1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trùi nói gì nghe ghê vậy...
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tèm lem hết em, trong và ngoài nước.
    Mà em hỏi chi vậy???
    Chị cũng muốn hỏi, hơi bị tò mò một chút
    Hùi trước chị thấy linhkhuong là con gái mà? Sao bi giờ cái dấu hiệu giới tính lại là... con trai vậy????
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trời ... ai nói vậy >.< Chắc lúc đó em mới vào iễn đàn nên chưa sửa thông tin cá nhân kịp .
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra một điều, nhưng mà không chắc chắn: hình như nếu tâm trạng mình đang bình thường mà mình cứ để lải nhải bên tai một bài hát buồn thì cuối cùng tâm trạng của mình sẽ chuyển thành buồn theo bài hát từ lúc nào ko biết???
    Cái này phải kiểm tra lại mới được.
    Hôm nay là một ngày tồi tệ!!! Cực tệ!!! Từ đầu ngày đến giờ chẳng thấy cái gì tốt lành cả!
    Tự dưng mất tiền một cách lãng xẹt.
    Điều hay ho nhất từ đầu ngày đến giờ là một tấm thiệp Noel. Nhưng mà, nhiêu đó cũng ko đủ để gỡ bỏ sự tồi tệ của ngày hôm nay.
    Mong mau đến buổi tối, đi ngủ, để chi vậy? Để mai sẽ lại là một ngày mới và tốt đẹp hơn ngày hôm nay.
    Trưa nay, bỏ cơm.
    Tối, vẫn chẳng muốn ăn.
    Mình đang điên vì cái gì thế nhỉ?????????
    Đau, hic... Chẳng muốn mở miệng ra nữa! Miệng đắng. Chẳng muốn ăn! Chẳng muốn nói.
    Một ngày mà cái mặt cứ cứng đờ như tượng đá, miệng cũng ko được cười. Cái ngày chết tiệt gì thế này ko biết nữa???
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một tuần 2 -3 cái party, thâu đêm. Hết xí quách..... hic hic... Còn phải chuẩn bị thi nữa.... Oa oa oa oa.... Ngày mai có cái party nữa, hề hề....
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thích quá còn kêu gì nữa!!!
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm mơ kinh dị, sợ muốn chết.
    Nếu nằm mơ thấy ma thì ta đã là đạo sĩ.
    Nếu nằm mơ thấy quỷ thì ta đã là thần tiên.
    Khốn nỗi nằm mơ thấy ma ko ra ma, quỷ ko ra quỷ, lại còn đeo theo dịch bệnh, nên sợ chết khiếp lên được!
    Sợ đến mức nửa đêm thức dậy phải ráng tìm cái gì làm cho nó tỉnh táo và cố gắng hết sức để quên đi cái mà mình vừa mơ xong để còn dám ngủ tiếp. Khốn nỗi đến giờ vẫn còn nhớ sơ sơ nè! Eo ơi, sợ ghê!!!
    Không biết với mọi người thì thế nào, với Miao, giấc mơ nói lên nhiều thứ (tuy ko phải giấc mơ nào cũng vậy).
    Những giấc mơ "vô nghĩa" là những giấc mơ lấy nguyên liệu chính từ những sự việc hiện tượng xảy ra trong ngày mà gây ấn tượng (đến một mức nào đó) với ta, sau đó mọi thứ bị trộn lẫn, bị bóp méo, tô vẽ thêm bởi trí tưởng tượng, cuối cùng sẽ tạo thành giấc mơ.
    Giấc mơ "có nghĩa" là nói lên những tâm tư, suy nghĩ, quan niệm thầm kín mà ta chôn vào tận đáy lòng. Giấc mơ có nghĩa gần đây nhất mà Miao mơ thấy nói chung cũng rời xa rồi....
    Miao thường nằm mơ thấy một người con trai, và biết đó là bạn trai của MIao, có điều, chưa bao giờ Miao thấy rõ mặt mũi, vóc dáng của anh ta. Luôn luôn là một màn sương mờ ảo. Và cũng chưa bao giờ Miao gọi tên anh ta. Đó là một giấc mơ được lặp lại nhiều lần, và dựa vào đó, Miao biết rằng trong tìm mình vẫn còn "trống rỗng".
