1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặc áo blouse, được học thí nghiệm hoá sinh [​IMG] Thích thú vô cùng ý [​IMG] Có cảm giác tất tần tật những thứ máy móc : máy li tâm, máy khuấy, máy sấy, máy cất đạm, cất nước,lò nung, tủ Hott..., tất tần tật các chai lọ kìm kẹp becher erlen burette pipet với tất tần tật các hoá chất trong đó bây giờ đã thực sự nằm trong tay mình[​IMG] Không còn là những môn đại cương khô khan, không còn là những cái mơ hồ chung chung [​IMG] Những điều mình tưởng tượng về ĐH khi còn phổ thông bây giờ sẽ thành hiện thực [​IMG] Mình có thể chạm đến rất gần với cái mình muốn làm [​IMG]
    Nghe cô kể về những tai nạn đã từng xảy ra trong phòng TN này như là 1 anh chàng bị bắn hoá chất vào mắt phải móc 1 con mắt ra, 1 bà bị dính xút 40% toàn thân , lửa cháy hơi bùng lên khắp phòng hay phải đền tới mấy chục triệu nếu làm hỏng cái máy li tâm , nghe hơi ớn ớn thực [​IMG] Nhưng biết bao nhiêu người đã chui vào trong phòng TN hoá sinh và an toàn chui ra khỏi trường kia mà [​IMG] Mình sẽ là 1 trong số đó [​IMG]
    Hôm nay lòng tràn ngập niềm vui và sự hứng khởi [​IMG] HK này có thể mình sẽ có cơ hội được trả điểm I giữa kì môn tư tưởng, phải làm 3 cái luận án tôi cũng làm [​IMG] Và sẽ đi học thêm 1 ngoại ngữ nào đó, 1 môn kĩ năng nào đó, và sẽ đi du lịch nhiều nơi [​IMG] Bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ mình [​IMG]
    Yêu cuộc sống của mình, yêu những lúc dắt xe ra khỏi nhà để đi học, yêu những tia nắng chiếu vào mặt nóng bừng, yêu những khi bất chợt nhìn thấy mắt mình cười trong kính chiếu hậu, yêu những kiến thức học được mỗi ngày, yêu những người mình bắt gặp, yêu những con đường mình đi qua[​IMG]
    Yêu cái cảm giác nắm chắc trong tay con đường của mình [​IMG]
    Gặp anh. Mỉm cười vu vơ. Em hiểu tất cả. Em đã không còn là 1 cô bé con [​IMG]Bây giờ vẫn chưa phải lúc [​IMG] Bản thoả thuận ngầm đã được kí kết rồi [​IMG] Em không phải loại người thích chơi bời, và dư thời gian để chơi bời, và anh cũng phải như thế [​IMG] Em vẫn chưa bao giờ yêu và vẫn đang mải miết đi tìm tình yêu cho mình [​IMG] Nhưng trong lúc đó thì em phải "cá kiếm" cho mình vài cái bằng và 1 núi tiền đã [​IMG] Và vì em là người tham lam, em sẽ cố ý kiếm xem có ai hay hơn anh ko [​IMG] Và nếu sau tất cả, anh vẫn chờ em. Và em vẫn chờ anh. Và em nhận ra sự đích thực chỉ là tương đối và anh chính là cái gần với sự đích thực nhất... Và nếu em tự do...
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được một tin rất xấu từ một người thân yêu. Đau lòng cho chuyện tiền bạc, pháp luật, học hành... Rắc rối đến nơi mất rồi. Vậy mới nói, chuyện tiền bạc trên đời này thật không dễ. Không thể nói, "À may quá, không phải chuyện của mình!" được, không thể nói như vậy được. Nhưng mình có thể làm gì đây, giúp gì được đây? Buồn thật sự. Càng buồn hơn khi mình hiểu rất rõ tại sao sự tình lại trở nên tệ hại như thế này.
