1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em-be cũng thương Angie. Nhiều nhiều.
    Vậy nhen.
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không vào được trong 2 ngày vừa qua luôn...

    10/2...Kết thúc 2 ngày học quân sự, sơ cấp cứu, ngày tháng trước mắt là chuỗi ngày dái ăn chơi. Baba cho mình chọn ngày cả nhà về quê, mình chọn đúng ngày đó ... 14/2 chọn ngày đó là hợp rồi. Ở đây đâu có ma nào với mình đi chơi vào ngày đó đâu. Lạ 1 chỗ, mình cứ tưởng tránh đc cái ngày đó rồi mà cũng không đc. Hôm cuối cùng học sơ cấp cứu trong quân sự cũng được 1 bạn tặng socola Tuy hơi bị shock nhưng cũng nhận ... rồi về nhà với 1 cảm giác khó tả. Người chỉ gặp mình trong 2 ngày học quân sự sáng chiều mà đã tặng socola cho mình rồi. Mình chỉ nói chuyện hơi có duyên tí với nhỏ đó thôi mà
    Đi nhà sách với nhỏ rồi được nhỏ tặng socola không biết là niềm vui hay ... Mà khi về đến nhà thì bạn trai của dì li xì cho mình và cả đám nhóc trong họ ngoại. Bao lì xì hơi bị to lun ... rồi dẫn dì và bọn nhóc mình đi chơi Đầm Sen về khuya, dạo quanh Thành phố rồi ăn pizzza, kem, ăn ... ăn và ăn ... rồi định đi kara nữa mà 12h tiệm nào cũng đóng cửa.
    Một ngày với nhiều cảm giác khó tả... Nhìn chung thì có vẻ vui đấy nhỉ
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mấy người khác ko bị mà chỉ có vài người bị nhỉ?
    Mà nếu phải chọn cái avatar trong list thì đúng là thà ko có còn hơn! >_<
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, sao mà chả thấy khôngkhí tết gì hết vậy ta? Càng lớn càng không thích tết thì phải Mẹ mới đi Metro mua 1 đống đồ ăn, nhưng cũng chả có gì đặc sắc khác ngày thường, nhà cửa thì dọn 1 ngày là sạch sẽ, từ đây tới tết mỗi bữa lau nhà 1 lần là hết việc, quần áo đầy 1 tủ, mặc ko hết, đi mua nữa là sẽ bị chửi Bây giờ chả biết làm gì trong mấy ngày trước tết nữa đây
    Tết, chắc chỉ còn quan trọng nhất là tiết mục cúng bái đêm giao thừa với ngày mùng 1, còn lại chả khác ngày thường là mấy, chả biết đi đâu chơi, chắc lại loanh quanh luẩn quẩn như mấy ngày thường.
    Chán nhờ
    Có ai lì xì cho tôi không? [ mới có 19,5 tuổi è ]
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    -Hỏi thật, hôm nay đã ăn uống gì chưa?
    -Có uống rượu ko?
    -Có chuyện gì buồn , hay lo nghĩ ko vậy?

    Tính mình chẳng hay nói Khỏe! cho câu hỏi Khỏe không?.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Một ngày điên cuồng với toàn những thứ vớ vẩn vụn vặt...
    Hôm qua nằm mơ thấy con trai mình. Nhảm!
    Hôm nay thừa hơi làm mấy việc nhảm.
    Bỏ một cuộc hẹn. Trễ một cuộc hẹn khác.
    Làm được một việc kha khá quan trọng. Hy vọng tuần này mình sẽ tiếp tục đà này mà tăng tốc.
    Lần đầu tiên trong đời log in vào Y!M của email chính.
    Adding request của Tr. Hóa ra mình thân nhau vậy nhưng lại chỉ có official contact details của nhau thôi. Lỗi là ở chị.
    Adding request của anh X. Sao anh không hỏi một tiếng? Không một email từ ngày em nghỉ làm. Rồi tự động add official ID của em vào làm gì? Lỗi là ở anh! Anh em mình thân nhau như vậy, chỉ thua có em thân với Tr, mà sao anh không nhắn gửi gì với em từ ngày em nghỉ việc, hử, anh Hai?
    Adding request của một ai đó tên hay nick là Kỳ Duyên gì đó...Trời ạ! Lỗi là ở Y!M!
    Adding request của Anh. Anh làm động tác này từ bao giờ? Đáng tiếc là không có cách trace ra được thời điểm của request đó. Nếu có thể, em nghĩ em có thể hiểu rõ ràng hơn một chút về điều này. Anh, dẫu sao em cũng cám ơn Anh.