    Cho đến một hôm Miao nhìn rõ mặt người đó trong mơ.....
    Còn bi giờ thì cũng hết biết thế nào rùi.
    À, bữa nay viết Nhật kí nói về toàn chuyện . (^_^)
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tuần này em đang thi HKI >.< thất tình ồi tự nhiên chán học lun... chả bít phải sao giờ.Ko còn hứng để học ... sao mà đừng để nó đừng liên quan đến nhau thì hay bít mấy
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhóc còn nhỏ mừ đã thế rùi à? Thất tình thì thất tình chứ! Sau khi thất tình thì phải cố gắng làm, học, phấn đấu để tốt hơn, nâng cao giá trị của bản thân, để sau đó ai là người... tiếc thì người đó biết, còn mình thì ko bao giờ phải tiếc hết.
    Học cho tốt sẽ thấy vui trở lại. Thất tình ==> không học ==> vài bữa nữa có kết quả là ăn Tết ko nổi luôn đó nhóc!
    Lo mà học cho tốt đi!
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối.
    Tản bộ (mua bánh mì)
    Trời se se lạnh.
    Nhớ chuyện cũ.
    Viết. Rồi xóa, vì viết nhiều quá. Chỉ để lại vài dòng "dấu tích cho một bài viết".
    Có điện thoại mời đi chơi. Từ chối ngay tắp lự, chẳng hề nuối tiếc.
    Tối nay mình không thể sống vì ai khác, chẳng thể giả cười với một ai khác. Mình cũng chẳng muốn đi với một ai khác.
    Tối nay mình muốn sống một tối trọn vẹn, vì một người, với một người, trong tâm tưởng (mà có thể là chính người ấy cũng chẳng biết).
    Dù sao, dù xa, dù lâu, thì vẫn ở đây, ở ngay đây, ngay "chỗ này", "chỗ này" nè, nhớ không?
    Hệ tuần hoàn máu vẫn hoạt động tốt. Còn cái mà cái hệ tuần hoàn kia hay được gọi thì vẫn thế thôi. Vẫn thế thôi.
    Tối nay lại muốn sống một tối vì một người. Vẫn thế. Có điều, chỉ là trong tâm tưởng.
    Muốn gặp lại. Chỉ là trong tâm tưởng.
    Tình cảm. Chỉ là trong tâm tưởng.
    Một đêm thôi nhé!
    Hình như có một "mình", nhưng chẳng phải là ''tôi". Thế đấy!
    Mọi thứ vẫn tốt đẹp. "Mình" và "tôi" đã biết cách chung sống với nhau, thu xếp để có thể chung sống với nhau, để bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau.
    Có những điều lúc này không còn có khả năng thốt ra thành lời được nữa. Không còn có thể thốt ra thành lời được nữa.
    Nhưng nó vẫn ở đây, ở đây. Chính vì thế nhiều lúc nó gây ra cảm giác uất nghẹn, ứ đọng, vì chẳng thể thốt ra được nữa.
    Một đêm Giáng sinh trời lành lạnh. Mọi điều tốt lành thôi.
    Thích đi chơi Giáng sinh. Nhưng đâu có nghĩa là đi với ai "được được" là cũng được???
    Thôi thì mấy ngày sắp tới chẳng có việc gì cần phải ra đường cả, cứ trốn ở nhà, thế thôi.
    Tối mai có đến 2 cuộc hẹn mà đã từ chối hết cả hai.
    Mình đang tu thì phải??? (^_^)
    Kệ.
    Giờ này, chẳng ham hố cái gì. Mình cần an dưỡng để bình phục cái đã, tất cả tính sau, không việc gì mà phải vội.
    Nếu người ta thật sự có lòng, thì người ta phải chờ, thế thôi!
    Một ngày bình thường mà kì lạ vì chẳng có gì đặc biệt.
    Hahaha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này