    Nếu về sau có con cái, mình ắt phải dạy nó những mánh lới và thủ đoạn lừa bịp của cuộc đời này để nó phải tránh đi. Mình căm ghét những kẻ bịp bợm, du côn và mánh khóe của chúng. Hừ,... làm người tốt trên đời này không dễ. Tốt nhất hãy là người hiểu biết, thông minh và cẩn thận.
    Lại nhớ câu nói nằm lòng: khôn chết, dại chết, biết sống.
    Phải làm gì để mình có thể giúp được đây? Phải ngồi lại tính toán thôi. Phải tính toán thôi, suy nghĩ xem cần làm gì, cần làm gì. Mình vốn đã chán chuyện tính với toán rồi, lịch năm nay đã hoàn chỉnh rồi, giờ lại phải tính toán lại. Thật chẳng ra sao.
    Cầu mong mọi chuyện đều không quá tệ hại cho ...
    I''ll think and try my best to help you! Don''t worry so much! God bless you!
    F***! I don''t believe God! I only believe myself ! Verflucht nochmal !
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy Angie ạ, nó chỉ hiện ra cái bar của WMP thôi. Angie để chuột ngay cái bar đó (ngang với cái nút play/pause + volume, khoảng chính giữa cho chắc ăn), right click chuột sẽ thấy hiện ra 1 cái khung, có phần Properties á.
    @Mizu: Buchner chứ nhỉ? Đúng ra phải có thêm 2 dấu chấm trên chữ ''u'' vì hình như gốc tiếng Đức. Chứ kp chưa từng nghe tới cái dụng cụ gì gọi là beche cả. Máy li tâm có phải cái máy dùng để bỏ test tube vào để chạy cho precipitate đọng ở dưới, rồi extract pure solution phải kô?
    @Kimi: Qua bài trả lời của Kimi cho Angie thì kp thấy người đáng trách kô phải là các cô gái ăn mặc hở hang, uống rượu bạt mạng, mà phải là những thằng đàn ông xấu xa, thấy gái là chảy hết cả nước dãi, mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Đành rằng đàn ông nào cũng mê gái đẹp, đành rằng ai cũng thích nhìn các cô ăn mặc hot, nhưng giữa chuyện thích nhìn và chuyện harass là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Chỗ kp, có thể thoải mái đi xem strip dance, nhưng cứ thử động chân động tay vào người dancer coi, biết mùi liền. Chúng ta kô cần biết người khác thế nào, điều quan trọng là chúng ta hành xử như thế nào cho đáng mặt đàn ông. Xin lỗi nếu như nặng lời, những lời giải thích của Kimi chỉ chứng tỏ cái sự hèn nhát của male, nghĩa là mình phạm lỗi nhưng lại cứ đổ thừa hoàn cảnh. Phạm lỗi là phạm lỗi, that''s it! Còn cái kiểu tự cho phép mình đánh giá người khác qua cách ăn mặc, qua cách nói chuyện, bảo là ừ thì con nhỏ đó ăn mặc hở hang nên nghĩ là nó cũng dễ dãi, rồi thì nhân tiện lấn tới sờ mó, xin lỗi chứ, **** kô chịu được.
    Chúng ta luôn muốn xã hội tốt đẹp, mà để xã hội được tốt đẹp thì cần phải đối mặt với những cái xấu xa. Có những cái chúng ta chưa đủ sức làm (OR cảm thấy chưa đủ sức), nhưng những cái ngay trong tầm tay thì phải làm, kô thể nhượng bộ. Muốn ''tề gia, trị quốc, bình thiên hạ'' thì phải ''tu thân'' đã. Chợt lại nhớ tới bài báo trên VN Express mà FW post!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời không phải là mình tự nhận là mình thấy có một vầng hào quang sáng lòa trên đầu mình mỗi khi mình soi gương, mà một người khác nói rằng họ cũng thấy cái vầng hào quang đó.
