1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị là sinh viên ah ? Sao "nhìu xiền" vậy
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Hì hì bà cô của FW cũng y chang 2 người Kimi kể. Nhưng mà hình như mấy cô không lấy chồng sẽ rất tập trung và giỏi trong công việc nhưng bù lại tính tình sẽ khắc nghiệt. Không biết ban đêm họ có buồn không nhỉ? Nhưng mà không chồng không có nghĩa là không có con nhé! Họ có thể nhận con nuôi và tính tình cũng trở nên dịu bớt (dịu bớt thì không đồng nghĩa với dịu dàng). Nhưng mà, nếu trên đời này tự nhiên có thể đi tìm được sự hạnh phúc của tình yêu mà lại đi từ chối thì thật là uổng quá!
    (Bộ Mizu định......???? )
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Xin kể ra một số câu chuyện về 1 số nhân vật.
    Chuyện thứ nhất. Nhân vật là mẹ Angie.
    Cách đây chừng mấy chục năm, mẹ Angie nghỉ dạy học vì không đủ sức khỏe. Sau khi đã nghỉ làm, có thời gian rảnh, mới lóc cóc đi đến đại học để nhận bằng tốt nghiệp.
    Mở ngoặc đơn chút. Ngày giải phóng thì ai tốt nghiệp thì được phân nhiệm sở để làm việc, còn bằng cấp thì từ từ trường cấp sau. Mẹ Angie thì không rảnh để đến trường nhận bằng tốt nghiệp khi đi dạy.
    Người có nhiệm vụ trả bằng tốt nghiệp đòi Giấy khám sức khỏe chứng nhận đầy đủ sức khỏe thì mới cấp bằng.
    -Nhưng ngày tốt nghiệp tôi đã nộp Giấy này rồi.
    -Nhưng đó là giấy lúc đó, giờ chị muốn nhận bằng thì phải nộp giấy mới.
    -Nhưng tôi nghỉ làm vì lý do không đủ sức khỏe. Giấy tờ ghi rõ ở đây. Vậy bây giờ nếu tôi có đi khám sức khỏe thì kết quả cũng sẽ ghi là Không đủ sức khỏe thôi. Tôi nói thật với anh, tôi đi học có bằng thì bây giờ rảnh thì đến nhận thôi, chứ không phải tôi đi nước ngoài nước trong gì mà định đem bằng cấp đi đâu.
    -Chị làm sao có giấy thì chúng tôi mới trả bằng được.
    -Quan trọng là ngày xưa khi tôi tốt nghiệp, tôi có sức khỏe, chứ bây giờ làm sao mà có được giấy đó?
    -Nhưng thủ tục phải là vậy. Không thì chị không nhận bằng được.
    -Vậy xin anh ghi vào mấy chữ ở đây là, Không chấp nhận trả bằng tốt nghiệp vì Không đủ sức khỏe, để tôi đem giấy này kiện ngược lên Sở giáo dục là họ dám bổ nhiệm người thiếu sức khỏe làm việc trong mấy chục năm nay.
    Kết quả: Mẹ Angie cầm bằng tốt nghiệp đại học về.
    Câu chuyện thứ 2. Nhân vật là chị Angie.
    Chị Angie chở Angie đi đường, bị 1 thằng cha đàn ông quẹt xe vào, chị Angie, như bình thường, la lớn lên: Nè anh kia, đi gì mà ẩu vậy?
    Kẻ đàn ông đó cố tình đi chậm xe lại rồi đạp mạnh vào bánh trước xe chị Angie. Chị Angie sau khi rủa xả mấy tiếng thì đọc lớn số xe của kẻ đó lên, rồi tấp xe vào lề đường, móc giấy ra ghi số xe lại.
    Đến công ty, chị soạn 1 cái giấy tường trình sự việc và gọi điện thoại lên Công an. Bà chị Angie gọi tùm lum thì mới tìm được đúng văn phòng có trách nhiệm và nói chuyện được với người trực.
    Nhưng bà công an kia à ơi, có ý muốn nói rằng chuyện nhỏ như vậy thì làm lớn làm gì. Chắc tại lương trực ít quá nên bà kia hành động vậy chăng. Nói chuyện 1 hồi, bà công an kia cúp máy. Chị Angie gọi lại, bà ta nghe đúng giọng thì cúp máy tiếp. Sau đó có lẽ là bà này rút dây điện thoại nên chỉ nghe đổ chuông chứ không ai bắt máy.
    Chị Angie gọi lại tổng đài chính và yêu cầu cung cấp số hiệu của bà công an trong phiên trực kia. Đầu dây bên kia nói rằng không biết được. Chả sao cả, chị Angie dọa tường trìng vụ việc người trực dám cúp máy lên cấp trên.
    Angie chứng kiến từ đầu đến cuối cái nỗ lực của chị Angie.
