1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ừ hen, type nhưng hình như mắt hơi mờ và tâm đang ngủ
    Nhiều khi mình nghĩ một đằng - nói một nẻo - và tay viết lại một khác.
    Già cả lẩm cẩm mất rồi!
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hihi vừa đi mua quà Noel về [​IMG] Sướng quá [​IMG] Nhận quà đã là 1 điều hạnh phúc, đi mua quà lại càng hạnh phúc hơn [​IMG] Thích nhất là vì mình có tiền của mình, không phải xin tiền ba mẹ [​IMG] Mình có thể thoải mái mua những gì mình thích cho những người mình yêu thương, hihihih [​IMG]Vui quá!
    Mỗi lần đi mua đồ, là lại rước về 1 đống thứ linh tinh, trông xinh xinh nhưng chẳng biết để làm gì, và cũng chẳng xài ( Chắc là ngoắc 1 đống đó lên người thì trông nhí nhảnh quá, mà mình thì đã qua cái tuổi nhí nhảnh ấy rồi [​IMG] ) Nào là thiệp, móc khoá, móc treo đt, sticker, huy hiệu, và cả...giấy viết thư [​IMG] Thôi thì cứ mua chất đống ở đấy rồi chờ đến sinh nhật đứa nào thì đem tặng dần, hihi [​IMG]
    Cái kế hoạch 1 ngày nào đó sẽ viết thư tay cho tất cả những đứa bạn chí cốt ở khắp nơi trên thế giới, kể cả những đứa trong nội thành [​IMG] vẫn chưa thực hiện được. Có những dự định mà ta cứ khất lần mãi với bản thân, để rồi một ngày tình cờ nghe được câu:"Hãy làm những gì mình muốn ngay hôm nay, hãy nói những lời yêu thương ngay hôm nay, vì có thể bạn chẳng còn cơ hội nào trong đời để làm việc đó" thì lại cảm thấy trong lòng nhói lên 1 nỗi niềm không tên...
     
    Bỗng nhiên trong 1 chốc, những hình ảnh thân thương ùa về trong trí nhớ. Từng khuôn mặt bạn bè, từng kỉ niệm buồn vui trong suốt 19 năm trở nên rõ ràng và hiển hiện [​IMG]
    19 năm trong cuộc đời mình đã trải ra khắp 3 miền đất nước, từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Sài Gòn. Yêu biết mấy những nơi tôi đã sống! Yêu biết mấy những con người đã đi qua trong cuộc đời tôi!
    Dù bạn có đang ở nơi đâu, có đang trở thành người như thế nào, thì bạn vẫn mãi là hình ảnh không thể tách rời trong kí ức tuổi thơ của tôi [​IMG] Cầu mong cho bạn 1 giáng sinh hạnh phúc, và 1 năm mới nhiều điều tốt lành [​IMG]
    Mery Christmas!!!
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 15/12/2006
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mệt và bực mình.
    Nóng rồi đây, !
    Ngày mai làm sao để hạ hỏa xuống đây?
    Tưởng rằng ngày hôm nay là ngày đẹp, ai ngờ bây giờ lại thấy thế này.
    Hy vọng chút nữa hết! Mình phải làm gì để hết bực?
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, tôi khóc, vì cái thật sự tôi muốn khóc.
    Cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, tôi ngủ được vào lúc nửa đêm.
    Nhưng sáng nay, trong cơ quan, đứng mắng người khác mà vừa mắng tôi vừa thấy đất trời chao đảo. Tôi phải dựa vào tường, tôi đứng không vững. Tôi cảm thấy chóng mặt.
    Và trưa nay, thức dậy, tôi thấy đầu mình nhức như búa bổ.
    Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày. Sức khỏe của tôi đã suy sụp rồi chăng?
    Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, tôi chỉ thả lỏng mình trong 1 phút.
    Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, tôi đối mặt với cái đang xảy ra.
    Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, tôi nhìn lại mình, và thấy mình đang suy sụp.
    Tôi mắng mình rất nhiều, trách mình không tiếc lời. Tôi biết những gì tôi làm là không đúng. Ngược đãi bản thân mình thì có gì hay ho? Nhưng vấn đề là, tôi không thể làm khác đi được.
