1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ hĩ, Angie khuyên là khuyên thật tình nhắm nhắm rồi đấy!
    Thứ nhất, đúng kiểu Angie: Angie phải hỏi là Blue yêu cầu tư vấn cách hiền thật là để làm chi? Phải biết để làm chi thì mới tư vấn hiệu quả được chứ?
    Thứ hai, điều nhận xét Angie ghi trong bài trước hoàn toàn là sự thật 100%, . Chả biết Angie hung hăng ở đâu, chứ với một số cụ thể các anh thì Angie hiền như ruồi ấy (đập chỉ có chết hoặc bay đi -không hề châm chích lại như con ong!).
    Hì hì hì, bữa nọ cô Miao có nói rằng chả biết giọng Angie nghe sao khác ngày thường, hình như là đang-học-cách-giả-hiền và hình-như-là-đang-tưởng-lầm-rằng-mình-đã-giả-thành-công, chứ cô ấy thì cô ấy đọc vào là nghe...nổi da gà. Angie chẳng giả gì lúc ấy, nhưng mà nhờ việc đó mà tự nhìn nhận lại mình và thấy ra là: Khi mình đã hiền thật/giả hiền (thực tình là Angie cũng chả biết là mình thực tình hay giả dối nữa---chỉ thấy tự nhiên mình đâm ra ngoan thôi ) thì từng anh, từng anh gục thật.
    Tóm lại là, Angie không bỏ công đi giả hiền, nhưng mà khi đã hiền thì chả phải chỉ các anh mới...nể , mà các cô bạn nhìn vào cũng chỉ có cười lè cả lưỡi là, Mày làm gì mà hiền phát khiếp vậy? Nhưng cười xong thì các cô ấy cũng thôi, chứ chẳng nghĩ gì là Angie hiền/sến nổi da gà hết. Nghĩa là, họ chấp nhận sự kiện đó như một điều tự nhiên.
    Cái gì giả dối thì việc gì phải nhọc công? Cứ để tự nhiên cho nó đến thôi. Nói gì nhỉ? Như một anh bạn của Angie đã nói: Thường thì khi phải cố gắng làm gì thì anh sẽ làm việc đó bằng tất cả sự thả lỏng nên không bị nhìn thấy là đang cố gắng. Vị này là sư phụ rồi, chứ Angie không làm được vậy nên chỉ biết nói là: Cứ để tự nó đến! Thế thôi!
    Nhưng nếu Blue mà cần giả hiền vì có mục đích gì khác thì cứ nói, mọi người sẽ tư dzấn cho!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 24/02/2007
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đang đói mà lại đọc bài này.
    Thui thì Angie uống rượu, còn tôm với cháo thì để Miao "xử lý" giúp cho nhé!
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em đâu có gì cần phải thay đổi??? Cứ là mình, thế thôi.
    Trừ khi bắt buộc mình phải thay đổi, giống như bây giờ chị đang cố sức để mình "oai" hơn, "dữ" hơn và "dễ sợ" hơn vậy . Vì công việc thôi, nhưng mà làm không được
    Chị ủng hộ sự tự nhiên.
    Chị chả hiền.
    Chị cũng chả thích mình hiền.
    Chị chả dữ.
    (nhưng chị thích khi đi làm thì mình dữ, mà cuối cùng giống như mèo đội lốt cọp, chỉ là "nửa mùa" >_<)
    Túm lại, miễn sao em vẫn cứ dễ thương là được rùi, dễ thương và nhí nhảnh như là em bây giờ á. Hiền làm gì? Hiền cũng chả ăn được, em ạ!
    Cứ tự nhiên, cứ là mình, thế thôi! (^_^)
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán nhá: Cô Blue tính cưa cẩm anh nào chăng? Không thì chữ ăn này giải thích thế nào đây?
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đi gội đầu. Trong khi tắm thì chả việc gì thì phải play the game, cũng như đi dưới mưa mà thôi...
    Quyết định không uốn tóc nữa mà để cho nó thật dài , và rồi một ngày nọ mình sẽ cắt bén nó đi...
    Còn nếu không, thì là Tết năm sau mình sẽ là cô nàng có cái đầu xù nhất SG. Anh này mà đi với mình thì sẽ hãnh diện nhá!
  6. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hê hê em chưa kiếm ra ai để cua chị Angie ơi Em chỉ đang cố gắng uốn nắn mình vào 1 kiểu nào đó
    Em là 1 đứa nửa mùa, ko ra boy cũng chả ra girl, ko trẻ con mà cũng chả người lớn, ko hung dữ mà cũng chả dịu dàng
    Chán ghê, chừng nào em mới được làm 1 bà phụ nữ girly đây hie hie hie Em thích được giống như chị Miao ấy, nhẹ nhàng dịu dàng từ tốn lịch sự duyên dáng nhã nhặn vân vân và vân vân...
