1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Angie click vào 1 chương trình, IE (or Firefox nếu Angie dùng Mozilla) sẽ pop up 1 cửa sổ có cái Windows Media Player. Angie bấm STOP, sau đó để con chuột ngay cái media, right click, chọn Properties, nhìn ngay phần Location sẽ thấy cái link down, copy link, paste vô 1 chương trình download nào đó (như FlashGet, IDM, Download Accelerator, etc.), down thoải mái. Hồi xưa kp cũng download mấy ca khúc tuổi áo trắng bằng cách này.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hờ...cám ơn KP...nhưng mà không biết KP đã check kỹ kỹ dùm Angie chưa? Trên máy Angie thì những trang này không hiện ra nguyên con WMP, mà chỉ có 1 phần thôi. Cụ thể là chỉ có thể nghe tới được, chỉnh volume được, pause và tắt được, chứ thậm chí không thể chỉnh được là muốn nghe đoạn nào. Và những option khác của WMP thì chắc chắn là không có rồi. Vậy phải làm sao bây giờ?
    KP làm ơn xem lại dùm Angie nhé. Hic, hay là có ai download dùm rồi gửi dùm cho Angie được không?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 26/01/2007
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừa, Angie nghĩ rất đúng. Angie ăn mặc như thế, uống bia rượu như thế, nhiệt tình cởi mở như thế không có gì là sai hết. Chỉ có điều là khi những người đàn ông khác nhìn vào một cô gái như vậy thì sẽ có xu hướng nghĩ rằng cô này là người dễ dãi. Đó giống như một dạng default vậy mà.
    Kimikamo không bảo Angie sai, nhưng Angie cũng đừng rủa xả mấy người đàn ông là sai, là không đứng đắn chứ, hi..hi.. Thông thường đàn ông thích giao thiệp với những cô gái như Angie miêu tả, ăn mặt mát mẻ, uống rượu bia thoải mái, vui vẻ nhiệt tình... Đó là những cô gái mà các anh có thể trò chuyện giải khuây. Những người "đen tối" hơn chút xíu thì có thể nghĩ cách tranh thủ chuyện này chuyện kia . Có lẽ đây là cái mà Angie gọi là "harass" chăng?
    Thật ra, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Một khi đàn ông đã đánh giá một cô gái là dễ dãi thì họ sẽ cư xử với cô gái ấy theo kiểu dễ dãi. Angie không cần phải bực mình làm gì.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay đi ngoài đường, lại gặp lại cái lão 2 lần harass mình và 2 lần khác mình tránh được.
    Hai người đi ngược hướng, mình đành phải gật đầu chào nhưng lách đi tiếp.
    Trời.
    5 phút sau.
    NĂM phút sau, thấy ai đó đi song song mình, mình cũng chẳng để ý, thế rồi lão kia lại gọi mình, nhe nanh ra hớn hở ra.
    Mình trừng mắt ngạc nhiên rồi đi tiếp.
    Hớ! Đến thế là cùng. Chạy theo 1 người đi ngược hướng với mình, đuổi theo đến cả mấy phút sau.
    Đành phải lầm bầm chửi thề trong bụng.
    Hôm nay mình kín mít đầu đuôi chứ có hở ra cái gì ra để cho ai nghĩ là mình không đứng đắn đâu.
    Chỉ một cái gật đầu chào lịch sự cũng làm cho lão ấy rượt theo mình.
    Vậy là có những kẻ thích harass vì chúng nó thích, chứ chẳng vì người kia không đứng đắn.
    Còn nhớ có lần Anh nói cái-gì-đó-nghen-em và đặt tay lên vai mình làm mình nóng mặt quát liền, Anh bỏ ngay tay xuống! Tức cái là mấy lần bị gọi là cưng mà mình mệt quá, chưa quát lại được. Lần tới thì coi chừng! Không có cưng với chả chiều dễ dàng thế đâu!
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn lắm lắm lun. Anh giúp em nhiều chuyện rồi đấy. Cảm ơn anh nhiều lắm.
    u?c spirit_of_wind s?a vo 11:53 ngy 28/01/2007
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Anige, nhưng FW cảm thấy có nhiều điều hơi mâu thuẫn trong tính cách Angie.
    Qua những bài viết của Angie, FW cảm thấy có lúc Angie rất nổi loạn, muốn làm những gì mình thích, bất cần đời (nhiều bài trong topic Triết lý sống). Có lúc Angie rất ngoan ngoãn chấp nhận cái khuôn khổ của cuộc đời (trong bài viết cho Mizu vừa rồi, các bài viết về Anh của Angie). Và cũng có lúc Angie sống trong những tình yêu bay bổng và lãng mạn (các bài viết về tiểu thuyết và truyện). Đôi khi Angie lại thể hiện những do dự, thiếu nhất quán trong tư tưởng (trong topic triết lý sống). Có những lúc Angie muốn vượt qua những rào chắn xã hội (nhiều bài trong Nhật ký) nhưng tính cách của Angie lại thể hiện một con người rất kỹ lưỡng, nguyên tắc (bài viết của Angie về quote của Angie, xem dấu chấm câu)
    Mặc dù vẫn biết là cùng một con người có thể có những tính cách khác nhau trong những hoàn cảnh và tiếp xúc với đối tượng khác nhau nhưng đa tính cách như Angie thì có lẽ không chỉ với FW mà còn đối với một ít người thật đúng là khó hiểu.
