1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng rảnh rỗi đến nỗi ngồi lục lọi trong TTVN. Từ TVTY, lại lạc sang Hỏi đáp, từ Hỏi đáp, lạc sang Sức khỏe-Y tế, rồi từ đó lại lạc sang Tác phẩm Văn học, rồi cất công check blog của 1 cô. Hừ, xưa giờ mình surf không quá 20 cái blog. Không ngó lại quá 3 lần/blog. Vậy mà bữa nay vất vả đọc 1 cái truyện nhảm nhí. Nhàn cư vi bất thiện.
    Lọ mọ một hồi, tự nhiên thấy mình mất thời gian để đọc thì cũng nên copy và paste một số đoạn mình thích vào Nhật ký để còn tăng thêm 1 bài viết cho mình nữa chứ! Hư danh! Chứng cuồng post bài!
    Đây là truyện dịch Lỡ tay chạm vào ngực con gái trên 1 blog, dù đã cẩn thận quote lại URL (bản quyền mà!), lúc nãy mình check lại thì không open được. Thôi kệ, có lòng là tốt rồi!
    Đoạn trích thứ nhất tại http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=1366
    ''Ngày xưa em cứ nghĩ em sẽ chờ được David quay trở về, rồi theo thời gian và xa cách, càng ngày?rồi em đã quen với tâm trạng chờ mong mỗi năm một lần gặp mặt người yêu?rồi chỉ cần lâu lâu có một tin nhắn nhỏ, cũng đủ để em sưởi ấm tình yêu và duy trì sự chờ đợi. Vậy mà sau đó, chỉ vì khoảng cách xa xôi, em yêu người con trai khác, rồi sau đó nếu phải xa người yêu mới rất xa, thì có lẽ em sẽ lại yêu sang một người con trai khác nữa? em căm ghét chính con người em như thế này?'' cô ấy nức nở.
    Đoạn trích thứ hai tại http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=1652
    ''Anh thật lòng yêu cô ấy không?'' tôi nhìn David.
    ''Nếu tôi để mất cô ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.'' David quả quyết nói với tôi.
    ''Tôi hiểu rồi... cô ấy.... anh nhất định phải làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi chỉ mong điều đó''. Tôi nói.
    ''Cậu đang nói cái gì? Cô ấy còn chưa chọn ai!'' David tự dưng giận dữ mắng tôi.
    ''Thế là đủ rồi, tôi giờ đã hiểu những lời cô ấy nói khi mới gặp nhau những ngày đầu tiên, cô ấy nói với tôi, bởi cô ấy chủ động tỏ tình với anh, rồi hai người mới yêu nhau...'' Tôi nói với David những gì cô ấy đã từng thổ lộ
    ''Ôi...'' David lẳng lặng nhìn tôi.
    ''Cô ấy đã nói nếu giờ chỉ vì khoảng cách quá xa xôi mà lại chủ động đòi chia tay anh, như thế thật không công bằng với anh nên cô ấy bằng lòng đợi, đợi anh, cho dù anh ở rất xa...cho dù cô ấy luôn lo âu sợ hãi, nhưng nếu không thật sự nghe anh nói anh không còn yêu, thì cô ấy sẽ không bao giờ bỏ anh...'' tôi nói xong buồn bã cúi đầu.
    Hì hì hì...điên thật rồi. Thôi, quay lại làm việc gì có chút ý nghĩa xem nào.
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, Angie!
    Trích từ bài viết của Angelika viết lúc 07:48 ngày 02/01/2007
    Đoạn trích thứ nhất tại http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=1366
    ''Ngày xưa em cứ nghĩ em sẽ chờ được David quay trở về, rồi theo thời gian và xa cách, càng ngày?rồi em đã quen với tâm trạng chờ mong mỗi năm một lần gặp mặt người yêu?rồi chỉ cần lâu lâu có một tin nhắn nhỏ, cũng đủ để em sưởi ấm tình yêu và duy trì sự chờ đợi.... '' cô ấy nức nở.