    @Angie: chị uốn xù đi hie hie model năm nay đó, xù bông lên, tóc mái kiểu "bang" very stylish
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học cả ngày, ngồi luẩn quẩn với cái máy tính cả ngày, chán ghê [​IMG] Thích đi ra ngoài hít thở khí trời hơn mà ...lười [​IMG] Mai lại đc đi chơi dzồi, ô là la vui quá [​IMG] Hôm nay cha có gì đáng nói ngoài việc chơi thua mấy ván cờ, ức ko chịu đc [​IMG][​IMG][​IMG] Mình hiếu thắng ko thể tả [​IMG]hừm hừm Nhưng mà cũng thấy vui vui, mấy ngày hôm nay việc chơi lại mấy cái games đấy sau bao nhiêu năm trời làm mình nhớ lại nhiều kỉ niệm với tụi bạn xưa cũ [​IMG] Mình như được trở lại là chính mình 15 năm về trước, khi chơi ván cờ cá ngựa lần đầu tiên trong đời với ba mẹ và chú mà bị thua, khóc tóang lên hehhehe [​IMG][​IMG][​IMG] Vui ghê [​IMG]
    Ngáp [​IMG] thế giới nằm trong tầm tay thì vẫn là thế giới ảo [​IMG] Tự nhiên mình lại bỏ công ra nghiên cứu tình hình chiến sự bờ tây Israel với Palestine, tình hình bầu cử ở Mĩ với lại tình hình Bình Nhưỡng chi cho nó khổ [​IMG] Rảnh quá mà......hừm [​IMG]
    Chẹp, ăn 1 đống ô mai bây chừ khát nước kinh [​IMG] Có ai muốn ăn ô mai ko? Ngoài Hà Nội gọi là ô mai trong này gọi là xí muội đó là lá la
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 25/02/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Qúa hay và tốt! Có gì không phải?
    À, còn tình hình Bình Nhưỡng thì có nhận xét thế này: Chính sách khè có bom của BN là để dọa và lấy le với Mỹ và thế giới để ngồi vào bàn đàm phán (6 bên, nếu mà tất cả các bên không dỗi ) cho có vị thế tí.
    Cái sự thiệt về cái sự đàm phán này chỉ là để thế giới thấy là các bên có thiện chí. Còn thì việc này các bên chỉ làm à ơi thôi. Lúc thì thò đầu ra, lúc thì rụt cổ vào. Đã dài dài như vậy. Và sẽ còn dài dài như vậy.
    Chiến sự Israel và Palestine không thuộc scope của Angie. Cả phần Mỹ nữa. Để Angie hỏi anh đồng nghiệp. Hỏi anh ấy 1 nhoáng là ra ấy mà. Chỉ ghét cái là anh chàng hay cho là không có gì là quan trọng trên đời, cả cái ý muốn được mở mang đầu óc của Angie nữa!
    Hì hì, type theo trí nhớ nhé. Đây là 1 bài tập phát âm ngày xưa của Angie:
    -She can play the piano. I cant play the piano. She can sing. I cant sing. She can play the flute. I cant play the flute. She can dance. I cant dance. I cant do any of the things she can.
    -You can fight.
    -But who wants a girl who can fight?
    -I do.
    Angie thấy điều anh chàng kia nói thật ngọt ngào.
    Blue à, có những anh chàng muốn có 1 cô gái biết đánh nhau hơn là biết đàn hay, hát giỏi đó. Có một người chỉ muốn có Blue đúng là Blue, chứ không phải là cô-Blue-đã-được-uốn-nắn-theo-một-kiểu-nào-đó.
    Và, cũng vậy, Blue có thể vẽ ra một Prince Charming cho mình, nhưng rồi người Blue thật sự muốn có lại chẳng hề giống gì với Prince Charming kia. (Tóm lại nó sẽ là mộ thằng dở hơi và vũ phu, lôi tóc Blue ra đánh suốt ngày nhưng Blue ta lúc ấy lại muốn chính điều ấy.)
    Nhân tiện hỏi tí: Một bà phụ nữ girly là thế nào? Là tuổi quá băm mà hay lấy tay che miệng cười khúc khích, hinh hích ấy à? Dùng tính từ chính xác tí chứ! Chữ nghĩa đâu có chơi giỡn vầy được!
    Còn việc kiếm ra ai để cua thì không cần. Con gái có cái lợi thế là chỉ cần đợi người đến cua rồi mình quyết định bật đèn xanh hay bật đèn đỏ thôi. Chả phải nhọc công. Khi nào lấy chồng về rồi lúc ấy hẵng nhọc công mà hầu chồng.
    À, Blue có xem quảng cáo Dove không? Tóc nhuộm? Tóc duỗi? Tóc uốn? Hãy xài dầu blah blah blah...Angie dưỡng tóc dài để uốn xoăn tít như cô nàng ôm tóc lên thành 1 vò trên đầu ấy!
    Nói vậy chứ chắc phải đợi trời lạnh hơn. Trời này nóng mất rồi.
    Năm sau vậy.
    Thế là năm sau ngoài cái đám hỏi thì còn vụ uốn tóc xù lên nữa.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Úi, không ních vào thì lấy sức gì mà uống? Không có cháo thì sao giã rượu?
    Gì chứ ăn thì đừng hòng giành giật với Angie. Angie ăn gấp 4 người bình thường mà.
    Mà tôm mập bằng 1,5 ngón tay 200k/1kg là mắc hay rẻ?
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn Angie khuyên bạn Mizu cũng là những gì bạn kp mún nói, khỏe ghê á.
    Đề nghị bạn Angie khi ở nơi có mặt bạn kp thì kô nên tự hào về khả năng ăn khỏe của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này