    Chọn lựa giữa ăn nhiều ?" và không ăn gì, tôi chọn ?okhông ăn gì?, bởi vì dù tôi cũng cố gắng chiều chuộng mình, cố tự nấu cho mình ăn để chiều chuộng mình, thì chỉ ăn vài miếng là tôi lại không muốn ăn nữa.
    Còn giấc ngủ thì tôi không có quyền chọn lựa. Tôi muốn ngủ buổi trưa, nhưng buổi trưa tôi phải làm việc. Còn những đêm tối thì tôi lại không ngủ được.
    Tôi ghét mình, ghét mình lắm.
    Tôi không muốn thấy mình như thế. Không đáng để như thế.
    Và tôi cũng biết, mình chẳng đáng để nhận được bất cứ cái gì, còn lòng thương hại thì tôi từ chối.
    Nhức đầu quá!
    Nếu cắt cái đầu mà con người vẫn có thể sống được nhỉ?
    Hình như tôi đã đuối sức rồi.
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi Miao ạ, hãy nghỉ ngơi và dưỡng sức, đừng nên lo nghĩ quá nhiều đến công việc nữa. Việc gì đến sẽ đến thôi, hãy cứ để mọi thứ thư thả, không cần bận tâm đến hệ quả nữa. Hãy làm những gì bạn muốn và thích trong những ngày cuối tuần này, nhưng không nên nằm nhà ngủ hoặc xem phim mà nên vận động cơ thể.
  6. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    -2ºC.
    Hoa pensée đã gục hết. Hoa pensée tím. Hoa pensée vàng. Hoa pensée nâu đỏ.
    Tiếng vĩ cầm. Những giai điệu quá quen thuộc và nhàm chán. Tiếng đàn không điêu luyện, ít những nốt hoa mỹ. Nghe da diết.
    Đâu mới là nhà?
    Được Ivy_Minor sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 15/12/2006
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hmmmmm...Hy vọng cảm giác này sẽ qua nhanh...Nhanh nhanh nhanh...
    Trước khi mình lại làm một trò điên cuồng nào đó...
    ADSL ơi là ADSL... Dù gì, cũng đã làm được vài việc... Hôm nay nhiều việc mà, ráng lên! Đến cuối tuần thì tha hồ mà nằm nhà...Cuối tuần...
    Bực mình quá, làm cái gì mà toàn là chấm cảm thế này! Angie! Wake up! Đời MÀY mà!!!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phải đi ủi áo dài! Phải đi làm nhiều việc. Ít nhất là 7 việc. Trời ạ. Ước gì đừng uể oải như thế này. Công việc thì hàng núi.
    Lạy trời cho mau đến tuần sau. Đến tuần sau thì xấu tốt gì cũng xong rồi, khỏi nghĩ nữa!
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa thấy một cặp đi bộ ngoài đường.
    Anh chàng chẳng cao gì đặc biệt, nhưng mà cô bạn gái thì đứng chỉ đến vai anh chàng này. Nhìn cặp này rất là dễ thương!!! Chắc tại nó y như chuẩn trừu tượng của mình về một ''cặp.''
    Cô nàng được anh này gần như là xốc xách dẫn đi, vì cô nàng có vẻ ngái ngủ. (Chả hiểu đi ngoài đường mà còn ngái ngủ là thế nào?) Rồi cô nàng ngáp. Không hẳn là ngoác miệng ra mà ngáp, nhưng mà khá rõ ràng. Vậy mà cũng chẳng thèm đưa tay che miệng.
    Còn anh chàng? Anh chàng này, hì hì, nhìn cô nàng ngáp có vẻ sung sướng lắm.
    Hí hí hí, cứ như là đang xem phim Hàn Quốc í!
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hờ, biết đâu...anh trai đang đi dạo với em gái thì sao.
    Tự nhiên nhớ lại có một lúc mình chèo thuyền với...mẹ trên Hồ Tây. Nhìn xung quanh toàn các cặp trạc tuổi nhau, chỉ có "cặp" này hơi bị chênh lệch .
    Rồi có một lúc thuyền của Kimikamo trôi đến gần một thuyền khác. Trên thuyền đó cũng là một đôi thanh niên đẹp giai xinh gái. Chị gái kia còn nhìn sang thuyền mình hỏi ra điều lạ lùng lắm: "Chèo thuyền với mẹ à?".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này