1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Làm mới mình
    Kết quả: chưa gì bị chửi cho một tăng.
    Kệ.
    Phải làm mới mình. Nhất định phải dứt khoát.
    Nhận email. Chả vui gì cả. Tự dưng đang vui lại thấy thoáng buồn.
    Có những điều không nói ra, nhưng vẫn cảm được. Và buồn vì điều đó.
    Bứt mình ra khỏi những bước tường xưa cũ, khỏi lưới cá lằng nhằng, khỏi đám lùng nhùng của quá khứ.
    Mở cửa ra, không khí xuân tràn vào phòng, đầy căng buồng phổi, cùng những cánh hoa mai.
    Mùa xuân... Đón chào những cái mới.
    Diện mạo mới đón những gương mặt mới.
    Triển vọng mới cùng những người bạn mới.
    Thử thách mới và sẽ là những thành công mới.
    Phải cố gắng để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
    Một ngày nào đó, mình sẽ vĩnh viễn chia tay Buồn.
    Tự dưng chợt nhớ bài hát "Tôi có người bạn thân, người ấy tên là Buồn... Buồn ở lại lâu nhất, lúc mất người yêu. Buồn rủ thêm Cô Đơn đến đây, chơi mỗi chiều. Buồn luôn có mặt, mỗi lần, ta nghĩ đến ai...."
    Oh, no no no. Một người lạc quan như ta không thể có cái dzụ giống như bài hát của ông Đức Huy được.
    Đá đít Buồn ra khỏi cửa chứ ở đó mà thân thiết cái gì! Nếu Cô Đơn mà mom men đến gần, những người bạn sẽ lập tức đánh văng nó.
    Một tương lai mới.
    Ngập tràn cùng những niềm vui.
    Mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm, chả an toàn tí nào cả, chính vì thế, nó đầy thử thách thú vị.
    Vai trò mới, vị thế mới...
    Để xem câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào?
    Nhân dịp thay đổi diện mạo, viết linh tinh lang tang >_<
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái hệ thống ttvn này như thế nào nữa! Lúc thích thì nó login vào cái 1, lúc ko thích thì login hoài ko vào (hoặc là cái trang dùng để login bị tiêu!).
    Bó tay!!!
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu được nghỉ Tết rồi, mình đã cố hết sức trong những ngày cuối cùng của năm cũ và nói chung mọi thứ đều okie.
    Thời gian rãnh này chắc cũng chăm chỉ post bài trong các diễn đàn hơn 1 chút, nhớ hùi đó có lần mình post bài 10 cái diễn đàn cùng 1 lúc. Nhưng vậy cũng phát sinh 1 số rắc rối nho nhỏ khiến mình bực cả người, chắc sau này tránh đụng chạm bình luận về người khác xem ra tốt hơn.
    Nhiều lúc vào diễn đàn này, nhưng hôm nay mới nhận ra 1 điều, nó làm mình lớn hơn, suy nghĩ coi bộ bị thanh niên hoá hơn roài Làm mình đỡ buồn hơn lúc trước, nhớ lúc mình mới vào diễn đàn này, cái hồi mà mình mới break up thì ... chán kinh khủng.... mình bỗng dưng hết nhạy cảm như trước, hết phải : cái gì cũng quan tâm, việc gì cũng dùng tình cảm mà phán đoán. Giờ thì nhận ra mình đã hết buồn... Nơi đây chắc sẽ là nhà mới của mình wá
    Tối nay đọc báo thì thấy cái mục mình quan tâm và chờ đợi 1 thời gian dài. Cuối cùng cũng sắp đc .... thoả mãn
    J.K.Rowling nói lời tạm biệt
    Nhà văn này đã nói, thật khó có thể cất lên hai tiếng ?otạm biệt? bộ truyện về cậu bé phù thủy Harry Potter mà bà đã dốc hết tâm huyết sáng tác.

    Phần 7 - phần cuối cùng của bộ trường thiên tiểu thuyết sẽ ra mắt độc giả thế giới vào ngày 21 tháng 7 tới đây ?" là tập mà chính tác giả Rowling yêu thích nhất. Ngày 21 tháng 7 chắc chắn là ngày đáng mừng và được mong chờ nhất đối với dân nghiền bộ truyện này nhưng lại là ngày buồn nhất của bà Rowling vì đó cũng là ngày kết thúc một hiện tượng có ảnh hưởng lớn lao trong lịch sử văn học cũng như trong ngành xuất bản.
