1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Chị sống có cá tính wá he
    Được linhkhuong sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 02/02/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Và cũng không nên có gì với ANH đâu. Mỗi người nên có một cái mắc áo cho chính mình mà!
    NB: Liên hệ Kimikamo về nghĩa của ''thuật ngữ'' này.
    Hà hà, Angie mới nâng anh chàng mình ngưỡng mộ lên hàng Anh thôi, còn Blue đã phong cho anh chàng của mình tước ANH rồi à?
    Ha ha, có khi nào các ''anh'', ''Anh'' và ''ANH'' của các cô đây là cùng một người không nhỉ?
    Sự thú vị của cuộc sống đấy!
    Hoan hô nguyên tắc NO PARTICULARS!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình gạt bỏ được tất cả những điều này...
    Giá mà mình đã không gạt bỏ một số thứ...
    Giá mà mình cao hơn, xinh đẹp hơn, cạn nghĩ hơn...
    Giá mà ngày xưa mình đọc nhiều sách hơn ở thư viện LHP.
    Giá mà ngày xưa mình đi học đều đặn hơn các lớp ngoại ngữ.
    Giá mà...trời ạ! Sau đó thì chẳng biết phải chỉnh lại điều gì trong cuộc sống nữa...Mình mất kiểm soát hết mọi thứ...
    Giá mà bây giờ có ai đó làm mình cười phá lên!
    Giá mà mình không chỉ biết là bất kỳ một người khác nào đó cười mà là làm chính mình cười. Tiếc thật!
    Giá mà hôm nay có ai đó rủ mình đi chơi...Mình tù túng quá! Suy nghĩ mãi đâm ra quẩn trí! Giá mà mình có thể rủ ai đó đi chơi...
    Tự nhiên hôm qua lại nhớ đến lớp 12...nhớ đến Vy...nhớ cách Vy cười và vén tà áo dài lên...Sao mà chả thấy anh nào cua Vy? Nếu phải cho điểm, mình cho Vy điểm mười xinh xắn, đứng nhất lớp...Vy nhỏ nhắn, trắng, xinh xắn, không quá quậy phá, không hẳn là nhu mì, cá tính không quá mạnh...Giả sử mình là đàn ông, mình thích có một cô bạn gái, một người vợ như Vy. Nhìn vào Vy mình cứ tưởng tượng ra một cái bàn cạnh cửa sổ rộng mở cho nắng ùa vào, trên bàn là chiếc bình thủy tinh cao có cắm mấy bông hoa lys. Vy đó. Trắng. Xanh. Thanh mảnh. Vươn cao. Tươi mát. Nhẹ nhàng. Có cảm giác như sinh ra chỉ để mang lại sự tươi mát.
    Nhớ Vy cười. Nhớ Vy nói. Nhớ Vy cầm tà áo dài trong tay.
    Mình và Vy ngồi cách nhau bằng cái đường chéo của lớp học. Hai điểm xa nhất của lớp.
    Chat với Cherry, C khoe B quen nguyên một đống bạn của C. Ừ, thì những ai chung một cộng đồng thì không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra nhau, còn những ai không cùng một cộng đồng thì dù có gặp cũng không nhận ra nhau. C nói B quen nhiều bạn bên BK của C, nhiều bạn bên LHP của C. Ừ, NK và LHP là một nhà mà.
    Quan trọng là làm sao nhìn cho ra ai sẽ cùng mình đi suốt quãng đường và ai chỉ gặp mình một vài lần mà thôi.
    Như mình, với Vy, là tách ra 2 đường khác nhau.
    Như mình, với Đào, là đi đường song song, cách nhau 1 hàng...cọ nên thấy nhau hoài hoài...
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái chân trái mình chắc bị cái bệnh gì nan y lắm rồi.
    Cái vai trái thì đau như thể nó mọc lồi ta khỏi lưng mình.
    Ooa, tự nhiên nhận giúp xem cái Motivation Letter làm gì? Mệt đứ đừ...Bao nhiêu sức khỏe dốc xuống vực computer + virus này.
    Thôi, đến lúc chấm dứt cơn nghiện được rồi đó! Đời ai cũng cần có những bước ngoặt mà!
    Angie!

