1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp bị đau dạ dày, nhất quyết spam box này chừng 23 bài trong hôm nay rồi mới đi ngủ!
    Nào ta bắt đầu!

    Lật quật nãy giờ mà chỉ có 9-10 bài gì đó thôi, spam thêm cái gì nữa bây giờ?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 17/01/2007
    Spam được thêm 1 bài trong topic của mình. Lại vừa nghĩ ra một cái format mới, trông đẹp hơn cái Wing nghĩ ra, !
    Giờ làm gì cho ra thêm được 10 bài nữa đây? Chỉ mới nghĩ được chuyện spam nhảm ở topic Phim nữa thôi...Hết vốn rồi...
    Buồn ngủ quá. Thiếu ngủ trầm trọng.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 17/01/2007
    Đêm hôm thế này mà lại sinh ra cãi nhau. Ức quá là ức!
    Sao mình lại là mình? Mình không xấu đi được chút nào cho dễ sống hay sao?
    Sao mọi người lại như vậy? Sao lại phải sống như vậy, nghĩ như vậy, làm như vậy mới chịu? Có hàng ngàn cách khác mà!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 17/01/2007
    Hờ, spam mãi mà không đủ chỉ tiêu. Chắc chỉ chừng 15 bài là cùng, .
    Hà hà, hình như là cái topic Nhật ký chung này sắp đuổi kịp số trang của topic của mình rồi, .
    Xem nào, làm gì đây ta?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 17/01/2007
    Tự nhiên ngồi nhừ người ở đây trong khi có bao nhiêu chuyện để làm.
    Get yourself up nào Angie!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 17/01/2007
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thay vì sửa bài thì Angie có thể post bài mới, như vậy sẽ có nhiều bài post hơn.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    I. Nhật ký
    Kimikamo, Angie dại gì làm vậy!
    Angie làm vậy thì topic của Angie đuổi sao kịp topic này?
    Mà tự nhiên tìm ra mấy cách tận dụng cái format cũng thấy rất hay ho...Đúng là tính mình rồi...
    II. M.A.
    Nãy giờ nghe Slow Dancing With The Moon ''của'' em-bé. Lần nào nghe bài này cũng vậy, không khỏi nhớ đến M.A. Nhìn M.A bao giờ mình cũng nghĩ đến Karen C. Chẳng hiểu sao, dáng 2 người khác biệt vậy mà. Mà mình cũng có hiểu gì hay có ấn tượng gì đặc biệt với K.C đâu mà mình lại liên tưởng 2 người này với nhau vậy chứ?
    Còn nhớ cái thiệp Tết mình viết cho M.A đến bao nhiêu năm rồi mà mình không gửi. Sao mình không gửi? Mình phải gửi cho M.A thôi, vì đó là thiệp ''của'' M.A mà?
    Nhắc đến M.A. là nhớ đến cái ngày xưa kia lần đầu tiên mình khóc suốt đường về nhà. Khóc mà không thèm quan tâm người đi đường có nhìn mình hay không. Khóc vì M.A ''từ chối'' làm bạn của mình. Hờ, bạn bè là thứ nảy sinh, làm gì mà từ chối nổi. Nói vậy là không chỉnh rồi. Không, là vì M.A từ chối cái con đường mà mình ''dụ dỗ'' M.A đi cùng. Khóc vì biết là M.A thừa sức hiểu mình nhưng M.A nhất định khác đi.
    Lần đầu tiên hiểu thế nào là bị ''tình phụ.'' Về nhà, bật cái memo lên, update liền là ''mất'' đi một người bạn là đau đến thế nào, nên đừng có léng phéng đến vụ yêu đương nam nữ làm gì, khổ lắm.
    Còn nhớ M.A ngày xưa trong lớp nói mà ngân ngấn nước mắt: Có là gì đâu. Thôi rồi thì thôi. Nhưng mà có một người ngày nào cũng gọi điện thoại đến cho mày, lúc nào cũng quan tâm đến mày. Rồi một ngày kia người ta bỏ mày. Mày không hiểu được cái cảm giác đó đâu.
    Nhớ lúc đó mình nhìn M.A, thiệt tình là muốn biết cái ''thằng'' kia là ''thằng nào'' quá, mà làm người ta ''của mình'' đau đến vậy. Mình mà biết ''nó'' là ai, mình vác dao đến xử ''nó'' tận tình liền, . Mình khóc biết bao nhiêu mà M.A có bao giờ dành cho mình chút gì đâu, trong khi cái ''thằng'' kia, hừ, !
    Lại bật cái memo lên, ghi lại rằng, Đừng, đừng, đừng, Angie ơi, chẳng ai yêu thương mình bằng chính mình đâu.
    III. Anh
    Lục lại mấy cái archive mình nói chuyện với Stranger. Đọc vào là thấy ngay đó là lúc trước khi mình biết Anh: Gọi ai cũng là ''thằng'', là ''con'' hết. Nói năng gì cũng bạt mạng hết. Nóng nảy không cũng kiềm nén bao giờ.
    Rồi cũng lại là nói chuyện với Stranger, cũng stress, cũng bực mình, cũng chỉ là những chuyện cũ, cũng là mình, nhưng mà lại cũng đã khác trước: Mọi người đều là ''anh'', là ''chị'', là ''cô bạn kia'', là ''anh chàng nọ.'' Vocab dành cho ngôi thứ 3 được loại bỏ một số lớn.
    Anh gọi chị là ''chị'', mà Anh cũng gọi mình là ''chị'', mà người quen của Anh cũng gọi mình là ''chị'' hết, mà mọi người đều lớn tuổi hơn mình hết. Mà khi biết tuổi mình thì mọi người vẫn chưa bao giờ giáng mình xuống làm ''em'' cả! Gọi người khác là ''chị'', là ''anh'', nhưng họ tự biết mình là ai, tự vạch lằn vôi cho trận đấu vật kia .
    Lâu lắm rồi, mình cũng vạch cái lằn vôi đó khi gọi mọi người là ''anh'', là ''chị'' nhưng vẫn xưng tên. Nhưng rồi mình lớn lên, mình bị bóp nghẹt, mình muốn dễ thở hơn, và mình dễ dãi đi, mình gọi xưng ''em'' để tìm kiếm sự ủng hộ, giúp đỡ từ người khác.
    Anh thì cho mình thấy rằng dù phải đương đầu với cuộc sống để giành lấy một vị trí cho mình, Anh chẳng có automatic là ''em'' của ai cả. Anh nhắc cho mình thấy mình của ngày xưa.
    Mình vẫn tưởng tốt nhất là nên giữ thái độ trung tính khi gặp bạn bè, người quen của bạn. Mình tưởng lối sống nơi mình ở thì phải gật đầu, mỉm cười chào người quen của Anh và giả như không nghe thấy bất cứ lời nào trong cuộc đối thoại của họ.
    Anh thì lại chỉ cho mình thấy rằng dù Anh chỉ ngừng xe lại 1 phút và nói đúng 2 câu với người kia về công việc, nhưng Anh lại dành thời gian để giới thiệu hai người với nhau: Đây là Angie, bạn của N. Angie là [...], đang làm tại [...] Còn đây là anh B. Anh B hiện đang làm tại [...] Anh B. đây rất [...]
    Anh cho mình thấy rằng mình không là Angie-date-của-Anh, mà mình là Angie-Angie.
    Một ngày, hơn một chục lần như vậy. Mình không chỉ biết đến Anh mà là cả mọi người xung quanh Anh. Lần đầu tiên mình biết đến cả một cộng đồng khác thông qua một người. Lần đầu mình biết đến bạn của Anh, và rồi là bạn của bạn Anh. Cả một cộng đồng.