    Bà nói: ?oTôi luôn ý thức rằng câu chuyện về Harry sẽ đi đến hồi kết thúc trong phần 7 này nhưng nói lời tạm biệt quá khó khăn. Mặc dù vậy tôi cũng cảm thấy mình đạt được một chút thành tựu. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành bộ truyện mà tôi đã nung nấu trong nhiều năm. Cảm giác của tôi lúc này thật hỗn độn vừa đau đến nhói tim vừa phởn phơ như đã hoàn thành được một công trình lớn?.
    Bà xúc động nói tiếp: ?oTôi mong vẫn nhận được những nhận xét ngay cả sau khi ?~Deathly Hallows?T được phát hành. Chỉ duy nhất một điều có thể an ủi tôi lúc này đó là ?~Deathly Hallows?T - phần truyện yêu thích nhất của tôi. Và đây là cách tốt nhất để kết thúc seri truyện này?.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, cố hết sức đừng làm mình buồn. Buồn vào dịp đầu năm vẫn dễ thở hơn.
    Hí hí, xem qua một loạt blog của đám bạn thân, thấy blog ai cũng viết cho ai, chỉ mình mình là quay lại blog của chính mình viết cho chính mình.
    Ừ, kệ, tao sống một mình. Tao quen rồi. Khi nào tao nhớ bọn mày thì tao liên lạc, còn thì tao quen rồi.
    Nhớ ngày xưa đi dạy, tự nhiên học trò ùa lên đòi tiền lì xì, mình quát chúng nó: Cô chúng mày chỉ có nhận tiền lì xì, cả đời chưa lì xì đứa nào! Chúng bay...đừng hòng! Cả lớp nhao nhao phản đối không tin...Thì ''cô'' thì phải là ''người lớn'' mà!
    Sực nhớ ra mình đã lớn. Nói vậy chứ ở nhà ai cũng lì xì mình. Ba cũng lì xì. Mẹ lì xì. Chị lì xì. Bạn trai của chị lì xì. Lại nhớ mẹ nói, Mẹ không có nhiều cho con, mẹ chỉ có 100k. Nhớ mình nhăn ra ra cười trắng ởn, Con có cần đâu mẹ!
    Biết thừa mẹ sợ mình không có tiền trong túi ngày Tết mà tủi thân, biết thừa ba nghĩ mình lương không đủ ăn, biết thừa chị chê mình lương không đủ sống, biết thừa ông anh kia đang tính...cưa cẩm mình!
    Nói thế chứ, tiền con thì vẫn có trong túi, dù chỉ là 3k, đủ 2k gửi xe cho một lần đi học. Dù đã tưởng có những lần phải đi bộ đi học vì không có tiền gửi xe, nhưng chưa lần nào phải vậy cả. Nói thế chứ, tiền ăn thì con vẫn có, dù chỉ cầm chừng. Dù đã từng phải nhịn, nhưng mà rồi con vẫn lại có tiền mà tiêu hoang. Dù lương mình không đủ cao, nhưng đi shopping cùng chị thì mình đâu có ngán.
    Hí hí, đố ai biết nổi trong túi mình có bao nhiêu tiền. Hay hôm qua trong túi mình có bao nhiêu tiền. Hay tuần trước mình có bao nhiêu tiền. Hay ngày 27 tháng 6 năm 2005 mình có bao nhiêu tiền.
    Tiền nhiều không có để làm gì hết đâu. Ngày xưa sống bằng 1USD/tuần vẫn được mà. Giờ sống bằng bạc triệu mà đời có vui hơn đâu? Có sống bằng từng đồng tiền cắc mà các em bé vẫn hay sưu tầm mới hiểu là tiền ít quan trọng đến thế nào.
    Tiền quan trọng lắm. Nhưng cũng ít quan trọng lắm. Chẳng ai hiểu đâu. Chẳng có bất cứ ai hiểu được đâu. Nếu không từng sống cả khi có tiền và không có tiền...
    Có sống không có tiền, mới biết rằng bề ngoài là giả tạo biết bao nhiêu. Không có bất cứ ai biết được mình có bao nhiêu tiền trong túi. Chưa bao giờ. Và mình cũng học ra rằng không thể biết trong túi người kia có bao nhiêu tiền.
    Cứ vậy, nhìn vào một người, điều đầu tiên mình nghĩ ra là, người ta đang không có tiền và người ta đang có nhiều vấn đề không giải quyết được, nhưng mình là người ngoài nên không thể biết được.
    Liệu làm gì được cho nhau?
    Kể cho nhau một câu chuyện cười, giữ không làm nhau phật ý, không tọc mạch hỏi chuyện của nhau (trời, có giúp được gì cho ai đâu mà ép họ kể lại chuyện không thoải mái), không đòi hỏi điều gì...
