1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ui bà con, hôm nay và bây giờ tui đi thi môn cuối nè! Đã thức nguyên đêm học bài rồi, giờ đang giải bài thi mẫu, nửa tiếng nữa bắt xe bus đi thi đây! Hic, lại trần mình 4 tiếng nữa rồi...... Cũng may là môn cuối của tháng này. Tháng sau hai môn nữa. Hừm..... let me try my best, kiếm cái điểm cao nhất hén!
    ==> hệ quả thức đêm học bài!!!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    FW nói đúng. Gọi taxi là hợp lý.
    Tất nhiên là trừ khi blue đang thực sự có chuyện gì khác rất quan trọng cần nhờ vả cô kia .
    Trong trường hợp này, nếu là Kimikamo (giả dụ Kimikamo là con gái nhé) thì sẽ...đi taxi đến nhà cô kia, 2 người cùng đi taxi lên sân bay, rồi Kimikamo sẽ đi taxi về nhà. Tiền taxi do Kimikamo trả
    Xong rồi một tuần sau đó nhịn ăn sáng để bù vào
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thói đời.
    Những điều mình muốn thì không đến, những gì mình đuổi thì không đi.
    Hôm nay, đi làm về đọc email mà buồn cười muốn chết. Mình đã "thẳng tay" và "thẳng thừng" như thế mà vẫn nhận được những lời cảm ơn rối rít và lại đòi... gắn bó hơn với mình. Thế là sao nhỉ? Khó hiểu!
    Thói đời! Chẹp chẹp
    Điều mình muốn thì không bao giờ có.
    Có lẽ cũng cần phải nhìn nhận lại vấn đề. Nên biết vị trí của mình là ở đâu, mình là ai, chứ ko nên nhắm mắt đưa chân và mù quáng nữa.
    Có nhiều cái vì lờ mờ chả hiểu gì hết nên mình không thể dứt khoát được. Đời dạy cho mình là chả có gì dễ hiểu. Kinh nghiệm cho thấy là cái gì không hiểu thì tốt hơn hết đừng tìm hiểu và cũng đừng thèm hiểu nữa.
    Thói đời.
    Chẹp chẹp.
    Hãy bằng lòng và vui vẻ với những gì mình đang có. Đừng cố gắng với tới những gì mình không thể có. Hay như anh hay bảo, "Cố quá coi chừng thành... quá cố". Ừ, thui.
    Một người bạn viết cái gì đó mà mình đọc mình chả hiểu là viết cái gì hết, nhưng "cảm" được cái sau những dòng chữ. Cảm ơn!
    Tương lai của mình, sẽ do mình định đoạt.
    Cuộc sống của mình, sẽ do mình chịu trách nhiệm.
    Mình nghĩ, đến giờ phút này, những điều mình làm, chưa có điều gì là sai.
    Nhưng, những điều mình nghĩ thì có thể là có những điều sai mà mình không biết.
    "Chúc bạn may mắn lần sau". Ghét cái câu này thế nhưng mà hãy tin là như vậy.
    Thói đời.
    Vui thật!
    Để rồi xem, có ai khuất phục nổi một người như mình hay không?
    Các anh hãy cố gắng lên nhé! Em chờ tin tốt lành từ các anh đó!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Blue, Angie bất chợt nhớ lại những điều từng xảy ra với mình và thấy rằng mình là đứa suốt ngày kêu gào cái gọi là CÔNG BẰNG, suốt ngày theo đuổi cái gọi là CÔNG BẰNG, suốt đời tập cho mình tính CÔNG BẰNG, vậy mà mình BẤT CÔNG ghê luôn.
    Những ai mình không có tình cảm thì mình đem cái CÔNG BẰNG ra mà xử đẹp họ. Những việc kiểu như cô bạn kia nhờ Blue sẽ được Angie xử bằng cách từ chối thẳng thừng kèm thao bài moral gồm những ý mà Blue đã ghi. Rằng Mày phải biết là chỉ khi bần cùng bất đắc dĩ mới đi nhờ người khác Tao ghét cái thói nhờ vả kiểu lợi dụng lòng tốt của người khác, và Tao chống mắt lên chờ xem những đứa mè nheo õng ẹo và không tự lập như mày khi lấy chồng về rồi đẻ con thì mỗi ngày mỗi nhờ bạn bè đến lo cho chồng, cho con thế nào.
