1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật Angie???
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Anniversary. Một ngày kỷ niệm thôi.
    Nói mới nhớ, tháng 12 này Angie cũng có một ngày kỷ niệm thật đặc biệt: Ngày đầu tiên gặp Anh.
    Năm trước kỷ niệm ngày này một mình. Năm nay cũng vẫn sẽ vậy. Hy vọng năm tới cũng sẽ vậy.
    Ngày đặc biệt, nơi đặc biệt, người đặc biệt.
    Từ hồi em được biết Anh, hình như Anh không có bạn gái full-time? Vậy tại sao em không được làm date của Anh? Anyway, chuyện đâu còn có đó. Năm hết, Tết đến. Anh thêm một tuổi, em thêm một tuổi, hy vọng cả hai sẽ nhìn nhận sự việc khác đi.
    Em chỉ tiếc là khi Anh còn tuổi ăn chơi, em lại không được làm một trong các date của Anh. Đến khi Anh đủ tuổi lấy vợ rồi thì em lại phải lo...trốn. Đến khi Anh lấy vợ xong xuôi rồi, đến lúc cần có bồ nhí thì em lại đã quá già rồi, . Timing ơi là timing!
    Anyway, kỷ niệm đẹp. Illusion. Ừ, thì đã sao. Kỷ niệm đẹp thì còn hay hơn nhiều so với một chuyện dở.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì, lại khoe bạn trai nữa rồi, chiêu này các cô gái 19, 20 hay dùng đây mà. Angie hơn 40 rồi mà vẫn phải dùng đến trò này thì hẳn là có lý do đặc biệt mà ai cũng biết (hoặc ít ra cũng có Kimikamo biết).
    Tội nghiệp, già cả lụ khụ rồi không có chuyện gì làm. Suốt ngày cứ phải mang mấy chuyện quá khứ ra ngồi săm soi rồi tự sướng một mình.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thứ nhất, Anh chưa bao giờ là full-time date của Angie, chứ đừng nói là Anh là bạn trai của Angie. Thứ hai, Angie là kẻ theo đuổi Anh chứ không phải Anh theo đuổi Angie mà Angie phải khoe. (Ai lại đi khoe chuyện mình vất vả cực nhọc tìm cách làm một người con trai để ý đến mình trong gần 2 năm trời?)
    Thứ ba, hê hê, lại dùng chiêu cũ của Angie: chuyện không có mà dựng thành có á? Định nắn gân mọi người trong box này à? Nhớ ngày xưa Angie chỉ lừa 1 cú nhẹ mà biết được khối chuyện rắc rối trong cái box này. Hôm nay xem thử những ai phun ra điều gì bí mật nào!
    Tình hình là không phải chỉ mình Angie mà cả thiên hạ đều có nhiều người thích mơ màng về một quá khứ nhấp nháy ánh đèn màu.
    Nhất là những ai là nữ hoặc có nhiều nữ tính, .
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói (quên mất nó ra sao rồi), đại ý là quá khứ thì bao giờ cũng đẹp hơn hiện tại. Và cũng dễ hiểu tại sao lại có điều đó! Đơn giản là vì quá khứ được bức rèm của trí nhớ buông xuống, trở nên mờ ảo (tại ko nhớ rõ chi tiết), và hơn thế nữa, thường người ta hay giữ lại những kỉ niệm đẹp, sau đó đánh bóng, tô màu, chà láng, làm cho nó đẹp hơn. Còn những nỗi đau, những kỉ niệm buồn, thường người ta có xu hướng quên đi, xóa mờ (có như thế mới sống được chứ cứ ôm nỗi đau hau háu trong lòng hoài chắc chết sớm vì trầm uất!!!).
    Chính vì vậy, quá khứ luôn đẹp hơn hiện tại.
    Nhưng trong box này toàn là những người hiểu biết. Có lẽ chẳng ai sống vì quá khứ cả, chỉ là không cần thiết phải quên những điều mà khi nghĩ lại nó làm mình cảm thấy vui vui mà thôi!
