1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu mới, sở thích mới, niềm vui mới!
    Vui quá xá là vui!
    Hổng bít niềm vui này duy trì được trong bao lâu, "mục tiêu" và sở thích này sẽ duy trì được trong bao lâu vì đây là mục tiêu dài hạn, sở thích dài hạn còn niềm vui thì lâu lâu (3 tháng, 6 tháng hay 1 năm) mới vui một lần nên....
    Thui kệ, cứ vui trước cái đã rùi tính sau!
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG VUI!!!
    Hay nói đúng ra là bực mình!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi về thể xác, blank về đầu óc. Hình như mình đang tự lảng tránh những trách nhiệm dài hạn. Lại cái trò procrastination.
    Blank.
    Cần phải làm gì đó để tự xốc mình lên. Mình đang hết trò mới để làm rồi.
    Thôi, không sao. Mình không hề chết những khi mình còn sống nhạt nhòa hơn hôm nay. Trong khi mới chỉ 1 ngày sống lụn vụn mà mình đã thấy chán là không hay. Ngày mai sẽ hết. Không thì ngày kia.
    Cuộc sống sao lại có những ngày nhạt nhẽo và vụn vặt thế này? Mình không quen cuộc sống ''êm đềm'' (và nhạt nhẽo) như thế này.
    Hôm nay có chuyện gì vui? Một người bạn cùng lớp nói chuyện cùng mình 4 phút khi hai người đi từ cửa lớp ra cổng trường. Ừ, lúc đó thì vui. 4ph/24h. Liệu mình là ai mà đòi hỏi cuộc sống lúc nào cũng rực rỡ huy hoàng sôi động từng giây? Có hàng triệu người khác sống liên tục nhạt nhẽo kia kìa!
    Thực tình, tính cách gì mà lạ lùng. Nếu có thể nhào nặn chính tính cách của mình, mình sẽ chọn là người như thế nào? Mình phải suy nghĩ thêm về điều này mới được.
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao có nhiều nick lạ đòi add mình bên Yahoo Messenger thế không biết. Lần nào cũng phải ngồi cặm cụi từ chối, kèm theo dòng chữ:
    "Sorry, mình có quen bạn không vậy? Mình không add người lạ vào list. Nếu là người quen xin cho mình biết."
    Hờ, cái câu dài ngoằng đó mà cứ phải gõ đi gõ lại.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cho cái tip nè: Sorry, plz identify urself or i ll ignore u! Thx
    Mà sao giọng anh Hai này mềm mại giống giọng nữ vậy kìa? Angie thì không có trò như thế, cứ là phải phủ đầu cho chúng nó biến đi (hết nick người lạ rồi người quen đòi add mình liên tục), còn nếu là bạn mình thì tự khắc bên kia sẽ la lối om xòm là, Tao đây! Con kia! Không nhận ra à? Bạn bè thế à? Hà hà
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nói năng lịch sự thôi, vì mình đâu biết người kia là ai. Biết đâu người kia lại là một người hay tự ái thì sao, hoặc có thể là...sếp của mình
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mừng hụt.
    Mà thôi, dẹp đi!
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khuya quá rồi!
    Theo lẽ mình đi ngủ từ lúc nãy, nếu ko phải là mình gặp thằng bạn thân.
    Trò chuyện một hồi....
    Thôi đi ngủ.
    Mai là một ngày mới. À không, hôm nay đã là một ngày mới chứ!
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi.
    Thương thằng bạn thân nhất trên đời này.
    Sao hồi đó mình ko "cua" nó nhỉ? hahaha. Nếu thế thì giờ này mình đã mất tiêu thằng bạn thân rồi! (^_^)
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì ai?... 00:44 ... nghe trống vắng trong lòng... áp lực... lướt qua web và blog... nothing fun....BUT...Nothing can take me off my road... go on... cố lên.... cố lên... cố lên... vui trở lại rồi... học tiếp! Hi hi
    Công nhận mình cũng self-motivate nhanh thật !!
    @HA: B_M_H cố lên nhé, vượt qua chuyện gia đình và ráng thi tốt. Chúc thi HK tốt.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất: Có internet ở nhà lại rồi...Giờ thì hết phải chầu chực xài internet ké nữa...Tốn bộn tiền...Đúng là đời, đồng tiền không chính nghĩa thì đến rồi lại đi thôi. Hì hì, còn nhớ lần trước mình phán câu này là sau khi đi làm, mình với Tr bay ra chợ Nga mua sắm trong khi đáng lẽ 2 con phải lật đật về văn phòng làm tiếp. Lúc nghe mình ca câu này, ông nhân viên tính tiền tròn xoe mắt hỏi sao mình lại gọi đó là ''đồng tiền không chính nghĩa.'' Hà hà, trên đời này đâu dễ có điều tốt đẹp vậy? Đời mà...
    Ngay sau khi nuôi cho cái topic mới của Angie, Angie sẽ lọ mọ đi kiếm cái PM cách đây chừng 2 tháng của em-bé để trả lời vụ học hành. Em-bé yên tâm...chờ nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này