    Ừm, ấy thế mà có những khi mình BẤT CÔNG ghê gớm.
    Ngày Angie 13 tuổi, cô bạn mà Angie yêu quý hết mực chép bài cho Angie thế nào mà chép sai, phải sửa cả một đoạn. (Mở ngoặc đơn là lúc đó Angie bị chứng tâm thần nhẹ cứ muốn tập mình đẹp như ly như lau) Lúc nhìn quyển tập của mình, mắt Angie cứ muốn nảy ra ngoài khi nghe cô kia nhẹ nhàng úi rồi xin lỗi vẻ cũng chẳng quan tâm lắm, Angie tưởng mình sắp giết cô kia đến nơi thì khi ngước mặt lên, nhìn thấy mặt cô bạn, lòng Angie yên xuống, và chỉ ậm ừ mấy tiếng.
    Đến giờ Angie cũng không hiểu sao cái bộ lòng hổ báo của mình lúc ấy nó dịu lại như chưa từng có gì xảy ra ấy. Mà lòng mình còn cứ mãi băn khoăn là sao lại có mấy giây đồng hồ mình muốn bóp cổ cô kia nữa chứ, cứ như là mình đang trách mình sao lại giận người mình thương.
    Bây giờ cũng vậy, Angie có cô bạn cũng có cái kiểu xử sự như là đương nhiên là Angie phải có trách nhiệm lo lắng cho cổ vậy. Nói chuyện với người ngoài thì Angie than vãn, chỉ trích cổ, chứ đến khi đến nhà nàng đón nàng đi chơi thì lại quên đi tất cả và lại còng lưng ra gánh vác vai trò của anh con trai đưa một cô con gái đi chơi.
    Cách đây 2 ngày thì một cô bạn hỏi nhờ Angie giúp một chuyện mà chính cô ấy lười làm, vì chưa có CẢM HỨNG, trong khi những việc thế này thì mình phải làm chứ người ngoài giúp được gì mấy, và nếu giúp thực sự thì chỉ có đúng 1 cách: LÀM LUÔN giùm. Mà như thế là không đúng, vì đời mỗi người phải tự sống chứ, ai lại nhờ người khác sống giùm đời mình những lúc khó và chỉ sống cái kết quả nhàn hạ được? Vậy mà Angie giúp mà trong bụng chửi thề cũng in ít thôi, . Hí hí hí, tính Angie nóng như lửa, gặp người khác thì Angie quạt cho phải biết rồi.
    Angie thấy mình ghê quá trời, gặp người mình thương thì mình bao giờ cũng chiều theo những điều vô lý của họ, còn mình thì mình hùng hổ đem cái khái niệm CÔNG BẰNG tròng vào cổ phần còn lại của thế giới.
    Vậy là không có công bằng, Angie à...
    Làm vậy là có lỗi với những người khác...Và không công bằng...
    Mà làm sao tránh bây giờ? Là vì lòng mình đúng thật là thấy dịu lại và chẳng gợn chút bực tức kia mà...Làm sao có thể bắt mình giận nếu lòng mình chẳng có?
    Angie, bất công.
    @Blue: Quạt cho con bé kia một trận đi! Cho nó chừa cái thói lợi dụng bạn bè như vậy, đưa bạn bè vào sự đã rồi.
    @Kimikamo: Nếu có thì là cho cô bạn kia trả tiền taxi cho cô ta và Blue chứ! Nếu nhờ vả Angie cũng sẽ nhờ như thế: Mày ''escort'' dùm tao bằng taxi và tao sẽ gửi tiền cho 2 đứa!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghe jazz, hic...mình không được giáo dục đầy đủ để biết nghe nhạc......cũng chẳng biết xem tranh...hay thưởng thơ...
    ......corazón loco......
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Làm bài khá tốt. Lại cảm thấy không vui về chuyện đối nhân xử thế. Chia sẻ và được chia sẻ với bạn bè khó lắm thay! Hay là cái định nghĩa bạn bè của mình một lần nữa lại mở rộng không cần thiết? Hay là trong cái định nghĩa ấy không có chữ quan tâm và chia sẻ nhỉ? Dù sao thì cũng là không vui. Hừm...