    Adding request của em trai 19t kia. Hờ, bạn bè thân nhau nhỉ, , gặp nhau thì chỉ một lần, còn hễ ai có stress tình cảm thì lại spam sms và phone nhau. Ừ, ai chẳng cần đến 1 người-bạn-vô-cùng-xa-lạ như vậy? Lỗi là ở H, H ạ!
    Vậy đó, những người thật thân thiết với mình nhưng cũng biết thật ít về nhau. Ai cũng cần những không gian yên tĩnh cho chính mình.
    Ngày thứ hai, 12/02/07.
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    copy from my friend''s blog [​IMG]
    Lễ hội văn hóa dân gian Lê Hồng Phong
    Chỉ có 1 chữ CHÁN [​IMG]


    Nhớ 3 năm mình học Lễ hội văn hóa dân gian vui lắm, sôi động, ồn ào, náo nhiệt lắm mà[​IMG] [​IMG]. Tới năm ngoái cũng còn thấy vui mà [​IMG], mà sao năm nay chán thế không biết [​IMG]. Sạp dựng không đẹp, trang trí không bắt mắt một chút nào, thậm chí nếu không muốn nói là không có gu thẩm mỹ [​IMG]. Có cảm giác như mấy đứa nhỏ trang trí cho có để được gọi là "sạp hàng" thì phải [​IMG]. Thời buổi kinh tế thị trường, vật giá leo thang [​IMG]. 1 cây thịt nướng chỉ có đúng 1 viên thịt be bé xinh xinh, thế mà mấy em nỡ lòng nào lấy của mình mất 5k [​IMG], may mà Penguin chi tư bản [​IMG]. 1 ly nước siro (gọi là siro cho hoành tráng vậy thôi [​IMG], chứ thật ra là một hỗn hợp của nước siro + nước sôi nguội + đá tinh khiết ... ỷ mà có tinh khiết không ta [​IMG], mùi vị thì không từ nào tả nổi [​IMG]), thế đấy, mà các em nỡ lòng nào rút hầu bao của anh 9 Mo mất 4k/ly [​IMG]. 9 Mo mua 2 ly cho him và Ý Phương, đưa 10k, tụi con nít nó nuốt mia lun 2k [​IMG]. Tội nghiệp 9 Mo ghê [​IMG]. Mà năm nay sao tụi nhỏ toàn bán đồ ăn thức uống không vậy? [​IMG] Chỉ có 1 sạp của 11CT bán dĩa CD và đồ lưu niệm, rồi 2 3 sạp gì nữa là trò chơi thôi. Trình độ không phong phú gì hết [​IMG]. Năm nay thấy bát nháo hỗn độn quá [​IMG]
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Hôm nay rất vui (hay ít nhất là bi giờ rất vui)
    Hôm qua hửm? Hôm qua cũng vui, mà ko vui lắm.
    Hôm trước hửm? Hôm trước là hôm nào nhỉ? À, hôm thứ bảy. Hôm thứ bảy ko có gì đặc biệt, nhưng mà cũng vui.
    Vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Vậy mới là Tết chứ!
    Bắt đầu "đếm" lại cái vui xem nào. Từ hôm qua nhé!
    Hôm qua ở trường *** (không phải trường LHP) cũng có tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian. Mình thì ban đầu mình định về tham dự lễ hội ở trường LHP nhưng mà mình rủ nhỏ bạn, nó ko chịu đi, chỉ phán ngắn gọn 1 câu là "Chán" (bữa nay đọc sơ sơ bài của Mizu mới thấy nhỏ bạn thật là sáng suốt và "bắt kịp thông minh", còn mình thì ù ù cạc cạc, chả biết gì hết, mém tí là đâm đầu vào cái chỗ chán kia rùi!), thế là dứt khoát ko về LHP nữa!
    Ở trường ***, lễ hội dzui lém nha!
    Sạp ư, chắc chắn là "sạp", tại vì... nhà trường dựng mừ (nhưng nếu chấm điểm "sáng tạo" và "không khí" thì thua xa cái sạp mà hồi đó lớp của mình tự dựng. Sạp lớp mình dựng ngày xưa phải nói là "đơn sơ mà vô cùng đẹp đẽ", dù sao thì cũng có hàng chùm đàn hạc giấy, có bán hình, có tùm lum tà la thứ hết. Gian hàng của lớp mình ngày ấy có bán đồ ăn, thức uống, trò chơi thì có đến 2 món, rồi có bán hình diễn viên nữa, có cả... xổ số nữa, vô cùng là nhiều thứ luôn, chỉ trong một khoảng diện tích be bé. Tự dưng nhớ những anh chàng mồm miệng dẻo quẹo của lớp mình, nhớ dễ sợ! Nhờ những anh chàng mà ngày thường bị gọi là "nhiều chuyện" (nói nhiều) ấy mà đến hồi dịp lễ hội, nó phát huy tác dụng vô cùng tích cực. Mấy "chàng" nhà mình câu quá trời khách, bán xong phải nói là lời vô cùng nhiều luôn. Tự dưng nhớ ngày xưa quá! Vui quá xá! Năm đó phải nói là đi chơi Lễ hội hết sức là vui luôn, rất nhiều hàng đa dạng phong phú, trò chơi, đồ ăn thức uống, đồ lưu niệm, v.v...)