    Lối nghĩ của mình về cách xử sự sao cho ''giống người SG'' hóa ra lại chẳng bằng những người đến từ quê Anh. Hóa ra, mình nên thân thiện hơn. Ở cạnh Anh chỉ vài giờ mà mình thấy như ''ở nhà'' với người thân.
    IV.
    Trước đến giờ, mình lúc nào cũng còn Stranger chỉ .
    Chưa bao giờ mình thấy Stranger .
    Mình vẫn ức. Mình mong chờ một phản ứng mạnh hơn từ phía Stranger.
    Nhưng mà giờ thì mình hiểu sao Stranger lại chỉ . Nhiều khi đau quá mà vẫn phải tự nhận rằng mình vẫn còn may mắn lắm thì không thể òa ra mà được đâu, ha Stranger. Chỉ là cố ép mình và hiểu rằng mình đang hạnh phúc, đừng đòi hỏi nhiều.
    Kỳ nhỉ? Chỉ là một icon mà phải trải qua mọi chuyện rồi mới hiểu được. Đời phức tạp, nhỉ?
    V. Must-dos
    Women, Men And Politeness
    That´s Not What I Meant (hi hi, với các chương: ''Anh bỏ tờ báo xuống và nói chuyện với tôi đây này!'', ''Thì để anh giải thích!'', ''Nhìn tôi khi anh nói chuyện với tôi này!'', etc. )
    Linguistic Fieldwork
    Papers in Contrastive Linguistics
    Enriquecimiento de la competencia léxica: Análisis estadístico
    Platero y yo
    17.01
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tận dụng kì nghỉ chơi suốt ngày Tuần sau là lại bước vào HK mới, toàn môn nặng buồn ghê
    @ Các em học sinh LHP đương đại : Trường mình hay có lễ hội VHDG vào dịp này thì phải Có em nào cho chị biết bao giờ có lễ hội không ? Kéo cả bọn về chơi ấy mà
    Chẹp, nhưng tất nhiên là sẽ cải trang sao cho giống với U18 Để khỏi bị chèo kéo hí hí hí

