1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được tin xấu khi còn lơ mơ ngủ, vụ cà phê cà pháo phải cancel...Thiếu oxy khủng khiếp, người nóng ran, cảm thấy ngột ngạt, cháy bỏng, chắc là sốt...Viết blog linh tinh bậy bạ, cố xua mình khỏi điều đó...Chẳng muốn làm bất cứ gì nữa...
    Mình có 1 niềm tin vô lý nhưng chắc chắn...Những người tốt thì sẽ được lên thiên đường...Đột nhiên nhớ tới cái bài báo "There are 2 things to worry about"...Cảm thấy dễ chịu 1 chút...
    Ảnh này Phương chụp cho mình, Huệ và Minh Diệu hồi học quân sự dưới Thủ Đức. Hôm đó là buổi tập dợt cuối cùng để mai thi...[​IMG]Phương cầm cái máy ảnh lăng xa lăng xăng chạy khắp nơi để chụp, và cũng tự chụp cho bản thân không ít [​IMG] Chụp xong tấm này nó cười toe toét bảo "Chụp xong P mới biết HA đi đều sai chân nha" [ Người ta đang đi đều đồi chân bộ [​IMG]]
    [​IMG]
    Mình không còn giữ được nhiều hình[​IMG] Nhớ cái hình trong đó nó quì ôm khẩu AK47, rạng rỡ, C phó mà, phải hoành tráng chứ [​IMG] Thôi ko post hình P lên đây đâu, mình giữ mình coi thôi, post làm gì chứ ? [​IMG] Cái mặt nó sẽ mãi ở trong tim tụi mình rồi hehe [​IMG] Post lên cho người ta bình loạn nhan sắc của nó mần chi? Hừm [​IMG][​IMG]
    Hồi đó thiệt là vui, học quân sự mà như là đi nghỉ mát, có học hành gì đâu, sáng ra gọi là đi học chứ thiệt ra là lên lớp ngồi 8, tối về tắm rửa rồi đi chơi, hát hò, nhảy múa [để rồi đêm trước khi thi thức trắng học bài hix...lah...[​IMG]], trốn mấy ông thầy ra ngoài nghĩa địa chơi cầu cơ, bày binh bố trận để trốn mấy ông thầy, bị mấy thầy rượt chạy, cuối cùng vẫn bị "địch" bắt được, chẹp [​IMG] Đứa nào ko ở lại khu quân sự dưới Thủ Đức mà xin về thì thiệt là phí 1/2 cuộc đời [​IMG] Phòng mình Phương là "phòng trưởng", quản lí cả phòng [​IMG] Thế mà chính nó đầu têu cho phòng mình hát rống lên lúc trước khi đi ngủ, báo hại phòng mình là phòng nữ đầu tiên bị "phơi sương" ngoài sân, đứng 2 tiếng đồng hồ, hí hí, thằng cha thầy ác thiệt, Phương nhỉ...[​IMG]
     Mình có 1 niềm tin vô lý nhưng chắc chắn...Những người tốt thì sẽ được lên thiên đường...
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 21/02/2007
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sổ mũi + nghẹt mũi
    Viêm họng + khan tiếng + ho
    Rã rời
    Hic
    Khách lây bệnh cho mẹ, mẹ lây bệnh cho cả nhà, cuối cùng gần hết Tết thì mình bệnh. Thế có chết ko chứ, khi mai phải đi làm lại rồi.
    Trời ạ!
  3. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị anh Tết ngộ wá hen. Tết xong người nào cũng bịnh hết Em ăn Tết cũng thường thôi, chủ yếu là với bàn phím và con chuột
  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chài, nhóc chọc quê hả? Có ai thích ăn Tết xong bị bệnh bao giờ đâu?
    To Mizu: "sáng" nay chơi vui quá, nhóc nhỉ? Nhưng cuối cùng chị nằm bẹp trên giường đến trưa lun. Hichic. Mai mốt có chơi thì chuyển sang chơi giờ sớm hơn vậy
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một buổi chiều cảm thấy thật thoải mái!
    Thoải mái đến mức không muốn nghĩ đến cái gì khác! (^_^)
    Cuối cùng, sau hai ngày nằm bẹp trên giường với chỉ 2 việc là ăn và ngủ, thì bây giờ mình đã nạp lại năng lượng được rồi. Chuẩn bị cho một năm mới, "cày" thật sung, "kiếm" thật tốt và hy vọng thành tích, thành quả cũng sẽ thật xịn.
    Chờ đón một năm cày cục mới, một học kì mới.
    Tự dưng có niềm tin dạt dào là mọi việc sẽ thật tốt đẹp. Năm nay, mùng 1 Tết mình đã có một khởi đầu thật hoàn hảo. Chắc chắn mọi việc sẽ tốt thui.
    Bi giờ bắt tay vào làm việc thui. Khởi động lại cái nào!!!
    Có điều, ngày mai đi làm mà "kiệm lời" một chút. Nói hổng được, ặc ặc.
    Thui kệ!
    "Vạn sự khởi đầu nan". Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ!!!
    Mình ko làm đá, ko làm sóng, ko làm gió nữa! Mình sẽ làm MÌNH thui!
    Được MIAO_SLAN sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 22/02/2007
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em đâu có ... đâu. Chúc chị ( cả các anh ) năm mới vui vẻ, hạnh phúc và ... nhất là sức khoẻ dồi dào ( hok chọc nghen, chúc thiệt đó )
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới về bản thân, mình không có nữ tính hix hix, chỉ có giả vờ nữ tính hơ hơ hơ [​IMG] Buồn nhờ, các chị ở đây có ai bày cho em nữ tính cái ko ? Ms Miao, plz [​IMG]
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, ước gì bây giờ mình gục xuống mà bệnh thật nặng, phải uống chừng 50 viên thuốc vào người, nằm liệt 1 tuần không dậy luôn... Hic, xác nhận lại là không ai sẽ quan tâm mà...Mình chả cần ai quan tâm hết. Mình thích bịnh một mình. Cái thứ sadistic mà...
    Mình để chân cho lạnh xem có bị cảm không nào...Hic...Tiếc cái là hình như mình sẽ đủ khỏe để làm cho hết việc đợt này. Lúc nào phải làm mà lại không làm đâu chứ?
    Tự nhiên nhớ anh Phương. Sức khỏe gì mà lắm thế. Đi làm hết CN rồi lại thứ Bảy. Thức hết đêm này đến đêm khác. Có lần phải làm khuya liên tiếp 2 tuần. Mà rồi anh thấy mình nhờ gì anh cũng làm giùm cho. Lại còn nháy nháy là đừng làm nhiều nữa, bỏ đi em à, đừng kỹ quá vậy, không ai quan tâm đâu. Không có personal life chứ đừng nói là social life.
    Anh Phương, em nhớ những lần được ngồi lê lết trong văn phòng cùng anh. Có bạn, em cũng đỡ buồn, dù rằng anh chẳng bao giờ mở miệng nói điều gì nếu em không hỏi.
    Bỏ việc đi anh à. Nó đang hút dần lấy tuổi trẻ của anh đó. Bỏ đi anh. 5 năm rồi còn gì. Bỏ đi anh. Nghe em, ráng kiếm cái học bổng nào mà đi đi. Ngồi đó rồi thì sẽ cùn nhụt đi đó. Anh smart vậy mà! Anh ơi, bỏ việc đi anh!
    Mai em nhất định gọi điện thoại cho anh và thuyết phục anh nghỉ việc. Anh sinh ra không phải là để chôn mình vào cái nơi ấy đâu, anh à. Anh có năng lực hơn vạn người.
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này