    Lẽ đương nhiên là FW đã biết câu trả lời của Angie là Angie sẽ sống như cách Angie muốn, không cần những kẻ khác phải hiểu, như nhiều lần Angie đã đề cập. Thế nhưng, Angie cũng biết rất rõ là trong cuộc sống, vì phải giao tiếp với xã hội, nên lý lẽ trên khó có thể đứng vững. Có lẽ vì vậy mà trong một bài viết nào đó, có thể của Angie, có thể của nguoilaido, mà con người ta buộc phải mang trên mình những chiếc mặt nạ. Thế nhưng có bao giờ Angie suy nghĩ xem khuôn mặt thật của mình đằng sau lớp mặt nạ ra sao chưa? Và có bao giờ Angie so sánh cái cách mình đang sống trong cuộc sống với cái tính cách thật sự của mình khác nhau như thế nào chưa? Và có bao giờ Angie lo sợ rằng một ngày nào đó, cái lớp mặt nạ mình dày công xây dựng sẽ gắn chặt, không gỡ ra được không?
    Đôi khi trong đá có ngọc, đôi khi trong những tính cách cương cường chỉ là vỏ bọc cho những tâm hồn và tính cách yếu đuối, đôi khi những tính cách yếu đuối lại chỉ là vỏ bọc cho những tâm hồn vững chắc và đôi khi những tâm hồn vững chắc lại chỉ là cái hình thức bên ngoài của một tâm lý đầy xao động, mất phương hướng. Chiều sâu tâm lý con người là không giới hạn. Chắc Angie hiểu được điều FW nói bên trên.
    Mà Angie thì có rất rất nhiều những suy nghĩ và tư tưởng. Vậy Angie có bao giờ Angie cảm thấy hạnh phúc khi phải mang trên mình quá nhiều suy nghĩ, tư tưởng cũng như cách đối nhân xử thế khác nhau hay chưa?
    Chỉ là một phút bốc đồng, Fw cảm thấy cần viết cho Angie như vậy. Không liên quan gì đến chuyện Kimi với Angie, không liên quan gì đến chuyện FW với Angie và cũng không có liên hệ gì đến KP, Miao hay ai khác với Angie cả. Chỉ là FW bất chợt nảy lên một suy nghĩ như thế và viết ra như thế mà thôi.

  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp lão này chắc thuộc dạng đặc biệt rồi, có thể là một triệu chứng tâm thần nào đó.
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tính cách của chị ấy là MÂU THUẪN, anh ạ Đấy cũng chính là khuôn mặt thật của chị ấy, chị ấy chả có cái mặt nạ nào, chỉ có 1 khuôn mặt đa phong cách thôi, há há
    [ chậc đấy là những điều em nghĩ, ko phải thì mọi người bỏ quá cho em nhỏ xí xọn Y_____________Y ]
    Chẹp, ai mà chả muốn sống vô lo, trẻ trung thanh thản, nhưng ko thể ko suy nghĩ được, việc suy nghĩ nó cũng tự nhiên như là thở vậy
    Anh cũng vậy mà, anh FW?
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hic, em nói hay quá hà..... cảm động....nghe thật là đúng với anh.... nhưng chỉ là đúng khi nào anh có thể ngừng làm việc. Tiếc là.... anh không muốn sống vô lo, trẻ trung thanh thản.
    Điều anh muốn là sống để theo đuổi một mục đích. Bởi vì khi tự hỏi vì lý do gì anh tồn tại cách đây nhiều năm thì anh đã trả lời, mình tồn tại vì một mục đích sống cụ thể và chỉ khi hoàn thành thì anh mới có thể sống thanh thản (nghe hơi giống phim Matrix nhỉ, cái tên agent cuối cùng tự hủy diệt vì nó đã giết được "The one", hoàn toàn đạt được mục đích của mình!!!). Vì lẽ đó mà anh không thể và cũng không muốn sống vô lo và thanh thản được.
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 27/01/2007
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Globalization.........
    An English princess with an Egyptian boyfriend crashes in a French tunnel, driving a German car with a Dutch engine, driven by a Belgian who was drunk on Scottish whisky, (check the bottle before you change the spelling) followed closely by Italian Paparazzi, on Japanese motorcycles; treated by an American doctor, using Brazilian medicines. This is sent to you by an Vietnamese, () using Bill Gatesâ?Ts technology, and youâ?Tre probably reading this on your computer, that use Taiwanese chips, and a Korean monitor, assembled by Bangladeshi workers in a Singapore plant, transported by Indian lorry-drivers, hijacked by Indonesians, unloaded by Sicilian longshoremen, and trucked to you by Mexican illegals.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này