1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đọc đc chít lìn ~.~
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    sorry em nhé vì nhà chị xài Unicode nên chị cứ thích đổi font qua Comic san [cho nó đẹp ] chị sửa lại rồi đấy, chẹp
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Học ĐH là như thế này:
    - Học kỳ 1, học kỳ 2: không sợ trời, không sợ đất, giảng đường vài trăm người, sáng học ĐH chiều đi đâu đó, cuối tuần tham gia mấy cái câu lạc bộ, đội nhóm. Bình thường nghe giảng là đủ, cách thi vài tuần lấy bài ra ôn. Ai siêng thì đi kiếm đề thi cũ mà giải. Bắt đầu đi dạy kèm kiếm ít tiền tiêu.
    - Học kỳ 3, học kỳ 4: nhìn xung quanh mình thấy bạn đồng khóa với mình còn có một nửa, còn lại là khóa trên rơi xuống. Tham gia các hoạt động giảm dần dần, lười. Ai hỏi cũng bảo học cực nhọc lắm nhưng sao mà thấy mình chơi nhiều hơn học. Đến kỳ thi thì đốt đèn bàn học khuya. Ôn bài cũng tốt nhưng chủ yếu hiểu bài trong lớp thì đến sát ngày thi học cũng không sao. Lo chuyện thi lại hơi bị mệt. Chuyện dạy kèm trở nên lỗi thời, đi tìm công ty nào cần người đâm đầu vào xin chân giúp việc là vừa. Yêu!
    - Học kỳ 5, học kỳ 6: nhìn bạn bè cùng khóa còn có 1/3. Chẳng quan tâm gì lắm đến chuyện câu lạc bộ. Thi lại là nỗi lo canh cánh. Gần thi học ngày học đêm nhưng vẫn cứ đi chơi, xem phim, chơi vi tính như thường. Vò đầu ngồi lên kế hoạch ôn tập nhưng vẫn vỡ kế hoạch. Bắt đầu nghĩ đến tương lai, vào chuyên ngành nào theo chuyên ngành đó. Chuyện đi làm ổn rồi. Cần lắm mới xin tiền bố mẹ. Tình cảm đôi khi trục trặc nhưng nói chung ổn.
    - Học kỳ 7, học kỳ 8: thi trả nợ. Bạn đồng khóa còn hơn 2 chục là nhiều. Xì tóp tất cả chuyện ăn chơi ngoài luồng. Thực tập, viết báo cáo, viết luận án. Không có thời gian. Chuyện yêu đương đến hồi gay cấn. Stress, chán đời lẫn sự tự tin vào tương lai. Sau khi tốt nghiệp: có 3 lựa chọn: đi tìm việc làm, ở nhà chơi tiếp hoặc đi du lịch, học tiếp.
    Kết luận: học ĐH chỉ vui khi có người trả tiền cho mình học thôi (cha mẹ, học bổng....). Học ở trường kiến thức 100, ra ngoài đời chỉ dùng nhiều lắm 20 kiến thức, còn lại là tự mò. Chưa kể học xong ra làm nai vàng ngơ ngác, sao cái này không giống mình học? Đơn giản vì cái mình học là cái đã tiên tiến nhất cách đây 20-30 năm, bây giờ người ta dùng cái kiến thức khác. Tự đào tạo và tái đào tạo cũng như tiếp tục đào ... sách.
    Phần lớn SV yêu trong khi học, ra trường đi làm vài năm thì cưới. Cưới xong thì một số ly dị, số khác tiếp tục con đường đau khổ hay hạnh phúc. Phần lớn người ta chỉ thấy thời sinh viên đẹp sau khi đã nếm mùi nhàm chán và sức ép của công việc. Người ta cũng thấy thời sinh viên đẹp sau khi đã biết cái mùi gông cùm, kềm kẹp và cái gánh gia đình. Đến lúc đó thì lại tự trách, sao thời sinh viên không chơi bời một tí. Khổ, thời sinh viên ai mà chơi bời một tí thì về sau lai tự trách, sao hồi đó không ráng học một tí. Chẳng biết nói sao!
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nói như KP thì con người là thế, đời nó thế. Ừm, tất cả là Đạo! Hì, Sinh, lão, bệnh, tử, sống trong lúc tràn trề sức khỏe, đầy đủ niềm tin, không sợ súng chẳng sợ đạn thì quả là sướng thật, thời sinh viên. Mình cũng đang là SV đây, sao chẳng thấy giống nhỉ? Ngộ!
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sao mà không giống ?
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Stress nhiều, lo nghĩ cuộc sống nhiều, ăn chơi gần như không có. Làm ra tiền nhưng không thể tiêu. Đọc sách mà không mua sách. Học mà không có tập vở, chỉ có giấy A4 kẹp lại. Thời gian rảnh nhiều nhưng luôn thấy hết thời gian. Tự do không bị ai quản thúc mà lại cảm thấy luôn bị kềm kẹp. Có điện thoại mà không ai gọi và cũng không gọi ai....
