1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định.
    Đúng một tháng nữa mình sẽ nói chuyện với mẹ. (Hì hì, gì mà lựa lúc Tết nhất là đè người ta ra spam chuyện như thế này cơ chứ!)
    Lý do thứ nhất: Mình đủ lớn để được phép cho phép mình suy nghĩ về điều này, và, do đó, cũng đủ lớn để được phép nói chuyện với mẹ về điều này.
    Lý do thứ hai: Mình quyết định cho mẹ cái quyền được phép biết một chút về cuộc đời của con gái mẹ-cái cuộc đời mà từ lâu đã là của mình và mẹ không có cái quyền xớ rớ đụng chạm vào!
    Lý do thứ ba: Mình biết là mẹ cần được nói chuyện với mình, nhưng mà chuyện phiếm thì bây giờ không nói được, nên sẵn có chuyện gì hay ho và đáng nói thì lựa dịp này mà nói cho mẹ con có chuyện mà nói với nhau.
    Lý do thứ tư: Có thể đây là một chuyện cười hay để cả hai cùng cười.
    Lý do thứ năm: Cái tính của mình là rất nóng vội. Mình phải làm một điều gì đó, quyết định một cái gì đó, dẫu rằng sai, chứ mình không ngồi yên để thời gian trôi qua được. Nên dù gì, cho ra một quyết định dạng vô thưởng vô phạt như thế này cũng giảm stress tí rồi.
    Dĩ nhiên là cũng phải nhắc đến chuyện mình từng một lần để cho thời gian trôi đi và chẳng quyết định điều gì.
    Nhưng, có những điều mình đâu có quyết định mà là cái quyết định đó chiếm hữu lấy mình mà!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thêm một quyết định nữa.
    Mình sẽ liên lạc với cô Thư. Một là chuyện công việc. Hai là chuyện của mình. Ba là gửi hình cho cô và chat chit với cô.
    Một cái cớ quá đẹp!
    Nghĩ lại, tại sao bao giờ mình cũng cần một cái cớ như vậy?
    Tại sao với cái tính nóng vội như vậy của mình mà mình lại luôn cần tìm sự hỗ trợ của một cái cớ?
    Tại sao với tính nóng vội và bất cần của mình mà mình cũng lại quá hesitating vậy?
    Tại sao có thể tồn tại cả hai tính cách như vậy trong một con người?
    Tại sao từ nhỏ mình luôn có trăm ngàn câu hỏi tại sao trong đầu?
    Ignorance is happiness mà!
    Vậy thì tại sao?
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được hai quyển sách từ một bác giáo sư. "Tâm lý học chuyên sâu" và "Tương giao bất bạo động". Nghe tựa hay quá, lại đúng vào lĩnh vực mình quan tâm. Chỉ ngại chuyên sâu quá đọc e không hiểu thôi. Đợi vào tuần sau mình sẽ lên trường in 2 quyển này ra. Tiếc là thời gian này không có chút thời gian nào. Dành 1 tuần đọc vào tháng sau vậy.
    Ngạc nhiên là đêm qua mình nuốt nguyên quyển tiểu thuyết trinh thám Nếu còn có ngày mai - Sidney Sheldon 485 trang. Hic hic... đọc say sưa từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Hì, bằng thời gian ngày xưa đi làm đêm... nhưng ý nghĩa hơn nhiều!!
    Thích đọc sách! Muốn đọc sách! Không thích máy vi tính!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    "Nếu còn có ngày mai" = "If tomorrow comes" ?
    Hình như hồi còn nhỏ Kimikamo có đọc truyện này rồi thì phải. Thuê ở cửa hàng bên kia đường.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Wing ơi là Wing, Kimikamo ơi là Kimikamo , hai anh sao lại đi đọc SS???
    Hic, Wing không thèm đọc Kundera mà đi đọc SS à???

  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi sở thích khác nhau mà. Đọc Kundera rồi suốt ngày nghĩ quẩn như Angie thì chết người ta à.
    Không lẽ Kundera không có nói gì về chuyện tôn trọng sở thích và suy nghĩ của người khác, cho dù nó khác mình một trời một vực?
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quyển đó rồi đó Kimi. Đọc mới thấy cái ma mãnh của thế giới loài người. Quyển sách này tuy xưa cũ nhưng mà FW chưa đọc. Đem qua đây hơn 2 năm, giờ mới có thời gian và cảm hứng để đọc trọn. Thật là đáng tiếc không thể đọc sớm hơn....
    FW thích đọc Kundera chứ, nhưng đâu đã in ra giấy để đọc đâu. Truyện ngắn 10 trang còn đọc online, chứ mà đọc tiểu thuyết trên 100 trang thì làm sao FW đọc nổi! Phải in ra giấy mới đọc được một lúc và khi đọc trọn một tác phẩm trong một lần đọc (cho dù 8 tiếng liên tiếp) thì ta mới có thể sống trọn vẹn với tác phẩm được. Ngày xưa đọc Tam quốc chí cũng thế, FW bỏ ra 3 ngày liên tiếp đọc miệt mài từ lúc thức dậy cho đến 2-3 giờ sáng để sống với truyện. Tiếc là cuộc sống quay cuồng không chỉ lấy đi của chúng ta thời gian mà còn cả sự hứng thú nữa. Phải thong thả thôi. FW còn vài cuốn script nữa, từ đây đến ngày thi đã còn ít hơn số ngón tay của FW rồi, hì hì...
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, lẽ ra phải làm rất nhiều việc, nhưng sau khi k.... xong, mình ko còn chút sức lực nào. Ko còn chút sức lực nào!
    Thế là surf around. Nhưng mà cũng chẳng đọc gì. Chọn một người có status "khổ tâm" để chat nhưng ko phải để thấy có người khổ hơn mình, mà là chộp lấy để.... có một câu chuyện cười (?!)
    Thời gian - Sự chờ đợi - làm mình mòn mỏi, khô cằn, chai đá. Trước mặt bạn bè mình vẫn vô tư hát "Age is just a number" nhưng thật sự mình ko muốn chờ, ko muốn đợi thêm một giây phút nào khác nữa!!!
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi cô, ! Đợi đến như bà chị Angie bây giờ là phải tích cực kiếm chồng mà không ai thèm này!
    Angie cũng đi lấy chồng đây: Tháng 9 này làm đám hỏi, giữa năm sau thì cưới, .
    Đừng chờ đợi nữa, take my advice: If you love someone, do not think twice. (Breakfast On Pluto)
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, Angie nghĩ quẩn rồi mới đọc Kundera chứ không phải là đọc Kundera rồi mới nghĩ quẩn.
    Kundera không nói gì về chuyện đó cả, chỉ có 1 chuyện về việc 1 người luôn hô hào mình theo/chống cái gì chính là để xác định một chỗ đứng của mình trong cuộc đời này, để tách biệt mình với phần còn lại của nhân loại. Và Angie nghĩ, lý do người ta làm vậy cũng chỉ vì người nào cũng y chang nhau thôi. Thế cho nên mới sợ, mới muốn mình khác đi. Để bữa nào quỡn, Angie quote lại hầu Kimikamo đọc chơi vậy.
    Mà hình như ý này cũng là 1 ý Angie triển khai trong Topic Định nghĩa mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này