    Đoạn trích thứ hai tại http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=1652
    ''Thế là đủ rồi, tôi giờ đã hiểu những lời cô ấy nói khi mới gặp nhau những ngày đầu tiên, cô ấy nói với tôi, bởi cô ấy chủ động tỏ tình với anh, rồi hai người mới yêu nhau...'' Tôi nói với David những gì cô ấy đã từng thổ lộ
    ''Ôi...'' David lẳng lặng nhìn tôi.
    ''Cô ấy đã nói nếu giờ chỉ vì khoảng cách quá xa xôi mà lại chủ động đòi chia tay anh, như thế thật không công bằng với anh nên cô ấy bằng lòng đợi, đợi anh, cho dù anh ở rất xa...cho dù cô ấy luôn lo âu sợ hãi, nhưng nếu không thật sự nghe anh nói anh không còn yêu, thì cô ấy sẽ không bao giờ bỏ anh...'' tôi nói xong buồn bã cúi đầu.

    u?c spirit_of_wind s?a vo 16:06 ngy 02/01/2007
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, đúng là thành Anh cả đại bàng ở box này rồi! Spam phát nữa nào!
    Trích trong TVTY, cái dòng đỏ đỏ là do Angie bôi vào.
    Thực tình là cũng phải nhắc Miao một điều Angie đã từng nói, Miao hay để những suy nghĩ chủ quan của mình làm mình chỉ thấy những điều mình muốn thấy.
    Những đoạn trích trên, đều có thể highlight ở những điểm khác, để nhấn những ý hoàn toàn khác mà. Angie chỉ chủ ý highlight đoạn Angie biết chắc Miao sẽ thấy thích thú, chứ nếu Angie highlight đoạn khác thì không biết Miao có nhận hết nghĩa không nữa. Thử nhé?
    Miao đã đọc như thế này:
    ''Ngày xưa em cứ nghĩ em sẽ chờ được David quay trở về, rồi theo thời gian và xa cách, càng ngày?rồi em đã quen với tâm trạng chờ mong mỗi năm một lần gặp mặt người yêu?rồi chỉ cần lâu lâu có một tin nhắn nhỏ, cũng đủ để em sưởi ấm tình yêu và duy trì sự chờ đợi.... '' cô ấy nức nở.
    ''Cô ấy đã nói nếu giờ chỉ vì khoảng cách quá xa xôi mà lại chủ động đòi chia tay anh, như thế thật không công bằng với anh nên cô ấy bằng lòng đợi, đợi anh, cho dù anh ở rất xa...cho dù cô ấy luôn lo âu sợ hãi, nhưng nếu không thật sự nghe anh nói anh không còn yêu, thì cô ấy sẽ không bao giờ bỏ anh...'' tôi nói xong buồn bã cúi đầu.

    Còn Angie lại đọc thế này:
    ''Ngày xưa em cứ nghĩ em sẽ chờ được David quay trở về, rồi theo thời gian và xa cách, càng ngày?rồi em đã quen với tâm trạng chờ mong mỗi năm một lần gặp mặt người yêu?rồi chỉ cần lâu lâu có một tin nhắn nhỏ, cũng đủ để em sưởi ấm tình yêu và duy trì sự chờ đợi. Vậy mà sau đó, chỉ vì khoảng cách xa xôi, em yêu người con trai khác, rồi sau đó nếu phải xa người yêu mới rất xa, thì có lẽ em sẽ lại yêu sang một người con trai khác nữa? em căm ghét chính con người em như thế này?'' cô ấy nức nở.
    ''Cô ấy đã nói nếu giờ chỉ vì khoảng cách quá xa xôi mà lại chủ động đòi chia tay anh, như thế thật không công bằng với anh nên cô ấy bằng lòng đợi, đợi anh, cho dù anh ở rất xa...cho dù cô ấy luôn lo âu sợ hãi, nhưng nếu không thật sự nghe anh nói anh không còn yêu, thì cô ấy sẽ không bao giờ bỏ anh...'' tôi nói xong buồn bã cúi đầu.