    Vậy là không giống hình ảnh sinh viên VN rồi: học nhiều, chơi nhiều, lo nghĩ ít, mỗi môn học đều mua sách vở, thời gian rảnh rỗi, dạo phố, uống nước, ngắm cửa hàng, đi mua sắm, tụ bạn bè, gọi điện thoại....
    Thành ra mới bảo cũng là SV, cũng người VN mà chẳng giống lắm! Ngộ!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., một lần Kimikamo đi đường, định vượt từ phía sau lên nhưng đường hẹp quá nên quẹt xe vào một anh chàng. Anh ta lập tức quay sang gật đầu "Xin lỗi anh" và chạy xe sát vào lề để Kimikamo vượt lên. Kimikamo cũng quay sang gật đầu "Xin lỗi anh nhiều" rồi vượt lên, trong lòng thấy xấu hổ và tự nhủ lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
    Lỗi 100% là thuộc về Kimikamo, nhưng thử nghĩ lúc đó nếu anh chàng kia quay sang quát "Ê, chạy xe gì kỳ vậy" thì Kimikamo sẽ không bao giờ chịu nhận lỗi về mình, sẽ...cãi lại. Nếu đang rảnh rỗi thì sẽ dừng xe lại cãi nhau với người kia, rồi nếu thấy nó ốm yếu hơn mình thì sẽ...đập nó. Đó chẳng phải là những gì thường thấy trên đường phố VN sao?
    Những người xử sự như chị Angie hay là anh chàng kia sẽ làm cho xã hội tốt hơn? Cũng còn tùy lúc, không thể nói chắc chắn được. Có lẽ không thể chỉ toàn bằng "cà rốt", nhưng cũng không thể chỉ toàn bằng "cây gậy" mà làm cho xã hội tốt hơn lên.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo giỏi lắm, làm cho Angie khóc được rồi.
    Liệu có cần kể chi tiết cụ thể là sự việc xảy ra thế nào thì chị Angie mới nói được câu đó không?
    Cũng vậy, Angie mà mở miệng nói ra là mình bị harass thế nào thì điều đầu tiên 99,99% người nghĩ trong đầu là vì Angie cố tình mặc áo quần hở hang trước khi nghĩ rằng những người đàn ông kia không đứng đắn.
    Nếu như Kimikamo tự nhận là, trong trường hợp va quẹt tương tự, dù phần lỗi thuộc về mình nhưng nếu bị quát thì Kimikamo sẽ không chịu nhận lỗi mà cãi lại, thì Angie chẳng còn gì để nói nữa.
    Vậy ra mình phải nhường nhịn những người là sai với hy vọng rằng họ sẽ cư xử tốt hơn chăng?
    Angie không có utopian đến vậy.
    Utopian đến thế này mà gặp loại người kể trên cùng loại người suy nghĩ như Kimikamo là đã đủ khổ rồi, không còn sức để đem thân mình ra tự đày đọa đâu.
    Trân à, chị nhận một tiếng ''chị'' của em mà chưa làm được cái gì bao giờ cả. Chỉ tội em, cũng như chị. Chẳng biết em thì em xoay sở thế nào. Em đừng trách chị, đừng giận chị, chị lúc nào cũng cố gắng mà.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 24/01/2007
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đến hôm nay thì thấy lòng bình yên lại hẳn, vì hì hụi ngồi khóc từ nãy đến giờ. Là vì cuối cùng thì sự căng thẳng đã chuyển từ trong đầu ra cái tuyến lệ rồi, .
    Cứ căng như dây đàn ấy, giờ nó đứt phực 1 cái thì thấy nhẹ nhõm hẳn.
    Và cũng vì tự nhiên sáng ra một điều mà mấy ngày nay mình không thấy, hoặc giả là mình không muốn thấy.
    Ừ, không nên tô vẽ lên như vậy. Angie, mấy bữa rày cứ tưởng tượng nhiều quá, không nên đâu. Chuyện đâu, còn có đó.
    Biết là đã là con người thì không khỏi có thói trang trí đường diềm vào mọi sự nhằm huyễn hoặc chính mình, nhưng mà với một chút may mắn và thời gian, thì mình vẫn có thể sống với sự thật chứ không phải là cái đường diềm kia mà.
    Một ngày sẽ làm hết những điều cần làm.
    Và, cái điều mình rút ra được trong chuyện này là mình hiểu mình thêm. Cám ơn Stranger. Ừ, có thấy chính mình rõ hơn một chút. Ôi, Angie, mày tệ quá!
    @em-bé: Angie mãi khổ tâm với những chuyện của mình, hôm qua mới đọc được nhật ký của em-bé.
    Cần chuyện cười thì PM Angie, Angie hầu chuyện cho. Bảo đảm cười!
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lại lọc cọc contact mọi người để làm thắm thiết lên cái tình bạn bè-người quen lâu nay để kiếm job mới. Đến cả chục cái mối mình phải khai thác...
    ...Lại tiếp tục cuộc sống nhọc nhằn này...Biết là mình sẽ lại được chào đón nồng nhiệt...Biết là mình sẽ làm được...Biết là mình sẽ làm tốt...Biết là mình sẽ vẫn cứ không muốn làm...
    Nhìn vào Anh mà học tập, Angie ơi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này