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có đạt 1 điểm ko hở FW?
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, có tiền là có tất cả
    Cô bạn kia cũng không phải tự nhiên mà nhờ vô duyên như vậy. Lỗi là tại em. Nó nhờ em lần này là lần thứ 4. Mấy lần trước đi vào lúc 5h nên em đồng ý. Nhưng lần này là 3h30 Dù có đi taxi mà đi vào lúc 3h30 thì em cũng chẳng biết giải thích thế nào với mẹ em
    Em đã gọi đt cho nó, và bảo rằng :"mẹ HA không cho đi, nếu không đổi giờ bay được thì đi taxi ra sân bay, nếu không có tiền thì HA trả cho" Tất nhiên là nó từ chối [ bạn ý còn chút xíu ý tứ, mừng ghê , nếu nó kêu em trả tiền taxi đi 10km cho nó thì em cũng tức chết ] Em có tiền, nhưng không đủ nhiều để chi phí cho 1 chuyện quá vô lí như vậy, sinh viên nghèo mà
    Các anh chị có thể cho em là không tốt, bạn bè nhờ vả đã không làm mà còn tính toán này nọ. Nhưng mà em vậy đó Tiền không phải tự nhiên mà có, chi tiêu cái gì cũng phải có tính toán, xem cái mà mình bỏ tiền ra có xứng đáng hay không
    Tình bạn chỉ có thể tốt đẹp dựa trên cơ sở bình đẳng, biết suy nghĩ cho bạn, đặt mình vào tình thế của bạn, chia sẻ lẫn nhau.
    Nếu em là cô bạn đó thì em sẽ cố gắng book vé lúc khác, nếu ko đc thì tự đi taxi 1 mình, em chả bao giờ dám mở miệng ra hỏi nhờ 1 người nào chuyện quá vô lí như vậy, chẹp. Để bây giờ, dù đã giải quyết xong, trong lòng mỗi đứa cũng nảy ra 1 cái gì đó không được trọn vẹn. Con bạn kia thì chắc là giận em, cho là em không biết quí trọng tình bạn, không tốt này nọ. Còn em thì cũng chả vui vẻ gì.
    Nói tóm lại là vì 1 chuyện vớ vẩn mà tình bạn sứt mẻ.
    Không biết em như vậy là đúng hay sai? Em như vậy có phải là con người xấu xa quá không?
    Em muốn sống tốt với mọi người lắm ý.
    Em đã từng ước gì mình có đủ tiền để cho tất cả mọi người trên trái đất sống sung sướng.
    Dẫu sao đó cũng chỉ là ước.
    Bây giờ thì em nghĩ là có thể em là người chỉ biết nghĩ, mà ko biết làm. Miệng nói là yêu quí bạn, mà lại từ chối bạn bè khi họ nhờ vả.
    Em buồn quá!
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 05/02/2007
  9. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Em cũng như vậy ý Nên sống trên đời thực là khó, chị à
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân là mùa của... tình yêu.
    Trời ạ, trăm tình yêu đua nở!
    Cuối cùng là mình ngồi chat chít - email suốt cả ngày. Khủng khiếp thật!
    Thế là bao dự định đi tong.
    Mà sao mình chả cảm thấy hối lỗi gì hết mới ghê chứ!
    Kệ, ko được 100 thì được 50 cũng được. Chả chết ai hết. Đằng nào thì cái phòng máy cũng thiếu trước hụt sau, có đến lượt mình được đâu mà sợ với chả tiếc?
    Ngày mai... được 50%.
    Thui thì trưa mai ngủ ít một tí rùi ráng làm cho nó đàng hoàng một tí vậy. Trời ạ. Dự định trậc lất hết!
    Tại các anh ấy. Các anh làm gì mà lũ lượt xuất hiện thế, em có phải ba đầu sáu tay đâu ạ? Hết anh này đến anh kia thế có chết em ko cơ chứ?
    Mà em cũng bị "lộ tẩy" nơi ẩn trú trong ttvn này rùi. Anh nào mà để ý là em bị tóm đuôi là cái chắc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này