1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi ko?
    Miao sẽ rủ bạn về măm, nhưng bạn này ko phải dân LHP
    Dạo này thích đi xem phim, gần Tết nên dẹp xừ công việc sang 1 bên, bỏ đi chơi đại.
    Tối nay đi xem kịch.
    Hôm bữa một người bạn nhắn tin bảo rằng mình "ko biết đi chơi", rùi "ko biết nghỉ ngơi" rùi cái gì tùm lum hết, cứ làm như mình là một con mọt sách khô khan lắm á, thấy ghét, bây giờ quyết tâm "ăn chơi" cho bỏ ghét, qua Tết nhận thêm job, kiếm thêm tiền, nhưng chắc là "vắt kiệt sức" luôn quá!
    Thui để sau Tết tính sau.
    Bi giờ thích ăn chơi hà (hư quá, mà mặc kệ nó).
    Phim - ăn - kịch - ăn - chơi.
    Phải chứng minh cho mấy "ông già" cứ bảo mình là "ko biết ăn chơi" biết là mình cũng biết... đi chơi chứ bộ. Nghe mà thấy ghét quá!
    À mà lạc đề, có ai về trường LHP chơi ko thế? Để đi hội chợ dân gian xong rùi tụ tập đi uống nước luôn.
    Embe có đi chung hông?
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là ý lần trước thôi, một điều practical.
    Trong TP HCM thì tiếng Ý chỉ được dạy ở một nơi, bởi 1 người, trong 1 chương trình đặc biệt, từ năm 2000 trở đi.
    Nên đó là 1 cơ hội, chứ không phải là 1 thứ để chọn lựa!!!
    Dĩ nhiên, đó là KHÁCH QUAN. CHỦ QUAN thì mỗi người có những ưu tiên khác nhau. (Hồi nhỏ Angie cũng thích được học tiếng Ý, có cơ hội là chớp liền liền!)
    Năm sau tiếng Ý sẽ lại được nhân rộng ra nữa... Sẽ là 3 giáo viên...trong đó có 1 tên từng làm tim mình vỡ ra cái hồi 2005 í...Cái gã cao lớn trắng trẻo ấy, mình ''yêu'' gã lắm! Gã được sinh ra để làm nhà giáo mà lị!
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ah, đúng là 11/2 lễ hội văn hoá dần gian. Còn festival là ngày 9/2 là chương trình ca nhạc có sự tham gia nhiều ca sĩ nổi tiếng. Các anh chị vào ngày đó lúc 6h00 đến mua vé rồi xem lun cũng đc ạ.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó em-be đi ăn đám cưới nhỏ bạn hồi cấp 3 rồi. Dạo này đi ăn đám cưới liên tục luôn vậy đó
    Cũng khoái đi hội chợ ở LHP cho biết nhưng ko biết sắp xếp được ko
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày tổn thương...
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    ....mua bông băng thuốc đỏ sức xức vào em nhé!
    - Sửa lỗi chính tả -

    -----------------
    Nói thật là ngày xưa viết cả nhiều năm trời không bao giờ lo bị sai lỗi chính tả, giờ viết xong phải ngồi lướt qua xem có sót lỗi chính tả hay không. Ngày xưa đặt tay xuống giấy là viết thoải mái, giờ đặt tay xuống giấy viết tiếng Việt thấy ngường ngượng tay khi viết dấu. Viết tiếng nước ngoài không dấu lâu quá, giờ bỏ dấu không đẹp ngay trên chữ như xưa nữa mà cứ chéo qua một bên. Hừm....
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 29/01/2007
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear bạn Miao,
    Thứ nhất, là đọc bài bạn, Angie thường khó nắm bắt ý lắm, chả hiểu sao mình dốt thế.
    Thứ hai, hôm nay chả thích quote đi quote lại thế này vì định bắt đầu ngày làm việc vui vui mà, nhưng mà quote lại rồi, đọc vẫn chả hiểu gì! Hic!
    Angie thật sự không hiểu ý bạn là gì. Không sinh hoạt ******** thì làm sao tự dưng cơ thể tạo ra mấy cái loại hormone đó? Vậy làm sao nói là, vấn đề là ở hormone chứ không phải là sinh hoạt ********?
    Hình như lần trước nói về vụ sao phụ nữ không chồng (ở VN) thì có vẻ cau có, khô khăn, blah blah blah mà nhỉ? Rồi Angie nhắc là, khoa học mà nói, là vì không sinh hoạt TD, nhưng rồi lại nói thêm là, Angie không tin là việc không sinh hoạt TD lại có ảnh hưởng đó nhất là tại môi trường VN.
    Rồi bạn giải thích lại cái gì đó bằng bài trên mà Angie thực sự là không nắm rõ ý.
    Còn mấy chữ ''tác dụng TD'' thì Y CHANG vấn đề trên mà: Có sinh hoạt TD đều đặn thì cơ thể mới sản sinh ra đều đặn 1 số hormone nhất định mà. Tại sao? Thì, nói chung chung, thì là vì nó TẠO ra mấy cái hormone kia mà!
    Cho nên Angie mới nói là chả hiểu ý bạn là gì cả. Ý bạn định tách nó ra thành hai vấn đề hay là sao, hay là gì, Angie không nắm được ý lắm.
    Nhân tiện ý khác, vụ tìm đọc về đời sống TD thì mình tìm ở cả sách khoa học chứ báo chí thì họ cũng chỉ đăng bài được in ít thôi mà? Đâu phải chỉ có báo chí mới làm điều này? Chính ra báo chí đâu có thực hiện chức năng này tốt bằng giảng dạy trong trường hay là sách phổ biến kiến thức đâu?
    Trời, còn quá trời thứ muốn nói mà sợ càng nói càng loãng, chả biết đâu là dừng, reply lại 2-3 lần là mất dấu hết trơn hết trọi. Thôi ngưng trước khi bắt đầu vậy.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới.
    Tự nhiên túm được 2 mạng để chat. Tự thấy mình không ở trong tâm trạng tốt và mình vừa xài tiếng lóng vừa chửi thề liên tục, lại còn nói năng hằn học và móc họng nữa. May mà một con bé chớp lấy cái style của mình mà xài tiếng lóng một cách dzui dzẻ hơn nên cái chat conference mới nhẹ nhàng ra.
    Dọn dẹp mailbox. Có đến hơn 1 tá folder là thế nào? Cuộc đời mình có chừng ấy chương à? Nhiều quá, còn làm loãng hơn là tập trung hóa những cái mail đó lại ấy chứ!
    Một tuần mới.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, thích nhất đoạn này.
    Welcome Blue. Angie cũng hay gọi một người là Anh.
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhìu nha Angie, vì hôm qua Miao viết bài này mà đầu óc nó còn lơ lửng, lãng đãng ở đâu đó, đã vậy lại đang chat với 1 anh chàng nữa thành ra nó cứ linh tinh hết cả lên.
    Nhân tiện nói luôn, Miao cũng chả hiểu Miao viết cái gì trong đó nữa, thành ra chuyện Angie ko hiểu là chuyện cực kì bình thường. Nói một cách trắng trợn là bài viết đó hết sức vô nghĩa, chỉ thể hiện được một ý là "hormone là nguyên nhân căn bản, còn TD là phương tiện để tạo ra cái "nguyên nhân" trên. Ý của Miao chỉ là như vậy thui!
    Sắp sửa ko hiểu mình nói gì nữa gùi.
    Dạo này bận bịu, hay buồn ngủ, khó tập trung, và... chả muốn làm cái gì hết.
    Bài vở trong topic này dạo này Miao theo cũng hết kịp lun gùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này