    Sống vì quá khứ là một điều điên rồ! Bịt mắt trước hiện tại chỉ vì quá khứ là một việc làm ngu ngốc. Chịu đựng hiện tại với ước mơ hão huyền về một tương lai sẽ tươi đẹp hơn chỉ vì một quá khứ quá sức tươi đẹp là tự lừa gạt chính mình. Làm người, ai lại dại dột như thế!
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng!
    Chắc tại mình vừa soạn bài, vừa nghe nhạc, vừa chat với T nên cuối cùng nó ra nông nỗi này đây!
    Hichic
    Chóng mặt quá!
    Dạo này sao mình hay chóng mặt, dễ bị chóng mặt thế nhỉ? Thiếu ngủ? Thiếu ăn? Thiếu máu?
    Trời, giống bị chết đói thế???
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Úi giào, chuyện nhỏ như con thỏ. Rối loạn tuần hoàn não tí ấy mà!
    Hôm nay Angie cũng váng vất đầu óc. May là lội bộ chứ đi xe thì có mà chết rồi.
    Anyway, có kinh nghiệm vụ này nên không sợ nữa.
    Hình như cách đây 1 năm Angie cũng bị choáng liên tục như vầy và đã (hic, xách xe) chạy vào bệnh viện khám...bác sĩ. Sau khi khám, , bác ấy cho đơn thuốc uống đến 30 ngày. Giờ thì thỉnh thoảng bị choáng, cũng cảm thấy...sang sang vì cái tên của cái chứng choáng của mình sang trọng và trí thức lắm! Rối loạn tuần hoàn não mà lị!
    Ít nữa thì hết thôi. Kinh nghiệm của Angie: Angie không có bị chết vì chứng này.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận mail của một ông anh mà ôm bụng cười. Thực tình là từ hồi biết nhau, mình đâu có thấy ông này có cái xì-tin này bao giờ?
    Hallo Angie,
    Tình hình là rất...tình hình.
    Về vụ vé.
    Về vụ mượn tiền. Hiện nay trong túi có khả năng cho Angie mượn ABC ngay lập tức. Nếu đợi cuối tuần này thì mới biết rõ hơn vì vừa rồi hơi hơi rất liều: đặt trước vé máy bay về Việt Nam có one stop ở Seoul để thăm đồng chí người sắp yêu, nhưng sau đó mới...xin visa Hàn Quốc sau. Cô bán vé dí tới nơi rồi mà cô cấp visa có vẻ rất bình thản.
    Nghĩa là trong tuần này dù họ có cấp visa hay không thì cũng phải lấy giấy tờ lại để thanh toán vé máy bay hoặc umbuchung. Nếu lấy lại thì sau khi cộng trừ thấy vẫn đủ để đưa Angie.

    Tình hình là như vậy. Ngoài ra chiến sự với Professor vẫn ác liệt...

    Hì hì hì, mà nhớ lại, ông anh này, ngày còn ngồi học trong lớp cũng vậy. Bài Konjuntiv II để nói về mơ ước (hay Konjuntiv I?), mọi người mơ nhiều thứ như: biệt thự to bự, chồng giàu+biết làm việc nhà. Ai cũng nói: Thì mơ cho nên mơ cho nó cao, chứ mơ thấp thì chả bõ bèn gì.
    Mình thì vẫn trò trí thức, mơ được có cái tiến sĩ triết ở Đức. Ông anh này nghía bài của mọi người trong lớp rồi hí hoáy ghi ghi, chép chép.
    Lúc cuối cùng nộp bài, mới hay ông này mơ được có cái tiến sĩ triết là giáo sư triết.
    Hức! Ức cả người! Sao mình quên mơ chuyện đó? Đã mơ mà còn mơ kém người khác nữa! Hic hic hic
    Chuyện cười trong lớp thì chẳng lúc nào hết! Chắc phải lập riêng một topic thôi, !
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ các anh chị ( chỉ dám nói thế vì choáng khi nghe có người 4x rồi ) đang sống ở vn hay ở nước ngoài vậy ?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói 4x, sực nhớ ngày xưa box này có cái thread Tripple X. Hì hì. Thực tình cũng không nhớ là mọi người bàn cụ thể thế nào nữa.
    4x rồi thì không quan tâm đến việc đang đâu đâu, chỉ quan tâm đến việc còn sống hay không mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này