    Và, đây là một cách highlight khác nữa:
    Uhm, ko dứt khoát thì mệt cho đối phương thật đấy. Mà cũng chẳng thể nào vội kết luận người ta bắt cá hai tay được. Con gái thường hay cả nể và cần sự chắc chắn ở tình cảm của người bạn trai dành cho mình và kể cả ở tình cảm của mình nữa. Cô bạn ấy còn đang đi học nữa nên có sự phân vân cũng là dễ hiểu và dễ thông cảm nữa vì nhỡ khi tình yêu ko thành, con gái bao giờ cũng là người chịu thiệt thòi hơn cả. Cách tốt nhất là ko nao núng tinh thần, tiếp tục cưa kiên trì.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 02/01/2007
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khuya 31 đi chơi giao thừa, lúc chơi trò chơi, tự nhiên mình được ẵm, hà hà.
    Ngẫm lại, hình như đó là lần đầu tiên mình được ẵm thì phải (trừ vụ khi còn nhỏ được ẵm đi nhá!) Khi thi đấu xem couple nào hợp với nhau nhất, anh chàng chơi cặp với mình đề nghị ẵm mình cho nó tăng phần...hoàng tráng. Hà hà, lúc nói vậy, anh chàng cũng nhắn thêm là anh chàng cũng chẳng khỏe lắm đâu.
    Công nhận là thường thường thì trong những trò chơi thế này, các anh VN hay ngại nên không nghĩ đến việc tạo dáng bằng chuyện ẵm các cô, còn các cô VN thì cũng ngại để các anh ẵm. Riêng mình thì ừ cái một.
    Hề hề, ẵm ra, rồi ẵm vào, anh chàng kia thở hổn hển thấy thương, . Rồi đến khi đoán số ký lô của mình, mình đoán là anh chàng sẽ đoán là 50 nên mới nói với giám khảo là mình nặng 50kg. Thực tình thì mình làm sao chỉ nặng 50kg được? Nhưng chắc mình mà nói số ký thực, thì anh chàng ngất mất, vì không hiểu sao lúc trước mình có thể nâng một khối lượng lớn đến vậy.
    Chả hiểu sao phần thi của mình chẳng được điểm cao: Có nội dung như thế mà! Diễn hay thế mà! Hừ, ức!
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To Angie:
    Trời ơi, Angie. Miao chỉ nói cảm ơn có 1 tiếng thui mà Angie "đọc" ra thành cái gì nữa vậy??? Không có gì đâu!
    Chỉ là...
    Thích đoạn trích mà Angie post, vì thế, cảm ơn Angie.
    À, còn nữa nha. Angie highlight kiểu khác Miao cũng thích. Kiểu nào cũng thích hết, Angie ạ.
    Miao cảm ơn, không phải hoàn toàn là vì những gì Angie viết, mà là vì Angie đã viết.
    Cảm ơn Angie.
    Còn về nội dung của nó... Chỉ có 1 điều có thể khẳng định. Miao không phải là cô gái kia, và hoàn toàn, cũng chẳng có giống gì lắm chuyện của cô gái kia.
    Thế thôi!
    Cô gái kia và Miao, gần như là 2 thế giới hoàn toàn khác biệt....
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Miao cũng thích được ẵm lắm! Chẳng biết nếu có trò chơi này ở VN thì Miao có chơi ko nhỉ
    Lại nhớ.... Những điều xưa cũ.
    Hôm qua Miao mới vào Đầm Sen chơi! (^_^)
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Angie đọc ra nhiều thông tin lắm chứ. Angie decode được nhiều thứ lắm, hà hà hà...
    Chẳng lẽ Miao không thấy rất rõ là nếu không đoán ra trước phản ứng của Miao thì Angie post bài đó làm gì?
    Úi giào, đang lúc rảnh rỗi thì nhảm tí ấy mà! Tức cảnh sinh tình mà thôi.
    Cô gái kia là cô gái nào? Có đến 2 cô được quote lại lận.