    Angie ơi, cái vầng hào quang trên đầu mày hôm nay rất nhỏ. Mọi ngày tao thấy nó rõ ràng hơn. Coi chừng lại sức khỏe và những suy nghĩ của mày. Sắc mặt mày kém hẳn xuống đó.

    Ăn cơm, ăn mì, uống sữa nóng, uống Pepsi (lần đầu tiên trong đời mình mua cái thứ nước uống hạ cấp này-đời mày tệ lắm rồi, ít nữa mày sẽ đi ăn fried chicken nữa đấy, Angie ạ), ăn dâu, ăn dưa lưới (hic, nhớ Anh!), ăn bánh flan và kết thúc, để bảo dưỡng cái vầng hào quang trên đầu mình, uống một ly trà thảo mộc chả biết loại gì.
    -------------------------------------
    @KP: Cám ơn KP. Angie biết là sẽ có người hiểu được mình.
    @Wing: Nhắn chút, lý do lần trước Angie không nghĩ Wing sẽ hảo Kundera là vì, luôn luôn, Kundera đề cao cái mà ông gọi là Sự hiền minh của cái lưỡng lự. Hô, có thể Angie nhớ sai cái term, nhưng mà đại loại là: Kundera khuyến cáo đừng nhìn thấy ông tả ai đó với 1 số tính từ trạng từ mà lại cho là ông đang khen hay chê người đó. Điều ông muốn là kể về sự nhập nhằn giữa lằn ranh tốt và xấu, đạo đức và vô đạo đức. etc. Điều ông muốn kể là sự không phân minh của cuộc sống. Điều ông muốn kể là tình thế con người bị buộc phải tồn tại trên đời mà luôn luôn không biết là mình đang đúng hay sai, tốt hay xấu.
    Tức cảnh sinh tình, viết tí thôi, lần sau Angie viết rõ hơn và reply bài của Wing, hôm nay Angie nghỉ ngơi tí đã. Bảo dưỡng cái vầng hào quang trên đầu mình...
    Angie vẫn còn xài cái comp. với đầy rẫy virus đây...Không dám làm gì hết, kể cả...tắt máy, ha ha ha...
    @Blue: Chúc Blue không càng ngày càng tiến tới sự confusedness (thi thoảng) của em-bé hay tệ hại hơn là sự frustration (thường trực) của Angie.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 27/01/2007
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    @FW: chẳng biết là con của anh sẽ hạnh phúc hay đau khổ vì được dạy những điều ấy nữa Nhìn thấy những điều xấu xa là 1 cảm giác không dễ chịu chút nào...
    @KP: becher là 1 dụng cụ đo thể tích có dạng 1 cái cốc thủy tinh có chia vạch em đọc trong sách viết như thế, có lẽ đó là từ gốc Pháp em không biết tiếng Pháp lẫn tiếng Đức hic Còn máy li tâm thì tất nhiên là có nguyên lí hoạt động dựa trên hiện tượng li tâm dùng để li tâm hỗn hợp ạ Cái máy đấy 45 tr, phải vài HK nữa em mới được sờ vào nó hic Bây giờ mới chỉ được ngắm và thèm thôi Cái máy đấy thú vị lắm anh ơi Th1ich nhắm thích nhắm hì hì
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "...
    Hôm nay lớp mình chuyền tay nhau 1 quyển sổ để ghi lời chúc cho 1 cô bạn trong lớp bị bệnh u não đã nghỉ học từ hồi giữa kì. Cái bạn đấy thì tớ chưa nói chuyện bao giờ, vì chỉ mới học chung có 1 HK này thôi, nhưng tớ mong bạn ấy khỏi bệnh lắm lắm
    Đột nhiên tớ thấy có cái gì ấm áp lắm, len lỏi ở trong tim đây này Tình bạn thực là ấm áp. Cám ơn đứa nào nghĩ ra cái trò đó nha
    Nhưng hôm nay tớ thực tệ, tớ cầm bút và muốn viết thật nhiều. Tớ muốn viết toàn những điều tốt đẹp vui vẻ, tớ không muốn phải dùng đến từ "bệnh" hay "u não", tớ muốn những dòng chữ của tớ tràn ngập tình yêu và sự tin tưởng, tớ muốn khi bạn ấy đọc được những dòng ấy thì bạn ấy sẽ chỉ cười và cười, và những dòng ngắn ngủi của tớ có thể truyền thêm sức mạnh và niềm tin cho bạn ấy chiến thắng bệnh tật.
