1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Festival?
    Ý em là chương trình ca nhạc "Vòng tay thân ái" hả? Hổng biết đến số bao nhiêu rồi nhỉ? Hay có còn ko nhỉ? (có nghĩa là còn tên ko hay là đổi tên rùi)
    Nhớ ngày xửa ngày xưa, nghe Hà Anh Tuấn hát bài "Tôi ngàn năm đợi" trong chương trình ca nhạc này của trường mà nổi hết cả da gà, nghe xong rồi mới vỡ ra 1 tràng pháo tay thật to. Quá tuyệt! Đến bây giờ vẫn còn muốn được nghe lại bài hát đó (cái này hình như Miao đã nói rồi, hồi đó đi nghe bài này, thích quá về kiếm đĩa nghe thử. LT hát bài này phải nói là... chỉ đáng đi xách dép. Nghe xong thất vọng, chả cảm thấy hay ho gì hết!!!). Hồi đó cũng vì mê HAT quá mà năm sau, dù ra trường rùi cũng ráng mua vé về trường xem ca nhạc để nghe HAT hát.
    Đã nói rùi, hồi đó Miao đã tự nhủ: "Nếu nhóc này mà theo con đường ca hát chuyên nghiệp thì mình tình nguyện làm fan của hắn" (trước giờ chưa bao giờ làm fan cho ca sĩ nào hết nhé, bất kể là HN, LT, ĐT, PT, CL, MT, TL hay ai đi chăng nữa! À, trừ Britney Spear (ca sĩ nước ngoài, ko tính )). Nhưng hùi đó HAT mập kinh dị luôn, thành ra Miao... lo giùm, vì với cái thân hình đó, dù cho với vài người xem trọng thực lực (như Miao, rất mê giọng hát), thì với số đông, cũng khó mà "làm nên chuyện" (trở thành "sao").
    Nhưng bi giờ thì "quá ổn" rùi! Hát hay, nói chuyện cũng rất hay (đối đáp thông minh, xứng đáng là dân LHP ), đẹp trai, cái gì cũng ổn cả (miễn đừng vì "cái gì cũng ổn" mà sinh tật "kiu" là được rùi!). Tuyệt ghê! Rất mừng cho HAT.
    Miao tình nguyện làm... fan từ xa ko bon chen với mấy cô bé choai choai làm gì cho nó mệt xác đâu!
    À, bi bô một hùi mà quên hỏi. Chương trình ca nhạc tổ chức trong trường hả em? Bán vé trước cổng trường? Rùi ngồi dưới đất hả? Ngoài sân hay trong hội trường? (ngồi ngoài sân dám ngồi saloon sệt quá!). Có... Hà Anh Tuấn về trường hát ko?
    Để rủ coi có bắt cóc được người nào về chung ko, nếu có thì sẽ về coi, còn ko có thì...
    Mà em thử nói giùm là "ca sĩ nổi tiếng" là ca sĩ nào? Nhớ cái năm duy nhất chị còn về trường xem ca nhạc (tại hết năm đó thì HAT cũng tốt nghiệp mất rùi!), phải nói là thất vọng gì đâu, khi mà... dở ẹc hà, đã vậy HAT hát cũng ít nữa. Chán quá trời!
    Sau năm đó, ko còn ý định về trường coi ca nhạc nữa.
    Năm nay thì sao?
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ăn cưới buổi trưa sao chồng? Đi chơi lễ hội buổi sáng mà?
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cô nào chả vậy, Angie nhỉ?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie đoán là mấy chữ KỲ DỊ trong bài viết reply của Angie làm bạn không ưng ý lắm nên mới viết cái bài reply kia, tất cả chỉ để nói lại cho rõ rằng câu cú, chữ nghĩa, ý tưởng bạn đều rõ ràng chứ chẳng có KỲ DỊ gì.