    Mà có bao giờ Angie khẳng định Miao giống cô gái nào đâu nhỉ, sao Miao lại phải khẳng định rằng Miao giống/không giống ai?
    Hề hề...thư giãn đi! Như Angie ấy, đọc truyện ma và nhấm nháp nỗi sợ hãi của mình nào! Năm mới, thử chút cảm giác mới nào!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hình như Miao hiểu lầm. Đây không là một trò chơi chỉ có ở Tây mà không có ở VN theo ý hiểu của Miao. Đây đơn giản là trò thi đấu giữa các cặp nam nữ xem thử cặp nào diễn giống một cặp người yêu nhất. Trò này cũng thường mà.
    Các cặp khác là VN, riêng cặp của Angie thì anh bạn chơi cùng là người nước ngoài (vì anh này nói tiếng Anh nên mới chơi cùng Angie) nên anh này không nề hà trò gì cả, miễn sao thắng thì thôi. Không có cặp nào ẵm nhau cả, chỉ có mỗi cặp của Angie thôi.
    Nhưng mà dù dàn cảnh diễn thế nào, hai đứa vẫn thấp điểm, cho nên ức lắm.
    Ngoài ra, chẳng biết mấy cặp kia thì thế nào, chứ cái anh bạn này thì khi giải lao hết mỗi vòng, là lại cảm ơn Angie rối rít vì đã là partner của anh ta trong trò chơi. Kể ra thì mình phải học tập cái lối xã giao này mới được. Hay đấy chứ!
    Hôm nay thì lại có trò mới. Hai anh bạn của Angie và Angie vật vã với nhau 3 tiếng đồng hồ về mấy ngôn ngữ lập trình: hướng đối tượng, khai báo và thủ tục. Mấy anh này chẳng thể nào làm Angie hiểu nổi sự khác biệt giữa khai báothủ tục. Vật vã quá, nên mọi người quyết định là nên rút, đợi khi nào luyện công xong thì sẽ hội họp tiếp.
    Ức một cái là Angie thì sẵn sàng để tiếp thu thông tin, nhưng mà mấy anh bạn lại chưa thể verse cái kiến thức của họ thành từng chunk thích hợp để phát sóng đến Angie. Tóm lại là Angie đã làm họ hoàn toàn hiểu được là 1)Angie hiểu đến đâu và 2)Angie không hiểu điều gì và 3)Angie cần hiểu điều gì. Nhưng họ lại không thể giải thích cho Angie hiểu điều Angie cần hiểu.
    Hờ hờ...
    Thôi, túm tắt lại, học lỏm thêm mấy từ như lập trình khai báopredicate logic. Sau khi check wiki thì té ra 2 thuật ngữ First-order logic (FOL) First-order predicate calculus (FOPC.)
    Hì hì, hồi đầu cuối năm ngoái, cũng khoản giờ này thì mình học lỏm được mấy điều về 7 cái layer gì đấy trong mạng.
    Hì hì...lòe được khối em...không biết. Và, đủ để câu khối người biết thì chỉ cho mình thêm.
    Hôm trước thì lại học thêm về cờ vua, hì hì hì...Hôm nay thì học cách chiên trứng...
    ...Chả mấy chốc mà mình thành người phụ nữ accomplised, vẹn toàn, hoàn mỹ...để cho giai nó thèm.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 03/01/2007
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ngồi online đến giờ này, rồi bỗng nhiên nhận ra là mình đang muốn khóc. Trời đất! Thở đến 2 phút rồi mà vẫn không hết đi cái mớ cảm xúc này.
    Giá mà có thể ghi Nhật ký được vào những lúc như thế này. Nhật ký thật với giấy và bút của mình ấy.
    Thèm được nói chuyện với ai đó, nhưng sao dám phone ai vào giờ này? T à? Mới hồi tối 31, hai chị em còn chat chit tận nửa tiếng. T vẫn cứ như vậy, nghe thì nhiều mà chẳng mấy khi nói gì. Lặng lẽ đến mức mình phải hỏi đến mấy lần là Em có nghe chị không?