    Angie vốn không có tính chửi Mk! từ khi mới sinh ra, nhưng khổ cái là đầu óc cũng có hoạt động được tí đỉnh nên sau mấy chục năm sống trên đời thì không khỏi có tính chửi thề.
    Câu chuyện thứ 3. Nhân vật là chị Angie.
    Angie cùng chị đi đến cái văn phòng công an nào đó ở đường, hmmm, đường gì ta, đường gì mà có siêu thị Nguyễn Kim ấy. Bà chị mình hết sức lịch sự hỏi thăm ông công an trực là có hẹn với công an thì làm sao để vào cổng.
    Thằng cha nọ nói lòng vòng rồi ra cái điều là, Bà đừng có làm khó dễ tôi, đi đi, tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này.
    Chị Angie rút sổ ra lại số hiệu của ông này đặng report lên sếp. Gì thì gì, chị Angie đến theo lịch hẹn, chứ có xin vào tham quan chụp hình đâu.
    Chuyện thứ 4. Cũng là công an. Nhân vật cũng là chị Angie.
    Cái này thì Angie nghe kể lại thôi. Chị Angie nói là chị ngồi đợi trong phòng đợi và thấy bọn công an xì nẹt người khác quá, không có chút trách nhiệm gì hết, thế là liền cất cao giọng đọc cái bảng to tướng sơn phết mấy lời tâm huyết của Bác Hồ cho các đồng chí công an bằng chữ đỏ rằng các đồng chí ấy phải hiếu với dân thế nào blah blah blah. Chả ai cấm đọc to mấy câu đó lên cả, cho nên các đồng chí ấy chắc cũng hơi giật mình tí.
    Chuyện thứ 5. Không phải là công an. Nhân vật lại là chị Angie.
    Bà chị Angie đến 1 cái văn phòng hành chánh gì đó để làm mấy loại giấy tờ. Đơn bị trả lại vì không có tiêu đề CHXH CN VN ĐL-TD-HP.
    Chị Angie yêu cầu người nhân viên kia cung cấp một văn bản luật hoặc quy định nào quy định là chỉ chấp nhận đơn có dòng tiêu đề đó. Người kia không thể cung cấp nhưng nhất định không nhận đơn. Chị Angie yêu cầu người này ghi vào đơn lý do không chấp nhận đơn và.ký tên rõ ràng để chị Angie còn tính tiếp.
    Đơn được nhận.
    Angie nhớ rằng rất nhiều lần mình cũng xử sự như chị, dù rằng không đến nỗi là thấy có đụng xe, kẹt xe hay cướp giật mà gọi phone báo cáo lên công an, nhưng mà hiện thời chả nhớ ra mẩu chuyện nào cả. Khi nào nhớ ra thì kể lại vậy.
    Nhưng mà hình như chỉ là chuyện ở các văn phòng hành chính thôi chứ không có cái experience nào dính đến công an cả. À, chưa.
    Người duy nhất trong gia đình Angie chủ trương chấp nhận thuận theo mọi lề thói xã hội, chứ không phải là luật lệ, quy định của nhà nước hay giá trị đạo đức của cá nhân, là ba Angie.
    Angie luôn được ba dạy rằng phải tránh đi những phiền toái mà một người có thể gặp phải trong những câu chuyện trên bằng cách chấp nhận rằng mình thua, rằng đối đầu thì chỉ có mình mình thiệt thôi.
    Ba Angie cho rằng đó là cách duy nhất để tồn tại được trong cái xã hội này.
    Angie thì, vì rất thương con mình, nên quyết định sẽ không sinh nó ra trong cái xã hội mà 99,99% các công dân đều nghĩ và sống và tin như ba Angie. Angie thương con mình lắm.
    Nhưng, những người khác thì hình như đều có ý định sinh con, cho nên Angie vẫn sẽ cùng mẹ và chị làm những trò như thế kia mà thôi. Bao giờ cũng phải có ai làm gì chứ. Sẽ có một lúc nào đó một điều gì đó sẽ thay đổi. Mỗi ngày đều làm một chút, sẽ tạo ra chuyển biến chứ. Dù rằng sẽ mất rất lâu. Nhưng không sao, mỗi người có quyền sử dụng thời gian của mình vào việc gì mà mình cho là lợi ích chứ.
    À, nghe bà chị Angie kể là các công ty nước ngoài tại TP HCM đã thay đổi được cái thói phải hối lộ mới làm được giấy tờ hành chánh. Khi có nhân viên công ty nước ngoài và nước trong đến thì nhân viên các văn phòng hành chánh tiến hành thủ tục bình thường, có thể hơi chậm 1 chút xíu, nhưng luôn luôn đúng với công ty nước ngoài, còn thì vẫn xì nẹt nhân viên công ty nước trong, cố tình vòi tiền.
