1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào link http://www.tienve.org/ và đọc thấy nhiều thứ mình thích.
    Thấy mấy truyện ngắn của thầy Nhật Chiêu. Mình mê mẩn thầy từ năm nhất đến giờ, nếu không có thầy thì mình đã vứt tuốt cái mớ văn học phương Đông khó hiểu. Nhưng dưới sự dẫn dắt của thầy thì nhìn đâu cũng thấy đẹp. Chỉ có điều là văn học Nhật Bản thì mình chưa đủ trình độ để ''chạy theo'', cứ đọc lớt phớt vậy thôi.
    Thấy cả được bản online của Cuốn vở lớn. Platero y yoCuốn vở lớnsự phát hiện của mình năm 2005. Sống cũng phải có những lúc như vậy chứ! Mà hay thật, sao mình lại tình cờ mua được hai truyện đó chứ...Tuyệt vời!
    Nhớ lại, nếu không có T nói vào, thì mình đã không mua Cuốn vở lớn. Giảm 50% thì bộ 3 cuốn này cũng rẻ mà. Mình thấy nó mắc chẳng qua là mình so nó với những cuốn giảm giá 7-80%, nhưng mà chị đừng tính quá.
    Cảm giác lạnh sống lưng khi đọc Cuốn vở lớn.
    Mình tức tốc phone cho T, Em ơi, Cuốn vở lớn đúng là rất đáng đọc. Cách viết tạo nên cảm giác ghê rợn mặc dù plot thì vẫn bình thường. Chị đọc thấy ghê lắm! Em qua mà lấy sách về đọc xem thử em có cảm giác thế nào! Chị nghĩ cách viết tạo nên ấn tượng này. Nó hơi kỳ kỳ, không logic lắm. Nhưng chị sẵn sàng bỏ qua chuyện này vì giọng văn quá độc đáo. Tập 2 và 3 hình như là viết ra để câu khách nhờ vào sự nổi tiếng của phần 1 nhưng phần 1 thì rất kỳ lạ. Chị chưa thấy cái gì giống vậy. Ghê lắm!
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em vua add 1 nick la. Ko biet co ai trong day nick nay ko nua ? Chat voi nguoi ay duoc vai cau la ko no''i duo.c gi` nu~a ca? NIck : angelina_aq
    Ko biet co phai cua chi. angelika ko ???
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    90% là hổng phải
    Mà bộ em thích chat lắm hử? Có muốn add nick chị hông? Có điều add nick chị xong mà chộp được chị để chat mới là giỏi
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không phải. 90% người sẽ có tên Angelina, còn chỉ có 10% còn lại là tên Angelika thôi.
    Angie nghỉ chat từ sau khi TN mấy năm rồi. Angie hông thích đi cua mấy anh nói tiếng nước ngoài nữa mà thích đi cua mấy anh VN đến chở mình đi chơi thôi.
    Nhớ dạo...cao điểm chat chit ngày xưa, có những lần chat bằng 4 thứ tiếng với trên 10 mạng, quanh mình đầy tự điển, máy thì mở language tool google tùm lum, hẹ hẹ hẹ...vậy mà cũng ngoi ngóp chat được chừng mấy tiếng đồng hồ.
    Có khi trong list mình có đến 200 nick mà không biết ai là ai...rồi mỗi lần chat thì phải open archive lên để biết lần trước chat cái gì...
    Lần cuối cùng Angie dọn dẹp YM buddy list thì xóa hơn trăm nick...Vậy mà thỉnh thoảng log in còn thấy tụi nói kêu Angelika tùm lum...Hờ hờ, mình đợi mấy năm mới xóa buddy, còn tụi nó thì còn siêng dữ hơn mình nữa...Công nhận trên đời này không chỉ mình mình quỡn...
    Giờ thì 90% list là bạn bè trong lớp của mình, 10% là những người mình chat trên 100 lần trong ít nhất 3 năm. Bạn đúng nghĩa. Vì họ nhớ mình là ai, biết tính mình ra sao. Hì hì...
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Barcadi Limón
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần say là mỗi lần muốn khóc cho đã. Thèm được sống thăng bằng. Thèm được là mình.
    Nếu không có mọi người, hì hì, mình điên lên rồi.