    Gì thì gì, mình cũng là người. Nhiều lúc chẳng kiểm soát nổi ý nghĩ của mình, cảm xúc của mình.
    Làm gì bây giờ? Gọi ai đó để khóc à? Và phải giải thích tại sao mình cần khóc? Ai, một lần nữa, sẽ lại bỏ thời gian ra để ngồi cạnh mình? Có lý gì đâu để mình lại cảm thấy như thế này? Không có chút lý do gì cả. Mình đâu được phép cảm thấy như thế này.
    Mình phải làm gì đây? Sao mình hay chơi trò thử thách chính bản thân mình vậy? Không phải mình luôn sẽ là người không vui nhất hay sao?
    Trời ạ...
    Ngày mai, ngày mai, ngày mai...Thôi, quên đi, ngày mai sẽ là một ngày khác...Cảm xúc dành cho hôm nay in ít thôi, để dành cho cả ngày mai và ngày kia nữa. Đừng sử dụng toàn bộ cảm xúc trong một lần, vì như vậy mai mốt mình sẽ trơ ra như đá.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu đối thoại mà người ức phát khóc lên là mình.
    -Mình phải làm giò thủ ra sao?
    -Quan trọng nhất là mì chính đấy! Angie là không làm được đâu!
    -Hic! Thật mà! Làm giò thủ ra sao? Nấm mèo nè, lỗ tai heo nè, còn gì nữa?
    -Thịt đầu heo.
    -Vậy mình ra chợ phải làm sao mới kiếm ra thịt đầu heo?
    -Dễ lắm, nó có nguyên một cái đầu luôn. Mắt mũi nhìn giống...mặt heo. Chính là nó!
    -Hic! Chỉ vậy thì chỉ làm gì!
    -Ơ, cho Angie hỏi: Đây là cà rốt à? Sao mà nó nhỏ vậy?
    -Lúc nãy Ng thái mãi nó mới nhỏ được như vậy đấy!
    -Hỏi thật mà!
    -Thì trả lời thật mà!
    -Hờ...Giang ơi, cho Angie hỏi: Đây là cà rốt giống nhỏ hay là họ xắt nhỏ lại?
    -Họ xắt nhỏ lại.
    -Làm sao xắt nổi?
    -Thì họ dùng dao đặc biệt.
    -Anh Đức ơi, anh cho Angie hỏi cái này: Đây là cà rốt giống nhỏ xíu xiu hay là người ta xắt ra?
    -Cà rốt giống nhỏ!
    -Vậy đây là giống gì...
    -Em viết thư hỏi công ty ấy!
    -Hic!
    -Sáng Angie làm khúc bánh mì hay bát cơm nguội rồi luyện tập đi chứ!
    -Mai có ai ở nhà không vậy? Angie đi thì cũng được, nhưng mượn ai đó thì đỡ sợ hơn.
    -Thì cứ đi thôi, nếu đến tối mà trở về lành lặn thì đủ tiêu chuẩn cho ngày thứ Năm.
    -Còn...nếu mà tối không về được thì...
    -Thì thôi.
    -Hic!
    -Nếu tối về mà tốt thì cả nhà sẽ mở tiệc mừng Angie.
    -Hic!
    -Hờ, cái này phải đọc ra sao vậy?
    -Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
    -Hic!
    -[tay search trên máy tính]Hờ, ngoài Jugendherberg ra thì hình như còn hệ thống gì nữa ấy...Tên gì thì quên rồi...Là...là...là...
    -Hauptbahnhof?
    -Hic! [Nghe xong giật thót cả mình, ức thật!]
    Chỉ có đoạn này là có chút an ủi:
    -Vậy là như vậy? Còn nếu như...
    -Không sao, Flughafen thì có tôi mà, ờ nếu không thì là TA.
    -Hả? Ai? TA? Hờ, vậy mà nghe cứ tưởng là tên mình.
    -Còn nếu không là TA thì là D, được chưa?
    -Hmmm, dạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này