    Đáng tiếc là cần tới cái nhân tố nước ngoài để giúp chuyển biến cái thói trong nước.
    Nhân tiện, chị Angie và Angie chưa chồng. Đáng tiếc là mẹ Angie có chồng nên Angie không thể khái quát lên thành định lý gì được về cái tính mà 3 người có.
    Cá nhân Angie thì không được nể lắm (uyển ngữ: không nể lắm = khá khinh) một số vị đã có gia đình mà mình được biết. Không hiểu loại cha mẹ như vậy thì con cái sẽ còn ra cái giống gì nữa.
    Anyway, vẫn chúc những người muốn có gia đình sẽ có gia đình thôi! Chúc con mọi người sinh ra trong một môi trường sạch sẽ hơn!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dù đồng ý với Miao về mặt khoa học nhưng Angie không nghĩ việc không quan hệ ******** lại có ảnh hưởng đến vậy. Nhất là ở môi trường VN. Chẳng qua là áp lực tâm lý từ xã hội làm những người này đâm ra bực mình và khó chịu mà thôi.
    Ví dụ như ngày xưa Angie có may mắn là học trong lớp chuyên, lớp chọn, lớp tuyển, cho nên phải chịu cái tiếng rằng học trò lớp tuyển nghĩ mình giỏi nên không xem thầy cô và bạn bè ra gì. Liên tục trong 3 cấp lớp Angie luôn bị cho là như vậy.
    Trong khi thực tế là học trò lớp tuyển thì rất ngại phát triển một mối quan hệ quá thân thiết với thầy cô thì sẽ bị cho là nịnh nọt. Lúc nào cũng phải cật lực học nhằm giữ lấy cái tiếng lớp tuyển để thầy cô không mất mặt và không dám thể hiện tình cảm của mình mà còn bị nhận tiếng chảnh nữa.
    Nhân tiện, những người quen nữ của Angie thì tỷ lệ không lấy chồng rất nhiều và Angie nhận xét là những người này sống vui vẻ yêu đời hơn nhiều so với những người có lấy chồng. Điển hình là mẹ của Angie, hề hề, lúc nào cũng càu nhà càu nhàu, khổ Angie hết sức.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Liên tiếp mấy ngày qua không làm được bất cứ một việc gì. Bê trễ mọi sự. Mình đúng là không biết quản lý cuộc sống của chính mình.
    Nhưng dù sau thì ngay bây giờ mình cũng cảm thấy bớt căng như dây đàn rồi. Thật ra là mình không nghĩ nữa, mà để cho cái mệt lôi mình đi. Vậy là tốt.
    Kinh nghiệm: Cứ làm mình mệt nhoài đi, rồi mình sẽ không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
    À, lại quyết định lại, không nên nói chuyện gì với mẹ hết. Mẹ, cũng như mình, có cái trò tọc mạch và hay suy diễn hết sức. Hờ, thôi, kiếm chuyện khác nói vậy.
    Well, dù gì, thôi, mẹ con có thân thiết gì đâu. Tự vẽ ra để mà làm gì? Vả lại, cái kiểu nói đùa của mẹ nhiều lần nhạt đến mức không nhếch mép nổi, phải trốn đi chỗ khác đó chứ.
    Thôi.
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đáng ghen tị quá chừng!!! Sao các trường ko thực hiện đồng bộ như thế?
    Hic, chẳng bù với chị đến 12/2 vẫn phải lóc cóc mò vào trường
    Nghỉ Tết đến 18 ngày. Nghe mà ham.
    Mà dạo này báo đang bàn luận dữ dội vụ nghỉ Tết nhiều ra nghỉ hè ngắn lại, Miao hoàn toàn đồng ý.
    Cơ cứ chia ra, nghỉ Tết chừng 1 tháng, nghỉ hè 2 tháng thôi thì có phải tốt hơn ko, chứ ko thì cứ "mang tiếng" là nghỉ hè 3 tháng nhưng thực tế chỉ được chừng 1 tháng là cùng
    Nếu nghỉ hè được 2 tháng, có lẽ "thực nghỉ" cũng được 1 tháng.
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Xiền học bổng, nhóc!
    Cứ loại giỏi là 180/tháng, cũng ổn nhỉ?
    Cố hơn sẽ là 240.
    Còn ko thì đi dạy kèm thêm hoặc làm thêm, tha hồ mà kiếm tiền chứ!
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy cụ nào ủng hộ hết, em ạ! Chị cũng vậy mà. Nói ra bị mắng là khùng
    Nói chứ lấy người mình ko yêu (và cũng ko thương luôn) thì chẳng thà sống độc thân còn hơn. Để lấy nhau ít nhất ko yêu cũng phải thương, hoặc là trong tim ko có hình bóng người nào khác, chứ ngược lại thì lấy nhau chỉ là một sự "tra tấn dã man" cho cả hai mà thui.