    hic, buồn ơi là buồn, hị hị hị...
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 03/02/2007
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    YM
    -Gì chứ RỦA XẢ thiên hạ luôn làm cho Angie vui hơn mà!
    -Chửi đời là 1 cách xả stress khá là công hiệu. Theo báo cáo khoa học thì nhờ đó mà anh Chí kô bị stress nhiều.
    -Triệu chứng tâm thần bất ổn...
    -Ừ, đầu bị sao ấy---không logical lắm...Chắc nên xé giấy...vệ sinh ra làm tí thơ đê...
    -Ờ, kiếm thêm que cời than...làm bút, than làm mực......khà...khà...nhã phết!
    -Hà hà hà. Chỉ có diêm thôi. Hay là đốt nhà...cho vui?
    Hic, giờ mà túm được C thì nó làm mình ngất vì cười. Uổng quá!
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật...
    Nhẹ nhàng...
    Thời gian sẽ làm phần việc mà con người không làm nổi...
    I close my eyes
    ...Sometimes I whisper your name...

    Chỉ một ước muốn nhỏ xíu xiu: Biết được thật đích xác bài hát nào lúc này sẽ làm mình thật hài lòng...
    Mình xưa giờ có bao giờ dám ước gì nhiều? Làm được nhiều, thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, không làm thì không hưởng. Hiếm khi sử dụng những từ như điều ước, ước gì, giá mà, etc. thậm chí đối với những điều nhỏ xíu.
    -Tao thèm được ăn hủ tiếu.
    -Lâu rồi không đi nhà sách, ha!
    -Làm gì để có tiền mua cái áo đó?
    -Năm sau, nếu định tặng quà sinh nhật thì mày mua cho tao quyển sách đó nhé.
    Angst này, cuộc sống không đem đến cho mình gì nhiều đâu. Nếu quý ai, muốn làm gì cho họ, có thể làm gì cho họ, thì làm, còn thì đừng trông đợi một phép màu nào sẽ đem lại cho bản thân mình điều gì hết.
    Không trông đợi gì hết, để mình sẽ vui vì nhận được một cây bút chì...vui thật vui...vì mua được Platero y yo với giá 3000...vì hôm nay tình cờ nghe lại I close my eyes...
    Cuộc sống không phải là lao đi tìm điều tốt nhất đâu, mà là bất kỳ điều gì đó tốt...Liệu ai biết được đâu mới là tốt nhất, hay xấu nhất?
    Bình: Mua đi Angie! Cả TẤN (trò đời) mà chỉ có MƯỜI NGÀN à!
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ làm trang đầu tiên của blog
    Trong friend list có lớp đại học...
    Xem trong ID đó thì thấy có hình của mình-nhăn nhở toét miệng cười, với chú thích Ms Angie - Big Mama.
    Nhớ ngày xưa Stranger hỏi sao lớp NV gọi Angie là Angie Ú vậy?
    Kể cũng lạ là mỗi ngày mình mỗi tăng ký lô nhưng càng ngày mình càng thấy mình không mập nữa...
    Trong friend list có Vinh.
    Mình còn nhớ ấn tượng của mình về Vinh là sự ngạc nhiên. Bởi vì, on default, mình không nghĩ Vinh là anybody hết.
    Nhưng Vinh smart thiệt tình. Nhóm của Vinh cũng ''mọt sách'' chả kém gì nhóm của mình. Nhưng nhóm Vinh không có cái kiểu hay khoe mẽ như nhóm của mình.
    Mãi 2 năm sau, mình mới biết, tuy đang học BK, nhưng source của Vinh thì phải nói đến NK Anh. À, hèn gì tiếng Anh Vinh rất tốt, hèn gì Vinh vững ngữ pháp, hèn gì Vinh có cái sense of humor cao dành cho từ ngữ.
    -Filatelia là thú chơi tem.
    -Ờ, đó là thú chơi tem, còn người chơi tem thì nói sao?
    Hai điều nhỏ nhớ về Vinh.
    Ngày 21 hoặc 22 hoặc 23 tháng 12, 2004. Cả lớp tản bộ ra Diamond Plaza rồi về. Mình đi đến gần trường thì đau chân đến nỗi tháo giày ra-cái đôi giày mình mua để làm mình vui hơn một chút trong những ngày đó. Rồi mình đưa giày cho Vinh. Vinh im lặng cầm lấy, thêm vào cái túi xách của mình từ trước.
