1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Gửi Linh Khương bản dịch lời của bài hát All or Nothing at all. Nếu em thích bài hát này em sẽ thấy sự giống nhau đến đáng ngạc nhiên về giai điệu của bài hát này với bài Thank You For Loving Me của Bon Jovi.

    ------------------------------------------------------------------
    FW vừa tìm ra bài hát và upload lên để mọi người cùng nghe. Mọi người có thể nghe nhạc tại link sau:
    All Or Nothing - O-Town
    -------------------------------------------------------------------

    Tất cả hoặc không gì cả
    Anh biết khi hình ảnh người ấy hiện lên trong em
    Đôi mắt em lại chợt xa xăm
    Anh đã nghĩ
    ______ cùng thời gian em sẽ hiểu
    Chuyện đó đã qua, đã đi xa.
    Em, đây không là cuộc đời anh chọn
    Đã đến lúc anh cần nhận được điều gì đó
    _________________________________từ nơi nào đó
    Khi chuyện chúng ta
    _____________ cứ lềnh bềnh, bềnh bồng cùng thời gian.
    Em biết rõ anh sẵn sàng chiến đấu vì em
    Nhưng làm sao anh có thể hạ được địch thủ
    ____________________________________khi người ấy mãi mãi xa xôi
    Anh đã có một phần thể xác em
    Và anh cần một linh hồn trọn vẹn
    Dù điều đó là bất công - Anh vẫn chẳng màng.
    Điệp khúc:
    Vì anh muốn có tất cả
    hoặc anh không cần gì cả
    Không còn tận cùng của vực thẳm
    Khi em đã ở đáy chiều sâu
    Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
    Đó là tất cả sao em?
    Hay chúng ta thật chỉ là bạn
    Đó là cách em kết thúc sao?
    Chỉ với một cuộc gọi
    Và em để lại anh nơi đây
    _____________________không còn gì cả.
    Đã có những lúc anh chợt bâng khuâng
    Dường như hai đứa đang chia đều ký ức
    Cảm giác hiển hiện sâu trong trái tim
    Nhưng anh không để hiện, không để lộ.
    Và có những lúc em ngắm nhìn anh
    Dường như anh là tất cả của em
    Khi ấy anh không thể tin vào mình nữa
    Anh biết, đã biết đến những khoảnh khắc ấy.
    Em, đừng bắt anh phải hứa
    Một khi em đã không thể hiểu
    __________________giữ lời hứa là thế nào
    Anh đã có một phần linh hồn em
    Và anh cần tất cả của em
    Đã đến lúc cần nói và làm.
    Điệp khúc:
    Vì anh muốn có tất cả
    __________________hoặc anh không cần gì cả
    Không còn tận cùng của vực thẳm
    Khi em đã ở đáy chiều sâu
    Bây giờ hoặc không bao giờ
    Đó là tất cả sao em?
    Hay chúng ta thật chỉ là bạn
    Đó là cách em kết thúc sao?
    Chỉ với một cuộc gọi
    Và em để lại anh nơi đây
    _____________________không còn gì cả.
    Bởi vì em và anh
    Sẽ mất đi tất cả
    Nếu em không thể

    ________________không thể dành một phần sâu thẳm cuộc đời em cho anh.
    Điệp khúc:
    Bởi vì anh muốn có tất cả
    Hoặc anh không cần gì cả
    Không còn gì để mất
    Bây giờ hoặc mãi không bao giờ.
    Vì anh muốn có tất cả
    _____________________hoặc anh không cần gì cả
    Không còn tận cùng của vực thẳm
    Khi em đã ở đáy chiều sâu
    Bây giờ hoặc không bao giờ
    Đó là tất cả sao em?
    Hay chúng ta thật chỉ là bạn
    Đó là cách em kết thúc sao?
    Chỉ với một cuộc gọi
    Và em để lại anh nơi đây
    _____________________không còn gì cả.
    [....]
