1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá!!!
    Hôm nay chắc là "hết xí quách" rồi, bắt đầu nhức đầu quá!
    Ước gì có thể cắt cái đầu này ra khỏi cái người mà vẫn có thể suy nghĩ được.
    Hình như mấy bữa nay mình suy nghĩ quá nhiều (mà hổng ra), dùng cái đầu quá nhiều!
    Chết tiệt!!!!!!!!
    Bây giờ đầu có nhức thêm nữa thì cũng chịu thôi. Một vấn đề ngoài tầm hiểu biết của mình thì sao cũng vậy thôi hà.
    Chán quá, dịch đại cho nó xong xừ nó đi cho rồi, còn làm việc khác nữa chứ!
  2. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hảo hữu:
    Anh sẽ làm tất cả vì em!
    Đúng, anh đã giấu kín cảm xúc của mình suốt 2 tuần lễ để đến hôm nay, anh phải nói ra điều đó.
    Anh sẽ làm tất cả vì em!
    Vì em, anh có động lực nhiều hơn để mỗi sáng sớm tự giác thức dậy lúc 4g45, vệ sinh xong là 5g00 và cùng em sóng bước 1/4 cây số ra khuôn viên của CV Phần mềm Quang Trung và đi bộ/chạy bộ suốt 45 đến 60 phút, với quyết tâm giảm đi 10 ký lô.
    Trước khi có em, anh cũng đã từng hạ quyết tâm giảm béo, nhưng không lâu sau cái quyết tâm đó cũng hạ màn luôn. Giờ thì khác rồi, anh đã có em, luôn bên anh khi anh đi, khi anh chạy, khi anh nghỉ ngơi sau khi mệt mỏi vì những bước chạy nặng nề. Ai cũng gọi anh là... Chàng béo dễ thương (sic), nhưng anh muốn giảm đi cái bụng đầy mỡ của mình để xứng đáng với sự có mặt của em, và để mình ngày càng dễ thương hơn. Hì hì...
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh nhé! Cố lên! Cố lên! 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..giảm 10kg rồi !! Luôn có người dõi theo từng bước chạy của nguoilaido để học hỏi nè!!!!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trùi, quả thật khâm phục , thức dậy lúc 5h, hờ..hờ..
    Một ví dụ điển hình: tình yêu làm cho con người ta tốt đẹp hơn, sống lành mạnh và có mục tiêu rõ ràng hơn.
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mắt quá, hichichic.
    Cuối cùng thì cũng dịch xong cái đống điên loạn này rồi. Vì "xin sau" nên cuối cùng phân gì làm đó, mình dịch cái đống khủng khiếp nhất, toàn bảng biểu, toàn chữ là chữ, còn mấy người kia thì dịch một là số trang ít hơn, hai là nội dung ít hơn.
    Bất công gì đâu á!
    Đã vậy còn bắt mình ngồi vẽ lại toàn bộ công thức nữa. Giết người!
    Sáng mai còn bài luận, đã 2 ngày kể từ deadline trôi qua...
    Mình cũng sắp dead luôn rồi đây.
    Sáng mai chẳng biết có làm kịp hay ko. Chiều còn phải đi
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Phát khùng với cái Yahoo chết tiệt! Post xong 2 bài ở đây rồi mà bên yahoo mở một cái email ra để gửi cũng chưa xong
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lại nhận thêm một email đòi nợ. Trời ơi là trời!!!!!!!!
    Một ngày có 28 tiếng với 3 đầu 6 tay cũng ko làm hết việc nữa.
    Mệt mỏi quá rồi!
    Điên lắm rồi!
    Phát khùng lên rồi nè!
    Bực mình quá đi mất!
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai có ...gì gì chưa. Sao cái ava của Angie giống ava cua nguoilaido wá vậy ? Woa, lần đâu tiên em thấy hiệu quả của tình yêu ^^
  9. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người ủng hộ. Tôi sẽ chuyển lời lại cho thằng bạn tôi.
    Tôi cũng đang phục nó. Trời lạnh thế.
    Kimikamo@ : tình yêu làm con người tốt đẹp hơn và cũng phá hủy con người. Ví dụ là cái thằng bạn viết đoạn đó. Nó đang tập thể dục để ốm đi 10kg, sau đó nếu bị bồ đá, đi uống bia, nhậu nhẹt, ăn uống cho quên sầu, quên đời, tăng lại 15kg. Cái gì cũng có 2 mặt hợi và hại. Có tình yêu thì thấy rất tích cực nhưng mất tình yêu thì sẽ trở thành rất tiêu cực. Lợi nhuận càng nhiều rủi ro càng cao và tỉ suất phá sản càng lớn. Nguyên tắc này luôn đúng.
    Đừng quá ngây thơ để tô vẽ tình yêu đẹp như thế! Thiên thần chỉ có trong cổ tích! Còn đời thực, tình yêu chính là một con dao hai lưỡi.
    linhkhuong@ Avatar có đầy. Ku muốn chọn cũng được. Anh chỉ thấy mỗi cái này là giống dành cho anh nhất!
    Được nguoilaido sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 27/12/2006
    Được nguoilaido sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 27/12/2006
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    À, Kimikamo vẫn nghĩ rằng nếu là tình yêu đẹp thì cho dù người kia có bỏ rơi mình, mình vẫn không cảm thấy buồn khổ để đến nỗi phải xuống cấp trầm trọng như vậy.
    Kimikamo nghĩ rằng tình yêu đích thực không phải là kiểu tình yêu lệ thuộc: khi người kia yêu mình thì mình vui, khi người kia không yêu nữa thì mình khổ.
    Tình yêu đích thực: mình vui khi người kia vui, mình chỉ khổ khi người kia buồn.
    Ha..ha.., hôm nay tự dưng lại triết lý về tình yêu một cách SẾN như vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này