    À, xin lỗi, vì viết theo mạch cảm xúc quá nên nó "xọt" sang chỗ khác lun rùi, bi giờ viết lại.
    Sạp, trường dựng, nói chung thì mấy đứa học sinh nó chỉ dán hay treo thêm vài cái gì đó gọi là. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây là "không khí".
    Vô cùng đông đúc.
    Vô cùng náo nhiệt.
    Chen lấn tơi bời.
    Vô cùng ồn ào.
    Phải nói, đó là một không khí rất vui, trong khoảng sân hẹp đó. Thậm chí, không khí ấy còn náo nhiệt hơn cái năm đầu tiên LHP tổ chức Lễ hội (năm của lớp mình).
    Hàng hàng quán quán, tầng tầng lớp lớp.
    Có 1 lớp trải... chiếu ra ngồi coi bói, bị.... ban chấp hành Đoàn trường đến... dẹp, vì... "cấm mê tín dị đoan"
    Hàng quán bán vô cùng xôm tụ và... đắt như tôm tươi. Mới khoảng hơn 9h sáng (lễ hội bắt đầu từ 7h) mà đã nhiều hàng... dọn dẹp vì đã... bán xong sạch sẽ hết rồi.
    Mình kịp đi vài dòng, bị lôi kéo, "giành giật" quá xá kể! >_<
    Có đủ mọi thứ ở trên đời.
    Đồ ăn chiếm nhiều nhất, gồm:
    _nước sâm, nước ngọt, xi rô, hột é, v.v... (Mà rất rẻ nhé (nếu so với giá em Mizu đề ra), và rất ngon nữa (vì ít ra nó là nguyên chất, hoặc ít ra chất lượng cũng đảm bảo. Chắc chắn là ko đến nỗi tệ như Mizu mô tả!)
    _cá viên chiên, trứng cút chiên, tàu hũ chiên, "thổ tả chiên" (chả biết là cái quái gì nữa, hình thù rất... quái dị, có điều nó rất... bự, nhìn mấy đứa kia ăn thui chứ mình hổng dám ăn, nhưng nói chung cũng chả kịp ăn nữa, vì hàng đó bán xong từ rất sớm. Có lẽ là nó ngon, hoặc là nó ít!), thịt nướng, hoa quả dầm, sinh tố hoa quả, hoa quả trộn yaua, v.v....
    Rùi gian hàng lưu niệm, có tá lả thứ
    Rùi gian hàng trò chơi, kiêm bán hàng lưu niệm.
    Rất náo nhiệt, rất dzui!
    Nói chung, đó là một buổi sáng thật tuyệt.
    Bắt qua ngày hôm nay.
    Ngày hôm nay cũng rất là vui.
    Trưa nay đi ăn trưa với một thằng bạn khá là dễ thương. Điều gì thì ko dám chắc chứ mức độ "hợp" thì hơi bị cao, hehe. Đúng là bài trắc nghiệm tâm lý của tiến sĩ HVS có hiệu quả tốt đấy chứ! Đo độ tương thích để tìm bạn thân rất phù hợp! Lại có thêm 1 người bạn hợp rơ! Tuyệt!
    Tối nay thì đi chơi với chồng.
    Năm ngoái dạo ngang qua Hội qua Xuân Tao Đàn mấy chục lần mà ko có dịp ghé vô, năm nay mới có dịp ghé vào. Nhận xét: cũng được, ko tiếc lắm 15.000đ tiền vé! Lan rất đẹp. Đợi vài ngày nữa mà đi, rừng mai ấy mà nở hết chắc sẽ rực rỡ lắm! Có khá nhiều thứ trong đó! Vui đấy chứ. Một buổi tối thật vui.
    Thui bi giờ hết giờ rùi, viết vài chữ rùi còn qua chỗ khác viết tiếp nữa chứ!
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chị ở nhà lau nhà kưng ơi[​IMG] Bạn chị nó cứ nói quá thế thôi, năm nào chả như năm nào hie hie [​IMG] Sương sa của lớp chị tụi nó làm dở ẹt mà cũng 3k [​IMG] Chị với nhỏ bạn mặt dày cả mấy trăm SPF đứng trước cửa quán, ai đi qua cũng kéo vô, vừa mời vừa chào vừa bán vừa móc tiền vừa bóc lột. chẹp. hhhehhe [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này