho mình học. Còn đằng này....
    Tìm, cũng không ra.....
    Thôi mặc xác nó!!!
    Thi xong, ra khỏi phòng thi, mọi người đùa nhau: "Rớt là chuyện thường, đậu mới là chuyện lạ" . Vui nhỉ, ai cũng như ai! Có người làm xong than thở, hầu như mất hết niềm vui và sức sống. Còn mình thì tỉnh queo. Chưa bao giờ đi thi với thời gian dài như thế mà ra khỏi phòng thi vẫn tươi tỉnh như thế (thường thì thi 3h, ra khỏi phòng thi là cũng tơi tả lắm rồi). Mình có làm được bao nhiêu đâu!
    Ừ thì làm, làm đó, nhưng chưa bao giờ có chuyện đề thi có 10 câu mình bỏ trắng hoàn toàn 3 câu như thế!
    ừ thì làm, làm đó! Nhưng viết cái gì vào giấy thi mới là vấn đề, chứ ko phải giấy thi có chữ là được. Viết nhăng viết cuội gì đâu ko.
    Ừ thì làm, làm đó. Tổng hợp và phân tích kiến thức, nhưng nói thật, cóc hiểu cái gì hết! Tất cả đều "mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực".
    Nhiều khi tự hỏi: bộ mình ngu lắm hay sao mà ko hiểu nổi cái môn này? Để rồi tự trả lời: mình hiểu những gì mình có, còn những gì mình ko có thì hiểu thế quái nào được???
    Thôi dẹp, một kì thi ko hào hứng gì cả. Mình luôn enjoy chuyện thi cử, lúc nào làm bài thi xong cũng hưng phấn (ko theo nghĩa tích cực thì tiêu cực) chứ ko có khi nào như lần này, làm xong với chưa làm cũng chẳng khác gì nhau, có khi chưa làm còn gây kích thích hơn!!!
    Chán phèo, phèo phèo!
    Vậy là xong. Chờ đó. Rớt thì thi lại, kệ!
    Mà hổng hiểu nổi thi lại thì sao nhỉ? Kiểu này....... chắc lại phải nhờ vả bạn bè rồi quá. Nhưng bây giờ đi vào chuyên môn sâu thế, biết có nhờ được không? Biết các bạn có thể kiếm, hay các bạn có tài liệu gì đó, chia sẻ cho mình được hay ko? E rằng không! Đã vào chuyên môn sâu rồi.
    Thôi mặc xác nó.
    Hai hôm nữa lại thi. Lần này là thi "trâu bò", thằng nào siêng (chứ ko phải thông minh) thằng đó thắng. Mà sao mình cũng chẳng có hứng siêng gì cả.
    Lại mặc xác nó.
    Hình như lúc này mình cứ "lờ đờ" thì phải??? Phải thế ko nhỉ? Sao ko biết lo, ko biết nghĩ, cũng chẳng biết buồn như thế nhỉ??? Lạ thật!
    Còn khối chuyện phải làm, nhiều lắm cơ.
    Hết cuộc đua này, lại đến cuộc đua khác. Nhưng nói chung, cũng được nghỉ ngơi một tí. Thôi, nhiêu đó cứ xem như là đủ rồi, dù sao cũng được nghỉ một chút mà, đúng chứ!
    Chẳng có hứng làm gì cả.
    Lúc này cuộc đời nó cứ nhạt phèo như nước ốc. Bơ đời, và chẳng có cảm xúc gì cả. Không lo lắng, ko vui, ko buồn. Giống một robot? Mình đang sống trạng thái robot? Cứ lập trình - thực hiện - kết quả ra sao thì cũng chẳng quan tâm.
    Mình là người ghét kiểu sống bơ bơ thế này lắm cơ mà? Nhưng nói thật nhé, bây giờ, đến cái cảm giác "ghét" mình cũng ko có hứng thú để có nữa. Chẳng có cảm giác gì hết.
    Sao mình giống một cục đá như thế??????????
    Kì lạ thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này