    -----------------------------------
    Bản tiếng Anh:
    ALL OR NOTHING
    I know when he''s been on your mind
    That distant look is in your eye
    I thought with time you''d realize
    It''s over over
    It''s not the way I choose to live
    And something somewhere''s got to give
    As sharing this relationship gets older older
    You know I''d fight for you
    But how I can fight someone who isn''t even there
    I''ve had the rest of you now I want the best of you
    I dont care if that''s not fair
    Chorus:
    Cause I want it all
    Or nothing at all
    There''s no where left to fall
    When you reach the bottom it''s now or never
    Is it all
    Or are we just friends
    Is this how it ends
    With a simple telephone call
    You leave me here with nothing at all
    There are times it seems to me
    I''m sharing you with memories
    I feel it in my heart
    But I dont show it show it
    And then there''s times you look at me
    As though I''m all that you can see
    Those times I don''t believe it''s right
    I know know it
    Don''t me make me promises
    Baby you never did know how to keep them well
    I''ve had the rest of you
    Now I want the best of you
    It''s time for show and tell
    Chorus
    Cause you and I
    Could lose it all if you''ve got no more room
    No room inside for me in your life
    Cause I want it all
    Or nothing at all
    There''s no where left to fall
    It''s now or never
    Chorus x2

    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 26/01/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cách ăn mặc của Angie có gì sai?
    Cách nói chuyện của Angie có gì sai?
    Cách xử sự của Angie có gì sai?
    Trong box này, Angie viết rằng mình mặc áo dây, jupe ngắn. Loại quần áo đó là thông thường, đi ra đường không chỉ mình Angie mặc.
    Trong box này, Angie viết rằng mình uống rượu, uống bia, có những lần say. Sau khi say, thì xỉn. Khi đã uống bia, uống rượu, thì dĩ nhiên có những lần sẽ say. Sau khi say, tất sẽ xỉn. Không bàn đến lý do tại sao phải uống rượu. Kimikamo đã bước chân ra đi làm ở cái xã hội VN bao giờ chưa? Angie có cái may mắn thấy được cái tủi cực của nhiều người chôn chân bên bàn rượu để có thể vất vả theo đuổi sự nghiệp của họ. May mắn, vì Angie ngồi ở bàn rượu phần nhiều vì muốn được say, chứ không phải là bị buộc ngồi ở bàn rượu mà đầu vẫn phải tỉnh để lo cho công việc ngày mai của mình.
    Trong box này, Angie viết rằng mình đi chơi với các anh này, anh kia. Angie không cần phải kể tên các nick nữ khác cũng viết rằng mình đi chơi với người này, người kia, hay thậm chí là gì gì hơn nữa và cũng không cần phải nhắc rằng dù không viết ra, các nick nam kia cũng có.
    Kimikamo chưa có hân hạnh, phải, hân hạnh, được diện kiến Angie, hầu chuyện Angie, để thấy rằng một người mặc áo dây, jupe ngắn ngồi uống rượu vẫn có thể đường hoàng lịch sự và cư xử đúng mực hơn khối kẻ chưa từng uống rượu và không mặc jupe ngắn.
    Hiểu lầm? Người ta không bao giờ hiểu lầm. Người ta luôn luôn chỉ hiểu đúng điều mà mình muốn hiểu.
    Ít ra Angie tự hào rằng mình sống đúng theo cách mà mình tin là đúng đắn, chứ không phải là theo cách để mà người ta sẽ nghĩ (tưởng) là mình đúng đắn.
    Angie từng thấy nhiều người ráng chịu làm theo những ước lệ xã hội hòng mong được nhìn nhận là người tốt, nhưng nhiều người vẫn cười và khinh họ, cho họ là người xấu.
    Angie thì chưa từng ai có thể nói là làm sai điều gì. Những người khác chỉ có thể không ưa và tránh Angie, chứ chưa từng có thể nói Angie xấu.
    Angie có bao giờ nghĩ rằng tại sao mình bị mọi người đối xử như vậy, còn người khác thì không chưa?
    Angie bị harass vì Angie luôn luôn nhiệt tình và cởi mở với người khác, sẵn sàng mỉm cười với họ, giúp họ và nói chuyện vui vẻ với họ. Những kẻ đàn ông đó nghĩ rằng nếu một con đàn bà đã mặc áo dây mà còn nhiệt tình nói chuyện vui vẻ với chúng nó thì có nghĩa là con đàn bà ấy sẵn sàng thuận tình làm những gì chúng nó muốn.