    Sự thật là từ lúc biết tin bạn ấy bị bệnh đến nay, tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến những điều tồi tệ, tớ có 1 niềm tin gần như chắc chắn là cô bạn ấy sẽ khỏi bệnh
    Nhưng tớ đã không làm được điều đó, tớ không viết được những gì mình muốn viết, khả năng văn chương của tớ thực tệ, 5 năm học không dính dáng gì đến văn chương làm tớ chai sạn, chai sạn trong ngòi bút mất rồi. Tớ thực tệ.
    Điều tệ nhất là khi mình không thể diễn tả những điều mà mình muốn, giống như vùng vẫy trong 1 cái rọ mà vẫn với được tay ra ngoài vậy.
    Mong là bạn ấy sẽ đọc, và sẽ hiểu tớ. Tớ chỉ mong khi bạn ấy đọc, bạn ấy mỉm cười 1 cái, hì
    ..."
    _______________________________________
    Đây là nhật kí ngày 21-1 của Mizu , hihihh
    Hôm nay được biết tin bạn Dung chỉ bị u lành tính, hihihi
    Vui quá vui quá vui quá
    Cuộc sống không phải bao giờ cũng có kết thúc bi kịch như trong phim Hàn Quốc, hihihih
    Khi mình có 1 niềm tin, và cuộc sống không phụ lại lòng tin của mình, thực là hạnh phúc.
    Vì thế, mình sẽ không bao giờ ngừng hi vọng
    Nếu như mọi thứ không như mình mong muốn, mình không bao giờ đạt được tất cả những gì mình hi vọng, thì ít ra mình cũng không bao giờ từ bỏ nó, cho đến hết cuộc đời
    là lá la....
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói thế này: Không ai có thể tắm 2 lần trong một dòng sông.
    Mọi sự cứ xảy ra overlapping lên nhau.
    Và một người, điều duy nhất có thể làm, là làm bất cứ điều gì mà mình muốn, và, không suy nghĩ nữa mà chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra.
    Chính mình cũng thấy paradox khi mà điều duy nhất có thể làm lại là làm bất cứ điều gì. Nhưng mà chính thế!
    Thích đọc Milan.
    Chúc mọi người có một ngày vui và chúc bản thân có sự-không-điên-loạn!
    Ngày mai tìm cách chat chit với mẹ. Hic hic hic...Hờ hờ hờ...
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mình download cái chương trình Những ca khúc bất hủ đó về làm gì hả trời! Trời đánh cái kẻ...giúp download nó về cho mình!
    Trời ơi,tiếng Ý!!! Hơn 1 năm rồi không nghe lại bài hát nào...Gần 2 năm rồi không nói chút tiếng Ý nào...
    Cái bài TBN kia chỉ làm mình chú ý chút xíu thôi.
    Trời ơi Tu, soltanto tu. Trời ơi, Italiano, soltanto italiano!!!
    ...Nghe xoáy vào lòng...
    ...Tiếng Ý, ôi...mình sai rồi...chỗ mình không phải là ở đây mà...
    ...Trời ơi...
    ...Tiếng Ý, tiếng nói của trái tim mình mà...
    ...Không, nào phải là tiếng Đức.
    Tiếng Đức chỉ là cái phần lý trí của mình mà thôi, tiếng Đức làm cho mình hoạt động, chứ không làm cho mình cảm động.
