1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Email ngày 29/10 là email nào??? Hổng biết Angie đang nói về chiện gì hết!
    Ủa mà sow có nói gì có liên quan đến 29/10 sao trời????
    Còn bài thơ, hí hí.
    Bi giờ đọc lại thấy đúng là nó... nhảm thiệt. Thiệt tình bi giờ đọc lại hổng hiểu lúc đó mình đang viết về cái gì với trạng thái cảm xúc như thế nào nữa
    Có nhiều thứ nên quên đi.
    Và đã quên!
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui. Lý do: được đi học và được nghe giảng môn mình ưa thích.
    @Angie: You are welcome!
    @..........: Happy yesterday Birthday!
    @box: Have a nice day! Sleep well!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Định viết nhật kí một chút, nhưng mà không có thời gian. Thôi khỏi viết vậy!
    Để mai mốt chừng nào có hứng thì viết sau cũng được. Việc đâu còn có đó mừ!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái email mà SOW nói là SOW nhìn vào mà hí hửng, và sau khi đọc xong thì...tiu nghỉu. Chẳng biết dùng từ này có...chuẩn chăng?
    @Wing: Ừ, đang...kiếm tiền
    Happy belated birthday của ai đó ké. Chắc không phải của Wing rồi.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 29/11/2006
    е?c spirit_of_wind s?a v௠10:38 ng๠29/11/2006
    u?c spirit_of_wind s?a vo 10:07 ngy 30/11/2006
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Depressed.
    Cả lớp kéo đi uống cà phê và ăn tối mà mình trốn. Công nhận hôm nay bọn nó đi đông thật, lại là mixed group nữa chứ...
    -Phải sociable chứ Angie!
    -Cám ơn. Gì chứ sự sociable thì Angie fake có thừa! Nhưng hôm nay thì...cám ơn.
    Lâu nay mình bị cuốn vào nhiều thứ. Phải detach myself from the crowd mới được. Ai ở trong đám đông quá lâu thì có nguy cơ đánh mất chính bản thân mình.
    Mình ở một mình thôi. Vả lại, đang sick at heart thì ở 1 mình và nghe nhạc là tốt nhất. Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ okay hơn. Mai, mốt, thứ sáu, cuối tuần, rồi sẽ lại đến thứ Hai. Một tuần mới.
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Angie ơi, kiếp này Wing nhà ta chỉ được..."đầu thai" làm người 1 lần thôi
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vào đây thì thấy nhà ta có xây lầu...trút bầu tâm sự. Vào đọc mới thấy anh em chạy vào khai bút cả rồi. Thôi thì Sweet ta cũng hí hoáy vài dòng lan man giờ...nghỉ trưa .
    Một năm nhìn lại mình được gì. Haha, được gì ngoài cái sự lì hơn, cứng hơn, im lặng hơn. Có phải là mình sắt đá quá hay không, mà chỉ sau một ngày khó xử, mình lại cảm thấy bình yên như cũ, không liên lạc, không suy nghĩ, không vướng bận một điều gì nữa. Không cảm thấy áy náy nhiều như hai lần trước đây, lần này rất rõ ràng, dứt khoát, không phải đắn đo khi đứng giữa sự lựa chọn là bạn hay không là bạn gì nữa cả. Kinh nghiệm bản thân cho thấy: Tình yêu có thể bắt nguồn từ tình bạn, nhưng khi tình bạn không thể thành tình yêu thì cái tình bạn ấy hoặc là sẽ không còn như trước, hoặc là sẽ mất đi, vĩnh viễn. Ha, mà chẳng thà để nó mất đi nhưng còn giữ lại ký ức đẹp về một tình bạn trong sáng còn hơn là níu kéo nó để đánh đổi lấy một tình bạn miễn cưỡng. Hôm qua L. bảo: "Tao không dám chúc mày có nhiều bạn yêu như năm 12 viết cho mày nữa, mà là năm nay chúc mày tìm được một nửa thật sự." Haha, cũng vì lời chúc nhiều-bạn-yêu của mày mà bây giờ nhiều người bảo tao lạnh như cục nước đá đây nè. Chán chưa hả nhóc!
    Muốn viết thêm nhiều điều nhưng mà thôi, để dành...hehe .

  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Có câu danh ngôn này em ko bít nói ở đây đc ko.
    " Tình yêu ra đi thì tình bạn cũng chẳng còn "
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ah, mấy anh chị học trường lhp thì cũng có những kỉ niệm vui buồn chứ ? Mấy anh chị có những kỉ niệm nào vui và buồn ( về tình yêu, bạn bè, thầy cô... kể cả với giám thị) thì kể em nghe với
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nhức đầu và chóng mặt quá rồi, không thèm đi kiếm nữa.
    Hôm nay mình rất mệt. Tối thiếu ngủ, sáng dậy sớm, ra đường thì kẹt xe, chiều nay lại "cày" liên tục, tối về lại chiến đấu tiếp. Quá đủ để chóng mặt rồi.
    Lại thêm vụ này nữa. Chịu nổi ko trời? Ummm.
    Thôi ko kiếm nữa, kiếm hoài mà chẳng nhớ nổi ra là mình đã viết nó ở đâu và viết vào lúc nào. Có lúc nào đó mình viết ghê như vậy hả????
    Hưmmm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này