    -Để Angie rót cho!
    Rượu chỉ sánh ra khỏi tách 1 chút.
    -Ng à! Thôi!
    -Giỡn tí thôi anh! Angie đâu có say.
    -[giọng cực kỳ nghiêm túc]Angie, cái gì cũng có chừng mực. Vui thì vui, phải có chừng mực. [Anh chàng cầm chai để xa ra.]
    -Angie không say. Angie cần 30ph để tỉnh rượu. Mọi người ngồi đây nhé!
    -Kem ngọt làm say đấy?
    -Huh? Thiệt?
    -Thật đấy!
    -Ng không ăn nữa! Cho Ng xin lát gừng tươi với muối. Sorry HA nhé! Ng say rồi!
    -Gừng này ăn rất ngon!
    -Cho Ng xin ly nước gừng! Hờ...khỏi gọt vỏ mà làm gì...Chắc là cho Ng cái muỗng luôn...Ủa, sao k cho nước? Nước lúc nãy...
    -Nó nguội bớt rồi, đang cắm điện lại, càng nóng càng tốt. Đây, để HA cho cái thìa vào...Nếu nhạt mồm thì thêm vào chút muối nhé! Đưa ly kem đây để rửa! Không cần ăn hết đâu!
    -Hờ...cám ơn. Và sorry.
    -Về ngủ đi. Đưa đồ đây HA cầm. Tựa tay vào đây...
    -Hờ...
    Chết tiệt cái món kem vani pha rhum!!! 2h rồi mà không tỉnh!!!
    Phải làm trò gì thật điên cuồng mới được!!!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại đâu rồi? Mình biết phải dựng đầu ai dậy mà!!! Hờ hờ...hà hà...ngày xưa...
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái điện thoại mất tiêu rồi. Hay. Số điện thoại cũng biến mất rồi.
    Khổ tâm ghê!
    Muốn bửa đầu ra để nhét pháo vào rồi đốt cho nổ tung...
    Khổ!
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    2 ngày, 4 bài, cũng không phải là một cái gì quá đắt giá.
    Mình đang rất bận trong sự rảnh rỗi.
    Trời ạ, công việc thì nhiều, rất nhiều đó, nhưng vấn đề không phải ở chỗ "Công việc" mà là ở bản thân "chủ thể" kìa. Chủ thể không muốn làm cái gì hết. Thứ 3 thi mà cũng chẳng muốn học. Cuối tuần là hạn chót của cái luận văn mà giờ này vẫn chưa biết làm gì chứ đừng nói gì là bắt tay vào làm (thậm chí là chưa làm cũng còn đỡ hơn là "chưa biết làm gì").
    Đáng lý ra mình phải làm việc miệt mài mới đúng, có nhiều thứ việc để làm thế kia mà... Nhưng rồi mình chẳng muốn làm cái gì hết và cũng chẳng thèm làm cái gì hết. Không đi học, mà cũng không học.
    Mình chẳng biết mình bị sao nữa, chỉ biết mấy ngày đổ lại đây mình chẳng khỏe gì ráo! Nhức đầu gần như là thường trực. Rối loạn giấc ngủ nên cuối cùng người nó cứ không khỏe. Cứ ban đêm thì thức hoài mà ban ngày thì nhức đầu và buồn ngủ. Khùng rồi!
    Mình chán mình quá, mà không biết phải làm sao nữa. Thui thì để sáng mai từ từ tính vậy. Đáng lẽ tuần này là tuần đua nước rút. Sau đó thì mới rảnh rỗi hơn một chút, thế mà cuối cùng mình không "đua" gì ráo! Chẳng hiểu sức sống của mình nó đi đâu hết, bi giờ chỉ ỉu xìu, xìu xìu, mềm èo như thế này.
    Phải qua được cái tuần này cái đã chứ. Nhưng sao mình chẳng làm gì hết thế này?
    Qua tuần này đi, sẽ nghỉ ngơi mà, hứa đó! Nhưng ít ra cũng phải hăng hái làm cho xong công việc của tuần này đã chứ. Mình bị sao thế này hở trời???
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tuần sau thì FW sẽ stress giống Miao thôi, sắp có bạn đồng hành rồi đó!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này