    Ai biết đâu được họ đang khổ hơn mình? Ai biết nổi là họ đang kìm lại cơn đau dạ dày hay đau gan kia mà pha trò cùng mình? Ai biết được là họ đang giận mẹ giận cha mà nén không để lộ ra? Ai biết được là họ cần dăm trăm triệu hay chỉ vài trăm ngàn mà không có bạn bè nào cho mượn được? Ai biết được là họ đang có một ngày thật tốt lành và đang tự nguyền rủa bản thân là họ lại chẳng thấy gì ngoài cảm giác chán nản?
    Angst thương Angie. Nhiều nhiều.
    Vậy nhen.
    If you are not part of the solution then you are part of the problem.
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi học quân sự từ sáng tinh mơ cho đến chiều mới hết. Rồi còn chạy đi học thêm. Nhưng đc người bạn rủ đi xem ca nhạc Festival LHP, lúc đầu định ko đi rồi mà nghe thấy cũng hay và lớp đi cũng khá đông vui nên ... học thêm xong mua dzé lun.
    Mà công nhận mình ko hối hận khi đi. Chương trình đc VTM tài trợ nên giá 20k/vé mà có LBH, Sĩ Luân, Mây Trắng, Minh Thư, Tóc Tiên và ca sĩ chính là Hà Anh Tuấn.
    HAT hát cuối show diễn. Ca sĩ gây hứng cho toàn thể khán giả luôn. Đến cuối chương trình khi thấy HAT cả sân trường đều phải đứng hết cả dậy. HAT hát thì khỏi nói. Bài đầu tiên là bài HAT hát đầu tiên trong dịp Tình Thân Ái lần 2 ( wên mất tựa roài >.< ) Bài thứ 3 là nhà trường cho HAT đi thi văn nghệ bòi dưỡng 200k mà đoạt đc giải nhất vào dịp đó : Lời mẹ ru. 1 bài của Nguyễn Tấn Phúc hát trong Sao Mai và 2 bài Xuân.
    Đêm nay nghe nhạc khá là vui...
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn nhưng mọi chuyện đều hoàn tất. Tối mai có buổi uống rượu với mấy đứa bạn trong lớp, chào tạm biệt học kỳ thi cử cuối cùng. Nhanh thật, mới đấy đã 3 năm học chung và ngày này năm sau đã không còn gặp nhau đông đủ nữa. Nói đâu năm sau, học kỳ sau thôi đã không còn gặp nhau nữa. Rồi viết luận văn, thi vấn đáp và xong. Nhanh thật. Mai phải uống thật đã!!
    Nhắc đến uống rượu chợt nhớ một người. Angie sẽ uống rượu đón năm mới chứ? Có một điều FW vẫn chưa hiểu. Tại sao người ta lại uống champagne, thứ rượu chua, vào đầu năm mới nhỉ? Phải chơi snap mới đã!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ...sao lại uống rượu chớ? Uống rượu xỉn sao tung tăng đi chơi được? Angie là Angie ăn mứt cam thôi, hé hé hé...Ấy là dự định, chứ chắc gì có mứt cam mà ăn?
    Uống rượu là vui khi có bạn chửi đời cùng với mình. Vừa uống vừa lấy cớ say rượu để cao giọng rủa xả và cười cợt về mọi điều mà. Nhìn thằng say mấy ai dám bước đến gần mà tranh cãi hơn thua hay chỉ giáo luân lý học, nhể nhể nhể?
    Chỉ là tìm chút bình yên giữa mấy lời càm ràm mà thôi.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 11/02/2007
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm qua TTVN không vào được thì phải. Kimikamo không vào được, mà hôm nay vào cũng không thấy có bài mới nào được post trong ngày hôm qua. Vậy chắc mọi người cũng cùng chung số phận nhỉ.
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hình như ttvn cần backup dữ liệu gì đó thì phải!
    Mà mấy bữa nay Miao ko vào ttvn thì nó cũng hư, lạ nhỉ?!
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cái update kỳ này của TTVNOL làm mất tiêu avatar của vài chục nghìn người. Định lên sửa lại ảnh avatar trên vnpassport thì thấy nó giới hạn hình lựa chọn, không cho upload. Nhìn hình chọn sẵn, có cảm giác buồn và nôn. Nếu tớ mà không lấy lại được cái avatar đã gắn liền với cái nick này thì tớ sẽ cóc đổi avatar mới. Thà không có avatar còn hơn phải gắn một cái hình quái đản trong mấy cái game online vào cái nick này!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này