    Nhớ lại ngày xưa cái băng nhạc mình thu được làm tim mình đập như thế nào. Trời ơi, tim mình đập theo nhịp nhấn trọng âm tiếng Ý mà...Mình đã ngẩng phắt đầu lên khi nghe mấy chữ canzione d´amore đi thẳng vào tim mình. Ngày ấy mình nào đã biết gì nhiều, nhưng tim mình nghe ra đúng phần đáng nghe, canzione d´amore.
    Cám ơn ai đó đã ghi thêm mấy chữ Thành viên Box Italia vào title của mình! Ngày log-in lại, thấy dòng chữ kia, mình đã thoáng nhăn mặt...
    Tiếng Ý, nhịp đập của tim mình...
    Tiếng Ý, trời, cả tiếng Việt của mình cũng còn bị ảnh hưởng bởi cách phát âm tiếng Ý mà. Mình phát âm mọi thứ theo accent tiếng Ý mà...
    Tiếng Ý, thương nhiều. Nhớ nhiều.
    Ừ, đó là thứ tiếng duy nhất mình làm đến chừng đó bài tập mà.
    Chẳng có ai nói tiếng Ý.
    Chẳng có ai tin là tiếng Ý gần với tiếng Việt nhất. Ừ, thì là cô Thư. Cô nghe, và cô nói, Ừ, thì nó không kết thúc một từ bằng affricate và fricative mà, ừ, thì dĩ nhiên nó giống tiếng Việt nhất.
    Khi đã nghe bằng nhạc theo nhịp tim thì mình có thể nghe ra mọi thứ...Tháng 5/2005. Trời, gần 2 năm rồi...Bao giờ, và bao giờ?
    Bao giờ, Angie?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 28/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 28/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 28/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 28/01/2007
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ko được như Angie nhưng thật sự mình cũng rất thích tiếng Ý. Đã định đi học thử tiếng Ý đó chứ, lúc còn rảnh rỗi (hồi nhỏ). Còn bây giờ thì chịu, ko thể làm được nữa rồi.
    Chắc phải để sau này thôi!
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    To Angie:
    Không có gì là kì dị hết! Miao luôn nói đúng bản chất vấn đề.
    TD chỉ là "phương tiện" để có được hormone thôi, đúng ko? Vậy có phải vấn đề ko phải là ở chỗ TD mà là ở chỗ hormone sao?
    Tại sao TD lại có tác dụng như vậy? Chẳng phải vì nhờ có quá trình đó mà sinh ra hormone sao?
    Vậy chẳng phải vấn đề, bản chất vấn đề, cái làm cho người ta tươi trẻ, là hormone sao?
    Chẳng phải khi lớn tuổi, lượng hormone trong cơ thể tuột giảm, thì ngay cả TD người ta cũng ko muốn hay sao?
    Vậy chẳng phải tất cả chủ yếu là do hormone hả? TD chỉ là vấn đề bề mặt thôi. Có gì đâu mà bảo là kì dị hay lảng tránh chứ?
    Còn "tác dụng của TD" thì thật sự ko hiểu lắm. Tại sao nó lại có tác dụng đó. Cái mà báo chí í đề cập và phân tích kĩ là "Why", chỉ nói sơ sơ thui, chắc tại sợ giải thích kĩ quá thì ngay cả những người chưa có gia đình cũng ham hố nhảy vô TD chăng? Sợ sẽ "vẽ đường cho hươu chạy" làm "loạn" cả xh?
    Nói chung cái này tương đối là phức tạp, cần đọc thêm và nghiên cứu thêm. Miao ko thích nói nhiều về cái mà mình ko rành (nói một hồi mắc công lạc đề hoặc ko hiểu mình đang nói cái gì, ko kiểm soát tốt lời nói rồi nói linh tinh mắc công bị Angie chê cười nữa. Biết kiến thức hạn hẹp thì thích nghe hơn thích nói!)
    À mà nói một hồi đang ko biết là mình nói gì đây nè. Bữa nay (và những ngày trước) ko còn khả năng tập trung để post bài nữa, cứ bị phân tán tùm lum hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này