1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái vụ ngáp thì không biết chứ "chuẩn" về chiều cao mà Angie đề cập đề...
    Hình như đang nói đến "cặp" của Miao thì phải?
    Miao cặp với anh nào cũng xêm xêm cỡ đó hết trơn thì phải? Các anh bạn của Miao thường là từ 1m70 trở lên ko, có 1 anh chàng cao đến 1m80, nói chuyện với hắn ta phải nói là cứ gọi là... tha hồ mà mỏi cổ
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Hoa (thi tối nay): khả năng rớt: 70%
    Hahaha, thế mà mình chẳng buồn tí nào hết, cứ xem nó như chuyện... đương nhiên. Chuyện!!! 12 bài mà mình học mới được có 7 bài, mà lại là học liền tù tì trong vòng 4h trước khi thi. Rớt cũng chẳng phải là chuyện gì bất ngờ lắm.
    Nhưng thi đợt 1 rồi. Có 5 đợt thi, mình có quyền rớt 1 đợt. Thôi thì cứ xem như đợt này là đợt rớt đi. Được quyền rớt 1 lần mà bỏ qua thì uổng lắm!
    (^_^)
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko vào thăm 4rum ... Em đang thi HKI ... sao thời buổi hiện đại này mà em dốt anh văn thì có tệ ko cơ chứ ... có ai có bí quyết học anh văn nào tốt chỉ em ~.~
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Học một ngoại ngữ là cả một quá trình lâu dài. Nếu linhkhuong muốn học tốt thì có hai cách là học liên tục và lâu dài, mỗi tuần ít nhất 3 lần, thực tập nói viết ít nhất 4 tiếng mỗi tuần và học kéo dài suốt ít nhất 1 năm. Cách thứ hai là xác định cho mình một mục tiêu, ví dụ như phải đạt Toefl 550 điểm, hoặc IELTS bao nhiêu đấy, rồi cứ thế mà đi luyện thi. Ho kiểu này trình độ lên nhanh lắm nhưng sau đó cũng quên nhanh lắm!
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi .... cảm ơn anh free_wing. Ở đây nhiều sư phụ cho cao kiến quá
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí...
    biết rồi nhá!
    thôi mà, rối rắm làm gì, sẽ tốt thôi mà!
    Chúc vui!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có ông anh nào nhìn em gái mình ngáp mà mang cái vẻ mặt sung sướng, hạnh phúc ấy thì ông anh ấy cũng đáng nể thật! Angie đang định đi tuyển một ông anh như thế đây!
    Hì hì, Angie là nữ mà nhìn cô nàng ngáp còn thấy dễ thương nữa kìa, dù mình biết thừa là theo phép lịch sự thì ai lại ngáp như vậy bao giờ.
    Angie thì chiều cao khá khiêm tốn nên anh nào cũng khoái hết, vì cô Angie sau khi đã mang giày cao gót vào mà vẫn còn thấp hơn các anh (thậm chí là các anh chẳng cao gì, )
    Nhưng mà để đủ chuẩn về hình ảnh một cặp của Angie thì các anh phải cao khoảng 180cm, mà thế hệ Angie thì hiếm có anh nào vừa đầy đủ các tiêu chuẩn (để đi chơi ạ!), lại vừa cao đến 180cm. Nên nói chung là Angie thấy mình thế là vừa đẹp, Angie mà cao tí nữa thì các anh với không tới, .
    Cái anh cao 180 mà Angie biết thì chẳng việc gì Angie phải mỏi cổ cả, vì anh đâu có để Angie đứng nói chuyện với anh bao giờ? Ai lại thế? Thậm chí Angie còn nghĩ chắc anh chàng cao chừng 170 là cùng. Vậy mà sau đó mọi người nhắc Angie là anh chàng vừa cao, vừa có dáng cao, nên chuyện Angie không nhận ra anh chàng cao là kỳ lạ. Angie thì nghĩ, ấn tượng của Angie về anh chàng cao này là sự gần gũi, thân thiết như bạn lâu năm, chứ không phải là một người xa lạ cao. Anh chàng này nhìn thì cao chỉ kém Nguyễn Phi Hùng là cùng. Tiếc là lần duy nhất thấy Nguyễn Phi Hùng thì Angie không lôi anh chàng kia lại so chiều cao. Chẹp!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie thì lại hay nói là nếu học đủ 20kg sách tiếng Anh, scanning từng chữ, thì dù sách hay hay dở, người học cũng sẽ đạt được trình độ của Angie.
    Dù con số đưa ra khá arbitrary, võ đoán, nhưng mà đúng là học ngoại ngữ chỉ có 1 điều quan trọng là sự đầu tư về thời gian và công sức. Đủ, thì thành công. Chưa đủ, thì phải học tiếp. Chẳng có cách gì khác cả.
    Angie bắt đầu học tiếng Pháp lần đầu tiên năm 12 tuổi, tiếng Đức năm 15 tuổi, tiếng Ý năm 19 tuổi, tiếng TBN năm 20 tuổi. Và vẫn đang học. Angie chưa bao giờ có ý trách đời là mình học tiếng Pháp lâu đến vậy mà chưa nói được tiếng Pháp. Chưa bao giờ. Khi nào có dịp thì vẫn miệt mài học thôi, không mở miệng than một câu. Học chưa đủ thì dĩ nhiên chưa giỏi, có gì là lạ?
    Tóm lại, đó là một sự đầu tư công sức lâu dài.
    Nhiều người nản và bỏ. Bỏ, nhưng rồi đến 1 giai đoạn nào đó của cuộc đời, lại phải bắt đầu lại. Không trốn tránh được. (Nhất là nếu đó là tiếng Anh.)
    Không có bất cứ cách gì để đốt cháy giai đoạn hết.
    Thật nhiều thời gian và công sức. Thật nhiều.
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời se se lạnh [​IMG]
    Tuyệt quá ! Sống lại những ngày đầu đông Hà Nội...[​IMG]

    "Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."


    Chân lạnh buốt và môi khô rát ...nhưng hơi thở ấm nóng và lòng hân hoan vui sướng [​IMG] 1 cái gì êm đềm len lỏi trong tim...[​IMG]
    Bản Moontango hạnh phúc...Rei Hino is fightin''...
    Đã xức nước hoa cho con tuần lộc và 3 em gấu xanh, trắng, vàng [​IMG] Yêu gấu bông nhắm nhắm...Tết này rảnh chị sẽ may áo cho mấy kưng [​IMG][​IMG][​IMG]
    Mình cùng học bài nào [​IMG][​IMG][​IMG]


    [​IMG] Chôm đc bài thơ hay [​IMG]

    Đi tìm một nửa

    Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy Nửa của tôi ơi, em là ai vậy? Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em? Trời dần buông thành phố vào đêm Hoa cỏ, đường cây từng đôi rối rít Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết Nửa của mình hay nửa của ai! Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm Và có lẽ suốt đời sẽ không thấy. Nếu không có em tôi đành sống vậy Không nhặt của ai làm nửa của riêng mình Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn Nhưng đích thực tình yêu duy có một Nên nhiều khi nhầm tưởng mình đã gặp Nửa của mình nhưng nào phải mình đâu. Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau Thì Thượng đế ơi! Đừng bắt tôi nhầm tưởng Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng Là đúng, sai khi tìm nửa của riêng mình. Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm Và có lẽ trên đời này đâu đó Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau........
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 18-12-2006.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này