  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Nhóc linhkhuong cho chị biết bao giờ có Hội chợ dân gian nhé, về chơi, về măm . Lâu lém rùi ko đi.
    Cho mọi người biết với nhé!
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Dạ, ngay khi có thông báo em sẽ báo ngay cho các anh chị :D
    Còn vụ sòt nhật kí của em. Ai biết chỉ em với
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm một việc mà mình nghĩ là không hay. Mình là mình hay có trò quậy phá bét nhè ra như thế. Hic, làm rồi thì thôi, không nghĩ nữa, cũng chẳng sửa chữa được cái gì.
    Thôi, tiếp tục làm việc đi cho đỡ cắn rứt lương tâm.
    Ờ, mà nói là nói thế thôi. Đang tự hỏi xem đã có bao nhiêu lần lương tâm mình cắn rứt?
    Angie này, 2h nữa update bài này thì ghi hẳn vào là đã làm được thêm cái gì nhé.

    Okay, xong. Đi ngủ sớm, giữ sức khỏe nào.
    Mai mốt nấu nướng nhiều chi cho mệt, ăn cũng chán nản nữa. Không nấu là tốt nhất.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 19/01/2007
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi lạc vào trang
    Imagini
    Trắc nghiệm tâm lý thông qua hình ảnh, hi..hi..
    Để xem nó phán Kimikamo thế nào nhe:
    Quick Summary:
    Mood: Dreamer
    Fun: Escape Artist
    Habits: Back to Basics
    Love: Home Soul
    Mood: you are a bit of a romantic and look for exotic (hí..hí..)
    Personality: FUN
    You love to be far away from you daily life (Trùi, quá đúng . Ước gì mình được đi du lịch vòng quanh TG )
    Habits:
    Clean and pure...you care about your health (Quá đúng không còn gì bàn cãi)

  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào dzậy??? Sao hổng thấy?
    Gì chứ Miao khoái chơi mấy cái trắc nghiệm này lắm. Hôm bữa chơi một trò trắc nghiệm hình ảnh trên báo, đúng dễ sợ luôn. Đúng đến nỗi đọc xong... hổng dám cho ai biết là mình trắc nghiệm ra cái gì. Hé hé hé.
    Một con người thừa lãng mạn lại quá thực tế
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hé, hôm nay có 1 người lạ hoắc tự dưng gửi SMS làm quen với mình. Nhưng cũng ko lạ lắm, bạn của thằng bạn mình mà. Thấy ngộ ngộ.
    Trùi ui, chẳng hiểu thằng bạn mình nó tán với thằng bạn nó cái gì về mình mà bạn nó nhắn cho mình lên đến... mây xanh luôn. Cũng dễ hiểu thôi, vì mình rất hiểu tâm trạng của thằng bạn mình mà. Có điều... Có thật là thằng bạn của thằng bạn mình hay không hay là chính hắn "mượn dao giết người"
    Còn khuya mới để hắn giết nhé! Mình đâu phải "cừu non". Đừng hòng mà dụ được mình sập bẫy, mình sẽ "phản kích" cho coi.
    À, mà còn từ cái trang kia nữa.
    Mấy cái nhảm nhí này đôi khi cũng fun fun ghê!
    Còn nghiêm túc hửm? Mình chưa có khả năng nghĩ đến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này