1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hê hê ngủ ngon ngủ ngon ^^
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    He he he, hình Anh Tuấn hùi đó em nhìn còn bị shock nữa là Giờ 2 đứa mập nhất trong lớp em đều bị tụi bạn chọc : " Eh, người ta từ 120kg còn xuống đc nói chi tụi bây "
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mà nghe nói HAT trc đây nặng 120kg. Nhìn hình cũ của anh ấy em bị shock lắm ấy chứ
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ngày bắt đầu với một email làm mình vui thật vui.
    Chưa bao giờ mình nghĩ cô bé lại đi kể chuyện vớ vẩn với mình. Kìa, tính cô nàng có bao giờ như vậy? Vậy mà, nghe kể chuyện, mình lại cứ như tưởng như mình thật sự là một người chị được nghe em gái kể chuyện ở trường cho nghe.
    Còn nhớ mỗi lần mình ''lục'' đến cô nàng là mỗi lần nghe sự im lặng đáng sợ, đến nỗi, nếu là nói chuyện điện thoại và mình không nhìn thấy mặt Tr thì mình phải hỏi, Em có nghe chị không?
    Mình được Tr nghe nhiều lắm. Nhiều đến mức đôi lúc mình hoảng sợ rằng mình đang quấy rầy cô nàng. Nhưng không, chỉ là vì Tr chẳng có gì để nói (thì mình stress mà, thì mình có chuyện không giải quyết được mà, thì mình kể lể chuyện vui mỗi ngày mà) nên không nói, thế thôi.
    Chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ Tr ngừng nghe mình và nói mình bỏ điện thoại xuống. Tr nghe. Chính mình cũng phải nể sự kiên nhẫn đó. Và nhất là cảm động số lượng thời gian mà Tr dành cho mình.
    Nhìn Tr, tiếp xúc với Tr, làm bạn với Tr, mà mình vẫn sợ là mình đang làm Tr chán, làm Tr ngán. Mà không. Tr không nói gì, vì chẳng thích nói, thế thôi. Tr vẫn nghe, chăm chú. Tr vẫn hiểu, chính xác. Tr vẫn đến những nơi mình rủ, lặng lẽ.
    Có những người khác tỏ vẻ nhiệt tình hơn, nhưng chỉ là bề ngoài. Tr thì lúc nào cũng lẳng lặng không nói. Nhưng nơi nào cũng đến, chỗ nào cũng đi, việc gì cũng thử, cùng với mình.
    Nhớ những ngày hai chị em vùi đầu học tiếng Pháp. Em thì nhất định chưa đi làm, chị thì nhất quyết nghỉ làm, nhịn đói mà học.
    Nhớ những khi chị đầu độc em bằng cách dúi sách cho em mượn. Nhớ những lần chị em đi mua sách. Nhớ những lần đi chơi.
    Nhớ những lần chị đầu độc em bằng những câu chuyện về Anh.
    Rồi năm học mới, rồi công việc, rồi việc kiếm tiền...cuốn mình đi.
    Mình kiếm ít tiền thôi, để còn thời gian mà gặp nhau nữa chứ!
    Hôm nay là một ngày vui.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác mát mẻ trong người mình vẫn còn, dù hôm nay lại bắt gặp một bài viết tiết lộ thông tin về người khác. Nản thật, chẳng biết đến bao giờ thì mình bị đem ra xử. May mắn là hình như thông tin chính thức xuất phát từ phía mình là con số 0. Nhưng lại có những nguồn dạt dào thông tin khác, há há há.
    Vậy là mình hết phải cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng từ xưa đến giờ mình làm sai. Cảm giác ban đầu của mình lần này lại đúng nữa. Hì hì.
    Cái email đó thật là một nguồn có khả năng tạo niềm vui cho mình nhiều nhiều, hì hì.
    Ráng lên, vẫn còn việc để làm hôm nay...
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Lại có tin đám cưới . Trong năm nay cũng có ít nhất là 3 đám cưới đang rục rịch lên kế hoạch chuẩn bị. Bạn bè ngang tuổi mình nhìn thấy chững chạc quá, tự nhiên thấy mình như nhỏ lại, ăn chưa no lo chưa tới gì cả! Hic.

    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 01/02/2007
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @Mizu: Kp cũng cung Xử Nữ đấy.
    @Sweet: Ham lấy chồng rồi à?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm lần có 2222 gold.
    Hic, nhớ lại cách đây 22 năm, 2 tháng, 22 ngày, mình đã kỷ niệm sinh nhật 22 tuổi mà!