    Là Angie đoán vậy. Còn thực sự thì đọc bài reply chả hiểu gì hết. Giờ mới nghe bạn kể rõ là lúc ấy đang tia trai nên đầu óc lãng đãng, lơ lửng, hí hí hí .
    Thôi, Angie mau kết thúc bài này để còn đi tăm tia vài anh, hí hí hí, chứ không thích để mấy bài viết này làm xao nhãng sự tập trung của mình khi đang cưa cẩm (những) ai, một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, hí hí hí.
    Ớ không, nào phải!
    Đính chính phát: Anh Angie có chất lượng (trong lòng Angie), theo Angie tự đánh giá tình hình, cao hơn hẳn các anh của các cô khác, cụ thể là các anh kia chỉ là ''anh'', còn Anh của Angie là ''Anh'', với chữ A bông.
    Lúc sinh thời...à lộn, ngày xưa, Angie chả hiểu nói năng thế nào mà bây giờ bạn bè cứ hỏi là, Angie, còn Angie với Anh ra sao rồi? Hì hì, cứ như thể là khái niệm Anh cũng hơi hơi gần gần với khái niệm Bác rồi í.
    Bạn bè mình giờ nó chẳng thèm gọi tên Anh nữa, cứ rinh nguyên chữ Anh đem vào là tự động mọi người phải hiểu đấy là anh chàng nào của mình. Mà tụi nó cũng không dám gọi Anh bằng từ nào khác hơn là, Anh, anh chàng kia, anh chàng đó, Anh Angie hay Anh của Angie. Hí hí hí, vậy mà ngày xưa mình lại cứ hay gọi (các) anh của người khác là...thằng (bồ/bạn trai của mày).
    Em ngoan ra rồi, Anh ạ!
    Nói đến đây, lại nhớ lại Những mẩu đối thoại đời thường của Kimikamo và mấy chữ con nhỏ vs. bạn ấy.
    Angie à, .
    Angie, .
    Ế, Angie, .
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi, Angie, ko định login vào mà cuối cùng phải login vào. Làm ơn tha tội cho Miao đi, đừng gọi Miao là "bạn" nữa. Nghe mà cứ nổi ốc! Thấy ghê muốn chết. Kêu là Miao đi, còn ko thì là con nhỏ kia hay là thằng cũng được. Nghe "bạn bạn" kiểu này mỗi lần đọc bài là một lần muốn nóng lạnh.
    Vả lại, chả thấy bài đó là của Angie!!!
    Mất phong cách quá!
    "thần tượng sụp đổ"!!!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Này này, cô Hai, nói mk! hay vác búa tạ đi đánh ghen thì cô cũng ấm ức suốt mấy tháng, mà nói nhẹ nhàng thì cô cũng không ưng cái bụng là thế nào?
    Các anh chị ở đây là hay chụp mũ tôi lắm nhé!
    Cô Hai SOW có một dạo à ơi liên tục, Angie tốt lắm.
    Anh Hai Wing thì nhất định ép Angie phải hiền thục thì anh ấy mới ưng.
    Cô em-bé thì lại phong cho Angie mấy chữ gai góc, lãng tử.
    Rồi hôm nay cô Miao than là, Thần tượng sụp đổ.
    Còn hôm trước anh Wing thì hỏi thăm tận tình xem Angie có bao nhiêu mặt, có bị bệnh đa nhân cách không. Hí hí hí.
    Hừ, các anh chị là hay có kiểu tự tô vẽ lên Angie rồi lại đi phân tích bức tranh để rút ra những chiêm nghệm kỳ dị nhé!
    Bỏ cái trò trang trí đường diềm ấy đi cho nó tỉnh người, !
    Nhắn tin mọi người: Cái topic Tự hỏi-tự trả lời nó tự biến mất rồi. Ai tự biết tại sao thì tự nhắn cho Angie để Angie tự fix lại cái prob nhé!
    Trích YM
    -Lúc nào cũng lủi thủi một mình...
    -Đừng có nghĩ đến vụ lủi thủi một mình, làm Độc cô cầu bại thôi, độc lai độc vãng có cái vui của nó, chẳng vướng bận gì!