    Angie nghĩ vậy.
    Chờ reply của Kimikamo.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    @Blue: Tùy gia đình thôi Blue à. Nhà Angie thì mẹ phản đối kịch liệt chuyện lập gia đình khi còn chưa tự chăm sóc nổi bản thân mình đàng hoàng. Theo mẹ Angie thì việc lập gia đình không phải là một điều PHẢI làm trên đời. Mà việc CÂN NHẮC xem liệu đã đủ điều kiện lập gia đình mới là việc PHẢI làm.
    Nhiều lần chị em Angie bị mắng là, Có người đến hỏi cưới mẹ cũng không gả, hai đứa không biết tự chăm lo lấy bản thân mình thì làm sao chăm sóc được người khác? Nuôi con mèo mà còn không xong, toàn là mẹ phải chăm sóc nó. Lấy chồng về, đẻ con ra, thì ai chăm? Mẹ chồng à? Gả đi cho gia đình chồng mắng vốn à? Sống trên đời cũng phải biết suy nghĩ chứ! Mà đó là hai người đều chẳng có ý định lập gia đình gì mà còn nghe la trước về điều này chứ không phải là mè nheo đòi lấy ai đâu nhé!
    @Miao: Như KP nói, theo khoa học thì cả phụ nữ và đàn ông nếu không được sinh hoạt ******** điều độ thì cũng không tốt (cũng như phụ nữ mà không sinh con thì dễ mắc các bệnh phụ khoa hơn.) Nhưng theo thói thường thì ở VN người ta cứ mập mờ không nói rõ về những gì có liên quan đến sức khỏe TD và sinh sản, nên Miao mới nói được cái câu kỳ dị là: Vấn đề ko phải là ''********'' mà là hormon. Cái ''tác dụng của TD'' thì nói thật Miao cũng chả rành đâu,
    Cái gì mà không phải TD mà là hormone là cái gì??? Nhân tiện, khi QHTD đúng đắn và thích hợp thì cơ thể con người tạo ra một số hormone có lợi cho cơ thể. (Hic, lặp lại 2 lần chữ ''cơ thể.'' Văn càng ngày càng tệ!)
    Còn việc không rành về tác dụng của TD thì đúng là thiếu sót, nên đọc theo để biết về vấn đề này. Thứ nhất, là để giữ sức khỏe mình tốt hơn. Thứ hai, là để cuộc sống vợ chồng sau này được tốt hơn, vì Miao không gạt đi cái possibility là mình sẽ lập gia đình. Thứ ba, là để có hiểu biết để giáo dục về TV cho con gái mình (con gái ruột hay con gái nuôi) sau này.
    Angie nói, Việc thiếu thốn cuộc sống TD đối với những phụ nữ không chồng ở môi trường VN thì không tác động đến tâm lý họ nhiều lắm, vì ở một môi trường VN nói riêng và Á Đông nói chung, phụ nữ không được giáo dục rằng đời sống ******** là một phần của đời sống và cũng ít có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ******** (nếu không có chồng bao giờ) nên cũng chẳng biết nổi là mình thiếu mất cái gì để mà cái thiếu mất đó nó tác động mạnh về mặt tâm lý của họ. (Một người cả đời chưa bao giờ thử ma túy thì làm sao biết nó thế nào mà quyết định là dùng hay không dùng ma túy?)
    Lần trước Angie nói ngắn, chắc làm Miao hiểu lộn gì đó. Lần này thì Angie nói dài hơn cho rõ ý.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Angie quyết định hôm nay không ngủ à? Thôi gạt suy nghĩ qua một bên đi. Không biết Angie có Barcadi không? FW mời Angie ngụm Jädgemeister nhé! Cụng ly chứ?
    For health
    For love
    And For the craziness
    (drunk!)
    ASIA 53 - Bốn Mùa kỳ này chất lượng hay lắm!
    Đang đợi download Paris By Night 85 !

