1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    CHOÁNG!!!
    Lại choáng!
    Trời ạ, trong vòng mấy tiếng đồng hồ buổi chiều mình vắng mặt mà nhật kí viết thêm được đến 2 trang, đọc mờ mắt lun. Nhưng mà ko có thời gian để đọc nhiều mà cũng chẳng có thời gian để trả lời nhìu (cái tật nhìu chiện mà ko có thời gian, đúng là "kẹt" thật! >_<).
    Thui thì vào spam một bài về cái sự "choáng" của mình vậy.
    Dạo này hay bị "choáng" quá!
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Spam kìa.
    Cũng hên là ở đây mọi người đều có trình độ chứ chả như 4rum lớp em. Mỗi lần tụi nó spam là 5 pages mà đâu phải 1 topic, trên 10 topics chứ ít gì. Thành ra 4rum nội dung ngày càng loãng đi
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đông vui ghê
  4. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    3 người này thường xuyên online buổi tối
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chậc, anh làm gì mà suy nghĩ nhiều thế Sống đơn giản cho đời nó thanh thản he he he Cuộc sống của anh phức tạp quá Làm cái gì mà " Làm ra tiền nhưng không thể tiêu. Đọc sách mà không mua sách. Học mà không có tập vở, chỉ có giấy A4 kẹp lại. Thời gian rảnh nhiều nhưng luôn thấy hết thời gian. Tự do không bị ai quản thúc mà lại cảm thấy luôn bị kềm kẹp. Có điện thoại mà không ai gọi và cũng không gọi ai"
    -----> Không hiểu gì cả hic hic hu hu hu
    Nhưng mà cuộc sống như thể cũng chẳng có gì đáng buồn lắm, anh nhỉ? Anh FW vẫn vui vẻ trẻ trung phơi phới nè, post bài trên diễn đàn rất khí thế nè Bao nhiêu người còn khổ hơn ở xung quanh
    Em Mizu lúc nào mà suy nghĩ tiêu cực là em Mizu lại "lập luận" như thế, thế là tự nhiên thấy sung sướng vô cùng ý hihihi

  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị thành công !
    Chị lúc nào cũng nhiều suy nghĩ, đôi khi thấy nó hơi khốc liệt 1 chút
    Tự dưng chị làm Mizu nhớ đến hình ảnh này "Young girl with eyes like the desert" [em rất thích hình ảnh này ]
    Đố chị biết trong bài hát nào?

  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết về chuyện chị em phụ nữ chưa chồng mắc cười quá. Có sống vui vẻ hay kô thì tùy thuộc vào mỗi người chứ liên can quái gì đến chuyện chồng con. Ờ, thì cái lý thuyết kô chồng đâm khó tính thật ra là do thiếu thốn về ********, nhưng bao nhiêu % các cô có chồng đầy đủ về ******** chứ. Chưa kể thời nay kô chồng nhiều khi lại thoải mái trong chuyện tìm ********, khả năng đạt đến đỉnh cao về ******** nhiều hơn các cô lấy chồng. Ừ thì các cụ mắng, các cụ lo, nhưng xin lỗi, đó là việc các cụ. Mình sống trước hết là vì mình, kô phải vì các cụ, bởi nếu kô mình sẽ cóc có hạnh phúc, mà các cụ chẳng bao giờ muốn con cái kô hạnh phúc.
    @Angie: Hoàn toàn nhất trí với Angie là trong 1 số trường hợp kô thể utopian được. Chưa kể với người VN bây giờ, cà rốt kô xong đâu, phải dùng cây gậy, mà phải là gậy sắt cơ. Bởi vì làm lỗi mà vì người khác mắng mỏ lại kô nhận lỗi thì quả là hết thuốc chữa về mặt đạo đức. Kp từng nói, dân VN mình truyền thống cóc ra truyền thống, tân tiến chả ra tân tiến, rốt lại cứ dở dở ương ương, nửa nạc nửa mỡ mà lại kô biết cách làm ba rọi cho ngon.
    FW: Wing chưa khổ đâu, kp kô làm ra tiền mà vẫn phải tiêu tiền mới gọi là khổ. Dạo này toàn nhịn ăn trưa, ăn trưa trong trường đắt quá, tiền cứ chạy ra chứ kô chạy vô, chịu kô thấu, nhân tiện giảm cân.
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
     

    Chậc, hôm nay biết hết điểm thi HK [​IMG] Chỉ còn CNXH mà chắc viết 6 mặt giấy muốn gãy tay, ba hoa bốc phét về WTO với APEC chắc thầy muôn vàn kính yêu không cho rớt được hé hé . Thầy đừng cho em rớt tội nghiệp hic hic [​IMG] May quá số mình vẫn chưa rớt môn nào từ hồi vào đây học đến giờ [​IMG] HK này lại "cá kiếm" được con 10 đầu tiên [chắc cũng là duy nhất [​IMG]] trong cuộc đời "sinh dziên" hic [​IMG] lý 3 quả là dễ nhất trong bộ vật lý [​IMG]
    Không rớt nhưng mà HK này điểm kém quá, thua mấy HK trước [​IMG]
    Dù sao thì cũng qua được cái HK kinh dị nhất với 21 chỉ maximum toàn môn học bài như điên.
    Đi ngủ. Chấm hết 1 ngày lãng xẹt [​IMG]
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 25/01/2007
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Kp chắc ốm đi chừng... 10kg là đẹp
    Mà hùi cấp III kp đâu có mập đâu mà hồi Noel ''04 gặp lại kp thấy kp... giống ông già Noel quá thể
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., đã nói thì nói hết luôn. Angie có bao giờ nghĩ rằng tại sao mình bị mọi người đối xử như vậy, còn người khác thì không chưa? Có lẽ là vì "tự đứa nào nó ghét mình thì nó ghét, mình không làm gì nó cũng ghét" chăng?
    Hay là vì cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách xử sự hàng ngày của Angie nó khiến cho người ta hiểu (lầm (?) ) rằng Angie là con người như vậy?
    Ví dụ ở trong box LHP suốt ngày mọi người được nghe những câu chuyện về Angie ăn mặc hở hang, nhậu nhẹt say xỉn, đi chơi với các anh này anh kia...
    Người ta nghe thấy, nhìn thấy như vậy thì người ta phải nghĩ như vậy thôi. Đâu có ai rảnh rỗi mà tìm hiểu kỹ những chuyện chẳng liên quan đến họ. Và rồi khi một cô gái được cho là ăn mặc hở hang, hay nhậu nhẹt say xỉn, hay đi chơi với các anh chàng khác nhau... bị harass thì mọi người ai chẳng vừa cảm thấy tội nghiệp, vừa cảm thấy rằng cô ta cũng có một phần lỗi trong đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này