    -Há? Ha ha ha...
    [...]
    -Đi chơi à? Nhiều nhà thờ thì chơi bời gì, dắt nhau đến làm đám cưới thôi.
    -Hí hí hí...
  7. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm đó đúng là ca nhạc Tình thân ái đó. Bi giờ đổi tên thành festival. Ca sĩ bao gồm có : Hà Anh Tuấn với Tóc Tiên ( ca sĩ trường), Sĩ Luân, Lương Bích Hữu, Mây Trắng, ... ( những ca sĩ trên chỉ đc 1 số người ko à. còn lại là do đồn để câu khách hay sao á :D )
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, mất thời gian một cách vô lý, hị hị hị...Đi công chuyện nào, để còn về nhà đọc truyện nữa chứ, .
    Tự nhiên thấy cô em này quan tâm đến mình ghê, lại còn hỏi thăm đủ thứ nữa chứ. Á, há há há, Mọi chuyện thế nào rồi bạn Angie?
    Cười vật vã. Cái lớp Ktế là lớp duy nhất mà 90% không gọi nhau là ''bạn''. Tại mình đi học ít quá đó mà!
    Những lúc thấy đời nở hoa là những lúc mình có dịp ngắm 2 người bạn không từ source lớp 12 nói chuyện mà gọi nhau là ''bạn.'' Hí hí hí, tụi nó không nói với mình mà vẫn gọi nhau là ''bạn.'' Chứng tỏ mình đã đầu độc trí não bọn nó nghiêm trọng rồi. Ha ha, người ngoài nhìn vào thì chắc hãi lắm!
    Cả mấy em đồng nghiệp cũng bị nhiễm cái độc chất này luôn, hí hí hí, nghe chúng nó à ơi, ''bạn Ng'', ''bạn Tr'', ''bạn Angie'', etc. mà thấy sướng cái lỗ tai,
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hihi hồi chị còn học thì nó vẫn là Tình thân ái ^^ Cơ mà chị chưa đi coi cái đó 1 lần nào hic Y_________Y
    Nếu có đi coi thì chắc là để cổ vũ cho Hà Anh Tuấn với Tóc Tiên là 2 ca sĩ của "trường mình" thôi ^^ chứ hình như chị quá cái tuổi nghe Lương Bích Hữu với Mây trắng hát rồi, chẹp, nghe và ngắm ( ngắm thì nhiều hơn :D ) cho vui tai vui mắt thôi chứ mấy bài đó nó cứ éo éo như mèo kêu ấy chị nghe ko được hic Y__________Y
    Còn nhớ lễ khai giảng năm lớp 10 nghe HAT hát "con đường đến trường" hay ơi là hay ^^ xúc động xúc động ^^ Anh chàng dễ thương ^^ Hồi đấy anh ý còn mập trên trăm kí ^^ Du học Đức về ốm tong teo nhìn thật chẳng thể nào nhận ra ^^
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sau 11 tiếng học liên tục thâu đêm từ 21:00 ngày hôm trước đến 08:00 ngày hôm sau và 3 tiếng viết, vẽ, tính toán công thức, giải thích, lý luận, chỉ trích, nhận xét, đánh giá liên tục không ngừng nghỉ trên 11 trang A4 cho 7 câu hỏi, mình bước ra ngoài phòng thi như người mất hồn. Ghé qua chợ mua đồ ăn mình đi như cái xác, khiến bà thu ngân cứ tưởng chuẩn bị gọi cấp cứu đến nơi. May mà mình làm bài khá tốt. Ngộ, cái trí nhớ ngắn hạn coi vậy mà hiệu quả khủng khiếp! Giờ thì mắt mình vẫn nhìn xa xăm... đi ngủ thôi! If God blesses the USA, there"s no reason that God doesn"t bless me. Sleep well at noon !! - Garfield -
    Được Free_Wing sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 30/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này