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm được nhiều việc hơn cả tuần vừa rồi cộng lại.
    Cố thêm một chút nữa nào. Rồi mình sẽ làm hết mà. Phải cố chứ!
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Có người mơ thấy mình [​IMG]
    Cách đây vài năm còn nhớ mình đã nói với ai đó rằng mỗi khi HA mơ thấy 1 người nào đó, thì nhất định HA sẽ kể ngay cho người đó nghe [​IMG] Đó chỉ là 1 điều giản dị nhưng thật sự dễ thương [​IMG] Đó cũng là cách để HA nói với người bạn đó rằng :"Tớ yêu mến bạn, ngay cả khi đang ngủ tớ cũng nghĩ về bạn". Ước gì có ai đó mơ thấy HA cũng kể cho HA nghe [​IMG]
    Nhưng người bạn ấy đã không mơ về mình. Đó cũng là điều kì lạ [​IMG]
    Dù sao thì hôm nay cũng có người mơ thấy mình [​IMG] Mặc dù chỉ quen biết sơ sơ, chẳng biết thật hay xạo, cũng chẳng biết có phải mơ thấy mình là yêu mến mình hay ko, nhưng điều đó làm cho mình thấy vui vui 1 chút [​IMG] Cái người đấy thì cũng rất đáng mến [​IMG]
    Mình thích được nhận niềm vui, và được đem niềm vui đến mọi người. Người với người sống và đem lại niềm vui cho nhau, thế giới sẽ thực là tốt đẹp và vui vẻ biết mấy [​IMG]
    3, Phát hiện ra bạn bè mình quí mến rất nhiều người thuộc cung Virgo giống mình [​IMG]
    Mình đoán cung Hoàng đạo qua tính cách rất giỏi. Điều đó chứng tỏ khả năng nhìn nhận tính cách người khác của mình không tồi và chiêm tinh học không phải hoàn toàn không đúng [​IMG] [sự tình cờ làm mình thích thú 1 chút hehe: Các anh chị trên box LHP toàn là Virgo, iu quá [​IMG]]
    4, Lần đầu tiên đi shoppin với 1 đứa con trai [​IMG]
    Mình không dám coi thường các bạn trai trong việc trả giá và đi mua sắm nữa [​IMG]
    5, Vài người "đá đểu" mình [​IMG]
    Những câu hỏi thăm dò xem mình có thích nó hay không? haha [​IMG] Hoặc là tán tỉnh 1 chút, bỡn cợt 1 chút [​IMG]
    Làm như tôi dễ bị dụ lắm ý haha [​IMG] Những mối quan hệ lỏng lẻo như thế mà có thể đùng phát thành ra...[​IMG] Mình thực tế và mình chẳng tin vào chuyện tình yêu có trong 1 sớm 1 chiều [​IMG] Cái gì cũng phải từ từ, có thời gian [​IMG] Cái chiêm tinh ấy nói chẳng sai, mình là người cực kì khắt khe trong tình bạn và tình yêu, cái gì cũng phải chọn lựa kĩ càng, và mất thời gian [​IMG] Không thể tự đánh đồng mình với cái lũ con gái lúng liếng đa tình, sẵn sàng chơi bời với 1 kẻ nào đó, không thể sa chân vào những mối tình chóng vánh 1 sớm 1 chiều[​IMG] Không phải mình kiêu căng, hay sắt đá, không phải mình không yêu quí mọi người quanh mình. Nhưng mình không tự hạ thấp bản thân, nhất là trong chuyện tình cảm khác phái.
    Mình nghiêm túc và khắt khe [​IMG] Cũng có thể vì lí do đó mà mình chưa có chuyện gì với ANH...
    6, Cố gắng nhìn ra những vẻ đẹp trong mỗi người chung quanh cũng là 1 niềm vui của mình [​IMG]
    Có người hỏi mình :" Sao HA lúc nào cũng vui vẻ thế?" [​IMG] Mình đã rất muốn trả lời người ấy rằng :" Tôi vui vẻ vì tôi luôn nhìn thấy những vẻ đẹp của những con người, những sự vật, sự việc xung quanh mình. Khi tôi nhìn thấy cuộc đời đẹp, đó là lúc tôi vui vẻ và hạnh phúc"[​IMG]
    Chúc mừng cuộc sống hạnh phúc của mình phát[​IMG]
    I''''''''m the DUST in the wind...
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 02/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này