  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear Wing,
    Angie nằm được 15ph thì lồm cồm bò dậy. Giờ này đâu gọi là thức suốt đêm được, sáng rồi còn đâu nữa.
    Virus tới nỗi là open download.com thì được, mà cho keyword vào thì result page tức khắc bị đóng lại. avast.com lập tức bị đóng lại. anti-virus soft gửi qua email bị chặn lại không cho download. Bạn Angie download dùm vào gửi qua YM thì khi cho vào folder thì không open được cái folder đó luôn.
    Virus quả là tinh vi.
    Nhưng nhờ mọi phần mềm bảo vệ bị mất tác dụng mà Angie vào nghe nhạc được ở những trang nghe nhạc online. Hì hì hì...thật ra là mọi chuyện là sao vậy? Trước đây cái gì bị chặn mà Angie không nghe mấy cái stream được vậy?
    Angie cũng định boot máy lại trong chế độ safemode nhưng lo là những soft đã download không biết có bị virus nó xử hết chưa?
    À, sáng nay Angie khởi động đúng 1 tiếng máy mới vào màn hình desktop được, restart không biết bao nhiêu lần, hic hic hic...
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Úi, rượu chè gì khi mà nhức đầu.
    Chỉ uống rượu khi không nhức đầu để tìm cảm giác đầu xoay xoay cho dễ chịu thôi, chứ nhức đầu thì uống vào cho chết à? Mình mà đổ ra đấy thì ai lo cho?
    Vả lại, chả cần rượu đâu. Khi bệnh mà uống sữa nóng là không tốt, mà Angie thì ních 1 ly cối sữa nóng vào người rồi, cho nên đủ thấy mệt rồi, rượu vào làm gì nữa, hì hì.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Theo kp thì chán kô chịu được.
    Bài Chuyện tình người đan áo, hát nghe kô cảm được chút nào.
    Bản Chuyện tình không suy tư, trời ơi cô nàng Thiên Kim làm hỏng hết cả bài hát. Asia hồi trước có Lâm Thúy Vân hát bài này còn nghe được. Đến Phố đêm của Y Phụng thì kp chỉ càng nhớ Phương Hồng Quế.
    Hài kịch thì Quang Minh với Hồng Đào càng ngày càng nhảm, càng ngày càng vô duyên.
    Cú hơn là kp thấy chán nhưng vẫn phải burn ra cho nhà vì trong nhà máy kp là mạnh nhất. Cái Asia phải compress tới 2 lần mới xong.
    ------------------
    @Angie: Nếu trong máy kô có gì quan trọng thì cách tốt nhất là format cái ổ cứng luôn cho rồi, virus gì cũng diệt được ráo. Kô thì làm quen anh nào trong Computer Science Dpt. rồi vác máy đến nhờ trị giùm bệnh.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie cũng đang nghe nhạc. Chương trình này tới 1 tiếng đồng hồ lận. Hờ hờ hờ...
    Cho Angie hỏi: Có cách nào để thu lại những chương trình ở địa chỉ này không? http://www.voh.com.vn/newssound/newssound.cfm?catid=7
    Thu manually cũng được. Nhưng Angie không có cassette recorder.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, Angie mong là làm quen với anh nào để anh ấy vác máy dùm mình lắm chứ! Tiếc là mình vẫn sẽ phải tự vác mà thôi.
    Với lại, virus thì thúc mình thế này mà bi giờ mới bắt đầu đi làm quen thì sao mà kịp???
    Thế mới biết, moral lesson là phải tích cực làm quen với nhiều nhiều anh để khi cần thì nhờ, chứ không phải đến nước đến chân mới nhảy thế này.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, hic, sến chết...
    Lần đầu tiên mình nghe chữ nồng nàn được nói, chứ không phải là viết. Lại còn trích dẫn Cuốn theo chiều gió nữa chứ...Khớ khớ khớ... Có ai trên đời tự nhận là mình lãng mạn không nhỉ? Chắc chắn không phải là mình rồi!
    Mới biết một điều mới: Không phải chỉ có nam chạy kèm nữ để kéo thành tích của nữ lên, mà nữ hát cao kèm với nam để kéo giọng nam cao lên vài nốt nữa! Hay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này