1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng nay gặp chuyện nản ơi là nản. Cứ mỗi khi gặp sự mỏi mệt về tinh thần là lại thấy thể xác mình như máy, chẳng biết mệt mỏi là gì.
    Cảm giác bất lực trước những điều quá vô nghĩa và nhỏ nhặt mà mình lại không giải quyết nổi.
    Bất lực. Nản lòng. Cam phận.
    Rồi tình cờ biết được chuyện của bạn. Nghe nhẹ hẫng: Mình đang bận, phải lo thủ tục ly hôn của ba mẹ.
    Sực nghĩ chuyện của mình, rắc rối của mình, sự chán nản của mình, sự bất lực của mình, chỉ là chuyện nhỏ.
    Chỉ biết động viên bạn rằng như vậy là ít nhất cũng có thể giải quyết được vấn đề, rằng mọi chuyện vậy là tốt, còn hơn là tình trạng pending trước đây, rằng hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết dứt khoát một lần chót, và sau quyết định này, sẽ có một cái gọi là tương lai để mà hướng tới, chứ chẳng phải chỉ là sự nhẫn nhục chịu đựng hiện tại triền miên như bao lâu nay.
    Nhẫn nhục chịu đựng hiện tại, không phải để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, mà chỉ vì không thể thoát khỏi tình trạng này, đó là điều khủng khiếp.
    Nó mài mòn sự kiên nhẫn, niềm tin và cảm xúc của con người.
    Thôi. Vậy là tốt rồi. Tốt, vậy là tốt. May ra còn có hy vọng ở đâu đó. Kệ, đừng nghĩ nữa.
    Chuyện của mình, là chuyện nhỏ, Angie à. Nhỏ xíu xiu. Mấy cái technical problem đó làm sao mà so sánh nổi...
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến không biết bạn mình cần cái gì nữa. Chỉ có thể đề nghị cho mượn tiền. Tiền, tiền, tiền. Tiền mà để làm gì? Giá như mọi chuyện có thể giải quyết bằng tiền.
    Nhưng thôi, có tiền cũng đỡ. Chỉ hy vọng là có tiền là giải quyết được nhiều thứ. Hy vọng những thứ bạn cần giải quyết là những thứ cần đến tiền.
    Cứ khi nào cần dùng tiền để giải quyết công việc thì mình biết là đó không có nghĩa là giải quyết nữa, mà là dọn dẹp đống đổ nát trước khi quay mặt đi thẳng, cố mà quên giai đoạn đó đi.
    Hy vọng là tiền giúp được vào lúc này.
    Trời đất, đến nước phải trông cậy vào tiền thì đúng là hopeless rồi, helpless rồi! Mk!
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, bây giờ mới làm xong công việc. Sáng mai còn phải đi sớm. Trưa mai cóc được ngủ trưa một tí nào hết (về đến nhà là 12h, 1h đi nữa rồi thì ngủ thế quái gì được???). Tự dưng đâm ra phát bực mình. Tại sao lắm việc phải làm như thế???
    Tối mai lại cúp học, lo bài luận văn hóa Anh.
    Mình đúng là dở hơi, khi không tự dưng đi tiết kiệm mực in cho người khác rồi cuối cùng chuyện của mình lại bị... vô tích sự! Bực gì đâu!!!
    Cuối tuần này nhất định phải làm xong 2 việc, một là viết xong bài luận, hai là phải dịch xong đống tài liệu seminar. Trời ơi là trời, người ta đi chơi Noel còn mình thì ở nhà vùi đầu trong đống "việc Noel"!!! Thế đấy!
    Đời công bằng thế!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối đi siêu thị mua đồ, tự nhiên nghe nhạc Giáng Sinh rồi bỗng dưng muốn òa khóc. Nhưng, theo đúng cách, trước khi khóc thì suy nghĩ xem tại sao mình lại muốn khóc.
    Nhưng không hề có chút lý do nào cả. Hoàn toàn không có lý gì để khóc.
    Có người không có nhà mà ở, mùa mưa phải nằm ở hành hiên nhà mà ngủ. Có người không có cơm mà ăn, mỗi ngày tiền ăn chỉ 3-5k. Có người không còn cha mẹ. Có người bị đui mù, què cụt. Có người không được đi học.
    Chẳng được phép khóc khi mình có nhà để ở, có cơm để ăn, còn cha, còn mẹ, được học hành đầy đủ, tay chân lành lặn, thậm chí mặt mũi còn xinh xắn.
    Nghĩ lại, mình có quá bất công với người khác khi không biết trân trọng những gì mình đang có?
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng là Angie. Lúc nào cũng không quên tranh thủ khoe một chút. Trong một bài Nhật ký giàu cảm xúc thế này mà cũng có xen vô mấy chục giây "Tự giới thiệu".
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sao hum nay vào diễn đàn mà cứ bị pop-up wài là sao vậy, ai đó trả lời giúp đê ???
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To nhóc: tại em có PM đó!
    Nhật kí:
    Trời ơi, buồn ngủ lắm rồi. Mệt sắp chết rồi nè. Bao giờ mới load xong hở trời???
    Hôm nay mệt dã man lắm rồi đó!
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hix, ai pm >.< mún mở pm làm swao vậy chị ???
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Phía trên, góc phải màn hình, phía dưới nick sau khi login, có dòng chữ: Bạn có 1 thư mới. Click vào đấy, rồi trả lời như trong Yahoo! Mail thôi.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mới đi party 2-3 ngày mà thấy diễn đàn đầy bài viết, thiệt khâm phục sức sản xuất của mọi người!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này