    Có hai điều mình nghĩ lúc đó. Một, là một người không quan tâm đến mình trong khi đáng lẽ họ phải có trách nhiệm làm điều đó. Hai, là hình như các anh bạn học ngành Tự nhiên ít có khả năng thông cảm hay quan tâm đến các bạn nữ.
    Hè 2005. Mình nhờ Vinh chở về. Vinh chạy xe ra giữa sân trường, dừng lại tìm mình. Mình nói Vinh cứ chạy xe ra cổng đưa phiếu đi, mình đi bộ ra. Vinh ừ. Và, tự nhiên nhất trên đời, Vinh đưa tay ra chờ đón lấy cái ba lô của mình.
    Mình nghĩ một điều: Vinh ý tứ quá. Ừ thì mình tự xách cũng được mà. Mình là con gái mà không biết ý tứ như vậy. Phải học Vinh nhiều.
    Càng lớn tuổi thì các anh càng biết để ý hơn, nhưng đúng là những anh con trai khối D, khối C thì là từ khi chưa biết ''tán tỉnh'' con gái.
    Nể Vinh nhiều điểm nhỏ nhỏ như vậy mà mình càng nhất quyết không gọi Vinh là em bao giờ. Không, làm chị khó lắm.
    Mình không đủ tư cách làm chị của Vinh.
    Thật mừng là bạn gái Vinh có người bạn trai như Vinh.
    Hết rồi. Danh sách bạn trong blog chỉ có vậy.
    Blog, là để dành cho chính mình mà.
    If you are not part of the solution then you are part of the problem.
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 con bạn nhờ mình mai chở nó ra sân bay để nó về quê chơi. Gần 1 năm trời mới gọi đt cho nhau, tưởng sao hoá ra để nhờ Đi lúc 4h, tức là 3h nó kêu mình dậy, rồi 3h30 mình tới rước nó
    Chời ơi nghĩ sao mà bắt tui đi giờ đó chời? Ba má tui cho tui đi mới lạ Mặc dù ba má tui tin tưởng tui, tui đã làm gì tất phải có lí do, nhưng mà tui là con, tui cũng phải nghĩ cho ba má tui chứ, làm sao mà tui có thể đi khỏi nhà lúc 3h30 sáng như vậy Đường SG lúc 3h30 có cái gì nguy hiểm không ai mà biết được?
    Không thể tưởng tượng nổi 1 đứa con gái 20 tuổi rùi mà còn vô ý vô tứ tới vậy Trước khi nhờ ai phải suy nghĩ coi người đó có khả năng làm được việc đó không rồi mới nhờ chứ Cái đầu nó chắc để lúc lắc trên cổ làm cảnh
    Lúc mua vé thì cứ im im mà mua, chả hỏi ý kiến ai cả. Bây giờ ngày mai đi rồi đổi vé thế wái nào đc, đi cái giờ gì kì cục vậy chời Nó đặt mình vào sự đã rồi, tức ko chịu đc
    Muốn cho nó đi taxi quá Làm thế nào bây giờ Điên loạn thật Bạn bè sống trên đời mà cứ đặt nhau vào tình thế khó xử như vầy, tui sống sao nổi trời
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mình tự làm được thì phải TỰ LÀM.
    Bần cùng bất đắc dĩ mới đi nhờ người khác Ghét cái thói nhờ vả Ghét những đứa mè nheo õng ẹo Ghét những đứa không tự lập
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp hợp lý nhất là bấm điện thoại gọi taxi thôi! Từ trong nội thành mà ra sn bay thì giá cũng không đến nỗi đắt, lại an toàn vì tài xế tãi có tên tuổi, có số hiệu, hãng xe và taxi có thể chở được vali túi xách cồng kềnh! Ừm trên đời này có những chuyện ngộ như thế đây, vì vậy nếu không giúp thì hãy dứt khoát nói không thôi, không cần phải trả giá, còn nếu đã muốn giúp thì hãy giúp họ đến cùng. Nhưng trong trường hợp này .... khó mà giúp nổi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này