    Mà độc thân thì seo hè, nhận con về nuôi, hủ hỉ với con cũng được mà! Các em bé mồ côi và bị bỏ rơi nhiều lắm, mình góp một tay vào cũng tốt mừ!
    Mà ko chồng đâu có nghĩa là ko có bồ
    À, mà trong cơ quan của Miao cũng có nhiều cô nhiều chị chưa chồng lắm, thấy mọi người cũng bình thường thui chứ có gì đâu. Nhưng cá biệt có vài người "khô quắt quéo" nhìn sợ lắm Có lẽ vì không có chồng mà lại sống ko thoải mái nên mới bị như vậy, chứ ko thì chắc đâu đến nỗi, nhỉ?
    Không biết nữa, nhưng tự hứa là giả sử mình ko lấy chồng thì cũng ko để mình "quéo" dữ vậy đâu! Nhìn sợ thật á! Ốm và "khô" đến mức có cảm giác trong người dường như ko còn nước thì phải? Và chính vì vậy nên họ tạo ra cảm giác "khó đăm đăm". Thế là "miệng đời" lại tha hồ mà "dị nghị" (sao người ta rảnh hơi nói điều độc ác thế nhỉ???)
    To Angie: Miao nghĩ là có ảnh hưởng nhất định, còn đến đâu thì ko biết. Vấn đề ko phải là "********" mà là hormon. Cái "tác dụng của TD" thì nói thật Miao cũng chả rành đâu, nhưng mà nói chung, Miao nghĩ nó cũng ảnh hưởng ko ít.
    Xã hội nào thì con người cũng rứa. Đâu thể lấy lý trí, gia phong, tập tục của xã hội để "đo" độ ảnh hưởng được mà Angie bảo "Nhất là ở môi trường VN"? Môi trường nào thì con người cũng vẫn là con người thui mà, đều bị ảnh hưởng, có điều họ có nói ra hay để nó thể hiện ra hay ko mà thui!

  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mà các chị nè. Các chị có thời gian biểu học của mình không. Trung bình mỗi ngày các anh chị học mấy giờ. Rồi là sinh viên đi làm thêm thì thời gian săp xếp sao cho ổn quá vậy ?
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đời sinh viên là sướng nhất Tiền thì kiếm được nhưng chỉ xài cho mình thôi chả phải lo cho ai hết Bao giờ như ba mẹ mình mới gọi là khổ hu hu hu thương ba mẹ quá cơ
    Nên không lấy chồng cũng có cái hay của nó, các chị nhỉ ? Không lấy chồng mà có "bồ" thì cũng chả ảnh hưởng gì tới hormone hí hí hí
    Mizu cũng hoàn toàn đồng ý chuyện tăng nghỉ tết giảm nghỉ hè Nghỉ hè nhiều quá chán lắm,đi du lịch thì cũng chỉ vài ba bữa, chơi bời cũng có mức độ, muốn gặp gỡ bạn bè chỉ có cách đi học, mà đi học thì lại làm gia tăng tệ nạn "học thêm, học vượt" Riết rồi chẳng còn đúng nghĩa là "nghỉ" hè nữa vì bà con ta rủ nhau đi học thêm hết. không thì kém bè kém bạn
    Trường LHP của mình là tuyệt nhất, không bao giờ bắt học sinh đi học sớm từ giữa hè như các trường phổ thông khác, bây giờ lại "đi trước đón đầu" cái chính sách tăng nghỉ tết giảm nghỉ hè, hihi, trường mình học cũng tốt mà ăn chơi cũng đã quá , hí hí
    Bách khoa cũng bắt đi học tới 12 mới cho nghỉ, hu hu hu Nhớ hồi cấp 3 mọi người đều bảo "ráng lên con, thi đậu ĐH là coi như sung sướng rồi " Bây giờ đậu rồi mới thấy học chưa bao giờ là đủ, hihih, cứ học rồi thi, thi rồi học, sướng quá Mỗi ngày đi học là 1 ngày vui
    Chẹp, nói chung là Mizu thích đi học lắm Bao giờ còn đi học là còn sung sướng
    @linh khuong: chẹp học ĐH nặng lắm em ơi, học cả ngày cũng chưa hết bài [học có bao giờ là đủ ] nhưng mà chị nghĩ là mình không thể học suốt ngày được Đời còn nhiều trò vui hơn, ví dụ như là lên ttvnol "đàm đạo" và kiếm xiền hihihihih
    Chẹp, từ từ rồi em cũng biết vạch ra cái TKB mà vừa học, vừa kiếm xiền, vừa chơi, vừa ăn vừa ngủ Các cá nhân học LHP đều là những người có khả năng tương thích rất cao với những thay đổi hihih [ cho Mizu tự hào tí ]

    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 24/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này